Người Chơi Mạnh Nhất

Chương 16: Đoàn giao dịch!



Bang Hội Minh Hương đã có nhiều bước tiến lớn. Trước hết là về thực lực, thành viên đã đạt 200/200. Số lượng thành viên cấp 2 đã đến 68 người, trong đó có 31 người có vũ khí khảm ngọc, họ được xem như là các thành viên chủ chốt của bang. Số thành viên còn lại cũng đang trên quá trình cũng cố và sắp tăng đến cấp 2.

Nhờ có mô hình Đấu Trường, các kỹ năng cũng như chỉ số của mọi người được tăng cường nhanh chóng hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn.

Hiện tại người đứng đầu danh sách đấu trường là Đinh Trọng Minh. Thứ 2 là Lý Thanh Hương, Thứ 3 là Hồ Gia Long. Thằng Đoan thì chỉ xếp thứ 4.

Bước tiến tiếp theo là về đời sống.

Nhà cửa được xây dựng bằng gạch và được tô sơn lên rất đẹp đẽ. Với nguyên liệu có sẵn từ trong Điểm Giao Dịch, muốn xây dựng kiểu nào thì thợ xây kiểu đó.

Trang thiết bị trong nhà hay ngoài đường cũng được tái chế. Nhờ thợ kim hoàn nên đèn điện, quạt gió, tủ lạnh, bếp lửa,…. được hồi sinh. Những thứ đó đều lấy năng lượng từ Ngọc Nguyên Tố.

Nhiều người cũng bắt đầu làm lông, trồng ra nhiều loại hoa quả lẫn rau tươi. Ăn thịt quái vật hoài cũng ngấy, cho nên nhiều người chơi cũng có nguồn thu lớn.

Nghề Rèn và Đầu Bếp là bận rộn nhất, bởi nhu cầu của người dùng rất cao. Tuy nhiên tính cạnh tranh cũng rất lớn.

Trang bị thì hay hỏng hóc nên cần phải có thợ rèn sửa chữa. Còn ăn uống thì ai lại không muốn ăn ngon cơ chứ, chưa kể ăn các món ăn từ đầu bếp còn được tăng một số hiệu ứng có lợi tạm thời.

Trại chăn nuôi thì nhiều người mở trang trại, tạo ra nhiều giống loài quái vật lấy thịt. Có người phối ra được chủng thịt Bò Cà Rốt, giá cực kì đắt. Nghe nói khi cắt miếng thịt bò ra, thì bên trong có màu cam cam. Chủ trang trại gọi nó là Bò Cà Rốt nên từ đó người ta đặt tên như vậy. Nếu như nó chỉ có ngon không thôi thì sẽ không đáng giá như vậy, đằng này ăn nó vào còn có thể gia tăng các chỉ số thể chất. Hiệu ứng kích phát được duy trì tận mấy ngày.

Đây là bí quyết của ông chủ trang trại này, nhờ vậy mà ông ta xây được ngôi nhà cao đến 5 tầng, gia đình sống trong sung sướng.

Có người thì phối ra được giống quái vật Trâu Đất, Đà Điểu Gió. Hai giống quái vật này một là kéo những vật nặng với tốc độ vừa phải, còn một là kéo những vật tầm trung với tốc độ nhanh chóng. Hiện tại ông ta đang thu mua những xác quái vật có cánh, có lẽ ông ta đang tính phát triển thêm vận chuyển hàng không chăng?

Muôn hình vạn trạng, hệ thống xã hội dần dần đi vào quỹ đạo.

Có hai cách sống, một là bạn phát triển nghề phụ đến mức đặc biệt, sau đó dùng sản phẩm của nó để đổi lấy sự bảo hộ. Hai là bạn phát triển bản thân, trở nên hùng mạnh, từ đó mới có thể dễ dàng sinh tồn ở thời kì này.

…..

15/2/2022, tròn 1 tháng kể từ ngày trái đất xảy ra biến đổi.

Con người dần mạnh lên, quái vật ngày một nhiều, mặt đất cũng trở nên cứng cáp hơn, tỉ lệ thuận với sự phát triển của sinh vật. Ngoài ra nhiều thực vật lẫn động vật mới lạ xuất hiện khắp nơi trên trái đất.

Hiện tại tình báo thu thập được, gần Bang Hội Minh Hương có Bang Hội Đồng Xuân và Liên Bang Ân Thạnh, trước là trung tâm xã Ân Thạnh. Tại đây có nhiều bang hội được thành lập, người chơi cũng đông hơn nhiều.

Giáp với Bang Đồng Xuân còn có 2 Bang khác.

Giáp với Liên Bang Ân Thạnh cũng có 2 Bang khác.

Tuy nhiên tình hình hiện tại không cần phải biết thêm thông tin về họ.

Đoạn đường từ Bang Minh Hương đến Liên Bang Ân Thạnh cũng đến 80 km. Để phát triển hơn nữa, cần phải thúc đẩy giao thương, vì vậy nên chuyến giao thương buôn bán lần này Minh và Hương chịu trách hộ tống.

Đoàn hộ tống gồm có 2 đội. Đội 1 thì là những người chơi cấp 2 trong bang hội đi thực hiện giao dịch. Đội 2 thì là 7 người Minh Hương Đoan Hùng Long Phong Bá. Đến địa phận Ân Thạnh sẽ có một nhiệm vụ khác. Còn việc giao dịch buôn bán thì đã có người mà Thu Trang uỷ thác.

Lô hàng rất lớn gồm 10 xe Trâu Đất kéo, 10 xe Đà Điểu kéo chở người và vật phẩm nhẹ.

Với tốc độ hiện tại thì cần khoảng 4h nữa mới tới Ân Thạnh. Đoàn giao dịch xuất phát từ lúc tờ mờ sáng.

Minh đêm hôm qua còn bận đi săn hầm ngục đến tận khuya, cho nên ngồi trong xe kéo hắn đánh một giấc ngon lành. Gối đâu không gối hắn lại lựa đùi của Thanh Hương mà gối. Đôi lúc hắn còn xoay người ôm lấy eo em ấy, phúc lợi như vậy thật khiến người ta thật ghen tỵ mà.

Đã đi vào địa phận liên bang Ân Thạnh. Dọc đường đi đã phát hiện có nhiều tổ đội qua lại. Một số người còn đến hỏi thăm.

“Anh Minh, Anh Minh dậy thôi.”

“Uầy, tới Ân Thạnh rồi sao? Êm quá anh ngủ một giấc thật ngon.”

“Xì, chân em tê mỏi hết rồi đây nè.”

“Vậy hả, để anh xoa bóp cho em nha.” Nói liền làm, Minh dùng tay mình bóp lấy đùi Hương, ấn ấn xoa xoa. Sau đó đấm đấm nhẹ liên tục.

“Rồi rồi, anh mà đấm nữa chân em gãy luôn bây giờ.”

“Hi, sau này cho anh gối nữa nhé.”

“Tuỳ vào biểu hiện của anh thôi.”

Minh liền xuống xe kéo, đưa tay lên mời Thanh Hương.

“Mời Tiểu Thư đáng yêu xuống xe ngựa nào.”

Thanh Hương phụng phịu mặt, sau đó giang hai tay ra, ngại ngùng nói 1 từ.

“Bế.”

Chí mạng! Đúng là sát thương chí mạng. Dù cho Thanh Hương có là thật hay đang diễn vai dễ thương thì thế này cũng quá là làm con người ta xao xuyến.

Ngu gì mà không bế, Minh liền đưa hai tay ra bế Thanh Hương xuống xe kéo. Công việc này thật là thích nha.

Sự việc này vô tình lại đập vào mắt tụi thằng Đoan đang đi đến.

Hai người đừng có làm lố vậy được không hả?

Sau nhiệm vụ này mình phải kiếm người yêu mới được.

Hic, đâu đâu cũng thấy cẩu lương.

7 người chia cắt với đội giao dịch, sao đó khoát lên mình full bộ đồ đen, chạy lên núi cao, sau đó mất tích. Nếu nói họ là phường trộm cướp cũng không ai bàn cãi.

“Chà mới đi mà đã bắt gặp một cái cổng Hầm Ngục, xem ra chúng ta khá là may mắn nha.” Minh nhìn cổng Hầm Ngục trước mắt mà trầm trồ.

“Anh Minh đúng là cao kiến, cái cảm giác đi cướp Hầm Ngục của người khác thật là đã.” Thằng Hùng phấn khởi nói.

“Ơ cái thằng này, này không phải là cướp, cái này là tiêu diệt quái vật, giữ hoà bình cho con người thôi. Em nói xem có đúng không Hương?”

Hương khoanh hai tay, gật gật đầu, nhìn một bộ đồ đen từ trên xuống dưới có hơi bó sát, khiến cho dáng dấp của Hương trở nên cuốn hút lạ thường.

“Anh Minh nói đúng đó. Nếu như Liên Bang Ân Thạnh đủ thực lực càn quét Hầm Ngục thì đâu đến lượt chúng ta chứ. Chúng ta chỉ giúp họ giải quyết mà thôi.”

Đoan cũng khoanh hai tay lại, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng là chị dâu, cái lý do khó thế mà cũng nghĩ ra được.”

Minh nghe thấy liền cau mày.

“Cái thằng này muốn ăn đòn phải không? Cái lý do anh đưa ra cũng hay mà, sao mày không khen.”

“Khen, được chưa.”

“Đậu, thằng này muốn ăn đòn rồi.”

“Chị dâu cứu em.”

Bụp! Bụp!