Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 29: Tôi đến đây là vì em



Buổi họp báo còn có các minh tinh và những ngôi sao mạng xã hội khác đến tham gia. Bộ phim không được quảng cáo trên mạng xã hội quá nhiều, hầu như đều là do truyền miệng bởi danh tiếng của đạo diễn Hà Kiến Thành và Vương Thụy Đình trước đó.

Ngày họp báo hôm đó, Trắc Vịnh Thiển diện trang phục không quá cầu kì nhưng lại vô cùng thanh lịch và cá tính. Cô mặc một bộ suit đen có thiết kế khoét eo cùng với kiểu tóc buộc nửa đầu đã làm cho Vịnh Thiển trở nên nổi bật trong đám đông.

Tại buổi họp báo này, dĩ nhiên sẽ không thể tránh được những câu hỏi của phóng viên. Các phóng viên đến từ các tờ báo giải trí lớn đều đang đặt những câu hỏi cho đoàn phim.

Một người hỏi: “Thụy Đình thân mến, đây là bộ phim được xem như đánh dấu trở lại màn ảnh của anh, vậy anh có ấn tượng gì với bộ phim này?”

Không hổ danh là ‘minh tinh số một’, Vương Thụy Đình tự tin cầm micro trả lời:

“Tôi rất ấn tượng đến nội dung cũng như sự nghiêm túc làm việc của cả đoàn phim, bên cạnh đó tôi còn rất ấn tượng bởi một số bạn diễn viên trẻ, có những bạn lần đầu đóng phim những đã hoàn thành vai diễn rất tốt”.

Và những phóng viên cứ tiếp tục lần lượt đặt câu hỏi cho những diễn viên khác. Đến khi một phóng viên đứng lên đặt câu hỏi cho Trắc Vịnh Thiển.

Anh ta nói: “Có những tin đồn rằng Trắc được chống lưng trong showbiz, cô nghĩ sao về điều này?”

Vịnh Thiển sau khi nghe xong câu hỏi liền điềm đạm trả lời:

“Xin chào anh, đối với câu hỏi này ban đầu tôi thật sự có bất ngờ nhưng chúng ta nên thẳng thắn rằng các tin đồn trong giới giải trí có bao nhiêu cái là thật, việc tôi được chống lưng ở trong showbiz hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, điển hình là vai diễn đầu tay này là do tôi đã đến casting và may mắn được đạo diễn Hà chọn mặt, vì thế sau này cũng vậy, tôi sẽ cố gắng đứng vững bằng tài năng và thực lực của bản thân mà không phải dựa vào một thế lực nào đó, cảm ơn”.

Tiếp tục một phóng viên lại hỏi: “Trắc, phản ứng của cô ra sao khi bị bắt gặp là đang đi cùng với Nghiêm thiếu, và cô có thật sự là bạn gái của anh ấy không?”

Lại là chuyện này, Trắc Vịnh Thiển bình tĩnh nhìn cô phóng viên đó.

Cô nói: “Khi nhìn thấy tin tức đó, bản thân tôi cũng bất ngờ nhưng một bức ảnh thì sẽ không thể nói lên bất cứ chuyện gì, tôi và Nghiêm thiếu không hề có bất kì quan hệ tình cảm nào, chúng tôi chỉ từng vô tình va chạm xe nhưng đó là chuyện của vài tháng trước và đã được giải quyết ổn thoả, vì thế hy vọng mọi người sẽ không đặt ra những tin vô lý gây mất danh dự cho Nghiêm thiếu và cho cả bản thân tôi, cảm ơn”

Nghiêm Minh Hữu ngồi ở hàng ghế trên cùng trong rạp chiếu phim nơi diễn ra họp báo. Anh ngồi ở nơi mà mọi người không ai để ý đến anh.

Ngắm nhìn Trắc Vịnh Thiển đang đứng ở trước màn hình chiếu phim trong rạp. Anh bất giác ngẩng ngơ, cô xinh đẹp kiều diễm ở bên ngoài như vậy nhưng lại là một cô gái cá tính mạnh mẽ ở bên trong. Sự xinh đẹp của cô làm Nghiêm Minh Hữu cảm thấy dường như xung quanh đã hoá hư ảo. Từ sau đêm hôm đó, hai người đã không gặp nhau, anh từng nghĩ chắc một thời gian anh sẽ quên đi Trắc Vịnh Thiển giống như những cô minh tinh khác. Nhưng không, anh không hiểu tại sao cứ luôn nhớ đến cô, nhớ đến dáng hình, gương mặt, giọng nói, và ngay cả những lời Vịnh Thiển nói với anh hôm ấy. Không phải anh chưa từng nghe những lời chế giễu giới thượng lưu, anh đôi khi sẽ tấp vào một cửa hàng tạp hoá nào đó để mua thuốc lá rồi vô tình nghe được những lời bàn tán ấy nhưng anh chưa từng để trong lòng hay có bất kì khó chịu nào. Vậy mà lời nói hôm đó của Trắc Vịnh Thiển, dù những lời đó cô nói rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại anh cảm thấy rất khó chịu, Nghiêm Minh Hữu không muốn cô nhìn anh như vậy. Bản thân anh cũng không giải thích được cảm giác đó là như thế nào? Có lẽ là do sự chiếm hữu của một người đàn ông, khi không chinh phục được phụ nữ sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu và phiền muộn.



Phải, Nghiêm Minh Hữu tự cho là như vậy.

Trắc Vịnh Thiển đứng dưới này vô tình nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu ở phía xa kia. Khi cô nhìn anh thì liền lơ đãng dời mắt đi. Vịnh Thiển biết khả năng chạm mặt anh ở tại họp báo là rất cao vì anh là một trong những nhà đầu tư của bộ phim điện ảnh này. Kì thật, bản thân cô vẫn cảm thấy anh là một người tốt ít nhất là hiện giờ anh chưa làm tổn hại đến cô. Tuy nhiên, khi Nghiêm Minh Hữu nói sẽ theo đuổi cô thì cô cảm thấy buồn cười nhiều hơn là phấn khích. Anh chắc là nghĩ Vịnh Thiển sẽ để cho anh theo đuổi, nhưng Trắc Vịnh Thiển không phải là cô gái mười tám tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông và đang ảo tưởng về một chuyện tình lãng mạn với một thiếu gia nào đó, cô chật vật tồn tại một mình ở thành phố này từ năm bảy tuổi đến nay, vô số những chuyện khác nhau xảy ra với cô khiến cho Vịnh Thiển nhận ra một điều chỉ có bản thân cô mới toàn tâm toàn ý yêu lấy chính mình. Nếu Nghiêm Minh Hữu là một chàng thiếu gia bình thường thì có thể Trắc Vịnh Thiển sẽ cho anh cơ hội, dù là nghiêm túc hay chỉ là một cuộc tình qua đường. Nhưng thực tế anh không phải là một chàng trai bình thường, anh là Nghiêm Minh Hữu-thiếu gia của gia tộc họ Nghiêm, gia tộc có quyền lực lớn nhất thành phố S này. Người như Nghiêm Minh Hữu, Trắc Vịnh Thiển cô không chơi nổi.

Trong nhà vệ sinh của rạp phim

Trắc Vịnh Thiển từ trong nhà vệ sinh bước ra liền nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu đang đi ra từ nhà vệ sinh nam phía đối diện.

Có lẽ lần gặp này là tình cờ.

Vịnh Thiển chỉ cúi đầu chào anh, cô không nói gì sau đó liền muốn rời đi.

Vừa chuẩn bị đi ra ngoài, cô liền nghe anh nói:

“Dạo này mọi thứ ổn chứ?”

Trắc Vịnh Thiển quay lại nhìn anh, cô lạnh nhạt đáp:

“Mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn anh Nghiêm đã quan tâm”

Sau đó, Vịnh Thiển liền rời đi, khi cô đi được vài bước lại nghe Nghiêm Minh Hữu ở phía sau nói rất chân thành:

“Thiển Thiển, hôm nay tôi đến đây là vì em, tôi muốn gặp em”.

Cô chợt dừng bước nhưng rất nhanh lại đi tiếp, không quay lại nhìn Nghiêm Minh Hữu.

Còn Nghiêm Minh Hữu, anh bật cười nhìn cô rời đi, lần đầu tiên Nghiêm Minh Hữu cảm thấy anh không có tiền đồ như vậy.