Nguyên Long Chi Lộ

Chương 37: Thiên Hồi Nguyên Sinh Nhãn



Nguyên Long vẫn đang bất động trước vẻ đẹp của Khinh La, nhưng nàng thì không.

Khinh La từ từ bước lại gần hắn, vươn ra hai cánh tay như ngọc ôm lấy vòng eo săn chắn của hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân mình, hai mắt nàng nhắm lại tham lam hít thở mùi hương dương cương trên người hắn, mấy ngày không gặp nàng thật sự rất tưởng niệm lấy Nguyên Long.

Nguyên Long một giây sau liền phản ứng lại, hai tay hắn không tự chủ được ôm thật chặt lấy thân thể của giai nhân trước mắt hắn vào lòng, hít thở lấy hương thơm ngọt ngào từ người nàng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự tưởng niệm của giai nhân trước mắt.

Hai người ôm được một lúc thì Khinh La ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh chứa đầy vẻ kiều mị, hơi thở u lan, đôi môi đỏ mộng quyến rũ nói nhỏ.

"Thiếp thân có đẹp không, phu quân"

"Khinh La của phu quân rất đẹp" Nguyên Long nhìn lấy đôi mắt mắt nàng thành tâm nói, gương mặt hắn từ từ tiếp cận lấy nàng, Khinh La cũng nhắm lại mắt đẹp, hơi nhón chân lên.

Bốn cánh môi khép chặt vào nhau, hai người không ngừng trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất.

Nguyên Long chậm rãi đưa tay lên phía sau đầu nàng, cái lưỡi của hắn cũng từ từ tiến nhập vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, Khinh La chiều ý người yêu cũng đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng ra quấn lấy lưới hắn, cả hai người không tham lam mút lấy mật ngọt trong miệng đối phương.

Hôn được một hồi lâu hai người mới chịu thỏa mãn tách ra, Khinh La mị nhãn như tơ tràn đầy ham muốn nhìn lấy, cơ thể không ngừng cựa quậy trong lòng ngực khiến hắn vô cùng phát hỏa.

"Phu quân . . . thiếp muốn" Khinh La nhìn hắn, thanh âm tràn đầy mê hoặc nói, nàng muốn cùng với nam nhân trước mắt mình giao phối với nhau, cùng sinh mấy mấy cái tiểu tri chu.

Nguyên Long nhìn xem ánh mắt nàng liền biết nàng muốn gì, nhưng dù vậy hắn cũng phải cưỡng ép dục hỏa trong lòng, nâng tay lên vuốt ve gương mặt đào mật của nàng ôn nhu nói.

"Lần sao đi Khinh La, hiện tại không tiện lắm." Hắn bây giờ vẫn còn trong rừng a, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn ra khỏi khu rừng đã, hơn nữa Kỳ Hoa còn ở trong đây a.

"Ân, thiếp nghe theo chàng" Khinh La liền nhu thuận gật đầu lấy, thật đúng là một cái ngoan hiền vợ người a, mặc dù trong mắt nàng còn có một chút ít không nỡ.

Nguyên Long liền cưng chiều bồng lấy nàng vào lòng, hắn đi đến phía trước một cái tảng đá rồi ngồi xuống, đặt Khinh La trên đùi nàng, đôi tay không ngừng khám phá từng cái ngóc ngách trên người nàng khiến nàng thở gấp liên tục dựa sát vào lòng ngực của hắn.

"Đúng rồi, đứa nhỏ kia đâu rồi Khinh La ?" Nguyên Long vừa vuốt ve lấy cơ thể vừa hỏi, nãy giờ hắn không thấy tiểu tri chu kia a.

"Nàng vẫn đang ở kia hấp thụ lấy Hóa hình thảo" Khinh La ánh mắt mê li nhìn về một phía nói.

Nguyên Long liền nhìn theo phía đó, hắn liền nhìn thấy một cái kén nhện hình tròn bao phủ xung quanh, bản thân không ngừng tản mát ra từng tia linh lực.

"Như vậy tốt rồi." Nguyên Long gật đầu nói một cái, sau đó liền nhắm mắt, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Khinh La, nàng cũng nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút bình yên lúc này.

Nguyên Long cũng không phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà là hắn đang câu thông với hệ thống.

"Linh nhi, hiện tại ta có bao nhiêu tồn tại lực rồi ?" Nguyên Long liền gọi ra Linh nhi.

"Rất nhiều a, hiện tại đã có khoảng 2.5 triệu rồi." Linh nhi âm thanh vui vẻ vang lên nói.

"Nhiều như vậy sao ?" Nguyên Long hơi kinh ngạc một chút, làm sao lại có nhiều điểm như vậy a, mặc dù chỗ đó có 5000 người nhưng chỉ có khoảng mấy trăm người biết hắn thôi a.

"Ngoài cách thu hút sự chú ý của mọi người thì ngươi cũng có thể thông qua chém giết mấy tên tu sĩ khác để thu lấy tồn tại lực a, người càng mạnh càng có nhiều tồn tại lực, cách này rất dễ dàng thu lấy tồn tại lực" Linh nhi chậm rãi giải thích lấy, không biết có phải ảo giác không mà hắn có thể cảm nhận được một vài tia dụ dỗ từ lời nói của Linh nhi.

"Như vậy sao, cái này khác nào khuyến khích ta đi khắp nơi gây hấn a" Nguyên Long liền hơi cười cười bất đắc dĩ nói.

Nguyên Long tiếp lấy liền nhìn qua cột nhiệm vụ, thấy có một cái nhiệm vụ màu đỏ, hơi nhướng mày một chút, hắn lúc trước không qua a.

"Cái này nhiệm vụ gì a Linh nhi ?"

"Cái này sao, liền là nhiệm vụ chung cực nhiệm vụ ở cái vị diện này a, đây là nhiệm vụ người phải làm khi phi thăng tiên giới" Linh nhi nhìn xem cái nhiệm vụ đó một chút rồi giải thích.

"Chung cực nhiệm vụ ?" Nguyên Long nghe xong liền bật lên nhiệm vụ xem thử.

Keng!



Hạ vị diện chung cực nhiệm vụ: Bước đầu trở thành tối cường nam nhân.

Nội dung: Bằng thời gian nhanh nhất có thể của bản thân nhanh chóng trở thành người mạnh nhất ở vị diện này, khuất phục tất cả các Siêu cấp thế lực ở tinh cầu này, trở thành Long Cơ tinh cầu chúa tể giả,

Phần thưởng: ??? (Tùy vào mức độ hoàn thành mà phán định)

Trừng phạt: Không có.

Nguyên Long hơi trừng mắt nhìn cái nhiệm vụ một chút, cái gì mà tối cường nam nhân a, hơn nữa còn bắt hắn trở thành Long Cơ tinh cầu chúa tể giả, cái hệ thống này rõ ràng bắt hắn đi theo hướng phản diện a, không lẽ có thể chất Superman mà bắt hắn đi theo hướng Injustice ?

Nguyên Long liền tạm thời bỏ qua nó, sau đó hắn liền nhìn xem mấy cái thành tựu đã hoàn thành.

Keng!

Lần Đầu Khế Ước Yêu Thú: Ngũ Đại Thiên Tai Vũ Kỹ.

Nhất Long Chiến Song Phượng: Huyết Sắc cấp phần thưởng x1

Lần Đầu Tiếp Nhận Truyền Thừa: Huyết Sắc cấp phần thưởng x1

Lần Đầu Luyện Hóa Dị Hỏa: Huyết Sắc cấp phần thưởng x1

Nguyên Long trầm ngâm nhìn qua mấy cái thành tựu, xem ra chỉ có thành tựu mới dễ kiếm Huyết Sắc cấp phần thưởng, còn cái Ngũ Đại Thiên Tai Vũ Kỹ liền là phần thưởng khi Khinh La chủ động kí khế ước với hắn, đây là do Ngũ Hành Nương Nương sáng tạo ra, mặc dù chỉ có Thiên cấp thượng phẩm nhưng đó chỉ là cấp độ hiện tại thôi, nó có thể tăng theo sức mạnh của người dùng, cái Đại Địa Phun Trào liền là tượng trưng cho thiên tai núi lửa phun trào, hơn nữa đợi khí hắn có thể hợp nhất năm cái vũ kĩ này liền tạo ra một cái vũ kĩ hủy thiên diệt địa.

"Linh nhi, có thể nâng cấp hệ thống rồi sao ?" Nguyên Long câu thông Linh nhi hỏi.

"Đã đủ điều kiện a, sau khi dùng 1 triệu điểm tồn tại lực thì hệ thống sẽ vào trạng thái đóng băng trong vòng 7 ngày" Linh nhi đáp.

"Một tuần sao ? Như vậy ta liền mở vài cái phần thưởng trước cái đi" Nguyên Long nghe xong liền quyết định mở vài cái phần thưởng để đề phòng trước.

"Ngươi muốn mở cái nào trước ?"

"Liền Bạch ngân cấp trước đi" Nguyên Long không chần chờ đáp lại, sau đó liền nhấn vào phần thưởng, nhưng Nguyên Long liền hơi nhướng mày một chút, bởi vì có một cái hình ảnh hộp quà đang lấp lé trên màng hình của hắn, hơn nữa còn đang đếm giờ đâu.

"Cái này là cái gì a Linh nhi ?" Nguyên Long lập tức thắc mắc.

"Ồ, người may mắn đấy, cái đó liền xem như một dạng ưu đãi đi, nó có thể dùng số lượng phần thưởng hợp lại để đổi lấy đồ vật lớn hơn hoặc cùng số lượng đồ vật có liên quan nhau, cái này liền giúp người có dễ có mấy món đồ vật hoàn chỉnh nếu nó có dạng rời rạc nhau." Linh nhi ngạc nhiên một chút giải thích lấy.

Nguyên Long nghe xong liền nhấn vào thử, liền thấy chiếc hợp hiện lên một cái dòng chữ.

Bạch ngân cấp phần thưởng: 0/3.

"Yêu cầu ba cái Bạch ngân cấp phần thưởng phần thưởng sao ?" Nguyên Long trầm ngâm một chút liền ấn lấy, dù sao hắn cũng tò mò muốn xem đồ vật này là gì, với lại hắn cũng có rất nhiều điểm tồn tại lực để quay vòng quay may mắn đi.

Ngay lập tức ba cái Bạch ngân cấp phần thưởng biến mất, hộp quà cũng từ từ tích tụ lực lượng lại mà dần dần phòng to ra, sau đó tới một mức độ liền...

Bùm!

Hộp quà liền nổ tung, bên trong liền bay ra 3 cái đồ vật hình tròn.

Keng!

Vật phẩm: Bản Nguyên Tam Đại Đồng Thuật

Nguồn gốc: Naruto thế giới.



Nội dung: Bao gồm bản nguyên sức mạnh của tam đại đồng thuật Luân Hồi Nhãn (Rinnegan), Luân Hồi Tả Luân Nhãn (Rinne Sharingan), Thiên Sinh Nhãn (Tenseigan).

Nguyên Long thấy thế liền trừng to mắt ngạc nhiên, không ngờ lại là ba cái nhãn thuật quen thuộc như thế này a, hơn nữa còn là cấp cao nhất của mỗi loại, nhưng mà có một cái vấn đề hắn hơi thắc mắc.

"Linh nhi, mặc dù cái này rất mạnh đi nhưng ở thế giới tu tiên này ta thấy nó liền hơi lép vế a" Nguyên Long liền hướng Linh nhi nói ra ý mình, ở đây tinh cầu liền rất to lớn hơn rất nhiều a, hơn nữa do linh khí mà vật chất ở đây cường độ đều cứng hơn bình thường gấp nhiều lần, chỉ với ba cái nhãn thuật hắn sử dụng charka thì hắn liền không đủ dùng đi.

"Đương nhiên là hơi lép vế, nhưng cái đó liền không phải vấn đề" Linh nhi mở miệng đáp.

"Nói thế nào ?"

"Cái này chỉ là bản nguyên của nó thôi, ngươi liền xem nó như một cái bản thiết kế, người ở Naruto thế giới dùng nguyên liệu là charka để xây dựng theo bản thiết kế thì ngươi cũng có thể dựa vào đó mà dùng linh lực để dựng theo nó theo ý ngươi, khiến bản thân nó biến đổi về chất, nó cũng sẽ trở thành một phần của ngươi, người càng mạnh thì nó càng mạnh" Linh nhi ở một bên giải thích lấy.

Nguyên Long nghe xong liền tỉnh ngộ, nếu nói như thế thì ba cái đồng thuật đều đáng giá cái 3 Bạch ngân cấp phần thưởng của hắn a, chỉ là bản thiết kế thì hắn có thể tự mình nghiên cứu lấy, sau đó lại tự phát triển ra năng lực càng mạnh mẽ hơn.

"Có thể dung hợp ngay bây giờ sao ?" Nguyên Long liền không nhịn được muốn ngay lập tức dung hợp.

"Với thực lực của người bây giờ liền có thể a, người có thể lực chọn dung hợp từng cái một hoặc cả ba cái cùng lúc, chỉ là cùng lúc hợp nhất với ba cái bản nguyên liền sẽ rất đau đớn nhưng hiệu quả so với từng cái liền tốt hơn rất nhiều." Linh nhi chậm rãi giải thích lấy.

"Như vậy liền hợp nhất ba cái cùng lúc đi" Nguyên Long tất nhiên chọn cái sau, hắn từ lâu đã không sợ đau đớn.

"Được rồi, bắt đầu dung hợp"

Nguyên Long ngay lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng thần bí đang ào ạt hướng về phía hai mắt, ngay lập tức Nguyên Long hơi nhíu mày một cái, bởi vì cơn đau này so với lúc tiếp nhận Hỗn Nguyên Quy Nhất Kinh liền không kém bao nhiêu đâu.

Khinh La từ trong linh hồn mình liền cảm nhận được Nguyên Long đang vô cùng đau đớn liền ngay lập tức mở mắt ra lo lắng nhìn hắn.

"Nguyên Long, chàng bị làm sao a ?" Khinh La gấp gáp bắt lấy khuôn mặt của Nguyên Long nói.

Nguyên Long hơi cố sức gượng cười cười nhìn lấy nàng, mặc dù đôi mắc của hắn vẫn đang nhắm lại, hắn bắt lấy một tên tay của nàng ôn nhu.

"Ta không sao, cái này chỉ diễn ra một chút liền sẽ hết a, nàng đừng lo lắng"

"Làm sao thiếp lại không lo được a" Khinh La đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn lấy, ở khoảng cách gần như vậy nàng liền có thể dễ đang cảm nhận được nỗi đau là Nguyên Long đang gánh lấy.

"Yên tâm, cái này liền không đáng gì a, không sao đâu" Nguyên Long tiếp tục an ủi lấy, ôm chặt lấy nàng vào lòng, thật thất sách a, hắn quên mất Khinh La có thể cảm nhận được nỗi đau thông qua linh hồn nhờ cái khế ước đâu.

Khinh La càng ra sức ôm chặt hắn, muốn giúp hắn giảm được phần nào đau đớn.

Cái quá trình này trải qua khoảng một giờ đồng hồ a, không ngờ lại lâu như vậy.

Đôi mắt của hắn cũng đã chảy ra một chút huyết tinh, cái này càng khiến Khinh La lo lắng cho hắn.

Sau một lúc thì cơn đau cũng đã dần dần biến mất, Nguyên Long cũng dần dần cảm nhận được sức mạnh khác thường từ trong đôi mắt mình cùng quả cầu bên trong.

Cái quả cầu bên trong không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái quả cầu nhỏ bé màu đen bên trong nó, hơi kiểm tra một chút liền biết đáp án, thì ra nó là một cái Dị Âm, xem ra ba cái đồng thuật cũng tặng cho hắn một cái Dị Âm a.

Khinh La cảm thấy Nguyên Long không còn gánh chịu đau đớn nữa liền buông hắn ra nhìn lấy hắn.

"Mắt chàng thế nào rồi ?"

"Đã hết đâu rồi" Nguyên Long vừa nói vừa mở mắt ra, ngay lập tức Khinh La liền bị đôi mắt của hắn gây kinh ngạc.

Một đôi mắt đỏ tươi như máu, có ba cái vòng tròn quấn quanh cùng với 9 cái câu ngọc xung quanh, ở giữa còn lập lòe một cái hoa sen màu vàng rực như thái dương, vẻ huyền bí của nó liền khiến nàng không rồi mắt được.

Nguyên Long nhìn thấy Khinh La thất thần nhìn hắn như thế liền hơi nghi hoặc, sau đó liền dùng thần thức kiểm tra liền bất ngờ, đôi mắt này liền hơi khác biệt một chút đi.

"Liền gọi ngươi Thiên Hồi Nguyên Sinh Nhãn đi"