Ngốc Quá Vợ À

Chương 19



Còn khuyến mãi thêm cả một chầu các kiểu uốn éo, nháy mắt đưa tình, nụ cười khả...ố nữa. Đến tối, không thể chịu nổi nữa, Linh hét toáng cả lên trong khi bốn người kia thì nổi da gà vì tài năng...giả gái của anh:

- Tên yêu nghiệt kia!!!! Ngươi có GAY không!!!!!

Vâng tối đó bạn Linh ôm một cục tức đi ngủ

Cách 1_Thất bại thảm hại_My,Chi,Minh,Khang thân tàn ma dại dưới bàn tay bạn Huy

Chờ Linh đã ngủ say

- Hừ! Còn cách nào không?!

- Hự. Ui za! Còn còn!

- Nói!

- À, xem nào. Mua hoa tặng này, chocolate này,...v.v.... nói chung là những thứ gì mà cô ấy thích. Nhớ là khi tặng không nên gắt gỏng. với lại cứ cách một, hai ngày thì lại tặng một lần, không nên tặng liên tiếp. Như thế sẽ không có hiệu quả!

- Uhmmm

Huy gãi đầu suy nghĩ. Có lí phết. Ngày mai anh sẽ mua tặng Linh thứ cô thích nhất: Chocolate đen.

Huy biết Linh thích Chocolate đen nhất vì cô từng nói với anh cô thích chocolate, đặc biệt là chocolate đen, vì nó đắng. Mỗi khi buồn cô muốn ăn chocolate đắng. Cô bảo chocolate đắng sẽ đắng thay cho lòng cô. Như thế, cô sẽ bớt buồn.

Nghĩ vậy. Anh cũng thực hành ngay. Sáng sớm hôm sau. Huy ra cửa hiệu chocolate Princess lựa chọn cẩn thận một thanh chocolate đen mà Huy ưng ý nhất và nhờ bọc lại, kẹp một tờ giấy màu vàng mang dòng chữ...và về lén để trên bàn bên cạnh giường Linh.

Tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy, Linh cười.

#Linh thối, anh bắt em về làm vợ!