Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Chương 2



"Ngày... Tháng.... Năm"

Lần đầu tiên mình được bố đưa đi dự tiệc, bố nói đó là nhà ông Lục. Mình thật chờ mong"

"Ngày... Tháng.... Năm"

Hôm nay, mình gặp được một anh trai, anh ấy thật đẹp, bộ dáng anh ấy đần violon khí chất và toả sáng. Mình quyết định rồi, mình cũng muốn học violon giống anh ấy

"Ngày... Tháng.... Năm"

Bố nói anh trai tên là Lục Bạch Cẩn, anh trai đó hơn mình 3 tuổi, Gia Văn rất thích anh trai Lục nhưng mà Gia Văn phải làm sao để gặp lại anh trai Lục.

"Ngày... Tháng.... Năm"

Hôm nay mình lên lớp 6 rồi, nhưng mà hôm nay có một việc làm mình rất vui đó là bạn học mới đến của mình là anh trai Lục, mình vui quá đi mất, từ hôm nay mình được học cùng anh trai Lục rồi. Mình sẽ làm với anh trai Lục mới được. Quyết định vậy đi, ngày mai mình đi đồ ăn sáng cho anh trai Lục để kết bạn. Gia Văn cố lên!

"Ngày... Tháng.... Năm"

Anh trai Lục rất khó gần, anh trai Lục không cần đồ ăn sáng của mình, anh trai Lục cũng không muốn kết bạn với mình, nhưng không sao mình phải kiên trì một chút. Gia Văn, cố lên!

"Ngày... Tháng.... Năm"

Hôm nay, mình tốt nghiệp cấp 2 rồi, phải phải lựa chọn giữa hai ban tự nhiên và xã hội, nghe nói năm đó anh trai Lục học ban tự nhiên, còn có anh ấy còn là thủ khoa của toàn khối tự nhiên nữa, thật hâm mộ anh ấy. Không được mình cũng muốn giỏi được như anh ấy. Gia Văn, cố lên!

"Ngày... Tháng.... Năm"

Mùa hè năm đó, tất cả khối 12 đã thi xong cùng đã chọn cho mình nguyện vọng trong tương lai rồi, ngày đó có một chị gái đứng đươi tàng cây trong sân trường tỏ tình với anh trai Lục, chị gái đó rất xinh xắn cũng rất đẹp đôi với anh trai Lục, mình đứng sau một cánh cửa gần đó nhìn thấy nhưng mình không cảm thấy vui vẻ, tim mình có chút đau, không muốn anh trai Lục cùng chị gái kia ở cùng một chỗ.

"Ngày... Tháng.... Năm"

Anh trai Lục tốt nghiệp rồi, nghe một người bạn của anh trai Lục, anh ấy phải đi du học. Mình thật buồn, mình sẽ không gặp anh trai Lục rất lâu rất lâu phải không?

"Ngày... Tháng.... Năm"

Nghe nói, anh trai Lục không đi du học nữa nhưng lại chọn một trường kết hợp quốc tế để học tiếp đại học, thật vui vì có thể nhìn thấy anh ấy.

Ngày... Tháng.... Năm

Hôm nay mình trốn tiết đến trường của anh Trai Lục để nhìn anh ấy một cái, bị anh ấy phát hiện, anh ấy chỉ mỉm cười mời mình đi ăn món Hàn ở gần trường anh ấy. Lần đầu tiên, được cùng anh ấy ăn cơm, thật vui, cũng thật hồi hộp. Anh trai Lục, không thích ăn gà cùng không thích ăn hành. Mình đều nhớ cả rồi nha. hihi

Ngày... Tháng.... Năm

Anh trai Lục cười lên thật đẹp trai, mình bị đã đổ anh ấy rồi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liệu anh ấy có xem mình như đứa bệnh hoạn không nhỉ? Thật là lo lắng, không được mình muốn tìm cách nói bóng gió một chút xem anh ấy như thế nào đã.

Ngày... Tháng.... Năm

Anh Trai Lục không kỳ thị giới tính chút nào, mình vui quá đi mất. Vậy mình sẽ theo đuổi anh ấy. Mình nhất định sẽ làm được. Gia Văn, mày phải làm được.

Ngày... Tháng.... Năm

Hôm nay thật tồi tệ, mình nghe bố mẹ cải nhau, họ nói mình không phải là con của mẹ. Mình là con hoang của bố, mình là đứa trẻ tội lỗi, mình là vết nhơ của bố. Nhưng mà mẹ mình là ai? Tại sao bà lại phá hoại gia đình của người khác chứ. Mình đã tự nhốt mình trong phòng tối rất lâu rất lâu. Mình như rơi xuống vực thẳm, cũng lúc đó anh trai Lục nhắn tin cho mình hỏi mình " Đã ăn cơm chưa?" Sự quan tâm quá sức bình thường đã kéo mình lên khỏi vực thẳm u tối kia. Thật cám ơn anh!

Ngày... Tháng.... Năm

Thời gian rất lâu rồi mình không còn viết nhật ký nữa nhỉ, nhưng hôm nay mình rất vui, hôm nay mình uống thật say lấy hết dũng khí để tỏ tình lần cuối cùng, cho dù có được anh trai Lục chấp nhận hay không mình cũng sẽ chôn chặt tình cảm này lại, sẽ chúc anh ấy hạnh phúc. Nhưng mà anh ấy đã đáp lại mình, mình thành công rồi. Anh trai Lục là của mình. Là của Hứa Gia văn mình! Yêu anh ấy quá đi mất.