Ngọt Ngào Của Ác Ma 2

Chương 70: Nhận Baba



Sáng sớm hôm sau , ánh nắng ấm đầu tiên chiếu sáng và sửi ấm từng con đường lớn nhỏ .

Trong một căn biệt thự sang trọng ấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang bảo vệ , trong một căn phòng sang trọng ấy có bốn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường , mấy người này không phải Dương Vũ Hàn , Trần Khả Hân và hai đứa nhóc thì còn ai vào đây nữa .

Ánh nắng đang chiếu gay gắt vào căn biệt thự lớn đã vô tình đánh thức Dương Vũ Hàn Và Trần Khả Hân .

Xuất hiện trước mắt của hai người là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đang nhìn châm chú vào hai người , người xuất hiện trước mắt hai người không phải là Táo và Su Su thì còn ai vào đây .

Táo dùng đôi mắt tròn hoe nhìn Trần Khả Hân bậm môi nói .

" Mama bị nóng hay sao mà không bận đồ thế ?"

Su Su cũng nhìn khuôn mặt của Trần Khả Hân mà ngây thơ hỏi .

" Mama ! Chú này là ai vậy ? Tại sao chúng ta lại ở đây !"

Phải nói cái hoàn cảnh này thật sự Khả Hân Không biết giấu mặt đi đâu , bị hai đứa nhóc này hỏi dồn dập còn nhìn mình châm châm cô không kiềm lòng được mà khuôn mặt ửng hồng lấy chiếc chăn che khuôn mặt nói .

" Là mama bị bệnh thôi hai đứa ra khỏi phòng chơi đi , lác nữa mama đưa đi chơi được không ! "

Hai đứa nhóc nghe thấy vậy liền không nhịn được vui vẽ mà hoan hô .

" Mama là nhất ! Su Su cùng anh Táo đi ra ngoài chơi đây !"

" Mama nhớ uống thuốc nha !"

Hai đứa nhóc nói xong liền nhanh chóng bước xuống giường đang quay người thì đột nhiên phía sau có một tiếng truyền tới tai của hai đứa nhóc .



Dương Vũ Hàn nhìn hay đứa nhóc đang chuẩn bị quay đi mà nói nhỏ nhẹ .

" Này ! Hai đứa nhóc kia có biết ta là ai không ?"

Hai đứa nhóc nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình thì theo phản xạ quay lại nhìn vào khuôn mặt của Dương Vũ Hàn .

" Này chú đẹp trai, chú là ai thế ?"

" Có phải chú đẹp trai muốn mama không !"

Phải nói hai đứa nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà khá là lạnh lời còn rất hiểu chuyện , Dương Vũ Hàn thấy hai đứa nhóc này rất là lễ phép liền không kiềm lòng được mà dùng bàn tay to lớn kéo Trần Khả Hân vào lòng .

Dương Vũ Hàn đặt cái miệng to lớn ấy lên đôi môi đỏ mọng kia của Dương Vũ Hàn rồi nói .

" Ta là baba của hai nhóc đấy ! Còn không mau tới đây gọi baba !"

Nghe được lời nói này của Dương Vũ Hàn thì hai đứa nhóc kia há hốc cái mồn to lớn mà nhìn vào Khả Hân , Trần Khả Hân nghe thấy lời nói của hắn nhìn bất giác đỏ mặt không biết trả lời như thế nào cho đúng .

Hai đứa nhóc kia bất ngờ mà chạy tới bên cạnh nắm lấy bàn tay mềm mại kia của Trần Khả Hân mà chu cái mỏ non nớt nói .

" Mama có phải là thật không ?"

" Mama chú đẹp trai này là baba của Su Su thật à ? "

Hai đứa nhóc rất kỳ vọng mà đưa cặp mắt ấy mà nhìn chầm chầm chờ cầu trả lời của Khả Hân .

Trần Khả Hân bất chợt quay cái khuôn mặt bối rối lại nhìn Dương Vũ Hàn như đang hỏi ý kiến của hắn .



Dương Vũ Hàn thấy như thế cũng chỉ nở nụ cười ôn hòa vuốt ve khuôn mặt Khả Hân một cách dịu dàng nhỏ nhẹ nói .

" Một lác nữa tôi và em đã đi đăng ký kết hôn rồi ! Không lẽ em còn sợ tôi bắt con hay sao !"

Trần Khả Hân nghe được câu trả lời của hắn thì bỗng chợt thở dài một hơi rồi quay sang nhìn hai đứa nhóc đang tròn hoe đôi mắt nhìn mình nhỏ nhẹ nói .

" Đúng rồi ! Chú này là baba của hai đứa ! Mau ngoan ngoãn ra ngoài chơi đi ! một chút nữa baba xuống nấu có con vài món ngon ! "

Nghe được câu trả lời của Trần Khả Hân làm hai đứa nhóc vui vẽ không kiềm được lòng mình mà hoan hô .

" Hoan hô ! Táo có baba rồi ! "

" Hoan hô ! Su Su có baba nấu món ăn ngon rồi !"

Hai đứa nhóc nói với khuôn mặt đầy vui vẽ rồi liền chạy ra khỏi phòng , để lại trong căn phòng sang trọng có hai thân thể trần truồng như đang dính vào nhau .

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng vuốt mát tóc có phần mềm mại kia của Khả Hân nhỏ nhẹ nói .

" Em dậy chuẩn bị một lác đi ! Chúng ta còn phải đi làm giấy kết hôn ! "

Trần Khả Hân nghe được lời nói này của Dương Vũ Hàn có lẽ không dưới vài lần nhưng mà trong thâm tâm cô không kiềm được mà hỏi lại một lần nữa .

" Có thật là anh muốn kết hôn với tôi không ? "

Dương Vũ Hàn nghe được câu hỏi thì của Khả Hân thì bất giác cúi người xuống đặt lên bờ môi đỏ mọng kia một nụ hôn nhẹ rồi chợt đáp lời .

" Em đừng suy nghĩ nhiều ! Chúng ta có hai đứa con rồi còn không đi kết hôn hay sao ! Mau xuống chuẩn bị đi !"