Nguyên Long Chi Lộ

Chương 130: Linh văn.



Gầm! Gầm! Gầm!

Từng tiếng nổ vang trời làm oanh động cả không gian bên trong Không Tưởng Giới, khiến cho mấy tên tu sĩ đang chiến đấu ở nơi khác đều không nhịn được mà phải ghé mắt nhìn qua.

"Thật quá khủng khiếp đi, không thể tin được uy lực của vũ kĩ đó lại xuất phát từ một tên Hóa Thần Kì, chẳng lẽ bấy lâu nay chúng ta đều sống trên thân chó hay sao ?!" Một tên tu sĩ trợn mắt hóng mồn nhìn lấy viên quang cầu tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng như thái dương kia của Nguyên Long.

"Không phải do chúng ta sống trên thân chó, mà là do tên Bạo Quân đó không phải người bình thường, hắn hiện tại so với bất kì tên yêu nghiệt nào trong quá khứ đều càng thêm yêu nghiệt gấp bội lần."

"Thật không biết sư phụ của Bạo Quân là ai a, nếu có thể bái nhập làm đệ tử của hắn thì đời này ta liền có thể đi ngang trên tu tiên giới a."

"Hừ, bớt ảo tưởng đi, dù ngươi đó có nhận đệ tử thì cũng chưa tới lượt ngươi đâu."

"Cmn! Các ngươi bớt tám chuyện lại đi, còn con Ác Thú đang đợi các ngươi xử lí đây này!"

...

Trở lại chỗ các Ác Thú bị Nguyên Long cho đánh bay đi, hiện tại khói mù liền đã từ từ tan biến mất.

Nguyên Long đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, rơi vào tầm mắt hắn liền là cảnh tượng con Ác Thú đang nằm trên mặt đất cố gắng giãy dụa để đứng dậy nhưng không được, phần lớn cũng là do cơ thể của nó hiện tại đã bị nung chảy gần như toàn bộ rồi, hiện con đang chảy sệt ra xung quanh.

"Cái thứ này thật sự từng là người sao ?" Phật La Tái bên trong Nguyên Long nhìn xem Ác Thú không khỏi kinh nghi nói, cái thứ trước mặt nàng thậm chí còn không có phải là sinh vật nữa hay không a, bộ dạng của nó hiện tại thực sự rất buồn nôn.

"Mặc dù biến thành bộ dáng như vậy trong thật sự rất buồn nôn đi, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận cái thủ đoạn này cũng có điểm hơn người của nó." Nguyên Long bay lại gần nhìn xem Ác Thú nằm giãy giụa trong đau đớn không ngừng gầm gù, bản thân hắn ánh mắt vẫn không đổi sắc quan tâm lấy mà chỉ tập trung quan sát Ác Thú.

Thiên Hồi Nguyên Sinh Nhãn tập trung tinh thần xem xét kĩ lưỡng từng ngốc ngách trên người Ác Thú đến tận từng cái tế bào một.

Cả cơ thể bao gồm nội tạng ở bên trong đều biến thành màu đen như mực, thậm chí hắn còn thấy từng đường chuyển động kì lạ trên đó, hơn nữa toàn bộ tế bào trên cơ thể đều bị biến đổi cả, tất cả các chức năng của nó đều bị tiêu biến gần hết, nhưng bù lại từng cái tế bào đều biến thành thứ giống như bùn vậy, đặc sệt cùng đàn hồi, sức phòng ngự cùng phục hồi cao vô cùng.

Ngay cả đan điền chất chứa ác lực của bọn hắn cũng biến đổi thành một dạng cơ quan thiêu đốt lấy sinh mệnh lẫn linh hồn để không ngừng cung cấp ác lực cho bọn hắn, cũng vì vậy mà linh hồn của bọn hắn trong lúc bị tiêu hao đi thì đồng thời cũng trở nên kiên cố hơn so với bình thường do có ác lực bảo vệ lấy.

Có lẽ vì lí do này mà thần trí của bọn hắn không được minh mẫn bởi linh hồn của bản thân bị tổn thương cùng đau đớn trong quá trình bị thiêu đốt lấy.

Nguyên Long sau đó nhìn thẳng vào đang điền của hắn, quan sát được một lúc thì ánh mắt của hắn chợt lóe lên khi phát hiện ra một vật kì lạ.

"Linh Nhi, hình như đang điền của con Ác Thú này gì đó bất thường." Nguyên Long câu thông Linh Nhi kêu một tiếng.

"Ừm, đan điền của bọn hắn được một loại linh văn nào đó vẽ lên, hiện tại nó đang ở trạng thái kích hoạt a, chắc chắn linh văn này được kích hoạt bởi cây sáo lúc nãy." Linh Nhi quan sát một chút liền nói.

"Linh văn a, cái linh văn này được tạo nên bằng chính ác lực, nói như vậy đám Ác Nhân Tông kia có một vị Linh Văn Sư a, từ lúc nào mà tà tu lại có thể sinh ra được một vị Linh Văn Sư kia chứ ?" Nguyên Long xoa cầm trầm ngâm chứ.

Khoảng thời gian trước khi hắn thường xuyên trò chuyện với Thường Y cùng với La Y thì các nàng có nói là đám người Ác Nhân Tông chỉ lấy việc làm ác làm con đường tu luyện hàng đầu, bởi vì trong hầu hết những tên tà tu thì trừ nhưng tên bản tính đại gian đại ác có sẵn từ trước thì còn lại đều là những người không có thiên phú hay khả năng tu luyện với tìm đến con đường tà tu này.

Cho nên vì thế mà tà tu hầu như không xuất hiện mấy cái chức nghiệp mà tu sĩ thường có, bọn hắn có vài tên luyện đan sư đã là may mắn lắm rồi, mặc dù chỉ làm được mấy viên đặc biệt chỉ dành cho tà tu dùng như Ác Đan, Xung Huyết Đan...

Thế mà giờ hắn lại nhìn thấy con Ác Thú trước mắt có một cái linh văn được tạo ra từ Ác Lực trong đan điền, hơn nữa nhìn xung quanh thì số lượng của nó rõ ràng rất nhiều đi, số lượng lên đến mấy trăm, cái này liền vô cùng đáng để tâm a.

Nên biết linh văn không phải muốn vẽ ra là vẽ, mỗi cái linh văn đều yêu cầu kĩ thuật tạo ra nó phải vô cùng tĩ mĩ, cẩn thận, kết hợp nhuần nhuyễn giữa Linh Lực lẫn Hồn Lực để viết ra linh văn, phẩm chất linh văn càng cao thì càng khó viết ra.

Mà cái linh văn của con Ác Thú này rõ ràng không phải hàng tầm thường, có thể khiến cho một con Ác Thú có tu vi Hợp Thể gia tăng thực lực thì ít nhất phẩm cấp của nó cũng đạt tới Lục Phẩm đi, nhất là khi nó kết hợp giữa Hồn Lực cùng Ác Lực.

Nguyên Long không khỏi nghĩ đến một trường hợp nguy hiểm, đó chính là tất cả những tên tà tu hiện tại đều có những cái linh văn như này trong người, thậm chí còn có thể có nhiều loại khác nữa mà hắn chưa thấy qua.

Thủ đoạn giúp tăng cao thực lực mạnh mẽ như vậy, thế mà lại có thể làm ra đại trà nhiều đến như thế, bản thân hắn cảm giác được có chuyện gì đó rất bất thường có thể xảy ra.

Lỡ như có trường hợp đám tà tu bọn chúng đột nhiên toàn lực tấn công một thế lực nào đó, như vậy không nói cũng biết kết quả sẽ như thế nào.

Số lượng của bọn hắn rất dễ dàng tăng lên bởi tính chất tu luyện đơn giản của tà tu, chất lượng thì lại có thể tăng lên một cách khủng bố nhờ vào linh văn này, mặc dù thần trí bị ảnh hưởng thì cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm nếu bọn chúng biết cách vận dụng đúng.

"Nói như thế đám tà tu này có thể đang lên kế hoạch làm gì đó mờ ám sao ?" Phật La Tái do ở bên trong Nguyên Long nên nghe được suy nghĩ của hắn, gương mặt biểu lộ hoài nghi nói.

"Ân, giờ đoán mò cũng vô ích, trước hết cứ hấp thu linh hồn của hắn trước đã rồi xem xem bên trong kí ức của hắn có gợi ý gì hay không." Nguyên Long nói xong liền vung tay ra trước.

"Lôi Minh Mã Xa , Phưởng Xa Phùng Khích, Tuyệt Vọng Chi Hậu, Quang Quần Tụ Tập, Tịnh Nhất Phân Vi Lục!"

"Phược Đạo 61-Lục Trượng Quang Lao!"

Chíu!

Nguyên Long lần nữa vịnh lên xướng văn, ngay lập tức liền xuất hiện 6 luồng quang trụ trừ 6 hướng đâm thẳng vào Ác Thú tiến hành khóa chặt hành động của nó, hơn nữa vì là hồn kĩ nên khiến cho Ác Thú càng thêm đâu đớn hơn với cái linh hồn rách nát của nó.

Hiện tại trong ba loại tu vi thì Hồn Tu của hắn hiện có tu vi cao nhất cho nên từ đầu đến giờ hắn dùng đến Hồn Lực rất nhiều để kéo gần khoảng cách tu vi của hắn với đối phương, khiến cho hắn từ đầu tới giờ mới có thể chiến đấu với Ác Thú lâu như vậy.

Nguyên Long lúc này nhìn xem con Ác Thú đang giãy dụa, vết thương nóng chảy trên người hắn thấy lúc đầu liền đang từ từ lành lại với tốc độ rất nhanh.

"Sức sống thật sự rất mãnh liệt a." Nguyên Long thấy như vậy không khỏi cảm khán một tiếng, sau đó liền bước tới gần Ác Thú rồi khụy gối ngồi xuống, đưa ra tay phải bắt lấy đầu của nó.

Rống!

Ác Thú có vẻ như cảm nhận được Nguyên Long sắp làm cái gì đó vô cùng bất lợi cho nó liền bắt đầu rống to, thân thể đen kịt càng chống cự dữ dội hơn trước.

"Hừ!"

Nguyên Long hừ nhẹ một tiếng, lập tức điều động Nguyên Cầu hấp thu lấy linh hồn của Ác Thú.

Rống! Rống! Rống!

Cảm giác đau đớn thấm đậm xương tủy kích thích lấy Ác Thú khiến nó điên loạn giãy giụa lấy, Nguyên Long thì vẫn đang tập trung hấp thu lấy linh hồn của nó, chỉ có điều không đơn giản như vậy, hắn cảm nhận được có thứ gì đó bên trong Ác Thú ngăn cản hắn hấp thu linh hồn của nó.

"Xem ra là do cái linh văn bảo vệ nó đi." Nguyên Long cau mày nói.

Mặc dù có thể giết chết Ác Thú rồi hấp thu nhưng rất mất thời gian, dùng Linh Tu hay Thể Tu đều rất khó giết nó hiện tại, dùng Hồn Tu thì khiến linh hồn nó càng thêm hao tổn, thậm chí có thể linh văn sẽ kích hoạt cấm chế nào đó khi Ác Thú chết đi.

"Xem ra vào đào sâu vào bên trong linh hồn nó đi." Nguyên Long nghĩ đến cách còn lại nói.

"Như vậy rất dễ gặp nguy hiểm a." Phật La Tái ở một bên hơi lo lắng nói.

"Đừng lo lắng, bên trong linh hồn ta còn có nhiều ác chủ bài như vậy liền không dễ gặp nguy hiểm đâu." Nguyên Long trấn an Phật La Tái, dù sao bên trong hắn còn có Nguyên Cầu của Hỗn Nguyên Quy Nhất Kinh cùng Linh Hồn Bảo Thạch, muốn hại hắn bằng đường linh hồn liền xem như khả năng xảy ra vô cùng thấp.

"Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta bên ngoài giúp ngươi xem chừng." Phật La Tái gật đầu nhìn hắn nói.

"Ân, nhờ nàng."

Nguyên Long nói xong liền nhắm mắt, bắt đầu quá trình xâm nhập của con Ác Thú trước mặt.

Gừ!

Ác Thú đang gào rống liền đột nhiên dừng lại, cường độ chống cự cũng từ từ giảm bớt, thân thể dần yên tĩnh đi, tình hình như vậy liền chứng tỏ Nguyên Long đã thành công xâm nhập vào bên trong linh hồn của nó.