Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 9: Thì Ra Anh Cũng Để Tâm



Dù là sau này có sảy ra chuyện gì đi nữa cô cũng không để tâm cô chỉ biết cô sẽ trân trọng từng phút giây có thể bên cạnh anh .

Còn hai ngày nữa là ,lần này cô thật sự muốn trải qua một đêm giáng sinh cùng anh , cô bắt đầu chuẩn bị món quà nhỏ chính tay cô làm để tặng anh , cô bắt đầu công cuộc đan len, thức trắng cả đêm chỉ để đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ.

Hôm sau vì muốn anh bất ngờ nên cô đến nhà anh mà không báo trước , dừng ở trước cửa cô nghe tiếng anh đang nói chuyện , cô có chút tò mò bước vào, thì ra anh đang nói chuyện với vị hôn thê của mình, cô khựng lại chăm chú lắng nghe

“ Hạ à, em đừng lo lắng anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền , sau này anh sẽ không để em và mẹ vất vả đâu . Ở nhà em phải biết tự chăm sóc cho bản thân đừng để bị ốm ! “

Nhìn anh vừa nói vừa cười hạnh phúc như vậy, cô thật sự đau , anh yêu vị hôn thê nhiều như vậy cớ sao lại còn rung động với cô , tại sao mang cho cô hy vọng khiến cô yêu anh rồi lại nói anh không thể bên cô ?

Dù là đau cô cũng đã chấp nhận , cô lau nước mắt , hít thở một hơi , miệng nhoẻn cười coi như cô chưa từng nghe gì , cũng chưa từng biết gì .

“ Anh thiện ơi ? “

Anh có chút giật mình

“ Em đến sao không nói trước với anh ? Nãy giờ em đến lâu chưa ? “

Cô cười

“ em chỉ muốn làm anh giật mình một chút, em mới đến thôi , anh ơi hôm sau là giáng sinh em muốn hôm đó ở bên cạnh anh có được không ? “

Cô bắt đầu làm nũng , cô bỏ ngoài tai tất cả những lời anh đã nói trước kia, cái gì là không thể yêu, hay cái gì hai người chỉ là bạn ngay đến cả việc anh có vợ chưa cưới cô coi tất cả những điều đó đều không tồn tại , dù sao vẫn cố chấp coi như anh là người yêu, là người thân , là tất cả của cô .

Cô điên mất rồi , giờ phút này cô cư xử thật đúng như một kẻ điên .