Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 37: Có Thể?



Minh Nghĩa vừa chém vừa nghĩ “Tên nhóc nay rất mạnh, vừa nãy khí thế thấp hơn mình sau khi nghiêm túc bây ta và nó ngang nhau” liền chém tạo ra ba kiếm khí vào Kiếm Vương rồi lùi lại

Kiếm Vương liền hất ra ba chiêu nhìn thấy Minh Nghĩa ở phía xa đang cầm tư thế rút kiếm.

Thức thứ 2: Thủy long trảm

Một con rồng bằng nước lao đến, Kiếm Vương liền né rồi thấy con rồng như có định vị vậy vẫn lao đến Kiếm Vương

Thấy hơi khó nhằn liền nhảy lên khiến con rồng nước lao lên theo, Kiếm Vương liền dùng cả sức lực bổ xuống, cả hai lao vào mặc dù bổ xuống nhưng sát thương từ rồng nước toả ra rất mạnh, bộ áo giáp tan vỡ

Cú bổ thẳng xuống đất khiến con rồng đứt làm đôi, mặt mày tối lại nhìn về Minh Nghĩa, Kiếm Vương liền lấy ra thêm trang bị trong kho



tác dụng: Tăng độ nhanh nhẹn khi dùng kiếm 50%, sức mạnh tăng 50% khi vung bằng kiếm



Tác dụng: chống khả năng công kích tinh thần, chế độ tập trung 50%



Tác dụng: Độ nhanh nhẹn 50%

Set kích hoạt 3/3 ( Tăng uy lực các chiêu về kiếm 100%, tăng sức lực 100%)

Tiểu Bình nhìn phía xa cũng gật đầu thầm nghĩ “Phải cho full set thôi, ông này mạnh thật đấy, mặc dù dùng các chỉ số hay danh hiệu đều vượt qua ổng thế nhưng không lại”

Tiểu Bình nhìn kỹ về Minh Nghĩa rồi quan sát, bên Kiếm Vương cũng ra chiêu liên tục chém nhiều kiếm khí về Minh Nghĩa

Minh Nghĩa liền chém ra liên tục nhưng lại bị tan biến sau đó, liền dùng kỹ năng chặn lại chiêu của Kiếm Vương

Thức thứ 5: Khiên Thủy

Một bức tường nước lao lên chặn hết các kiếm khí, chặn lại được hết Minh Nghĩa cảm nhận cái Tường này sắp đổ, mặt đầy mồ hôi mà nghĩ



“Tên nhóc bắt đầu rồi…” đang nghĩ liền cảm nhận Kiếm Vương lao đến chém, Minh Nghĩa né ra lại bị Kiếm Vương liên tục chém tới

Minh Nghĩa bất ngờ nói thầm “Gì chứ, tên này nhanh nhẹn hơn lúc nãy, hắn lợi dụng các chiêu của hắn lao vào tường nước của mình, rồi tạo điểm mù cho hắn lao đến” Minh Nghĩa liền lấy kiếm vừa đỡ vừa chém vào Kiếm Vương, vừa đánh vừa hăng hái

“Quả là thằng nhóc thú vị mà”

ông càng lúc càng không đỡ được chiêu liền đẩy lùi Kiếm Vương ra xa, Tiểu Bình bây giờ mới biết tại sao lại thua ông ta khi các bảng trạng thái cao hơn

Đó là kỹ năng dồn mana lên thanh kiếm, các uy lực đều chém ra còn mạnh hơn cả Aura bậc S, Phi Đỗ liền nhìn qua Tiểu Bình rồi nói “Cảm nhận được rồi thấy không” Tiểu Bình liền gật đầu rồi quan sát trận chiến

Phi Đỗ nhìn Tiểu Bình rồi thầm nghĩ “Thế quái nào ở cấp độ này lại nhìn rõ như vậy, đám người trẻ ngày nay đều biến thái như tụi nó à”

“Phải nói, từ lúc xưa thì chưa biết nhưng sau một giao đấu một con boss mọi người xem video phân tích hơn 10 ngày mới biết điểm mạnh của nó, bây giờ nó chỉ cần nhìn qua chưa đến nửa tiếng là hiểu”

Tiểu Bình biết được đáp án liền gửi ý nghĩ qua đầu phân thân Kiếm Vương, phân thân nhận được liền không chần chừ, đang đọ kiếm với Minh Nghĩa thì vạch một đường rồi lùi lại làm theo cách của Minh Nghĩa

Truyền Aura vào thanh kiếm, tập trung kẻ mạch mana vào thanh kiếm không thể truyền ra ngoài, Phi Đỗ lẫn Minh Nghĩa đứng nhìn cảm thấy ngạc nhiên

Tác Dụng: bạn có thể tạo mạch dẫn mana vào các vũ khí hay trang bị để tăng sức mạnh hay sức bền, tuy vậy cấp bậc khá thấp cho nên đồ chỉ xài một lần

Kiếm Vương liền cầm thanh kiếm lên, hiện vẫn chưa cần phải dùng Kiếm Vảy Rồng sức phá hoại của nó rất lớn. Cả Minh Nghĩa và Kiếm Vương nhìn nhau với hai thanh kiếm đều ổn định truyền dẫn mana

Minh Nghĩa cười thầm “Không hổ danh chức nghiệp cấp truyền thuyết có lẽ hắn có kỹ năng gì đó có thể tập trung quan sát và làm theo ta, tuy vậy ngươi có thể kiềm soát được bao lâu”

Minh Nghĩa liền thử vung nhiều kiếm khí về Kiếm Vương, liền nhìn thấy nhiều kiếm khí bay đến dùng tay vẩy một đường kiếm tạo rào chắn bằng gió

Trong chốc lát thanh kiếm liền bị gãy tan tành, Minh Nghĩa liền cười nói “Ngươi chỉ mới học truyền dẫn cho nó, ngươi vẫn không biết cách để khống chế thanh kiếm cho nên nó sẽ vỡ ngay lập tức”

Tiểu Bình bên khác cười thầm “Cũng may có thẻ nâng cấp Bậc S, liền sử dụng ngay thôi”

Tác Dụng: bạn có thể tạo mạch dẫn mana vào các vũ khí hay trang bị để tăng 100% sức mạnh hay sức bền, nhanh nhẹn…, việc thành thạo cao sẽ không làm vũ khí hay trang bị sức mẻ

Kiếm Vương cảm nhận trong đầu sau đó lấy thanh kiếm khác ra, truyền dẫn vào nhanh chóng khiến Minh Nghĩa đứng hình

Minh Nghĩa liền chỉa tay quát “Ngươi làm nhanh như vậy chỉ phí thanh kiếm thôi, để ta cho ngươi xem” cả người đều tĩnh lặng, dùng tư thế rút kiếm ánh mắt chăm chăm vào Kiếm Vương

Phi Đỗ cảm nhận uy lực đang đến liền đặt thêm bảo hộ, mặt mày khó chịu nói “Này ngươi nghiêm túc thật à, chiêu đó chết người đấy”



Minh Nghĩa cười gằn nói lớn “Để ta cho đệ tử mới nhất của ta xem Kiếm hay Thương mạnh”

Kiếm Vương cũng nghe được liền nghiêm túc dùng chiêu đặc biệt, cả thanh kiếm phát sáng màu vàng rực rỡ, tuy nhiên không muốn dùng chiêu này nếu phân thân bị tan biến sẽ khiến mọi người nghi ngờ

Minh Nghĩa liền vung kiếm thẳng dọc xuống, tuy cách thức vung chậm rãi nhưng khí thế toả ra mãnh liệt

Thức thứ 9: Nhất Kiếm Đoạn Thủy

Kiếm Vương cũng xuất chiêu ra, tạo thanh kiếm lớn màu vàng chói loà bay đến Minh Nghĩa

Đường vung kiếm của Minh Nghĩa hay của Kiếm Vương đi đến đều có dấu hiệu tàn phá sau khi đi qua, nếu đây là căn nhà của Thương gia tộc thì chỉ còn cái nịt

Cả hai chiêu bay đến chạm vào nhau, xung kích mãnh liệt tạo lốc xoáy cuồng phong,mấy người đứng bên trong tấm bảo hộ của Phi Đỗ cảm giác như nghẹt thở vậy, cũng may có tấm rào chắn nếu không thì bản thân không bị thương nặng thì cũng chết

Cả hai chiêu cắn xé một hồi rồi tan biến, Minh Nghĩa đứng bên kia cười lớn nói “Hậu sinh khả úy, xem ra nước ta có thêm con rồng rồi, kiếm của cậu rất lợi hại còn bằng cả thức thứ 9 của ta, và bây giờ việc truyền dẫn mana vào kiếm cũng khống chế tốt”

“Ta rất hứng thú với kỹ năng của cậu, kỹ năng đó như là của thánh giáo hội vậy tên là gì”



Nhận được

Tác dụng: Hợp nhất bản thân với nước dung hoà vào nhau, tạo kiếm bằng nước, độ sắc nhọn 100%, độ sắc bén 100% tùy ý tạo nhiều kiếm và điều khiển chúng

Kiếm Vương liền đáp “Đó là Thanh Kiếm Thẩm Phán thưa ngài, nhận được từ chức nghiệp Kỵ Sĩ Thánh Kiếm, mọi chiêu thức liên quan đến diệt trừ hắc ám”

Minh Nghĩa sờ cằm nói “Diệt Trừ hắc ám sao, hình như có hai ba quyển kỹ năng của nó thông qua việc thu dọn hầm ngục, nhưng bây giờ ta chỉ mang theo một cuốn thôi cậu xem” đưa sách kỹ năng cho Kiếm Vương



Tác dụng: sau khi dùng sẽ được yểm lên thanh kiếm đang cầm trên tay người dùng thành kiếm diệt hắc ám, tăng sức mạnh 30% khi gặp hắc ám

Kiếm Vương liền nhanh nói “Đây không phải cho không đúng không ngài, ngài muốn tôi làm gì sao”

Minh Nghĩa cười gằn nói “Quả thật như vậy, ta muốn cậu dọn 1 hầm ngục ở phía biển bên Vũng Tàu, hầm ngục đó là liên quan đến hắc ám và cậu chỉ có thể hoàn thành nó” Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

https://img.truyenfull.com/desktop/js/main_events.js