Nguyên Long Chi Lộ

Chương 97: Chúng Nữ Gặp Mặt



Ngày hôm sau.

Mặt trời vừa lên cao chiếu gọi dương quang qua khe cửa thẳng vào mặt của Nguyên Long, đôi mắt của hắn liền hơi nhấp nhay một chút liền chậm rãi mở ra, cả người lười biếng ngáp dài một tiếng.

"Ưm" x2

Động tác của hắn cũng làm cho hai nữ bị đánh thức, cả hai đều nhẹ nhàng ngọ ngậy thân thể nếp vào người Nguyên Long, nhẹ nhàng hít thở lấy khí tức nam tử của hắn.

Bốp! Bốp!

"Hai tiểu lười biếng, mau dậy đi trời sáng rồi đấy, chúng ta còn có hẹn phải đi đấu giá đấy." Nguyên Long nhẹ nhàng vỗ lấy bờ mông kiều nộn của hai nàng tạo nên sóng thịt vui mắt.

"Ao bảo chàng làm bọn thiếp mạnh bạo đến thế a, chân thiếp tới giờ còn đang tê tái đây." Kỳ Hoa kiều đánh ngực của hắn nũng nịu nói.

"Không phải nàng bảo ta chơi mạnh hơn sao ?" Nguyên Long trêu chọc bóp chặt lấy mông nàng cười nói.

"Còn không phải tại chàng sao, ai bảo cái đó của chàng lợi hại như thế, làm cho thiếp sung sướng đến mất đi thân trí a" Kỳ Hoa nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, cánh tay nhỏ nhắn của nàng chậm rãi di chuyển xuống nắm lấy côn thịt của hắn bóp nhẹ lấy.

"Lúc đó Kỳ Hoa muội liền là người rên to nhất đi, đến tỷ tỷ còn phải hâm mộ a" Khinh La ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt trêu trọc nhìn nàng cười nói.

"Khinh La tỷ!" Kỳ Hoa bị nàng nói như thế nhất thời nhớ lại cảnh tượng dâm dục của hắn, sẵn giọng nhìn nàng hờn dỗi một tiếng.

"Hi hi" Khinh La thấy thế liền che miệng cười khúc khích.

"Được rồi, ba người chúng ta liền đi tắm thôi, cùng nhau" Nguyên Long cười tà nhanh chóng ôm lấy hai cỗ thân thế mềm mại như bông vào lòng, sau đó liền rất nhanh đi thẳng tời phòng tắm, bên trong nhất thời liền vang ra đủ loại âm thanh vui đùa, thậm chí còn phát ra từng tiếng tiêu hồn làm ngượng lòng người nghe thấy.

-------------------

Một canh giờ sau.

Sau khi tắm xong thì Nguyên Long cùng hai nữ liền liền dắt tay nhau đi tới trước cửa của Vạn Bảo Khách Sạn.

Khinh La hôm nay liền mặc một bộ tiên y màu trắng tinh khiết, bồng bềnh trong như một vị tiên nữ giáng trần.

Kỳ Hoa thì mặc một bộ tiên y màu lam nhạt thanh thoát trẻ trung tràn đầu sức sống năng động.

Còn Nguyên Long thì mặc một lam sắc y phục xen kẽ những hoa văn đỏ thẵm tạo nên khí thế tiêu sái của một nam nhân.

Ba người rất nhanh hắn liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang đứng đợi ở đó, dáng người thướt tha kết hợp với bộ tiên y tử sắc mê hồn do hắn tặng cho nàng càng làm nổi bậc lên nét quyến rũ của nàng.

"Ba người đây rồi" Cảm nhận được khí tức quen thuộc Thường Y liền xoay người lại, trên tay còn ôm lấy Tiểu Uyên, hôm qua hắn đã dụ Tiểu Uyên qua phòng Thường Y chơi cho nên mới có cơ hội nhất long chiến song phượng như hôm qua.

"Chào buổi sáng a Thường Y"

Ba người nhanh chóng cùng nàng chào hỏi sáng sớm, Khinh La cũng bước tới đón lấy Tiểu Uyên trở về.

Nguyên Long hơi quan sát một chút, cảm giác hình như thiếu vắng một người, sau đó liền nghi vấn hướng nàng hỏi một chuyện.

"Thường Y, Minh Hiếu tên kia đâu ?"

"Hắn có việc nên phải về nhà gấp, không thể cùng chúng ta tham dự đấu giá được" Thường Y hướng hắn giải đáp lấy, sau đó ánh mắt của nàng hơi quang sát cả ba người một chút, nàng hơi bước lại gần người hắn hít nhẹ một cái, ánh mắt của nàng liền xéo hắn một cái.

"Xem ra hôm qua Nguyên Long ngươi cũng vui vẻ quá a, bảo sao lại tự nhiên kêu ta chăm sóc lấy Tiểu Uyên" Thường Y hờn dỗi nhìn hắn nói một cái, khẩu khí mang theo chút ít khác thường ý vị.

"Như vậy nàng có muốn vui vẻ chung với chúng ta không a, càng động càng vui!" Nguyên Long mặt dày không chút xấu hổ, ngược lại còn hướng nàng cười xấu xa trêu trọc một cái.

"Cái....cái gì ?! Ai thèm vui vẻ với ngươi hả cái tên dâm long này!" Thường Y nghe hắn nói một câu trong đầu liền tự nhiên liên tưởng tới mấy cái hình ảnh xấu hổ, gương mặt nàng ngay lập tức đỏ hồng trái táo.

Thường Y liền tức giận dậm chân đá hắn một cái, sau đó liền quay đầu hướng ra khỏi Vạn Bảo Các không thèm để ý hắn.

"Phu quân làm Thường Y tỷ nổi giận rồi a" Kỳ Hoa ở một bên cười cợt trêu chọc hắn.



"Ca ca xấu, ca ca ăn hiếp Thường Y tỷ tỷ" Tiểu Uyên cùng hùa theo Kỳ Hoa chọc hắn.

"Hì hì, lần đầu thiếp thấy Thường Y biểu hiện như vậy a, xem ra phu quân chàng sắp thành công bắt được tâm của nàng rồi" Khinh La vũ mị cười nói một tiếng.

"Thôi được rồi, cũng đừng có chọc ta nữa, mau đi nhanh thôi kẻo Thường Y bỏ xa chúng ta đấy" Nguyên Long lắc đầu cười nói, tiếp đó mấy người cũng nhanh chân đuổi theo Thường Y.

-------------------------

Trên đường đi đến Vạn Bảo Các.

Lúc này bốn nữ nhân liền đã chụm lại một chỗ đi cùng nhau cười đùa nói chuyện lấy, còn hắn thì bị bỏ lại ở phía sau lưng một mình, gương mặt không hỏi cười khổ một tiếng.

"Nha, bị bỏ lại một mình rồi sao ?" Linh nhi đột nhiên hiện ra ở bên cạnh hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.

"Con nha đầu ngươi lại muốn tìm chết sao ?!" Nguyên Long không khỏi chừng mắt nhìn nàng dọa lấy, hắn sau đó nhìn lấy xung quanh mình liền hỏi vu vơ một tiếng.

"Phật La Tái đâu rồi a, không phải nàng thích ra ngoài xem phong cảnh lắm sao ?"

"Còn không phải bị người hại sao ?" Linh nhi ở bên cạnh không khỏi khinh bỉ nói một tiếng.

"Ta làm gì ?" Nguyên Long nhất thời ngu người.

"Ngươi quên nàng ở trong linh hồn người sao, cho nên cảnh tượng hôm qua ngươi điên cuồng nhất long chiến song phượng đều bị nàng xem hết toàn bộ ở định dạng 8k a, âm thanh còn rất sống động đâu." Linh nhi nở nụ cười tinh quái nhìn hắn chậm rãi giải đáp thắc mắc, nàng trong có vẻ còn rất thích thú đâu.

Nguyên Long nghe xong khóe miệng nhịn không được co vắp một cái, hắn quên mất trong người còn có một vị nhân thê đang ở nhờ a.

"Ài, chắc giờ nàng ta xấu hổ trốn luôn bên trong Linh Hồn Bảo Thạch rồi" Nguyên Long không khỏi cười khổ nói.

"Ai nói ta trốn a" Đột nhiên một cái âm thanh bất ngờ vang lên làm cho Nguyên Long không ngờ tới, hắn nhìn qua thì thấy Phật La Tái gương mặt hơi ủng hồng trừng mắt nhìn hắn.

"A, ta còn tưởng ngươi trốn bên trong luôn chứ" Nguyên Long không khỏi hoài nghi nhìn nàng một cái.

"Hừ, không phải chỉ là làm tình thôi sao, ta còn chưa đến mức nhìn ba người các ngươi quần ẩu trên giường mà xấu hổ trốn đi đâu" Phật La Tái kiều hừ nhếch đầu sang một bên kiều hừ nói.

"Ồ, hắc hắc, như vậy thì tốt a, tương lai ngươi còn xem phim hành động nhiều đâu, trước tiên liền làm quen đi" Nguyên Long nhếch miệng cười tà nói, xem ra có trò để trêu chọc cô nàng này đi.

"Không biết xấu hổ!" Phật La Tái không khỏi liếc hắn một cái kiều mắng.

"Ha ha ha" Nguyên Long đắc ý cười.

-------------------------------

Vạn Bảo Các.

Sau một lúc đi đường thì cuối cùng Nguyên Long mấy người cũng tới nơi, mặc dù đã tới nhiều lần nhưng vào ngày hôm nay nhìn lại thì hắn vẫn thấy Vạn Bảo Các to lớn vô cùng, từng dòng người lên tới con số hàng chục vạn, trăm vạn không ngừng ồ ạt tiếng vào bên trong Vạn Bảo Các, số lượng người nhiều đến mức phải điều động thêm mấy tên lính canh ở của thành phải đi tới để giữ gìn an ninh.

Thậm chí có tới vài chục khí tức Luyện Hư Kì quanh quẩn ở xung quanh Vạn Bảo Các không ngừng đề phòng lấy, thần thức của vị Đại Thừa Kì kia cũng thu hẹp lại gần phạm vi xung quanh Thanh Linh Thành, khiến cho những tên có ý đồ đen tối trong buổi đấu giá lần này đều phải e ngại.

"Không ngờ lại có nhiều người như vậy a, thế này thì buổi đấu giá chắc phải mất mấy ngày mới hoàn thành đi" Kỳ Hoa phấn khởi nhìn lấy từng dòng người đi vào Vạn Bảo Các không khỏi cảm thán nói.

"Dù sao cũng là lần lớn nhất của Vạn Bảo Các đi, số lượng vật phẩm đấu giá lần này liền rất nhiều, nhất là các đại gia tộc cũng sẽ vào ngày hôm nay mà đến tham gia" Thường Y bên cạnh thản nhiên giải thích.

"Phu quân, thiếp cảm giác dường như có vài người đang nhìn chúng ta a" Khinh La ở một bên cảnh báo nói.

Nguyên Long gật đầu, đúng là có rất nhiều người đang nhìn hắn đi, nhưng mà nếu trừ đi mấy tên có thù hắn thì lớn đều là nhìn ngắm dung nhan của chúng nữ, mặc dù ba người đều đã đeo lấy một chiếc khăn mặt thì cũng không thể hoàn toàn che giấu vẻ đẹp tuyệt trần của các nàng.

Phần lớn nam nhân ở đây đều đã bị khí chất mê hồn của các nàng làm cho điên đảo đầu óc, còn hắn cũng thì bị mấy tên ác đố kị oán hận nhìn lấy, hắn cũng không biết nói gì a, ai bảo thê tử hắn quá xinh đẹp đâu.

Tất cả những tên có ý đồ tiếp cận các nàng đều bị hắn dùng Hồn Áp đè ép khiến cho chẳng có một tên nào dám tiếp cận, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng chết hắn.

"Chúng ta có nên vào chưa ?" Thường Y hỏi ý hắn một tiếng.



"Không vội, chúng ta còn cần đợi thêm một vài người nữa" Nguyên Long nhẹ lắc đầu bí hiểm cười nói.

"Hửm ?!" Thường Y nghe xong liền nghi hoặc một chút, hắn còn đợi người nào nữa a ?

Nhưng rất nhanh nàng liền biết câu trả lời.

Thường Y rất nhanh liền cảm nhận có một cỗ khí cận tiếp cận chỗ của nàng, Thường Y quay đầu nhìn qua liền thấy một vị hắc y nhân đang đi tới nơi này, nàng hơi nhìn kĩ một chút thì ánh mắt liền đổi, ngạc nhiên nhìn lấy người đó.

"Là cô sao La Y ?" Thường Y nghi vấn hỏi.

"Ân, đã lâu không gặp a Thường Y" La Y thân thiện mỉm cười hướng nàng chào hỏi.

Khinh La cùng Kỳ Hoa cũng tò mò nhìn lấy nàng, nữ nhân này là lần đầu tiên các nàng gặp đi.

"Chào La Y, ngươi tới rồi a" Nguyên Long hướng nàng chào hỏi một tiếng.

"Ân, đã để Nguyên Long ngươi đợi lâu" La Y áy náy cười một tiếng, nàng lúc nãy liền bị gia gia bắt lại nói chuyện trời đất một hồi nên giờ mới tới.

"Đừng nói thế a, bọn ta cũng vừa mới tới thôi" Nguyên Long khoát tay nói.

"Hai người quen nhau từ lúc nào a ?" Thường Y lập tức nhịn không được hướng hắn hỏi, La Y thân phận cũng không kém gì nàng a, thế mà Nguyên Long lại quen biết, hơn nữa nhìn hai người đối thoại liền thân thiết rất nhiều.

"Cái này sao, liền là mấy ngày trước..." Nguyên Long chậm rãi kể lại quá trình hắn cùng với La Y gặp nhau cho nàng nghe.

"Ừm!" Thường Y nghe xong không khỏi khác thường lườm hắn một cái, ra ngoại dạo chơi liền dễ dàng kết giao với nhân vật có địa vị cao như thế, hơn nữa còn là một vị mỹ nhân, kiếp đào hoa của tên này cũng lớn quá đi.

Nhưng nàng chưa lườm xong thì lại có một bất ngờ khác lại tới, âm thanh vang lên bên cạnh khiến nàng không khỏi mở to mắt kinh ngạc nhìn lấy.

"Nguyên Long công tử, đã để người đợi lâu."

"Chào ngươi, Nguyên Long ca ca"

Nguyên Long nghe thấy hai âm thanh này liền đã biết được chủ nhân của hai âm thanh đó, hắn nhanh chóng nhìn hao mỉm cười một tiếng, ngoài Thủy Vân cùng Thủy Linh thì còn ai khác nữa a, hai người cũng đồng dạng mặc lấy một chiếc áo choàng đen trên người.

"Hai người vừa kịp lúc a, trước khi vào Vạn Bảo Các liền để ta giới thiệu một chút đi" Nguyên Long nói xong liền lần lượt giới thiếu lấy từng người từ Khinh La, Kỳ Hoa, Tiểu Uyên, Thường Y, La Y, Thủy Vân cùng Thủy Linh.

Các nàng rất nhanh liền thân hiện chào hỏi lẫn nhau, nhất là Thủy Vân, sau khi được hắn điều trị một chút liền đã bớt nhút nhác một chút, nàng cùng với Tiểu Uyên nhất thời rất hợp nhau cười đùa vui vẻ.

La Y với Thủy Vân thì hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ bên cạnh Nguyên Long lại có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy a, mỗi người một vẻ quyến rũ hoa ghen liều hờn, đều có thể có tên trên Thiên Nữ Bảng.

La Y nhất thời đối với Nguyên Long xinh ra một chút tò mò, làm sao một người nam nhân lại có thể để cho những nữ nhân như vậy cam tâm đi theo.

Còn Thủy Linh thì không khỏi thở dài một tiếng, Thủy Vân ở bên cạnh chữa thương chắc cũng không khác khỏi ma trảo của tên này a, cũng biết Nguyên Long có gì lại thể thu hút nữ nhân như thế.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà lại quen biết nhiều nữ nhân như thế trong một tuần a ?!" Thường Y trừng mắt nhìn hắn chất vấn nói, nàng cũng nhận ra vị song sinh tỷ muội bán tinh linh kia a, thế quái nào Nguyên Long lại có thể trong 1 tuần quen biết tới ba vị nữ nhân tuyệt sắc như thế kia chứ, nên biết một người ài đâu dù muốn gặp đều khó như lên trời a.

"Khụ khụ, thời tới cản không kịp a" Nguyên Long làm mặt bất đắc dĩ nói một tiếng, do thằng tác chứ ta cũng không biết gì a

"Được rồi, chúng ta cũng mau vào thôi" Nguyên Long xem như không thấy ánh mắt hờn dỗi của Thường Y liền hướng mấy nữ còn lại nói.

Sau đó Nguyên Long mấy người rất nhanh liền đi đến phía trước của Vạn Bảo Các, chuẩn bị tham gia đấu giá hội.