Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 49: Thay Đổi



Minh Nghĩa gật đầu nói “Đúng vậy, bên quân đội cho thiết lập riêng các công hội, đó là kêu hai đến 5 người từ mỗi gia tộc trong nước tham gia vào Hội của Chính Phủ với tên là Vô Tộc Hội”

Minh Nghĩa ngồi xuống ghế nói “Cả nước có 6 gia tộc thôi, việc Vô Tộc Hội này chỉ liên quan đến sự kiện Ranker mà thôi” Tiểu Bình gật đầu xem như đã hiểu

Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào nhóm Tiểu Bình nói “Các ngươi khí thế mạnh thật đấy, mới 7 ngày trôi qua mà đã mạnh như vậy rồi, các ngươi có liên quan về bọn Tôn thờ quỷ không đấy”

Tiểu Bình lắc đầu nói “Không liên quan, nếu tôn thờ quỷ thì xuất hiện quỷ khí rồi, bọn tôi mạnh lên nhờ tập luyện với hay săn quái khu cấm. Hiện giờ có 5 tỉnh xung quanh xong các khu cấm rồi”

Minh Nghĩa gật đầu thở dài nói “Vậy được trong đại hội Ranker này sẽ khiến bọn tôn thờ quỷ để ý, trong Thập Đại Tinh Tú bọn ta lần theo quỷ khí thoắt ẩn thoắt hiện”

Kiếm Vương giờ có tên nhờ Tiểu Bình chỉnh sửa là Tiểu Hậu hắn không có mặt nạ nữa, ánh mắt tóc tai lẫn giọng nói khác đi, tóc xám nâu ánh mắt sắc bén.

Tiểu Hậu đi đến nói “Nhờ có vài cuốn sách kỹ năng ngài đưa khiến tôi mạnh lên không ít, ngài làm sao có mấy cuốn như vậy thế”

Minh Nghĩa sờ râu suy nghĩ rồi nói “ta nhớ không lầm là lúc đó bọn ta đánh Boss ở năm 2029, gồm có ta và hai người nữa đều đang ở trong Thập Đại Tinh Tú là Brian và Matthew”

“Một con Boss rất mạnh khiến ba người bọn ta bị thương nặng nhưng may là giết được nhờ vài kế hay, phần thưởng cho mỗi người là 3 cuốn sách Thánh Lực, nhưng lúc bấy giờ làm gì có ai có Thánh Lực, với lại cấp bậc khá thấp cho nên bọn ta bỏ, ta hơi đam mê các kỹ năng kiếm cho nên lấy về cất”

“Bây giờ là có người phù hợp với nó rồi” Tiểu Hậu cười nhẹ hài lòng

Không lâu sau Phi Hùng và Phi Bảo bước ra, hai người diện đồ đẹp bước ra. Tiểu Bình nhìn cấp bậc thì không thể chê được quả nhiên gia tộc có khác

[ Nhân vật:Phi Bảo Cấp: 109 ]

[ Sức Mạnh: 140 Nhanh Nhẹn: 107 Sức Bền: 10 ]

[ Thể Lực: 80 Nhạy Bén: 40 Mana: 18]

Chức nghiệp: Kiếm Sĩ Quyết Đoán

Kỹ năng: Tăng Tốc (S), Ảnh Bộ (S), Bạo Liên Trảm (S), Thảo Phạt Kiếm Quyết (B++)

Tiểu Bình nhìn Phi Bảo có chút hài lòng nhưng sức bền hơi thấp, sao Minh Nghĩa lại không nhắc vấn đề đó ta hay có kỹ năng mới

[ Nhân vật:Phi Hùng Cấp: 100 ]

[ Sức Mạnh: 130 Nhanh Nhẹn: 60 Sức Bền: 30 ]

[ Thể Lực: 110 Nhạy Bén: 20 Mana: 12]

Chức nghiệp: Dũng Sĩ Biển Cả

Kỹ năng: Không khuất phục (AAA), Thương Phi gia tộc (AAA), Thiểm Bộ (A), Thủy Vô Thương Sắc (B)

[Tiềm năng Bậc S] (Có thể tăng do nhiêm vụ)

‘Do sự thay đổi của Phi Hùng tăng tiềm năng lên Bậc S’

Tiểu Bình hơi đứng hình hoảng hốt nghĩ thầm “Đây là vấn đề gì, Phi Hùng giống với Hoàng Phi, lúc đầu tiềm năng thấp nhưng vì lý do nào đó mà tăng lên, đây là thế nào hệ thống”

Hệ thống hiện lên nói ngay “Ngài không biết họ đều có cơ duyên riêng hay gọi đó là vận may đến với họ. Họ ăn thứ có tác dụng tăng tiềm năng bản thân lên cao”

Tiểu Bình bất ngờ nói thầm “Đấy là cái gì có thể tìm thấy sao”

“Ngài cần nâng cấp hệ thống lên 3.0 tôi có thể tìm cho ngài” Tiểu Bình hụt hẫng nhưng bỏ qua, hiện cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thì mới tiến hành nâng cấp hệ thống

Nhiệm vụ Sss lần trước bù vào nhiệm vụ đánh Thiên tài, hiện tại chỉ cần làm một nhiệm vụ hôm nay nữa thôi

Mặc Ngữ hiện phân hồn nói “Ta đang có dự cảm không lành cho trận đấu này, tốt nhất nên chuẩn bị kỹ càng đi” Tiểu Bình gật đầu đồng ý

Nhưng hiện giờ có Vô Thủy Kiếm Pháp đi cùng bớt ô hẳn đi, không chỉ thế rất nhiều cường giả các nước đến xem thi đấu

Phi Đỗ bước ra nói “Được rồi đi thôi, điểm đến là Đảo nổi Đấu Trường”

Tiểu Bình hơi bất ngờ nói thầm “Đảo nổi Đấu Trường sao, một nơi nổi lên mặt nước cách đây 5 năm rồi, mọi người phát hiện ra nhưng không nguy hiểm gì mấy và bây giờ họ làm đảo đó để thi đấu Ranker sao, mình cũng chả biết mấy mặc dù mỗi năm một lần trong tháng”

“Lúc mình còn gà mờ xem họ thì không hiểu mấy, bây giờ sau 2 năm mình có thể đến đó chiến đấu rồi, bây giờ ước muốn của mình luôn là hạng 1”

Tiểu Bình liền mở kho đồ xem thì nghĩ thầm “Trong 7 ngày thật sự thăng cấp rất ít, nhiệm vụ thì không có nhiều, những vũ khí chọn lọc ra rồi cũng tốt, nhưng chỉ số này không thể đùa được”

Lực: 2 (+ 0,01)

Tuy mới là 2 điểm nhưng lực phá thật khủng khiếp, hồi sáng cũng đã thử rồi các chiêu Sss đều bị phá ngay lập tức, Tiểu Bình đành phong ấn chỉ số này lại chưa tiện dùng, phân thân ở nhà cứ tiếp tục, nếu thiếu thể lực thì có Minh Phát lo dược liệu phục hồi thể lực rồi, còn độ vung Thương thì hơi thê thảm thật

[ Tên:Thương của Thần Chiến Tranh ] 5%

Cấp bậc:???

Độ bền:???

[ Một cây Thương được thợ rèn nào đó rèn đến mức khó tin, một cây Thương làm từ những vật liệu chưa được biết đến, cây Thương được vang danh cùng với Vị Thần Chiến Tranh

Tăng Sức Bền 200%, tăng sức mạnh 300%, các chiêu thức về Thương tăng mạnh 50%,độ vung của tăng nhanh theo độ thuần phục]

Kỹ năng:Vết Chém Bạo Phát ( C.5), Khuếch Đại Thương Khí (C.20),Phá Khung Chi Thương (C.50), Hủy Diệt (C.100)

[ Để có kỹ năng của cây Thương hãy nâng cấp ]

Tiểu Bình hơi đau đầu mặc dù đã dùng kỹ năng miễn dịch hay các thứ rồi vẫn khó mà tăng nhanh được thôi kệ cứ để đó là được, với cây Thương như thế mang ra cho người ta xem thì xảy ra chiến tranh sớm, hiện tại mình vẫn chưa đủ mạnh, đợi nâng cấp hệ thống sau đó tăng vài cấp là được

Hiện tại mọi người đang đi máy bay giữ sức, không chỉ Tiểu Bình mà toàn bộ thế giới đều đổ đến Đảo nổi đấu Trường

Hơn trăm máy bay đi đến, nhưng mỗi nước cử ra 100 người xuống thôi, những ai từ cấp 130 đến 135 và ở độ tuổi 18 đến 25 thì mới được tham gia

Phi Bảo với Phi Hùng tham gia loai nhỏ hơn ở cấp 100 đến 115, tuy không phải xác nhận Ranker gì mà là để xem sau này cần tiến hành chọn ưu tiên ra chiến trường không

Chọn ưu tiên là được chính phủ đưa ra, khi các nước khác đang bị nguy hiểm bởi quái vật từ trong hầm ngục đi ra, mà nước đó xin sự trợ giúp nước mình thì Thủ tướng liền chọn ra những người này đi cấp rút xem tình hình, kiểu như mở đường vậy xem có nguy hiểm gì thì về báo lại

Cũng không sao, thi cái này bắt buộc như đi nghĩa vụ quân sự vậy. Thi rồi thì xong năm sau thi Ranker vẫn được không vấn đề gì cả

Tiểu Bình đang chờ bay thì nghe ngóng được cuộc trò chuyện trên máy bay riêng của Phi gia tộc, Phi Đỗ liền nói cho Vô Thủy Kiếm Pháp “Năm nay rất nhiều nước trên thế giới tham gia cho nên thi đấu sẽ khác nhau”

Tiểu Bình đi đến rồi nói “thay đổi sao, như thế nào vậy hai Bác”

Minh Nghĩa cầm bảng điện thoại loại dài nói “Năm nay với 200 quốc gia tham gia thi đấu Ranker với thí sinh hơn 5 ngàn người, còn thi về Ưu tiên ra chiến trường thì hơn 5 ngàn người”

“Với quy mô lớn như thế Thập Đại Tinh Tú đưa ra các kế hoạch trong thi đấu như sau”

“Trận đầu tiên là tiến hành đấu nhóm trong hầm ngục, hiện nay thế giới phát triển rất nhiều, có thể tạo hầm ngục với quy mô lớn, đưa ra với 10 công hội trong 1 hầm ngục đó,chọn ra 4 đến 5 người trong công hội bước vào, tiến hành giết quái được điểm khi vào mọi người sẽ biết”