Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 56: Mời ông chủ của MM Ký qua đây một chuyến



Trong phòng bao riêng số một, Tiêu Kỳ Mặc đã ngồi sẵn ở đó.

Thấy Lục Miên và Diệp Cẩn Văn một trước một sau tiến vào, anh rất hiếu kỳ đẩy nhẹ kính mắt, “Đặt chỗ này ?”

Lục Miên nghiêm túc dừng lại một chút, “Không phù hợp với thân phận của chủ nhiệm Kỳ sao ?”

“Đương nhiên không phải.”

Nội tâm Diệp Cẩn Văn gào thét, cái này không hề liên quan đến thân phận phù hợp hay không phù hợp có được không ? Mấu chốt là một học sinh như em làm sao có thể đặt được loại phòng bao riêng thế này, lại còn bày ra cái dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên nữa chứ.

“Tôi cướp được vé VIP trên app.” Lục Miên lần này trái lại có lòng tốt giải thích một câu, thuận tay lấy điện thoại di động ra quơ quơ trước mặt Diệp Cẩn Văn.

Diệp Cẩn Văn còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trên giao diện điện thoại thì cô đã cất nó vào túi mất rồi. Anh ta rất buồn bực, sao anh ta lại không cướp được loại vé này chứ ?
Hơn nữa, MM Ký sẽ cấp cho bên ngoài loại vé VIP phòng bao riêng siêu cấp này sao ?

Nhưng không ai giải thích chuyện này giúp anh ta cả.

Lục Miên đã ngồi vào chỗ, bày ra tư thế bà đây là một quý công tử giàu có ngang ngạnh, vẻ mặt tà ác khẽ nhếch lên, chú tâm nghịch điện thoại.

Còn Tiêu Kỳ Mặc thì kín đáo quan sát Lục Miên.

Được rồi, khí tràng của hai tên này quá mạnh, còn anh ta trước hết phải đi toilet giải quyết một chút.

Thật không hiểu ý tứ của Tiêu Kỳ Mặc mà, anh và Lục Miên ăn cơm, sao lại chủ động gọi anh ta theo làm gì ?

Diệp Cẩn Văn ra khỏi phòng bao riêng.

Vốn dĩ trong phòng bọn họ có toilet riêng nhưng anh ta chính là muốn ra ngoài hít thở.

Sau khi giải quyết ‘chuyện cấp bách’ xong, anh ta đang rửa tay tại bồn thì tình cờ nghe thấy tiếng bàn tán truyền đến từ toilet nữ bên cạnh.
“Tâm Noãn Tâm Noãn, Lục Miên kia rốt cuộc là chuyện gì vậy ?”

“Phải đó Tâm Noãn, cậu nói nhỏ cho bọn tôi biết đi mà !”

Tăng Na và vài nữ sinh khác theo Lục Tâm Noãn đi vệ sinh, không tránh khỏi lại nhắc đến Lục Miên.

Nơi nào có người thì nơi đó có hóng chuyện, đám học sinh này cũng không ngoại lệ.

Lục Tâm Noãn tỏ vẻ rất khó xử lúng túng lắc đầu: “Những cái khác thì tôi cũng không rõ, dù sao tôi cũng không quen biết cậu ấy.”

Mấy người Tăng Na gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Có điều Lục Miên này thật đúng là đồ điên mà ! Lại dám nói chuyện với Tô thiếu như vậy ! Tô thiếu loáng cái có thể cầm tiền mà đập chết cậu ta !”

“Đúng vậy đúng vậy, ỷ vào bản thân có bệnh thì ghê gớm lắm sao ! Tô thiếu cũng chỉ nhường cô ta nên mới không thèm tính toán !”

Sắc mặt Lục Tâm Noãn có chút khó coi, rất mẫn cảm với ba chữ ‘nhường cô ta’ này.
Những nữ sinh khác ngay lập tức hùa theo.

“Đương nhiên, tình yêu đích thực của Tô thiếu vẫn là Tâm Noãn cậu nha, hai người các cậu luận về gia thế, tướng mạo, phương diện học tập đều là trời sinh một đôi ! Tô thiếu lần này là vì cậu còn đặc biệt đặt hẳn phòng bao riêng của MM Ký !”

“Đúng thế, bọn tôi rất ngưỡng mộ cậu đó ! Tôi chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ cả ! Tâm Noãn, hôm nay quả thật được hưởng ké hào quang của cậu rồi !”

“Cho nên nói Lục Miên kia ngay cả một ngón chân của Tâm Noãn cũng không bằng !”

“Đều là họ Lục mà sao chênh lệch nhau dữ vậy trời……hahahahaha……”

Đám con gái vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài.

Tiếp theo đó, Diệp Cẩn Văn bước ra với hơi thở âm trầm, gương mặt búp bê lạnh lẽo hẳn ra.

Trở về phòng bao số 1, Tiêu Kỳ Mặc là người đầu tiên nhận ra dị thường của anh ta.
“Bị sao đấy ?” người đàn ông vẫn văn nhã như thường.

Diệp Cẩn Văn lén lút nhìn về phía Lục Miên vẫn đang cắm đầu chơi game, anh ta bước đến bên cạnh Tiêu Kỳ Mặc, nhỏ giọng nói vài câu.

Lục Miên không hề có hứng thú với những lời thì thà thì thầm của bọn họ, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ là bên tai rất nhanh vang lên giọng nói ưu nhã nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo của Tiêu Kỳ Mặc.

“Mời ông chủ của MM Ký qua đây một chuyến.”

Lục Miên hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa phức tạp vừa kinh ngạc.

“Okela.” Diệp Cẩn Văn vui vẻ đáp một tiếng, sung sướиɠ chạy đi ‘thi hành nhiệm vụ’.

Cái đám học sinh không có tố chất kia lại dám bàn tán nói xấu sau lưng một cô gái vô tội, cơn giận này dù thế nào cũng phải giúp tiểu Miên Miên trút giận.

Sau khi Diệp Cẩn Văn rời đi không lâu.
Màn hình điện thoại của Lục Miên đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, huyệt thái dương cô giật giật.