Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 66: Uchiha kiếm thuật hỏa phong



“Đinh, nhiệm vụ “Thanh lý môn hộ” hoàn thành, ban thưởng 70 vạn Exp, năm vạn bạc, Bạch Nha đao pháp, Bạch Nha đao một thanh”.

Theo cái chết của Đại trưởng lão hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ hoànthành, trong tay Franz hiện ra một thanh đao hay chính xác hơn là mộtthanh đoản kiếm. Khác với Kusanagi dài và mảnh, Bạch Nha đao thân chỉdài hơn tám tất, có hai lưỡi, mũi nhọn, thuận lợi cho đâm và chém, thích hợp cận chiến sát thân. Bạch Nha đao chính là vì Bạch Nha đao pháp màchế tạo chú trọng hai chữ nhanh và công. Giống như Nanh Trắng làng Látấn công không cần mạng dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu đối thủ. Đươngnhiên điểm yếu của đao pháp này cũng rất rõ ràng, tiêu hao thể lực quánhiều.

“Ồ, đây không phải là Bạch Nha đao của Hakate tiền bối sao, ta nhớ hình như nó đã gãy rồi mà”.

Itachi nhìn Bạch Nha đao kinh ngạc nói. Franz ngược lại thì không có hứng thúgì nhiều với Bạch Nha đao, bởi vì Bạch Nha đao tuy sắc bén nhưng vẫn còn thua kém Kusanagi nhiều lắm, nhất là khi Kusanagi gia trì “Thiên điểukiếm” thì độ sắc bén không thua món binh khí nào. Franz xác định lấynhẫn thuật làm chính, ảo thuật cùng thể thuật là phụ nên Bạch Nha đaopháp cơ hồ cũng không thích hợp với hắn cho lắm. Ý định của hắn vẫn làtìm một bộ kiếm thuật phù hợp với Kusanagi, còn về Bạch Nha đao phápngược lại thích hợp với Karla.

Chờ đợi trong căng thẳng bênngoài lĩnh vực suốt hai tiếng đồng hồ, tâm mỗi người hiện chỉ chực treotrên cổ họng. Bất chợt một tiếng nổ còn lớn hơn bất kì tiếng động nàotrước đó như lôi đình vang vọng giữa không gian, theo đó lại là hàngloạt âm thanh như thủy tinh bị vỡ, không gian rõ ràng như bị bong trócra thành trăm ngàn miếng hoàng kim. Lĩnh vực đã tan biến, từ trong lĩnhvực đi ra cũng là hai người đương nhiên là Franz và Itachi mà không cóĐại trưởng lão. Thiết Huyết binh lính cũng thấy được tình hình này sĩkhí tụt dốc, ủ rũ chuẩn bị rút quân. Đến Thần cấp như Đại trưởng lão còn bị nhân gia làm cỏ, bọn hắn là cái đinh gì chứ.

“Franz, ngươi không sao chứ? Vị này là…”.

Nhị trưởng lão vội quan tâm hỏi, nhưng đôi mắt lại hướng sang Itachi tỏ vẻnghi hoặc. Lĩnh vực chỉ có Thần cấp mới có thể phá vỡ kết giới tiến vào, nhưng thanh niên này giống như Franz, bên ngoài cũng không hề có giaođộng đấu khí hay ma pháp nào ngược lại bất ngờ từ trong lĩnh vực đi ra.

“Ta chỉ bất quá bị thương một chút, còn đây là sư huynh của ta Uchiha Itachi. Nếu không có hắn đến kịp có lẽ ta đã chết”.

Franz thản nhiên nói làm hai vị trưởng lão càng thêm kinh sợ. Đến giờ nàytrong gia tộc cũng không ai biết sư phụ của Franz là ai, giờ lại xuấthiện thêm một vị sư huynh có thể chém giết Thần cấp cường giả, vậy sưphụ hắn còn mạnh tới đâu.

Franz tất nhiên nhìn ra được suynghĩ của hai vị trưởng lão trong lòng thầm tủm tỉm nói, nếu ta triệu hồi được Madara đến đây không biết sẽ hù các ngươi thành cái dạng gì. Vừarồi chiến đấu Franz chắc rằng nếu không phải là Itachi mà là Madara thìĐại trưởng lão cũng chẳng chịu được one hit.

“Chúng ta đi thôi”.

Quân phản loạn đã rút lui, mọi người nhanh chóng thu thập chiến trường, sauđó lại đi về hướng Inoa trở về Bridge. Franz lệnh toàn bộ mọi người ởInoa theo đại quân đi đường nhỏ xuyên rừng hướng về Bridge, bản thân thì cùng “Tử thần” và một trăm cận vệ Tia Chớp ở phía sau theo dõi tìnhhình.

Đêm, cách làng Inoa hai dặm là một hồ nước nhỏ hìnhthành từ mạch nước ngầm dưới lòng đất, trong hồ cũng không hề có cá haysinh vật thủy sinh nào, người dân nơi đây xem nó như một nguồn nước tinh khiết dùng để sinh hoạt. Itachi lặng lẽ đứng trên mặt nước hồ, gươngmặt tang thương hướng lên nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu. Mọi thứ thậtkhác ở thế giới Shinobi, Itachi có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ.Tuy không hiểu vì sao mình lại có thể tới đây, rồi trong đầu lại tựnhiên có vài thứ không thuộc của mình.

“Ngươi đã đến”.

Itachi thở ra một hơi trọc khí trầm giọng nói. Từ trong bóng tối một thân ảnhchậm chậm bước ra, không ai khác chính là Franz. Hắn cũng không hiểu vìsao khi chiều Itachi hẹn hắn nửa đêm đến nơi này, nhưng giờ nhìn gươngmặt tang thương của Itachi dường như Franz hiểu được điều gì đó.

“Thời gian của ta còn không nhiều, ngươi là tộc nhân của Uchiha gia tộc tạithế giới này, chúng ta cũng xem như là ngươi một nhà, trước khi ta rờiđi, ta muốn giao lại cho ngươi vài thứ. Nhưng với điều kiện là ngươi cóthể thỏa mãn được điều kiện của ta”.

Itachi vừa dứt lời hệ thống cũng vang lên thông báo.

“Đinh, chi nhánh nhiệm vụ: Tiếp nhận khảo hạch của Itachi

Ban thưởng: Mười vạn Exp, năm ngàn bạc, Uchiha kiếm thuật hỏa phong”.

Trừng phạt: Không”.

“Uchiha kiếm thuật hỏa phong? Hệ thống, cho ta tìm”.

Franz ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe đến loại kiếm thuật này. Uchiha kiếmthuật bắt nguồn từ thời Chiến quốc, khi các làng Shinobi còn chưa hìnhthành. Khi đó thống lĩnh quốc gia là các Lãnh chúa và quân đội của họ là các Samurai, địa vị của Shinobi khi đó quả thực rất thấp kém không hềcó địa vị trong xã hội, họ như một con cờ của các Lãnh chúa. Về sauShinobi dần trở nên cường đại và bắt đầu đứng lên địa vị ngang hàng vớicác Samurai trong các trận chiến tranh và các gia tộc Shinobi cũng đãhình thành nên thế lực của mình. Tộc Uchiha là một tộc Shinobi lớn vàcường đại với nhãn thuật thuộc hàng top từ lâu đã phát triển riêng chomình một đường lối chiến đấu, họ không chỉ rèn luyện nhẫn thuật, nhãnthuật, thể thuật mà còn kết hợp cả ba thứ đó lại thành một bộ chiến pháp gọi “Uchiha kiếm thuật hỏa phong”. Chiến đấu với tộc Senju ở rừng sâulâu năm bộ chiến pháp này càng thêm hoàn mĩ, ở thiên phú của tộc Uchihalà Tả luân nhãn và hỏa độn, Uchiha kiếm thuật hỏa phong cho phép tộcnhân Uchiha chiến đấu, di chuyển với tốc độ cao, lấy chữ xảo là thứ yếu, hậu phát chế nhân.

----------------------------------

Hômnay thực sự không có hứng để viết truyện. Cũng tựu xin lỗi mọi người hai chuyện, thứ nhất đương nhiên là tại vì ra chap quá chậm. Điều này mongmọi người thông cảm bởi vì ta cũng không phải là dân văn, ta là dân kỹthuật nên không phải lúc nào cũng viết được, đương nhiên là ta hứa sẽkhông drop truyện. Thứ hai là tuy cũng là dân mê Naruto nhưng lượngthông tin quá nhiều và cũng từ nhiều nguồn cộng với cảm nhận của chínhmình nên có một vài chỗ ta viết chưa chính xác, mong mọi người đóng góp ý kiến để ta có thể chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.

Hàm Ngư.