Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 7



Tiến lại bàn nước và nàng hết sức ngạc nhiên . Vọng Quân để chiếc lytrên bàn và bên dưới là tờ năm mươi đô mới cáu . Chiêu Hà cứ nhìn chằmchằm vào tờ năm mươi đô . Tim nàng đập mạnh, đôi má đỏ bửng vì tức giận:

- “Tại sao hắn ta dám hạ nhục nàng ? Mục đích gì ? Ban bố chomột con ở ư ? Hay trả tiền về nụ hôn lúc sáng ? Hay là vì hắn ta sợ nàng sẽ kể lại chuyện này với vợ chồng Quân Phát sẽ làm mất đi danh giá vàthể diện của một vị giám đốc ? Một vị giám đốc trẻ đi hôn một con ở, một con nhỏ lang thang ngoài đường làm hắn xấu hổ ? Đây là tiền bịt miệngử”

Cắn chặt vành môi, Chiêu Hà vò chặt tờ năm mươi đô trongnhững ngón tay bối rối . Rồi tờ năm mươi đô siết chặt hơn trong lòng bàn tay.

Nàng phân vân không biết làm gì với đồng tiền này ? Đốt nó đi ! Không . Cô sẽ giữ lại và tìm cơ hội trả lại cho hắn ta

Nàng vuốt lại tờ tiền cho thẳng và tiếp tục công việc với lòng giận dữ vô bờ .