Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 6: Va chạm



Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi nó và anh cùng bước xuống nhà. Hôm nay nó diện một chiếc đầm trắng trễ vai, bên dưới thiết kế xoè bồng trông nó vô cùng đáng yêu! Hôm nay nó vui lắm vì đã được gặp lại người anh trai nó mong nhớ bấy lâu nay. Xuống đến phòng khách Gin và Xu đã ngồi đó sẵn sàng chờ nó cùng ăn sáng. Nó thấy hai cô bạn thân thì càng mừng rỡ:

- Giới thiệu với các cậu đây là ai ruột của tớ! Nó hí hửng. Thấy vậy anh cũng giới thiệu:

- Chào hai em! Lúc nãy chúng ta có gặp nhau rồi nên giờ anh xin giới thiệu lại. Anh tên Nguyễn Hoàng Minh là anh trai của Ryn. Mọi người có thể gọi anh là Kai! Anh nói rồi nở nụ cười toả nắng!

Xu như bị đứng hình mất mấy giây. Sau đó liền hoàn hồn đáp:

- À chào anh! Em là Xu còn đây là Gin! Tụi em là bạn thân của Ryn! Xu nói rồi đặt tay lên vai Gin tỏ ý giới thiệu.

- Anh hai! Đây là hai người bạn rất tốt với em! Anh hai hãy đối xử tốt với họ nhé! Nó mỉm cười nói.

- Đương nhiên rồi! Anh đáp rồi lại bonus thêm một nụ cười toả nắng.

Tim Xu tự nhiên đập "bụp" một cái thật mạnh! "Thôi chết rồi! Bao nhiêu trai đẹp cũng đã thấy qua rồi mà chưa từng bị lọt hố, giờ lại lọt phải hố anh trai của bạn thân là sao hả Xu ơi!!" Xu nghĩ trong đầu mà khóc thét..

- Thế mọi người ăn sáng đi! Hôm nay anh sẽ chuẩn bị tiệc đãi tụi em nhé! Kai cười dịu dàng nói.

- Có cả tiệc nữa sao? Thích quá!! Xu cười tít mắt.

- Hì vất vả cho anh hai quá! Vậy lát nữa tụi em đi shopping mua thêm ít đồ dùng cần thiết rồi về phụ anh nhé? Nó cười nói

- Không cần đâu! Tụi em cứ đi mua sắm thoả thích đi! Việc này anh lo được! Kai đáp. Anh chỉ muốn nó cứ vô tư thoải mái như bây giờ thôi.

- Vậy cảm ơn anh trước nhé! Gin cười đáp.

Thế là bọn nó ăn bữa sáng xong cùng lên phòng thay đồ xuống phố!

Tụi nó quyết định ghé vào siêu thị trước để mua vật dụng sinh hoạt cá nhân và mua thêm ít đồ ăn vặt để khi nằm ở nhà xem phim có cái bỏ vào miệng. Nói ít thế thôi chứ tụi nó càn quét hết 1/3 cái siêu thị.. sau đó bọn nó giao cho vệ sĩ mang về nhà trước còn bọn nó lại tiếp tục lên đường đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố!

Vừa bước vào cửa là muốn choáng ngợp với không gian rộng lớn và sang trọng. Tụi nó lại mỗi người một ý:

- Tớ muốn đi ăn lẩu! Nghe nói lẩu buffet ở đây rất ngon! Xu nói.

- Tớ muốn đi shopping cơ! Nhìn các cửa hàng ở đây thật bắt mắt! Gin lại ra ý kiến.

- Thế thì chia nhau ra đi! Nó nói

- Ok! Cả hai cùng đồng thanh.

Thế là Xu đi dạo vòng thưởng thức ẩm thực, Gin thì đi mua sắm, nó đi vòng quanh để quan sát và đánh giá tình hình kinh doanh vì đây cũng thuộc tập đoàn nhà nó đầu tư quản lí.

Gin đi dạo vòng các cửa hàng quần áo mà tay xách nách mang bao nhiêu là túi đồ, cuối cùng cô ghé vào một cửa hàng gần cửa ra vào nhất để tiện lát tụ họp với tụi nó luôn. Gin quan sát cả cửa hàng cuối cùng đập vào mắt cô là một chiếc đầm màu đen đính đá vô cùng sang trọng! Được treo riêng biệt ở một chỗ, có vẻ như chiếc đầm này khá đặc biệt. Gin lại gần và định lấy chiếc đầm đó đi thanh toán thì có một bàn tay khác nắm lấy cái đầm mà Gin đang cầm có ý muốn giựt lại, nhưng Gin không phải người bình thường, cô nắm rất chặt, từ phía đối diện phát ra một giọng nói chua ngoa:

- Này!! Bỏ ra!! Tôi đã thấy nó trước! Cô gái trước mặt Gin có thân hình ba vòng nảy nở nhưng trang điểm có phần loè loẹt trông thật hoa mắt.

- Thì sao? Cô thấy nhưng có lấy trước đâu? Gin lạnh giọng đáp.

- Cô ăn gan cọp à? Có biết bạn trai tôi là ai không? Mà dám dành đồ với tôi?

- Chắc bạn trai cô từ dưới đất chui lên hay sao mà tôi không dám dành? Gin đanh đá đáp

- Cô....! Bạn trai tôi là con của ông trùm xã hội đen đó! Cô không thiết sống nữa à? Vừa nói xong Gin còn chưa kịp trả lời thì có một chàng trai hấp tấp chạy tới, dáng vẻ như một thư sinh nói:

- Em yêu! Em đi đâu mà nhanh thế làm anh chạy đi tìm em ở khắp nơi, may là em không sao! Nói rồi chàng trai vờ ôm lấy cô gái lo lắng..

- Kris à...Cô ta đang dành váy của em này! Cô gái vừa nói vừa nũng nịu muốn chảy cả nước.

- Ê cô đã thanh toán chưa mà dám bảo của mình thế? Gin cười khẩy.

- Là tôi nhìn thấy trước! Cô ta vẫn tranh cải.

Lúc này Kris mới ngẩn mặt lên nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy quen quen nên vờ ra dáng:

- Này cô bé, tôi biết cô thích chiếc váy này nhưng người yêu của tôi đã lỡ nhìn trúng nó rồi! Hơn nữa cô cũng đã mua nhiều đồ như vậy rồi, nhường lại cho tôi một cái đi, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền mà cô mua nó!

- Được thôi! Gin đáp rồi thản nhiên thả cái đầm xuống đất.

- Nếu đã như vậy thì tôi nhường cho các người đấy! Mang về mà dùng! Gin nhếch mép cười

- Cô...! Chán sống rồi sao? Kris giận tím người.

Gin bật cười khinh bỉ:

- haha cầm lấy số tiền đó về mà mua lại nhân cách cho cô người yêu bé bỏng đó của anh! Cũng mang tiếng là con xã hội đen gì gì đó mà lại mang rác về nhà như vậy, có ngày anh bị hất nước bẩn lúc nào không hay đó! Nói rồi Gin quay mặt bỏ đi.

Làm Kris và cô gái kia cứng cả họng không nói được lời nào. Kris ôm cục tức mà đi về dặn lòng sau này có gặp lại cô ở đâu anh nhất định sẽ trả lại mối thù làm anh bẻ mặt trước bao nhiêu người như vậy! Chợt nhớ ra hôm nay mình còn có hẹn qua nhà một người bạn nên anh ta cũng tức tốc quay về nhanh!