Nguyên Long Chi Lộ

Chương 53: Các Thế Lực Khác



Sau khi cười đùa đi qua, Thường Y liền lần nữa hướng Nguyên Long hỏi.

"Nguyên Long công tử vì sao lại chọn Thiên Linh Học Phủ ?"

"Vì sao ư ? Bản thân ta nghe rất nhiều người nói Thiên Linh Học Phủ là một nơi vô cùng nổi danh, đều là nơi hướng tới của tất cả các thiên tài a, cho nên ta cũng muốn đến đó để so tài cao thấy với mấy tên thiên tài khác, với lại...ta cũng đã có hẹn với vài người" Nguyên Long liền chậm rãi nói ra lí do của mình, cho đến khúc cuối ánh mắt hắn liền lộ ra một vài tia nhớ nhung.

"Như vậy sao" Thường Y nhìn xem ánh mắt của Nguyên Long liền biết hắn đang tưởng nhớ ai đó, nhìn thấy ánh mắt đó của hắn không biết tại sao trong lòng lại có một chút khó chịu, giống như đang ghen tị vậy.

Thường Y lắc lắc đầu một cái xua tan suy nghĩ trong lòng, tỉnh táo lại. Tiếp đó nàng liền hướng Nguyên Long nói tiếp.

"Thiên Linh Học Phủ quả thật là nơi ngọa hổ tàng long, bất quá cũng cũng chưa chắc toàn bộ thiên tài trên đại lục sẽ đi đến đó học tập”

"Ồ, Nguyên Long xin thụ giáo" Nguyên Long nghe thế liền tỏ vẻ không hiểu hướng Thường Y xin chỉ giáo nói, không lẽ còn có mấy nơi khác so Thiên Linh Học Phủ lớn hơn nữa sao ?

Nhìn thấy Nguyên Long thắc mắc Thường Y liền vén lên ôn nhu mỉm cười giải thích: "Phạm vi của Thủy Hoang Đại Lục vô cùng rộng lớn trên Long Cơ tinh cầu, có rất nhiều các loại thế lực khác nhau, ẩn toàn thực lực không thể xem thường được, bọn hắn có rất nhiều các loại truyền thừa đặc biệt khác nhau, Thiên Linh Học Phủ cũng không phải cái gì cũng có cho nên cũng không thể đáp ứng toàn bộ như cầu của tất cả mọi người được."

"Như vậy sao, có thể giới thiệu cho ta một vài cái xem" Nguyên Long nghe thế liền nhướng mày, ánh mắt tò mò hướng Thường Y hỏi.

"Giống như Thuần Yêu Tông đi, bọn hắn chiến lực liền là dựa vào yêu thú, dùng đặc thù phương pháp đem yêu thú thuần phục để chúng vì bọn họ liều mạnh chiến đấu, cũng vì thế mà bọn hắn bị rất nhiều yêu tộc câm ghét."

"Lại như Thiên Sát Đường, đây là tổ chức sát thủ khét tiếng trên đại lục, bọn họ bồi dưỡng thiên tài chỉ dùng để áp sát, ẩn nấp trong bóng tối gϊếŧ người, thủ đoạn tàn nhẫn, nhanh gọn, đứt khoát, Thiên Linh Học Phủ là một cái thế lực làm việc quan minh chính đại, sơ yếu lý lịch của từng tên đệ tử bọn hắn điều tra hết sức rõ ràng, đương nhiên không hoan nghênh Thiên Sát Đường gia nhập”

"Kế tiếp là Tạo Khôi Tông, đây là một cái thế lực chuyên về chế tạo khôi lỗi, bọn hắn khôi lỗi chế tạo vô cùng đặc biệt, tất cả đều dùng những khoáng thạch tốt nhất, so với pháp bảo càng chân quý hơn, thực lực so với tu sĩ liền cao hơn rất nhiều, bên cạnh chế tạo khôi lỗi thì bọn hắn còn chế tạo ra nhiều loại hình thù kì quái đồ vật."

Nghe xong Thường Y giới thiệu ba cái thế lực khiến Nguyên Long cảm thấy hưng phấn dị thường, hắn không nghĩ đến chỉ là Thủy Hoang Đại Lục có đa dạng các loại thế lực như vậy, quả thật là nhà nhà đua tiếng, muôn màu muôn vẻ.

Thường Y tiếp đó nói tiếp.

“Ba cái thế lực vừa nêu trên có tầm ảnh hưởng rất lớn, trên khắp Long Cơ Tinh Cầu này đều có dấu vết của bọn họ, chỉ có rất ít cường giả đỉnh cao mới có thế biết chính xác tổng bộ tông môn của bọn họ ở đâu” Thường Y cung cấp thông tin khác.

"Ngoài ra còn có một cái tà tông, Ác Nhân Tông, bọn hắn tất cả đều là tà tu, cách thức tu luyện đều là vô cùng tà ác, bất cứ việc ác nào đều làm cả, từ lấy huyết hiến tế, lấy xác chết chế tạo cương thi, cho đến giết người để tìm thú vui, cái sương mù đỏ lúc trước gặp cũng là do bọn hắn tạo ra."

"Như vậy bọn hắn không có bị ai tiêu diệt sao ?" Nguyên Long nghe thế liền tò mò.

"Không a, dù sao bọn hắn cũng không dễ chọc, với lại bọn hắn cũng rất biết điều, không có chủ động đi gây sự với mấy thế lực lớn hơn hắn, cho nên cũng không ai nguyện ý để bản thân chịu thiệt mà đi xử lí bọn hắn cả." Thường Y lắc đầu giải thích nói.

Nguyên Long gật đầu tỏ ra đã hiểu, đúng là chẳng có ai lại muốn lo chuyện bao đồng cả, nhất là khi đâu là tu tiên giới, mấy việc như này là thường xuyên xảy ra, chỉ là nếu bọn hắn dám kiếm ta gây chuyện thì cũng đừng trách hắn tiến bọn chúng một đoạn,

Thủy Hoang Đại Lục chỉ mới là một phần tư của Long Cơ Tinh cầu mà đã có nhiều dạng thế lực như thế, hơn nữa còn có thể trãi rộng cả tinh cầu, Thiên Linh Học Phủ chưa chắc được bọn hắn xem trọng.

Cũng không biết mấy đại lục khác như thế nào a, có nhiều thế lực như Thủy Hoang Đại Lục hay không, thật sự là rất tò mò đi.

“Thường Y nàng đúng là tài cao hiểu rộng a, nhờ nàng mà ta mới có mấy thông tin hữu ích như vậy, đạ tạ nàng” Nguyên Long hướng về Thường Y chân thành nói.

“Chỉ là một chút kiến thức mà thôi, Nguyên Long công tử đã xem ta là bằng hữu cũng đừng có khách khí như vậy” Thường Y ôn như mỉm cười lắc đầu.

Nguyên Long mỉm cười hướng nàng gật đầu xem như hiểu rõ, hắn sau đó liền nâng lên li trà trước mắt tận tình thưởng thúc, nhưng thật ra trong lòng là hắn dàng âm thầm câu thông Linh nhi.



“Linh nhi, nàng có cách nào có thể chữa trị vết thương trên gương mặt của Thường Y không ?”

"Sẽ hơi khó a, vết thương trên gương mặt của nàng không phải vết thương bình thường" Linh nhi âm thanh mang theo khó nói phát ra.

"Hửm, nàng giải thích xem" Nguyên Long nghe thế liền nghi vấn.

"Cô nàng này thiên phú rất tốt a, trong người có ba loại linh căn gồm Lôi, Hỏa cùng hiếm thấy nhất Ám, mới 452 tuổi đã là một cái Hợp Thể Trung Kì, liền thỏa đáng một cái yêu nghiệt." Nguyên Long nghe đến đây trong lòng cũng hít một ngụm khí lạnh, không ngờ nàng lại mạnh như vậy a, sở hữu tới ba loại linh căn.

“Ám linh căn nó như thế nào?” Nguyên Long tò mò hỏi.

“Đây là loại Linh căn hiếm có, khả năng của nó mạnh ở quỷ dị khó lường, khi chiến đấu rất khó để đề phòng lấy đối thủ” Linh nhi chậm rãi nói, ngừng lại chút liền nói tiếp.

“Hơn nữa bình cảnh của nàng đã bắt đầu buông lỏng, chỉ cần một chút cơ duyên hay thời cơ thích hợp sẽ đột phá Hợp thể Hậu Kỳ”

Tiếp lấy Linh nhi liền nói vào trọng điểm.

"Còn vết thương trên gương mặt của nàng là do công pháp của nàng gây ra, bản thân nó hơi bị thiếu thốn một chút nhưng vẫn đủ để nàng tu luyện, chỉ cần đến Độ Kiếp Kì liền sẽ tự động biến mất."

"Tới Độ Kiếp Kì lận sau, như vậy cũng rất lâu đi"

Nguyên Long hơi nhắm mắt, thần niệm thoáng chốc động một cái, lại đột ngột hướng Thường Y hỏi một cái chủ đề.

"Thường Y, nàng biết Quân Mạc Tà Dương Quân sao ?"

"A! Biết a, hắn chính là nổi danh yêu nghiệt hơn ngàn năm trước, thực lực siêu quần vượt xa đối thủ đồng lứa, hơn nữa còn sáng tạo ra công pháp có thể dung hợp mấy loại linh lực, nhưng mà tính tình hơi cổ quái một chút, lại thích đi khắp nơi sưu tầm đồ vật cùng trộm đồ, ngươi vì sao lại hỏi như thế a ?" Thường Y bị hắn hỏi như thế liền hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn dịu dàng giảng giải lấy.

"Cái động phủ mà ta tham gia lúc trước chính là của hắn a" Nguyên Long liền mỉm cười nói.

"Nha! Thật sao ?!" Thường Y nghe thế liền vô cùng giật mình, cái này liền là truyền thừa của Độ Kiếp Kì a, giá trị không thể nghi ngờ, hơn nữa theo như tin đồn thì Nguyên Long liền là mấy người cuối cùng đi ra, chỉ là nàng hơi thắc mắc tại sao Nguyên Long lại nói cho nàng biết.

“Đây là hai thứ ta tình cờ thu được trong cái động phủ truyền thừa của hắn, tin tưởng sẽ có trợ giúp nhất định với nàng” Nguyên Long đi tới kế bên nàng ngồi xuống, trong tay đưa ra hai quyển sách, ôn hòa cười nói.

Thường Y liền hơi giật mình, không ngờ Nguyên Long lại đưa thứ này cho nàng, nên biết nếu như để người ngoài biết Nguyên Long giữ mấy thứ này liền sẽ điên cuồng tìm hắn tranh đoạt a.

Thường Y nhìn xem ánh mắt chân thành của hắn, nàng cũng không khách khí tiếp nhận, một quyển sách cũ kĩ không có tên, đó chính là 【Ngũ Hành Hỗn Thiên Kinh】, quyển còn lại liền manh cảm giác mới mẻ, phía trên đó một hàng chữ to đập vào mắt nàng: “Huyền Ám Chuyển Linh Quyết - Tầng 1”

“Công pháp của Dương Quân ?” Thường Y hơi nghi ngờ một chút, bởi vì tên quyển công pháp này nàng thật sự rất có cảm giác quen thuộc, hơn nữa nghe tên lại không giống truyền ngôn về công pháp của Dương Quân.

Thường Y liền mở lật từng trang xem thử, càng nhìn tốc độ lật trang của nàng càng nhanh, hơn nữa hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, bới vì từng chữ trong đây liền rất giống với công pháp của nàng, hơn nữa so sánh ra càng thêm tinh diệu cùng rõ ràng hơn.

"Nguyên Long, cái này thật sự là công pháp của Dương Quân sao, theo như trong đây ghi chép liền không giống với khả năng của hắn a ?" Thường Y ánh mắt vẫn còn đang kinh ngạc nhìn xem Nguyên Long hơi không tin tưởng hướng Nguyên Long hỏi.

"Ân, là của Dương Quân a, không phải nàng nói hắn đi khắp nơi sưu tầm đồ vật cùng trộm đồ sao, có một cái công pháp như vậy cũng không có gì lạ cả ?" Nguyên Long gật đầu qua loa trả lời nàng, lúc sau liền nói tiếp.

"Thế nào, nó có giúp ích gì cho nàng sao ?"

"Có, rất nhiều là đằng khác, cảm ơn ngươi Nguyên Long" Thường Y liền trịnh trọng hướng Nguyên Long cảm tạ, nàng cũng không tin hắn có thể tình cờ như thế tìm thấy công pháp còn thiếu của nàng trong cái động phủ ấy, cái này rõ ràng liền là thuộc về Nguyên Long, có thể lấy ra vật như thế đưa cho nàng liền khiến nàng rất vui vẻ.



"Khờ quá, không phải nàng nói chúng ta là bằng hữu sao, cần gì khách khí" Nguyên Long thấy nàng như thế liền cười cợt trả lời, đưa tay nhẹ vuốt một bên tóc mai của nàng.

"Ân, như vậy Thường Y liền không khách khí nhận lấy" Thường Y cảm nhận động tác ôn nhu của hắn liền hơi ủng hồng, gật đầu nhỏ giọng lên tiếng.

"Như vậy nàng có thưởng gì cho ta không ?" Nguyên Long giọng nói trêu chọc vang lên bên tai Thường Y, khiến nàng cả người run lên, Thường Y liền hướng hắn nghi hoặc hỏi.

"Thưởng ?"

Nguyên Long liền ra dấu đặc tay lên má mình chọt chọt lấy.

"Thật là, ngươi thật xem ta như mấy cái nữ hài tử khác dễ dàng bị dụ dỗ như vậy sao ?" Thường Y liếc mắt nhìn hắn kiều mắng nói.

"Như vậy thì thật đáng tiếc a, haiz" Nguyên Long liền làm gương mặt thật vọng thở dài, khiến cho Thường Y nhìn thấy liền hơi xắn suýt, nàng cắn răng một cái liền làm ra quyết định gì đó.

Chụt!

Nguyên Long đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên mặt liền biết mưu kế của mình thành công a, hắn quay đầu nhìn qua liền thấy Thường Y đã quay mặt qua chỗ khác, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thẩy rõ ràng vành tai đang ửng hồng của nàng.

"Nàng cũng quá xấu đi, đột nhiên hôn như thế làm ta chẳng kịp cảm nhận gì hết, hay là nàng làm lại lần nữa đi"

Nguyên Long liền bước sau lưng cười tà trêu trọc nói, làm cho Thường Y không biết tức giận hay thẹn thùng mà run rẩy cả người.

"Nguyên Long, người cái tên đáng ghét này, mau về phòng của ngươi đi, tới giờ ta luyện công rồi." Thường Y thật không nhịn được nữa liền mau chóng xoay Nguyên Long lại đẩy ra tới cửa.

"A...từ từ a Thường Y....không cần gấp gáp....đúng rồi, còn cái cuốn sách kia ta gọi nó là Ngũ Hành Hỗn Thiên Kinh, ta cũng có đưa nó cho mấy người a....tương lai nàng có gặp được cũng đừng có xung đột đấy." Nguyên Long vừa bị đẩy đi vừa lên tiếng nói.

"Hừ, tiểu Long ngươi cũng sát gái quá nhỉ" Thường Y ở phía sau kiều hừ nói.

"Ha ha, ta cũng không có nói là nữ nhân a" Nguyên Long liền gượng cười nói.

"Ta thừa biết tính ngươi" Thường Y vừa nói câu cuối cùng liền đẩy Nguyên Long ra khỏi phòng, sau đó liền đóng chặt cửa lại.

Ầm!

"Ai da, cô nàng này cũng quá tuyệt tình đi, chưa gì đã đuổi người rồi, hắc hắc" Nguyên Long nhìn lấy cửa phòng cười nhẹ một cái liền tiến về phòng mình đi về.

-----------

Ở bên trong, Thường Y liền đang đứng dựa vào cửa, trên gương mặt còn hơi chút bực tức nói.

"Hừ, tên ngốc này"

Thường Y sau đó liền nhìn lại hai quyển sách trong tay, gương mặt liền trở nên hiền hòa hơn, ôm chặt ấy hai quyển sách vào trong ngực, gương mặt hiện lên mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cũng không biết tại sao lại vô cùng ngọt ngào.