Người Kể Chuyện

Chương 0-1: Lời tác giả



Chào mọi người, mình là Người Kể Chuyện. Mấy dòng này các bạn đọccũng được, không đọc cũng không sao. Thì sau khi thử hết mọi thể loại,cuối cùng mình vẫn thích kinh dị nhất, nhưng truyện mình ảo lòi ra ý.Nên sau đó mình nghĩ, tại sao không viết thứ gì đó gần gũi với bản thân, như vậy sẽ thật hơn, người đọc cũng thích thú hơn. Vì vậy mình quyếtđịnh dành thời gian để nhớ lại các sự kiên xảy ra thời thơ ấu để viết về câu chuyện này.

Câu chuyện này tập hợp rất nhiều ý tưởngcủa mình. Vì mình đào hố nhiều lắm rồi nên quyết định nhét hết một đámlại với nhau. Đây bao gồm Trở Về Từ Cõi Chết, Ký Túc Xá, Một Trăm CâuChuyện Ma,... Mình không dám chắc chuyện sẽ ra thường xuyên, gần nămcuối đại học, phải học nhiều thứ lắm, nên rãnh thì viết thôi.

À, chuyện này cũng sẽ bao gồm những cụmtừ về chuyên khoa, với lại trong đây sẽ có rất nhiều những thí nghiệmthú vị về ma quỷ, sự sống và cái chết, mình sẽ cố dịch sát nghĩa nhấthoặc giải thích đơn giản dễ hiểu nhất có thể nha. Mình cũng sẽ dùng khoa học để giải thích các hiện tượng ma quỷ. Mấy cái này hình như tài liệuViệt Nam ít.

Chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ. Chào các bạn nha.

LTˍa8