Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 138: hải quân 2



Tiếp đó, trong vòng 1 tuần,

Hợp liên tục đối với Hải tặc xuất thủ, đặc biệt là trái ác quỷ năng lực giả, xung đột không hề nhỏ,

Như để đáp trả, Tề vũ cùng Ain cũng xuất động không ít, thậm chí ngay cả bọn buôn người cũng tống vào một nửa,

Trong lúc nhất thời cả Sabaody gà bay chó chạy..

Nhưng ngày hôm nay, phá lệ yên tĩnh,

Bởi vì, thiên long nhân xuất hiện!

Ra sân phong cách không có 1 chút nào thay đổi,

1 súng bắn thương một cái nam nhân , tiếp đó, trắng trợn bắt cóc mỹ nữ bạn gái

" có thể, có thể hay không chữa trị cho hắn trước, sau đó ta cam đoan sẽ phục tùng mệnh lệnh ngài "

" hừ, đồ thối tha gì, cũng dám để bản thánh quan tâm. Giết hắn cho ta"

Hộ vệ lập tức xông lên,

Nhưng mà,

" Đừng có tới đây!" , nữ tử rút ra một con dao đe dọa

" hahaha, tất cả đều không phải do khuôn mặt này sao! đã như vậy, ta cũng không cần nữa!" , phốc, 1 đường dao vạch bên má, máu tươi xả xuống nửa bên người người phụ nữ.

" Cái loại gì rác rưởi, vậy mà.vậy mà.. đi chết !», sự tình diễn biến khiến thiên long heo tức nổ đầu, tay nâng thương lên, chuẩn bị kết liễu cả 2 người.

" a ha ha, cái gì Thiên long nhân, quả nhiên là rác rưởi đến tận cùng thế giới. Thế giới này, đã hết cứu nổi. ta nguyền rủa ngày các ngươi rơi xuống thần đàn", đã nhận mệnh, nữ tử cũng không có gì phải kiêng nể cả, 1 ngụm oán khí hận không nhả được ra ngoài..

Đoàng !

Tiếng súng vang lên. Nữ tữ nhắm mắt lại chờ lấy tử vong.

đúng lúc này,

một thân ảnh mặc lấy ‘Chính nghĩa’ áo choàng xuất hiện trong ánh mắt mọi người, xuất thủ tóm lấy viên đạn.

" a haha, vị cô nương này, thế giới, có ban đêm, cùng lúc, cũng có ban ngày a."

" hải quân ?"

" Hải quân, ngươi có ý định gì ?"

" không có gì cả, chỉ là nhắc nhở các ngươi một tên rất lợi hại Hải tặc sắp xuất hiện, các ngươi nhân lúc này chạy mới tốt nhất.", Tề vũ lạnh nhạt trả lời, sau đó cúi người xuống sơ cứu cho tên nam tử nằm dưới đất.

" Hải quân, chỉ là.. ", nhưng tên Thiên long nhân vừa mở miệng,

" Uy hahaha, nghe nói ở đây có 1 con heo, đâu rồi, đâu rồi."

1 giọng cười vang lên, cùng lúc đó, là mang theo bá vương khí thế mà đến nam nhân.

Roạt, 1 loạt người bất tỉnh ngã ra đất.

" là haki bá vương"

" bảo vệ thiên long nhân!"

Tề vũ giao nam tử cho nữ tữ, đúng lúc này, Ain cũng dẫn người chạy tới, " em hỗ trợ cho 2 người họ rời đi, lại cho quân sĩ bảo vệ bình dân là được "

" ân "

Lúc này, Hợp đã tới gần đám người. Thiên long nhân đã té xỉu, nhưng đám hộ vệ quản gia vẫn đang cố gắng phản kháng. Tuy nhiên, biết chênh lệch hai bên, ngay lập tức hướng về phía Hải quân :

" Các ngươi còn làm gì đấy ? còn không mau tới trợ giúp!!"

Hợp cười lạnh :

" uyhaha, gọi trợ giúp, các ngươi nghĩ các ngươi là đại tướng ?", hai tay nâng lên, ánh sáng quét qua bốn phía,

" Chậm chạp lĩnh vực."

Lập tức, hành động đám người bị trì trệ, bao quát chuẩn tướng Nhất.

Tiếp đó, hải tặc Hợp ung dung đi tới trước người Thiên long nhân, 1 đao chặt xuống, tiếp đó, đi hướng bọn hộ vệ, 1 đao 1 tên.

30s trôi qua, chỉ còn lại gã quản gia còn sống, lúc này, trên mặt của hắn đã tràn đầy kinh hoảng,

Hợp đi tới trước mặt của hắn, 1 đao giơ lên. Đúng lúc này, "dừng lại cho ta ", Nhất ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, nắm đấm bao trùm Haki đánh tới.

Hợp không thể không từ bỏ đánh giết hành vi, nâng đao lên chặn đòn.

Rầm,

Ngay lập tức cơ thể hắn bị bắn bay ra, đụng phải một vách tường dày,

" uy, ngươi nhanh chóng gọi người tới trợ giúp! " , Nhất hướng về tên quản gia nói, sau đó lại xông lên chặn lại tên Hải tặc.

Sau đó, 2 người diễn ra 1 trận đánh ‘vô cùng kịch liệt, khói bụi bay mù mịt, nhà cửa bị san bằng’, sở dĩ để tên quản gia sống, không phải vì hắn không đáng chết, làm quản gia Thiên long nhân, trên tay hắn tội ác là không bao giờ thiếu, mà ít nhất có người còn báo cáo sự việc, đảm bảo Nhất thân phận sẽ không có vấn đề, sau đó, tên quản gia chắc chắn rồi cũng bị ‘xử lí’ đúng cách của thế giới chính phủ.

15 phút sau, ‘đúng lúc Nhất bị đánh bay một đi không trở lại’, 1 đoàn kim quang xuất hiện phía trên đầu Hợp.

" Cú đá tốc độ ánh sáng"

Khi mà đoàn kim quang áp sát lấy bên người Hợp, " Chậm chạp lĩnh vực!"

" C.á.i. g.ì. ?. ?", khuôn mặt Bosarlin chầm chậm chậm chuyển đổi sang vẻ kinh ngạc.

Hợp thì thở dốc lấy, thể lực dùng quá đà, nhưng nụ cười căn bản không ức chế lấy được :

" haha, quả nhiên là ngươi. Kizaru, không uổng công ta giết chết Thiên long nhân. Haha, từ giờ, ngươi trái ác quỷ là của ta, vạn phần cảm tạ."

" C.á.i ?. ? " Kizaru còn chưa kịp hoàn hồn đã hôn mê đi.

/

Kizaru tỉnh dậy tại Hải quân bản bộ. sau đó sự tình càng là chấn kinh tất cả mọi người.

" như vậy, Hợp hắn ta mục đích vốn là nhắm vào năng lực của Borsalin ngươi, mới đi giết chết Thiên long nhân? ", Chiến quốc khuôn mặt hết sức khó coi hỏi lại lần nữa,

" đúng vậy". Đúng vậy, Hoàng viên đau khổ trả lời lấy, mấy năm gần đây hắn toàn gặp xui xẻo, lần này thì hết rồi, vừa mò tới thức tỉnh trái ác quỷ cánh cửa, ngay lập tức chỉ còn đúng cái nịt. không dựa vào trái ác quỷ, hắn căn bản là không có tư cách ngồi Đại tướng vị trí, còn việc ăn trái ác quỷ mới, hắn không dám thử. Ai, khổ quá đi, quyết định, giữ cái Trung tướng chức vị, lại xin 1 cái không tệ chi bộ, trải qua ngày tháng nghỉ hưu thảnh thơi không lo cơm ăn áo mặc cũng được.

Lúc này, chiến quốc đang trình bày sự việc với Ngũ lão tinh, biết được nghiêm trọng vấn đề, ngay lập tức, Thiên long nhân cái chết trong mắt bọn hắn cũng chả là cái gì cả, Nhất cũng chỉ bị điều đi Tân thế giới.

Ngay sau đó, 1 loạt hành động truy quét hướng về phía Hợp, nhưng lí do chính tạm thời lại bị ẩn giấu, trên mặt nổi chỉ là đánh giết Thiên long nhân..

//