Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 1: Bắt Đầu



Thế giới năm 2025 bị quái vật xâm chiếm, bọn quái vật xuất hiện thông qua những cánh cổng, tất cả nơi trên thế giới đều xuất hiện, không chỉ xuất hiện quái vật mà còn xuất hiện những chiến binh

Những chiến binh xuất hiện với hy vọng mang về hòa bình thế giới

Năm 2032, tôi Tiểu Bình hiện đang ở việt nam, năm nay tôi 20 tuổi hiện tại tôi đang muốn học hết tất cả kỹ năng để báo thù cho gia đình tôi

*Ting* Độ thành thạo Cung tên 85% (C)

*Ting* Độ thành thạo Kiếm thuật 90% (C)

*Ting* Độ thành thạo Pháp thuật 90% (C)

*Ting* Độ thành thạo Đỡ đòn 70% (C)

Phải những độ thành thạo này do cha mẹ dì và chú đưa cho tôi, 2 năm trước tức là 2030, 4 người họ đều đã chết do bùng phát hầm ngục,nơi xuất hiện con Hỏa Long cấp 100 lao ra và phá hủy thành phố nơi bọn tôi sinh sống

Vì muốn bảo vệ để bọn tôi thoát thân nên hơn trăm chiến binh hy sinh trong đó gồm có gia đình tôi, trước khi chết họ đưa tất cả công thức mà họ có để cho tôi và 2 đứa em

Hai đứa em này là con của chú và dì, em trai hiện tại đang 18 tuổi đang thành thạo về Cung thủ từ dì, con em gái thì đang 15 tuổi chưa muốn học vì hiện tại đang còn lo đi học.

Sau khi quái vật xuất hiện, con người đã phát hiện ra nhiều chức nghiệp bắt buộc khi 18 tuổi họ phải đi thức tỉnh, Em trai tôi thức tỉnh chức nghiệp Cung Thủ hạng A, rất giống dì hồi xưa

Còn tôi thì chưa thể xác định được chức nghiệp vì 2 năm trước khi đi thức tỉnh tôi vào khu, tôi nghe tiếng nói vang vảng bên tai tôi, rồi bỗng một bảng hệ thống xuất hiện

*Hệ thống hoàn thành kết nối ký chủ*

*Hệ Thống Toàn Kỹ Năng xin chào ký chủ*

Lúc đó tôi ngơ ngác nhưng vẫn chạm tay vào quả cầu, các giám khảo nhìn tôi ánh mắt kỳ lạ hầm hực, tôi không hiểu khi nhìn lại quả cầu thì nó không phát sáng như mấy người khác.Giám khảo cũng thấy lạ liền kêu tôi về trước sẽ thông báo sau. truyen bjyx

Hệ thống bỗng cho tôi nhiệm vụ và kêu phải hoàn thành

*Nhiệm vụ hôm nay: Đọc sách về các chức nghiệp khác nhau 0/4 [Thưởng: 500exp] [ Thất bại: - 1 điểm chỉ số ngẫu nhiên] *

Bảng nhiệm vụ hiện ra tôi cũng bất ngờ,tôi nhìn xung quanh nhìn mọi người và hiểu rằng họ không nhìn thấy nó, tuy vậy cũng đành làm theo hệ thống

Tôi thử cách bug là lật sách nhanh qua nhưng không tính,bắt buộc phải đọc từng trang 1 và bắt phải vận dụng nó

2 năm trôi qua tôi vẫn đọc sách như ngày thường, tuy không thể thức tỉnh nhưng tôi không thể không đi làm,cần phải để học hỏi, là người khuân vác,đào quặng, vận chuyển....

Tiểu Bình đọc xong cuốn sách *Kiến thức chức nghiệp đòn cho Tân Binh* hắn thở dài nói "Hồ Sơ Nhân Vật"

[ Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 20 Giới Tính: Nam ]



[ Sức Mạnh: 10 Nhanh Nhẹn: 10 Sức Bền: 10]

[ Thể Lực: 10 Nhạy Bén: 10 Mana: 10 ]

Điểm Nâng: 100

[ Kỹ Năng: Kiếm Thuật (C), Cung (C), Đỡ Đòn (C), Pháp thuật (C), Đấm tay (C), Đá (C), Gậy (D), Thương (D),Kiếm ngắn (D), Kiếm Dài (D), Đao (D), Học Hỏi (S), Tập trung (S) ]

*Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành [ Thưởng 500exp ]

Tiểu Bình Exp: 9500 / 10000 (+500)

*Chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 21*

[Thưởng 5 điểm chỉ số]

Tiểu Bình đứng dậy cầm cuốn sách nhét vào kệ,nhìn xuống cầm bức ảnh gia đình hắn lúc trước rồi nhẹ nhàng để xuống

Hắn đi xuống cửa liền gặp em trai,Hoàng Phi thấy anh trai mình liền chào nói "Anh hai định đi ra ngoài à, em vừa về để em nấu đồ ăn cho, em vừa mua về nhiều đồ ăn lắm" cầm bịch đồ ăn giơ lên

Tiểu Bình cười nói "Anh đi ra ngoài tý, em cứ ở nhà nấu đi chút anh về liền" đi qua vỗ vai Hoàng Phi rồi rời đi

Hoàng Phi cũng trầm lặng lâu rồi đi vào bếp, Tiểu Bình liền đi dạo khu phố trong lòng chỉ thở ngắn thở dài "4 người họ ở trên kia có nhìn thấy mình không" đi dạo một lúc gặp đám thanh niên đang thay nhau đánh một chàng trai

"Tên phế vật,ngươi chả có tích sự gì hết" hai tên to con hùng hổ đánh, vừa đánh vừa chửi

Một tên tay đang hút thuốc, ăn mặc sang chảnh vừa hút vừa nói "Đánh hắn nhẹ thôi, hắn mà chết thì chúng ta cũng xong đời" ra hiệu lệnh cho 2 tên kia

Tiểu Bình liền vừa chạy vừa nói "Hồ Sơ Nhân Vật" nhìn 105 điểm rồi nhìn 3 tên kia bảng hệ thống mở ra

[ Bao Bảnh cấp 5 Sức mạnh: 20 Nhanh Nhẹn: 15...]

[ Ngô Khải cấp 4 Sức mạnh: 15 Nhanh Nhẹn: 15...]

[Tiến Phương Cấp 7 Sức mạnh: 25 Nhanh Nhẹn: 10 Sức Bền: 16....]

Tiểu Bình nhanh trí nói *Cộng 30 vào sức mạnh, 25 nhanh nhẹn, 15 Sức bền, 10 nhạy bén*

[ Điểm Nâng:105 (-80) ]

Tiểu Bình liền chạy bứt tốc đến hét lớn tạo tiếng để bọn họ chú ý

Tên thủ lĩnh Tiến Phương thấy Tiểu Bình chạy đến liền nói "Ngươi đừng chen vào, hai tên này mau ra đánh hắn tàn phế cho ta" hắn vẩy tay về Tiểu Bình ra hiệu

Hai tên kia thấy vậy liền chạy ra, hai tay hai thằng đều cầm kiếm ngắn chạy đến Tiểu Bình



Bao Bảnh phát động kỹ năng [ Đâm Liên Tục (E)]

Ngô Khải phát động kỹ năng [ Cú Đâm Chí Mạng (E)]

Tiểu Bình liền dùng [ Tập Trung (S) ] trong mắt Tiểu Bình các chuyển động của hai tên kia đều rất chậm, thông qua đôi mắt thấy đường điểm đến của mấy kỹ năng.

Hắn liền sử dụng [ Đá (C) ] cả người xoay từ phải sang trái 180°, cú đá móc chân vào đầu tên Ngô Khải từ phải qua, cú đá Tiểu Bình nhanh và mạnh khiến đầu Ngô Khải va vào đầu Bao Bảnh rồi cả hai văng ra xa

*Ting* Ký chủ hạ thành công 1 người thành thạo [ Đá (C) tăng 10%

*Ting* Ký chủ hạ thành công 1 người thành thạo [ Đá (C) tăng 10%

Tên Tiến Phương và chàng trai đang nằm dưới thì bất ngờ nhìn, Tiến Phương liền mặt hầm hực hét "Ngươi dám đánh người bọn ta sao, không biết ta là ai à" hắn liền lấy cục sắt cầm lên

[ Đồng Hóa Thuộc tính (B) ] cả người hắn đều đồng hóa với sắt,cả người đều biến thành sắt, điều này khiến Tiểu Bình bất ngờ

Tiến Phương liền lao lên đấm tới Tiểu Bình với bàn tay sắt, Tiểu Bình nhanh chóng né ra nhìn cú đấm mà Tiến Phương gây ra làm lồi lóm đường đi

Tiến Phương mặt mày hớn hở nói "Ngươi nhanh đấy nếu cú đấm này vào người thì ngươi gãy bao nhiêu xương đây" hắn lao lên đấm

Tiểu Bình nhanh nhẹn hơn liền né ra, chạy lùi ra sau dùng kỹ năng [Tập Trung (S)] nhìn xung quanh ở nơi hai người giao đấu, để tìm vũ khí bởi vì Tiểu Bình chưa xác nhận chính thức chức nghiệp,cho nên không thể xài vũ khí

Ngay sau đó liền thấy một cây gậy bằng sắt rơi xuống, né cú đấm này từ Tiến Phương liền nhảy qua cầm cây gậy lên

Tiến Phương nhìn Tiểu Bình rồi cười lên nói "Ngươi không có vũ khí đúng không,để xem cây gậy này có thể chịu được bao lâu"

Tiểu Bình biết rõ rất khó nhưng vẫn cố chịu vì chàng trai lúc nãy đang rời đi, vì bị thương nên chậm chạp nên muốn câu thời gian

Tiểu Bình liền xem lại thông tin Tiến Phương thì bất ngờ vui mừng nói thầm "cộng 10 điểm vào sức mạnh và 15 vào mana"

[ Điểm nâng: 25 (-25) ]

[ Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 21 Giới Tính: Nam ]

[ Sức Mạnh: 50 Nhanh Nhẹn: 35 Sức Bền: 25]

[ Thể Lực: 10 Nhạy Bén: 20 Mana: 25 ]

Tiểu Bình liền cười lạnh khiến Tiến Phương nghi hoặc nói "Bị dồn đường cùng rồi hóa điên sao, ăn đấm của ta đi" cú đấm sắt lao đến

Tiểu Bình nhanh nhảy lên dùng kỹ năng [ Gậy (D) ] tuy là gậy nhưng Tiểu Bình truyền mana vào thì sát thương rất cao, Tiểu Bình nhảy lên đánh gậy vào đầu Tiến Phương khiến hắn úp mặt xuống đất

Tên Tiến Phương đứng dậy với vẻ mặt tức giận quát "Cái tên chó chết này, mau chết đi" phát động kỹ năng [ Biến Đổi (D) ] cánh tay sắt biến hình mũi nhọn sắc bén, liền đâm đến Tiểu Bình