Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 43: Nguyên Thiên Thuật - Cải Thiên Hoán Địa



Nghịch Thiên thấy được chiến trường phương nam nghiêng về phe ma thú thì không để ý nữa, linh hồn lục lần nữa chuyển di đến ngoại vi phương bắc của Ma Thú Sơn Mạch mà nơi này chiến đấu lại rất khác biệt.

Mặc dù nơi đây có xác chết của nhân loại và ma thú rải rác khắp chiến trường nhưng cao tầng chiến đấu của hai bên lúc này giống như bị thôi miên, thần hồn điên đảo dưới chân một vị mỹ nữ có bảy cái đuôi cáo.

“Nữ vương đại nhân!!! Xin hãy chà đạp ta đi!! Hãy dùng đôi chân của ngài mà dẵm đạp lên tấm thân nhỏ bé của ta....!!”

“Không!! Mau tránh ra!!! Bàn chân ngọc ngà của nữ vương đại nhân phải trừng phạt bổn hoàng mới đúng...!!”

“Hống!! Nhân loại!! Mau cút đi!! Trừng phạt thương yêu này chỉ có ma thú chúng ta mới xứng đáng được hưởng ân huệ này..!!!”

...................................

Thông qua linh hồn lực truyền lại, Nghịch Thiên biết được đám cường giả nhân loại đang bị vị mỹ nữ có đuôi cáo này chà đạp có một người là Đấu Tông, còn Đấu Hoàng thì có không ít nhưng đều không thoát khỏi mê hoặc.

“Là mị công hoặc mị thuật của yêu hồ nhất tộc sao..!! Thú vị đấy..!!! Không nghờ ta sinh sống suốt sáu năm trong Ma Thú Sơn Mạch không gặp qua con yêu hồ nào mà bây giờ lại gặp phải một cái, hơn nữa còn là thất vĩ..!!”

Nghịch Thiên quét qua bảy cái đuôi cáo cùng hai cái tai thú thì lập tức nhận ra chủng tộc của vị mỹ nữ này nhưng hắn chỉ lẩm bẩm một câu xong liền lần nữa chuyển di linh hồn lực về ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch.

Mặc dù vị mỹ nữ này toả ra sức hút rất hấp dẫn như yêu tinh lại còn câu dẫn nam nhân nhà lành nhưng lần này điều quan trọng nhất với Nghịch Thiên khi trở về Ma Thú Sơn Mạch là tìm thấy lão rùa già - Cực Băng Viêm Quy.

Sáu năm qua, Nghịch Thiên sinh sống cùng lão rùa già này nên cũng coi nó như người thân, cho nên sau khi trở về điều hắn cần biết nhất là Cực Băng Viêm Quy tình trạng hiện tại ra sao.

Cho dù Nghịch Thiên cũng sớm biết rõ với thực lực của lão rùa già này cộng thêm sáu năm qua tham ngộ Nguyên Thuỷ Chân Giải sẽ không có khả năng bị giết chết nhưng không tìm thấy vẫn làm cho hắn có chút lo lắng.

Linh hồn lực của Nghịch Thiên rất nhanh chóng lần nữa chuyển di đến ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch mà ngay khi hắn vừa đến nơi thì vô số tiếng đao kiếm, thú hống, chém giết lẫn nhau vang lên bên tai:

“Sát..!!! Thiên Xà quân nghe lệnh!! Giết hết đám ma thú này cho ta!!! Bằng mọi giá hôm nay phải công phá nơi này tiến vào trong Ma Thú Sơn Mạch..!!”

“Giết!! Đệ tử Thiên Xà Phủ nghe lệnh!! Hôm nay ai xông vào trong lấy được trọng bảo về thì kẻ đó chính là đệ tử của Thiên Xà Tôn Giả ta..!!”



“Ha Ha Ha!!! Thiên Xà lão nhi!!! Chỉ bằng Thiên Xà Phủ của ngươi cùng với Thiên Xà Đế Quốc dưới trướng thôi còn vọng tưởng đi qua chỗ lão phu canh giữ!! Đừng có mơ!! Ma thú dưới trướng ta nghe lệnh!!! Sát...!!”

“Hống...!!! Rống... Kíu...!!! Grào...!!! Gréc...!!!”

Tại ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch lúc này chém giết giữa nhân loại và ma thú đang diễn ra rất thảm khốc, hai bên như cối xay thịt va chạm vào nhau, từng phần mảnh vụn thịt thể văng ra khắp chiến trường.

Máu tươi, xương cốt và thịt thể của cả hai bên nhanh chóng chất thành đống, oán niệm của kẻ ngã xuống nhuộm đẫm thương khung nhưng ma thú cùng nhân loại giống như đều không có dấu hiệu dừng tay.

Trên không trung, từng vị Đấu Vương và Đấu Hoàng cường giả của nhân loại cũng không thoát nạn, bọn họ đang phải ra sức chống lại cao giai ma thú có thể so với chính họ nên cũng không thể hỗ trợ chiến trường phía dưới.

Trong khi đó, chiến trường chân chính quyết định thắng lợi của hai bên lại ở sâu trong tầng mây đen, đây cũng là nơi diễn ra chiến đấu quyết liệt nhất trong bốn phương ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch.

Ở phe nhân loại là một vị lão già đạt đến Đấu Tôn cấp bậc cường giả, trên thân lão mặc thanh y có đủ các loại xà khác nhau vờn quanh, tay cầm một cái roi rắn, tự xưng là Thiên Xà Tôn Giả.

Mà ở phe ma thú là một con cự thú giống rùa, tứ chân đạp lửa, trên mai có từng cái băng trụ như thái sơn, nó chính là con ma thú nuôi dưỡng Nghịch Thiên đang tìm kiếm - Cực Băng Viêm Quy.

“Cuối cùng cũng tìm được Quy Lão ở nơi nào!! Hoá ra là ở ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch sao!!!Hơn nữa chiến trường bên này cũng chưa phân ra thắng bại!! Xem ra đối thủ lần này của Quy Lão khá khó xơi đây..!!!”

“Cũng tốt!! Vừa hay thực lực của ta mới bội tăng, rất cần người tới đánh nhau để củng cố lại sức mạnh..!!! Đám người này vừa hay là một đối thủ tốt nhưng ta không thể bại lộ bản thân được..!!!”

“Nguyên Thiên Thuật - Cải Thiên Hoán Địa”

Nghịch Thiên sau khi biết được Cực Băng Viêm Quy ở nơi nào liền thu hồi linh hồn lực rồi quyết định đi đến chiến trường phương đông trợ giúp nó nhưng hắn vẫn muốn che dấu thân phận của mình.

Rất may Nghịch Thiên nhớ tới trong nguyên tác Diệp Thiên Đế sau khi khi đạt được Nguyên Thiên Thư thì có sử dụng một loại bí pháp có thể che dấu bản thân liền nhanh chóng sử dụng.

Nguyên Thiên Thuật - Cải Thiên Hoán Địa không chỉ có thể hoán đổi sông núi địa thế mà ngay cả bản thân người tu luyện cũng có thể biến đổi thành người khác, cho dù tu sĩ có tu vi cao cường cũng khó phát hiện ra thật giả.

“Vèo...!!!!”

Sau khi sử dụng Nguyên Thiên Thuật biến đổi hình dáng xong thì thân hình Nghịch Thiên lập tức lơ lửng trên không trung rồi hoá thành một đạo hồng quang bay về ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch.



Già Thiên Pháp hắn tu luyện đã đạt đến Luân Hải Bí Cảnh tầng thứ hai - Mệnh Tuyền Cảnh, trong thân thể thần tuyền đã sinh ra thần lực, tự nhiên có thể ngự thần hồng phi hành, chỉ là không thể bay xa mà thôi.

Hơn nữa Hoàn Mỹ Pháp đồng thời cũng đạt đến Động Thiên Cảnh, phải biết đạt đến cảnh giới này hoàn toàn không sợ tiêu hao sức lực nên có bốn cái động thiên trợ giúp Nghịch Thiên có thể nói là càng chiến càng mạnh.

Trong khi Nghịch Thiên đang bay đến chiến trường tại ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch thì cuộc chiến giữa Thiên Xà Tôn Giả và Cực Băng Viêm Quy có thể nói là đã diễn ra rất quyết liệt.

Cả hai bên lúc này đã đánh đến thiên hôn địa ám, trên không trung không gian xung quanh liên tiếp bể tan tành, dưới đại địa lại bị oanh bạo đến sụp đổ, có thể nói cả hai là hình người thiên tai đang phá hoạn thế giới.

Tại bên nhân loại - Thiên Xà Tôn Giả chính là tối cường giả của Thiên Xà Phủ, tu vi đã sớm đạt đến Đấu Tôn, có thể khống chế không gian chi lực, mỗi lần giơ tay hoặc nhấc chân ra chiêu là không gian xung quanh vỡ vụn.

Bên phía ma thú là - Cực Băng Viêm Quy cũng không hề thua kém, theo lẽ thường chỉ có thực lực Thất Giai Ma Thú đỉnh phong thì nó không thể chống lại Thiên Xà Tôn Giả nhưng ai bảo nó tu luyện pháp môn quá biến thái.

"Bùm" một tiếng, toàn thân của Cực Băng Viêm Quy bùng phát ra thần hà óng ánh như là một vụ nổ lớn lấy nó làm trung tâm, hình thành nên một đợt sóng biển thần lực vô cùng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng.

Từng tia ký hiệu xuất hiện ngoài thân thể nó, cứ như là hình xăm, đây chính là biểu tượng, mà trong cơ thể nó cũng thế, bất luận là trong huyết nhục hay là trên phủ tạng đều có những hoa văn như thế.

Cuối cùng, ngay cả trên xương trong cốt tủy cũng là như vậy, hàng loạt các ký hiệu lấp lóe, cứ như là đang chém đứt gông xiềng tiếp nhận sự gột rửa của phù văn.

Nghịch Thiên sinh sống nhiều năm với Cực Băng Viêm Quy, tình cảm đã có chút sâu đậm, có thể coi là gia đình nên hắn cũng có truyền lại Hoàn Mỹ Pháp, là một trong hai loại pháp môn của mình cho.

Vốn dĩ Nghịch Thiên định đem cả Già Thiên Pháp dạy cho Cực Băng Viêm Quy nhưng đáng tiếc là trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế lại không có Yêu Tộc công pháp nên chỉ có thể truyền cho nó một số bí pháp.

Mà ma thú của Đấu Phá Thương Khung khác với nhân loại, năng lượng đấu khí của bọn nó đều nằm trong ma hạch ở cơ thể nên việc chuyển đổi cũng không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian có chút lâu.

Sáu năm trôi qua, Cực Băng Viêm Quy không chỉ thành công đem toàn bộ đấu khí có trong ma hạch của mình chuyển đổi chúng sang thành Yêu Tộc năng lượng - Yêu Lực có ghi lại trong Hoàn Mỹ Pháp.

Sau khi chuyển đổi thành công, Cực Băng Viêm Quy tu vi từ Thất Giai Ma Thú Đỉnh Phong tương đương với Cửu Tinh Đấu Tông đã trở thành Hoàn Mỹ Thế Giới - Yêu Tộc - Minh Văn Cảnh cường giả.

Hơn nữa, Cực Băng Viêm Quy còn thông qua Nguyên Thuỷ Chân Giải tham ngộ ra không ít cao cường “bảo thuật”, còn tự mình luyện chế ra không ít “bảo cụ”, có thể nói chiến lực thẳng bức Đấu Tôn cường giả.