Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 18: Rùng Mình



Tiểu Bình nghe thì cũng nhìn quanh người,quả thật ăn mặc như người bình thường với lại đây là gia tộc Jim, đứng thứ 5 trong 10 gia tộc lớn nhất ở Mỹ

Tên Alex mặt hầm hực nói tiếp "Đây không phải là nơi mà ngươi nên tới, mau cút ra ngoài"

Thomas liền trừng mắt nói "Anh không cần bận tâm, đây là bạn của em do em mời vào, anh không có tư cách"

Alex mặt tức giận nắm áo Thomas nói "Ngươi ở đây đừng xen vào, ta lớn hơn ngươi đấy và thái độ ngươi khinh thường ta từ khi thức tỉnh sao"

Tiểu Bình biết gia tộc jim này, họ chủ yếu thức tỉnh thành pháp sư, thuộc tính càng cao thì gia tộc càng coi trọng

Tiểu Bình liền nhìn thông tin của Alex

[ Nhân vật: Alex Jim Cấp:?? ]

[ Sức Mạnh:?? Nhanh Nhẹn:?? Sức Bền:?? ]

[ Thể Lực:?? Nhạy Bén:?? Mana:?? ]

Kỹ Năng: Lôi Sư (S), Lưới Điện (S), Bi Điện (S)

Tiểu Bình nhìn dấu? liền nói thầm "Này hệ thống, cấp bậc của hắn cao lắm sao sao ta không nhìn được"

Hệ thống hiện lên nói "Đúng rồi cấp bậc hắn cao hơn ngài,nếu ngài thắng cấp nhanh gần cấp bậc của hắn thì có thể nhìn thấy rõ" Tiểu Bình gật đầu hiểu rõ

Tên Alex thấy Tiểu Bình nhìn chằm chằm quay qua đẩy Tiểu Bình nói "Ngươi nhìn ta cái gì đồ bẩn thỉu"

Tiểu Bình cười lạnh nói "Không nghĩ đến, một người của gia tộc lớn lại giận cá chém thớt như thế" Alex bị khựng lại

Tiểu Bình cười nói tiếp"theo lời Thomas nói, anh vừa đi giao dịch nhưng lúc về quần áo tả tơi thế này chắc tranh nhau giao dịch rồi thất bại, đúng chứ ngài Alex"

Thomas cùng Phi Hùng nhìn về Alex đợi trả lời, nhưng Alex quay mặt đi nói "Ta không có nghĩa vụ nói với ngươi trừ khi ngươi đủ tư cách, có muốn so tài với thuộc hạ của ta không"

Tiểu Bình nghe xong rồi nhìn kỹ hệ thống bảng nhiệm vụ thì phát hiện đây là lối đi khác, không khỏi ngạc nhiên bảo sao nhiệm vụ này cho như vậy

Tiểu Bình gật đầu đồng ý, Thomas định cản nhưng bị Phi Hùng ngắn rồi nói "Ngài không cần lo, đại ca của ta có tính toán nếu nguy hiểm tính mạng thì ngài ra tay bảo vệ là được" Thomas nghe cũng hợp lý liền gật đầu

Alex sau đó dẫn người đi kêu có cuộc so tài, vậy cho nên cần mọi người ra xem

Tiểu Bình nhìn vào khán đài thì hơi lo sợ làm gì đó rồi bị đám lớn đánh đến, Thương Pháp đã có chiêu mới bây giờ tiện dùng

Đang đi Tiểu Bình cảm nhận được sát lực khủng khiếp, liền quay qua nhìn một cửa sổ nhỏ trên tầng cao, tuy không thấy gì nhưng điều này khiến Tiểu Bình hơi khó chịu.

"Ồ, cảm nhận được sao tên nhóc này khá đấy có lẽ đi xem trận đấu thú vị này, con có muốn đi không Andrew"

"Người phụ thân nói thú vị thì con sẽ đi xem thử"

Bảng hệ thống bỗng ting lên



*Nhiệm vụ đột xuất*

[ Bạn đã làm nên sự hưng thú với Pháp Sư thiên tài mạnh nhất ]

[ Hãy đỡ một chiêu từ Pháp Sư thiên tài này ]

[ Thưởng: Kỹ Năng:Thao Túng Nguyên Tố (Ss), Phản Đòn (Ss) và sự thừa nhận của Pháp Sư thiên tài ] không thể từ chối

Tiểu Bình hơi ngạc nhiên "Pháp Sư thiên tài" từng nghe ở đâu, Tiểu Bình vừa đi vừa suy nghĩ liền bỗng nhớ ra nghĩ thầm "Andrew Jim con trai cả của gia tộc Jim, vừa mới thức tỉnh thì đã mạnh đến kinh khủng, biến đổi hình dạng của nguyên tố mà hắn dùng, công thủ vẹn toàn mặc dù hơi lạnh lùng"

"Với sức mạnh vừa mới thức tỉnh làm náo động cả Thế giới, đánh đâu thắng đó và người đầu tiên cấp Ss trên thế giới trẻ nhất" Tiểu Bình không khỏi cười khẩy

Sau một lúc thì Tiểu Bình được dẫn đến sân tập luyện của gia tộc Jim, Tiểu Bình nhìn quanh thì thấy hơi nhiều người không quen nhưng cấp bậc rất cao

Alex lại gần đám lính rồi chọn ra 1 người rồi quay qua nhìn Tiểu Bình cười, Tiểu Bình liền biết mọi chuyện đây là tình tiết quen thuộc trong các truyện tranh

Alex cười đểu nói "Ngươi mau lên đài đi, thua thì chuẩn bị thân bại danh liệt đi" vỗ vai tên bên cạnh nói thầm "Không nương tay, đánh hắn tàn phế cho ta"

"Vâng thưa thiếu gia" tên được vỗ vai đi lên nhìn Tiểu Bình ánh mắt đầy sát khí

Tiểu Bình cười thầm nghĩ "Chắc không nương tay rồi, được thôi muốn như vậy thì ta chơi" check thông tin

[ Nhân vật: Tom Cấp: 75 ]

[ Sức Mạnh: 110 Nhanh Nhẹn: 70 Sức Bền: 30 ]

[ Thể Lực: 25 Nhạy Bén: 40 Mana: 15 ]

Kỹ Năng: Hoả Liên Bạo (A), Hoả Trụ (B)

Tiểu Bình cười thầm đi đến trước mặt nói nhỏ "Con chó cậy chủ" Tom thấy vậy liền tức đỏ mặt

"Trận đấu thú vị thế này, may ta còn ở nhà"

Một người đàn ông bước ra, mặc áo khoác dài hai tay đút túi đi ra, đằng sau đó là một thanh niên áo đen tay dài mặt điển trai đi ra ngầu lòi

Cả khán đài giật mình đứng lên đồng thanh hét "Gia chủ đến" mọi người đều ngước lên nhìn kính chào lịch sự

Với Tiểu Bình thì kiểu chào này không thân thuộc lắm, nên chỉ đứng nhìn mà thôi

Thomas thì thầm nói "Một trận giao lưu mà Bác cả để tâm thế" Phi Hùng bên cạnh gật đầu nói

"Chả nhẽ khí thế đại ca quá lớn sao, chắc chút nữa gây kinh ngạc lắm đây"

Thomas cười trừ cho qua nhưng ánh mắt mãi nhìn vào Andrew đang đi bên cạnh gia chủ, không khỏi nghĩ thầm "Anh cả mà lại đến sao"

Dưới khán đài ai cũng chăm chăm nhìn Andrew vẻ mặt ngạc nhiên



Tiểu Bình ở dưới cảm nhận sức mạnh lớn từ hai người, từ trước đến nay là lần đầu tiên thấy,sức mạnh của họ khác hoàn toàn mọi người.

[ Nhân vật: Andrew Jim Cấp:?? ]

[ Sức Mạnh:?? Nhanh Nhẹn:?? Sức Bền:?? ]

[ Thể Lực:?? Nhạy Bén:?? Mana:?? ]

Kỹ Năng: Thay Đổi Hình Dạng (Ss), Thao Túng Lôi (S)

Tiểu Bình cười thầm trong lòng "không khỏi ngạc nhiên kỹ năng của người này, phải chi có thẻ sao chép, kỹ năng đó biến nguyên tố thành bất cứ thứ gì, là kiếm hay là khiên"

"Bảo sao người ta gọi anh ta là Công Thủ Vẹn Toàn, Pháp Sư thiên tài"

[ Nhân vật: Johan Jim Cấp:?? ]

[ Sức Mạnh:?? Nhanh Nhẹn:?? Sức Bền:?? ]

[ Thể Lực:?? Nhạy Bén:?? Mana:?? ]

Kỹ Năng: Thao túng Thổ (Ss), Thao Túng Phong (S)

Tiểu Bình cũng hơi bất ngờ "Không thể không nói tại sao ông ta làm gia chủ"

"Này hệ thống, từ Thao Túng này là gì nói cho ta nghe xem"

Hệ thống hiện nhìn rồi nói "Đây là trình độ nguyên tố cao nên sẽ có chữ Thao Túng, ví dụ như ngài mới trình độ thường dùng Thổ nguyên tố đánh vào Johan, hắn sẽ đảo ngược và điều khiển đòn tấn công của ngài sang thành của hắn"

"Không chỉ vậy, trình độ cao nhất không cần niệm chú, ra bất cứ đòn nào"

Tiểu Bình xem như đã hiểu về Pháp Sư, trận này có thể ra toàn bộ sức mạnh mà không sợ chết

Trọng tài là một quản gia cấp bậc không hề kém tên đánh chung với Tiểu Bình, liền giơ tay lên ra hiệu trận đấu chuẩn bị sẵn sàng

Tiểu Bình liền triệu hồi cây Thương tự chế ra, mọi người nhìn thì cười khinh, cây Thương cấp bậc C thì đánh cái gì, ai nấy đều cười lên

Tom cũng cười khinh bỉ Tiểu Bình,tay hắn triệu hồi ra trượng dùng cho Pháp sư bậc A, Trọng tài thấy hai bên đã sẵn sàng liền phất xuống nói "Bắt đầu"

Tom liền triệu hồi ra nhiều cầu lửa trên người, tay cầm Trượng chỉ về Tiểu Bình để đám cầu lửa lao đến, Tiểu Bình nhìn dùng Thương toả aura liên tục chọc về phía trước tạo Thương Khí

Vô số Thương khí lao đến cầu lửa, tên Tom liền cười lạnh quát "Ngây thơ, Bạo cho ta" hắn ra lệnh liền nhiều cầu lửa nổ liên tục lan ra

Tiểu Bình không sợ hãi dùng [Tạo Áo Giáp và Đạp Gió ] bay lên không trung,mọi người nhìn thì thấy Tiểu Bình bay lên từ lúc nào, không những vậy không bị bỏng nữa

Tiểu Bình sau khi bay lên dùng [ Định Vị ] phát hiện Tom đang ở dưới, tay của Tiểu Bình xoay hình tròn rồi đâm mạnh thẳng xuống với Thương khí tốc độ cao

Tên Tom vẫn không thấy gì do khói bụi liền bị chiêu Thương Khí của Tiểu Bình đâm mạnh người bay ra khỏi sân, mất cả cánh tay phải khiến ai nấy đều rùng mình