Nguyên Long Chi Lộ

Chương 3: Hỗn Nguyên Quy Nhất Kinh



Nguyên Long nhìn trong tay viên châu màu xanh lam to bằng nắm tay em bé cười nói, phía trên còn có hương thơm nhàn nhạt đâu.

"Hắc hắc, lại là đồ tốt đi"

Không nói tới diễn sinh chi lực, nên biết vật phẩm có thể chứa đựng vật sống dù kém nhất cũng là cao cấp thế lực mới có thể sở hữu, còn chưa nói đến số lượng linh khí bên trong nữa. Bình thường bên ngoài muốn gia tăng linh khí dù là chỉ gấp 2 lần cũng đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến 5 lần, còn kém di động nữa. Cái món này xem ra phải giấu kĩ mới được, không thể tùy tiện lấy ra, để mấy tên khác biết chắc chắn sẽ giết người cướp của a.

"Tốt rồi, có thế giới châu liền sẽ ít có khả năng bị thiên đạo phát hiện" Linh nhi âm thanh cao hứng nói.

"Vật này sử dụng sao ?"

"Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được"

Nghe xong hắn liền cắn nhẹ đầu ngón tay một cái, nhỏ máu lên.

Sau đó hắn liền cảm giác được có một liên hệ chặt chẽ giữa hắn và thế giới châu.

Tâm niệm vừa động, hắn lập tức biến mất vào trong thế giới châu, bên ngoài thế giới châu cũng liền thu nhỏ lại rồi ẩn vào trong không gian.

-------------------

Bên trong thế giới châu.

Linh khí nồng nặc lập tức bao phủ lấy hắn, dù cho hắn không hấp thu được thì vẫn cảm giác được vô cùng thư thái.

Trong đây đúng là một cái thế giới đi, muốn sông có sông, muốn núi có núi, thậm chí còn có cả biển nữa, xem ra nữ đế rất có tâm a.

"Như vậy có thể mở vô cấu công pháp ra được chưa Linh nhi ?" Nguyên Long lập tức quay lại việc chính.

"Có thể đi, còn nữa, Nguyên Long ngươi nên kết hợp thể chất cùng lúc với công pháp đi"

"Tại sao ?"

"Vô cấu công pháp dù chưa tu luyện những vẫn chứa sức mạnh rất lớn, nên khi ngươi tiếp nhận thể chất nó sẽ giúp ngươi hấp thu một phần sức mạnh thậm chí là cải tạo thể chất thành một lại tốt hơn, hệ thống cũng sẽ giúp ngươi khống chế phần năng lượng đó để ngươi từ từ thấp thu và cũng có thể áp chế công pháp nếu như nó bạo động" Linh nhi kiên nhẫn giải thích.

"Công pháp cũng có thể bạo động ?"

"Mỗi vô cấu công pháp đều có linh, nếu như nó thấy ngươi không vừa mắt thì sẽ ngay lập tức bay đi"



Nghe thấy thấy thế hắn càng lo lắng a, dù sao hắn là cái phế linh căn.

"Được rồi, bắt đầu đi" Nguyên Long hít một hơi thật sâu nói, lo sợ cũng không giúp ít được gì, tới đâu hay tới đó đi.

Keng!

Bỗng nhiên khắp cả thế giới châu bỗng sụp tối, không hề có một tia ánh sáng nào cả, nếu không nhờ có chút diễn sinh chi lực còn sót lại che dấu thì thiên đạo đã phát hiện ra hắn rồi.

Bỗng nhiễn một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, mang theo vẻ ngoài thần bí lẫn huyền ảo xoay quanh hắn, giống như đang dò xét hắn vậy.

Linh nhi cũng tùy thời ra tay áp chế nếu có dị biến.

Nguyên Long trong lòng cũng đang vô cùng căng thăng, dù sao đây là lúc quyết định cuộc đời hắn ở kiếp này, lên voi xuống chó đều là tại thời điển này.

Đột nhiên luồng sáng dừng lại, ngay lập tức phóng thẳng vào trong người hắn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một cơn đau đã nhanh chóng ập tới, còn đau hơn cả lúc hắn chết, cơn đau tới tận xương tủy, một cơn đau đến từ tận sâu phía trong linh hồn hắn, đau muốn chết đi sống lại. Cả cơ thể đỏ bừng như muốn lập tức nổ tung.

A!!!

Nguyên Long thậm chí nhịn không được la lớn muốn giảm bớt cơn đau, nhưng chẳng giúp ít được gì.

Cơn đau hành hạ từ trong ra ngoài, muốn ngất đi cũng không được, hắn thậm chí còn chẳng nghe được Linh nhi ở trong đầu hắn hô to, sau một lúc thì ý thức hắn dần dần biến mất.

Hắn sẽ như thế vì đau đớn mà chết thêm lần nữa sao, kiếp trước hắn đã chết một lần, kiếp sống đó của hắn chẳng có gì thú vị cả, mỗi ngày cứ vô vị như thế sống qua ngày, hắn thậm chí còn chưa có một mảnh tình vắt vai, lấy xử nam chi thân mà chết đi, thậm chí còn mang theo cả tiếc nuối khi chết đi. Hắn vừa mới lần nữa sống lại ở kiếp này bây giờ lại lần nữa muốn chết đi.

Hắn cam tâm sao ?

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!!!

Vừa mới sống lại không bao lâu, hắn nhận ra thế giới này còn nhiều điều thú vị mà hắn chưa biết, còn nhiều bí mật chưa được khám phá mà hắn muốn là người đâu tiên tìm ra được.

Hắn đã nói là để cho cái tên Nguyên Long này vang danh khắp vũ trụ này, hắn bước đầu còn chưa thực hiện được đâu. Hắn muốn kiếp này sẽ là một cuộc sống tràn đầy màu sắc, hắn sẽ khuấy đảo cả vũ trụ này để không ai không biết đến tên hắn.

Hắn mới sẽ không dễ dàng chết như thế.

Nguyên Long khó khăn lắm lấy lại một tia ý thức lập tức câu thông hệ thống tiến hành tiếp nhận thể chất.



Ngay lặp tức một luồng năng lượng mát lạnh chảy khắp cơ thể, kết hợp với năng lượng do cái vô cấu công pháp ấy phát ra tiến hành cải tạo thể chất của hắn. Quá trình cải tạo thể chất cũng gây ra đau đơn đi nhưng so với đau đớn hắn đang chịu cũng chỉ như muối bỏ biển.

Hắn vẫn đang cố cắn răng mình chịu đựng, Linh nhi vẫn đang cố gắng dùng sức mạnh của hệ thống kìm nén năng lượng của công pháp lại, nhìn xem Nguyên Long đau đớn bản thân nàng cũng hơi lo lắng cho hắn, cũng không biết là do mệnh của hai người tương liên hay vì lí do khác.

Nguyên Long dần dần làm quen với đau đớn, sau đó thả ý thức vào linh hồn để xem cái công pháp đó đang làm cái trò gì ở trong đó.

Vừa đi vào thì hắn thấy cái quả cầu màu trắng kia đang cắn nuốt cái vô sắc linh căn của hắn, nên biết linh căn là căn cơ của cả một đời người, nó gắn liền với linh hồn của người đó, cái quả cầu ánh sát đó đang chậm rãi từ từ nhai nuốt cái linh căn vô sắc của hắn như một cái công chúa đang từ tốn nhấm nháp thưởng thức món ngon vậy.

Bảo sao hắn đau đớn lâu như thế vẫn chưa hết, ngươi không thể ngay lập tức nuốt trọn nó đi à. Hắn cũng không có cách để khiến nó nhanh chóng ăn mất linh căn của hắn a, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thôi.

---------------------

Thôi gian một dòng sông chậm rãi chảy đi về phương xa.

Từ lúc bắt đầu tới giờ đã mấy giờ đồng hồ rồi, từ lúc buổi sáng mà giờ đã biến thành buổi tối, tu vi của Nguyên Long cũng dần dần được nâng cao lên theo thời gian, nhưng hắn cũng không để ý a, hắn còn đang trừng mắt nhìn cái quả cầu kia nhấm nháp miếng linh căn cuối cùng của hắn.

Ngay khi quả cầu kia ăn xong miếng linh căn cuối cùng của hắn, dị biến liền phát sinh.

Quả cầu ấy cũng liền trở nên vô sắc nhưng vẫn mang theo về huyền bí thần kì ở bên ngoài, nó lập tức thay thế chỗ linh căn vừa nãy sau đó quả cầu liền bén rễ vào trong linh hồn hắn làm cả linh hồn hắn có cảm giác thăng hoa, nhưng chưa kịp cảm nhận đủ thì một cơn đau dữ đội lại ập tới.

Nhưng lần này hắn vẫn giữ được một chút ý thức. Nhìn thấy được vài dòng chữ màu trắng hiện ra sau đó lại ngất đi.

.........

Tại sao đại đạo lại phân ra 3000 ?

Tại sao 3000 nhưng cuối cùng lại chỉ có một kết quả ?

Lấy tất cả mọi vật làm đạo.

Rồi hợp lại thành duy nhất.

Tìm ra đạo cho riêng mình.

.......

【Hỗn Nguyên Quy Nhất kinh: Tầng đầu tiên - Vạn vật chi lực】