Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 40: Không Hiểu??



Tiểu Bình khuỵu gối xuống vì mệt mỏi trong lòng không khỏi nghĩ thầm “Cây Thương này hao mòn thể lực cao quá, cũng may lúc nãy chỉ một quẹt giết gọn nếu vung thêm nữa thì ngã trước mặt quá” cầm cây Thương rồi xem xét sau đó đi về nhà

Tiểu Bình lên giường nghỉ ngơi sau khi tắm rửa, liền mở bảng hệ thống lên xem thông báo hôm nay

hoàn thành nhận rương ngẫu nhiên



[ dọn hầm ngục bậc S Goblin ]

Thưởng: 1 thẻ vũ khí bậc S

Tiểu Bình thở dài nhìn không gian đồ chứa rồi nói “Thật mệt, tuần qua không quá 20 giờ để nghỉ ngơi hôm nay có thể rồi, hôm nay mở hết những kỹ năng xem nào”

*Mở rương ngẫu nhiên*

*Nhận được Hắc Côn*

[ Tên: Hắc Côn

- Cấp bậc: Thần Thoại

- Độ Bền: Không thể bị phá vỡ

- Đặc điểm: Một loại côn được tạo bằng vật liệu cứng nhất và nặng nhất trên thế giới

- Tác dụng: Vung càng nhiều giúp giảm các hiệu ứng bất lợi khi cầm vũ khí khác, vung nhiều tăng độ lực cánh tay ]

*Nhận chỉ số ẩn*

Lực: 0

Tiểu Bình ngây người dụi mắt nhiều lần, hỏi hệ thống “Đây là chỉ số ẩn à hay là tính năng vậy hệ thống”

Hệ thống nhìn thì nói “Đây là chỉ số ẩn thưa ngài, nhờ Hắc Côn nên ngài mới nhận được, chỉ số này rất ngon tác dụng như tên của nó đó là chỉ số tăng sẽ khiến độ mạnh khi vung vũ khí tăng”

“Cảm giác như là ngài cầm nhành cây vung mạnh tương đương sẽ như cây kiếm vậy thưa ngài, với lại chỉ số này không thể tự nâng mà phải tự làm nó nâng lên nhờ vào vũ khí như Hắc Côn”

“Điểm của nó được nâng tối đa là 100 thưa ngài, nếu nâng lên 100 chỉ cần vung nhánh cây mạnh thì có thể phá hủy cả tỉnh thành phố rồi, không chỉ thế giảm 100% tất cả hiệu ứng bất lợi khi cầm vũ khí khác” Tiểu Bình ngớ người hỏi

“Ý ngươi là cây Thương kia ta chỉ cần vung thì thể lực hay tinh thần của ta đều không giảm ư” hệ thống gật đầu đồng ý

Tiểu Bình cũng muốn nhanh tập thử, tạm thời gác qua bây giờ mở thẻ kỹ năng

15 thẻ tự chọn kỹ năng bậc S

"Thánh Lực và Ma Lực không hiện, tuy vậy tạm để lại 10 thẻ bậc S để sau khi nâng cấp 3.0 hệ thống

*Nhận được kỹ năng Hồi Sinh (S)*

*Nhận được kỹ năng Chuyển Đổi (S)*

*Nhận được kỹ năng Nam Châm (S)*

*Nhận được kỹ năng Cốt Thuật (S)*

*Nhận được kỹ năng Quyền Uy (S)*



Tác dụng: bạn có thể chỉ định đối tượng cần hồi sinh lại nhưng chỉ trong 5 tiếng trước khi chết

Thời gian: 5 ngày



Tác dụng: Bạn có thể chuyển dời sát thương từ bản thân lên đối phương khi chỉ định bất kỳ ai



Tác dụng: hai bên tay là hai nam châm khác cực, bạn có thể đóng dấu lên đối phương rồi sử dụng



Tác dụng: xương cốt nội tạng bên trong cơ thể có mức phòng ngự tối đa



Tác dụng: Có thể đè bẹp người mà chỉ định khi bạn có sức mạnh lớn hơn ngươi đó

Tiểu Bình thở dài nằm ườn ra giường rồi nghĩ thầm “Chỉ có mấy kỹ năng này ngon, mong là bản 3.0 có thể có kỹ năng ngon hơn”

“Điều bây giờ là cần kỹ năng về Kỹ năng Thánh và Hắc, ngày mai tiến hành làm nhiệm vụ mà Minh Nghĩa giao” sau đó ngủ thiếp đi

Sau buổi sáng, nói chuyện với người trong gia đình thì Tiểu Bình tiếp tục đi, trước khi đi thì gặp qua vài người

Ba người muốn gặp nhưng cũng khá lâu được hơn tháng rồi là Thị Diệm, Vượng Tài và Vĩnh Hưng. Bốn người đều ra chỗ cũ lúc đầu gặp nhau

Bây giờ chỗ này đã được dọn dẹp đống vụn đá hay quái vật sạch sẽ, Tiểu Bình cười nhìn ba người nói “Mọi người đều ổn cả, lên cấp thế nào?”

Vượng Tài khoe mẽ nói “Bây giờ tốt hơn trước rồi hội trưởng ạ, lên cấp khá nhanh nhờ anh chỉ cách kết hợp cho bọn em”

Vĩnh Hưng vui mừng nói “Đúng đấy nhờ anh mà bọn em cải thiện hơn rất nhiều, anh cũng mạnh miệng thật tuyên bố cuộc thi Ranker nữa chứ, ha ha”

Thị Diệm cũng vui vẻ nói “Anh mạnh thật đấy, khoảng cách ngày càng xa bọn em rồi, chả biết bây giờ anh cấp bao nhiêu nữa bọn em mới 80”

Tiểu Bình cười nhẹ nói “Không có gì lớn, anh chủ yếu đi cày cấp không ngừng thôi với lại anh gọi bọn em qua đây xem tình hình bây giờ bọn em thế nào, anh định mở trụ sở công hội ở đây luôn”

<Điều kiện sao chép hoàn thành>

[ Do có độ tin tưởng tối đa nên nhiệm vụ xem như hoàn thành ]

*Nhận được kỹ năng Kết Hợp (B)*



Tác dụng: Bạn có thể sử dụng nhiều kỹ năng cùng lúc tăng độ sát thương lớn tùy vào độ tương thích kỹ năng

Vượng Tài hớn hở nói “Thật vậy sao, bọn em muốn tạo công hội ở đây luôn rồi”

Thị Diệm gật đầu nói “Phải đấy anh, dù sao đây là Trung tâm của tỉnh mà việc di chuyển cũng nhanh, may là ở đây dọn dẹp hết đám quái vật rồi”

Tiểu Bình gật đầu đồng ý nói “Anh chọn vì cái đó, với lại anh có thẻ lãnh thổ rồi sắp tới anh mời thợ xây, bọn em cứ tiếp tục thăng cấp đi đến lúc chuyển chức nghiệp gọi cho anh” ba người gật đầu

Tiểu Bình cũng rời đi, tiếp đến là đi máy bay đến điểm bản nhiệm vụ của Minh Nghĩa, bây giờ điều đầu tiên là dọn hầm ngục này, tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ dọn khu cấm cuối cùng là gặp người kia

Sau 5 tiếng, đi đến bờ biển mà Minh Nghĩa kêu Tiểu Bình nhìn cổng hầm ngục từ xa, cảm nhận dòng khí u ám toả ra khiến Tiểu Bình khó chịu

Nhưng mọi người vẫn đi lại bình thường và không để ý, Tiểu Bình liền tạo ba phân thân đi đến trước cửa hầm ngục

Mọi người nhìn thấy đều bu vào chụp ảnh, Tiểu Bình khiêm tốn tránh né nhanh rồi đi vào hầm ngục nhanh chóng để tránh người dân

Tiểu Bình cùng ba phân thân đi vào cũng hết hồn, trước mặt là quân đoàn bộ xương đứng chờ sẵn cầm kiếm đến chém

Tiểu Bình cầm Hắc Côn lên, hết sức để vung nhưng không nổi vì nó khá nặng, cố găng vung một lần cuối cùng vung thành công

*Nhận được 0.05 chỉ số Lực*

Tiểu Bình nhìn bảng hệ thống cũng cạn lời, đám xương khó hiểu nhưng cũng lao lên đánh.Tiểu Bình cũng bỏ qua liền cùng ba phân thân đánh nhanh

Đám xương cũng khá yếu so với Tiểu Bình,dù sao là hầm ngục bậc S mà, trong chốc lát sau cả bốn đều đến phòng Boss

Tiểu Bình nhìn bộ dạng là bộ xương mặc áo pháp sư tay cầm quả cầu màu tím đầu đội vương miện, Tiểu Bình liền check thông tin

[ Nhân vật: Lâm Mặc Ngữ Cấp: 125 ]

[ Sức Mạnh: 250 Nhanh Nhẹn: 45 Sức Bền: 10 ]

[ Thể Lực: 10 Nhạy Bén: 110 Mana: 29 ]

Chức nghiệp:Tử Linh Sư

Kỹ năng: Triệu Hoán Khô Lâu (S), Lửa Linh Hồn (S) [ bị khoá do đã chết], Giáp Xương (S), Thi Thể Bạo Liệt (S), Huyết Xích (S)

<Điều kiện sao chép>

[ Do ở trong hầm ngục quá lâu, khiến hắn không thể biết cuộc sống bên ngoài ra sao khi hắn đã chết, hãy khiến hắn mở mang tầm mắt ]

Tiểu Bình nhìn bảng điều kiện cũng cạn lời, nhưng phải nói kỹ năng nào cũng rất ngon nhưng làm thế nào đây, bảng điều kiện này làm sao hoàn thành

Tiểu Bình nhìn hắn hồi lâu, Boss thở dài nói “Nhìn ta kỹ vậy muốn làm gì sao, các ngươi nhìn lâu như vậy không nói gì sao”

Tiểu Bình cười gằn nói “Ở trong đây không dễ dàng đúng chứ, ngươi cũng từng là một con người nhưng sau khi chết lại biến thành Boss hầm ngục”

Boss tức giận nói lớn “Các ngươi thật không hiểu, trò chơi này không thể dừng lại. Các thế giới trong vũ trụ đều bị vướng vào trò chơi này thế giới các ngươi cũng vậy” chỉ tay vào nhóm Tiểu Bình

Tiểu Bình không tin vào tai mình nói “Ngươi nói vậy là sao?”