Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 75



Tan học anh đợi cô trước trường, đằng xa anh thấy cô đi cùng hai người bạn đang cười nói vui vẻ, nụ cười của cô làm cho anh ngắm mãi vẫn không chán.

" Tớ về trước đây, hai cậu đi cẩn thận đấy" cô tạm biệt hai người bạn mình trước khi về

" Được "

Cô vào trong xe liền nghĩ làm sao để Quân Phong và Hoàng Triệt có thể đến đây, theo cô được biết hai người bạn của anh ế cũng khá lâu rồi nên cô cũng muốn tạo cơ hội cho hai người nha.

" Kiệt hôm nào rãnh anh kêu Quân Phong, Hoàng Triệt đến đây một chuyến đi " cô nhìn anh nói.

" Sao lại kêu đến đây " anh nhíu mày hỏi cô.

" Thì cứ kêu đi từ từ em sẽ nói sau "

" Em lại muốn bày trò gì đây " anh nheo mắt lại quan sát cô.

" Hihi không có mà "

Bạch Vũ Kiệt nhìn thôi cũng biết cô đang có âm mưu rồi, nhưng chỉ cần cô mở lời anh sẽ giúp. Về đến nhà ăn trưa xong thì cô lên phòng nghỉ ngơi.

Tối đến cô nằm trong phòng nói chuyện điện thoại với ông bà Bạch vì hầu như ngày nào ông bà cũng gọi cho cô để nói chuyện và cũng chỉ toàn hỏi thăm cô thôi.

" Dao Dao, con ăn cơm chưa? " bà Bạch hỏi.

" Con ăn rồi, ba mẹ ăn cơm chưa ạ " cô lễ phép đáp.

" Ba mẹ đã ăn rồi, Dao Dao nhìn con ốm thế thằng Kiệt không chăm sóc con à "

" Anh ấy chăm sóc rất tốt cho con, mẹ đừng lo "

" Được rồi, con nghỉ ngơi cho sớm đi "



" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon nhé "

Thật cô cũng rất nhớ ông bà Bạch, cô xem ông bà như ba mẹ ruột của mình, vì lúc ba mẹ cô còn sống giống như ông bà Bạch vậy luôn luôn yêu thương, chăm sóc cô.

" Hai cậu sắp xếp thời gian lên chỗ tôi một chuyến đi " anh đêm nào cũng nói chuyện với Quân Phong và Hoàng Triệt một phần vì công việc

" Làm gì? Đột nhiên kêu chúng tôi lên đó "

" Dao Dao kêu chứ tôi không biết "

" Ngày mai tôi có chuyến công tác bên đấy, tối sẽ gặp cậu " Hoàng triệt nói

" Để tôi sắp xếp cái đã " Mộ Quân vừa phải lo việc bang còn phải lo công ty giúp anh không biết là hắn có thời gian không.

" Được "

Bọn họ cũng bán tính bán nghi, lí do gì mà cô kêu bọn họ lên đó chứ, nhưng cũng không nở từ chối vì mối quan hệ của hai người với cô rất tốt chỉ cần cô mở lời bọn họ sẽ làm theo.

Sau cuộc nói chuyện với hai người bạn mình xong anh bắt đầu làm việc, đến tận 10 giờ khuya cũng xong việc, Vũ Kiệt nhẹ nhàng đi vào phòng, lên giường ôm cô ngủ.

Ngày mới lại đến, như lời đã nói hôm nay Lâm Hoàng Triệt có chuyến công tác hai ngày bên thành phố F nên hắn đã lên máy bay từ sớm để bay sang đây. Hắn giải quyết công việc xong có lẻ đến tối mới tới nhà anh được.

Tịch Dao thay đồng phục rồi xuống làm đồ ăn sáng cho hai người, cô và anh đều bận nên rất ít ra ngoài ăn chỉ khi có thời gian rãnh mới đi thôi.

" Kiệt, qua đây ăn sáng nào, nhanh lên em trễ học bây giờ " cô từ trong bếp nói vọng ra phòng khách.

" Anh tới ngay "

Vũ Kiệt vội đi vào bàn ăn, đúng là lần nào anh cũng bị cô réo như vậy, nhưng một phần cũng tại cô vì cô rất hay ngủ nướng đôi khi anh gọi cô còn chưa chịu thức nữa mà, nhưng anh thì sao dám nói nặng cô chứ dù là nữa lời cũng không.

" Hôm nay Hoàng Triệt đến đây công tác, chắc là tối mới về nhà mình " anh vừa ăn vừa nói.

" Rồi Quân Phong đâu? "



" Để cậu ấy sắp xếp rồi đến, em đang muốn làm gì? "

" Em tính giới thiệu bạn gái cho hai người bạn anh, nên anh hợp tác chút đi nhé " cô cười nói.

" Em thật nghịch ngợm " anh cũng đành bó tay với cô, không ngờ là cô lại nghĩ ra điều này.

Cũng đúng hai người bạn anh đã hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu có bạn gái, người thì ham công mê việc còn Quân Phong thì tính khá anh đều không thích gần phụ nữ nhưng đến khi có cô thì khác, vậy nên cô giới thiệu bạn gái cho hai người bọn họ là rất hợp lí nha.

Cô vào lớp lại tụ tập với hội bạn thân của mình để tám chuyện, ba người mà nhập lại thì không ai sánh bằng, nhưng được cái là ba cô gái nhà chúng ta đều vô cùng xinh đẹp.

" Tối nay chúng ta đi chơi đi " Nguyễn Vy nói.

" Được nha, ở đây tớ chưa đi chơi buổi tối bao giờ " Từ Lộ hí hửng nói.

" Tớ đồng ý " cô nghĩ rằng tối nay Hoàng Triệt cũng đến chắc anh cũng có hẹn với bạn nên cô cũng có cơ hội đi chơi.

" Vậy hẹn 7 giờ tối ở nhà Từ Lộ nhé " Nguyễn Vy suy nghĩ một chút rồi nói, nhà Từ Lộ gần hơn nên hẹn nhau ở đó luôn.

" Được "

Sau vài tiếng học mệt mỏi cuối cùng cũng đến giờ tan học, cô vừa về đến nhà đã nằm ngay trên giường, lên đại học cô mới biết là mệt cỡ nào, biết vậy cô không đi học đâu, ở nhà cho rồi đỡ phải mệt.

" Bà xã thay đồ đi rồi xuống ăn cơm " anh ôn nhu nói

" Kiệt, tối nay em đi chơi với bạn nhé " cô ngồi dậy nhìn anh nói, trong lòng mong anh sẽ cho cô đi

" Được, anh đưa em đi, tối nay anh cũng có hẹn với Hoàng Triệt "

" Vâng ạ "

Cô đoán không sai mà, biết thế nào anh cũng có hẹn với Lâm Hoàng Triệt nên cô mới được đi chơi chứ. Ăn trưa xong thì cô xem bài một chút rồi đi ngủ để dành sức tối nay còn đi chơi.