Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 19: Phong sát!



Giây phút cả đám đang vui vẻ thì ngoài cửa truyền vào tiếng gõ:"cốc...cốc...cốc" nó liền trở lại vẻ nghiêm túc:

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra là...Cao Lẫm! Anh ta quay lại kèm với tệp thông tin trên tay nói:

- Tiểu thư! Đã hẹn được với công ty JX, họ nói trưa nay chủ tịch Tiêu Nại sẽ đích thân đến công ty để bàn luận với cô! Anh dịu dàng nhìn nó nói.

- Được, tôi biết rồi! Anh tiếp tục làm việc đi. Nó gật đầu nói

- À..còn một chuyện nữa..! Cao Lẫm ngập ngừng

- Có chuyện gì? Nó hỏi

- Thiếu gia của Dương Thị đã đến công ty và nói muốn gặp cô! Cao Lẫm đáp

- Dương thị...? Nó nhíu mày khó hiểu

- Là Ken! Kai thấy vậy liền giải thích cho bọn nó

- À...thì ra anh ta họ Dương sao? Xu à lên một tiếng

- Đúng rồi! Tên thật của Ken là Dương Khải Huy! Kai dịu dàng đáp

- Cho anh ta lên đây! Nó nghe vậy liền nói với Cao Lẫm

- Dạ vâng thưa tiểu thư! Anh cuối đầu mỉm cười dịu dàng với nó.

Kai đã thấy được điều này, anh ta vừa đi ra khỏi phòng thì Kai liền quay qua nó nhíu mày:

- Em quen biết anh ta rất lâu sao? Kai chỉ vào cánh cửa ý nói Cao Lẫm.

- Không, em chỉ gặp anh ta được vài lần khi còn ở Mỹ và từ lúc về đây đến giờ thôi. Nó thản nhiên nói

- Chỉ vài lần thôi sao? Kai ngạc nhiên hỏi

- Đúng rồi, sao anh hai lại hỏi chuyện đó thế? Nó có chút khó hiểu

- Nếu anh đoán không lầm...thì anh ta đã để ý em gái của anh rồi! Kai ôn tồn nói

Lúc này ngoài cửa có một người con trai vừa đi đến vừa vặn nghe được câu nói đó của Kai, hắn liền đẩy cửa xông vào:

- Này! Tôi để ý cô ấy hồi nào chứ? Hắn thẹn quá hoá giận, không nghĩ bạn thân của hắn lại lắm mồm như vậy..

Nhưng khi hắn nói xong tất cả những người trong phòng đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu! Hắn nhận ra mình đã bị hố rồi nên vờ nói:

- À..xin lỗi tôi đi nhầm! Nói rồi hắn quay lại mở cửa ra và bước vào lại từ đầu với vẻ mặt băng lãnh như mọi ngày...ý muốn mọi người quên khúc vừa nãy đi. Thấy vậy nó và Kai liền phá lên cười:

- Thì ra là cậu à? Kai cười châm chọc hắn

- Cậu...! Hắn tức đến nghẹn lời

Thì ra cậu bạn này của anh cũng phải lòng em gái anh rồi! Rất tốt! Rất tốt! Kai cười thầm trong lòng.

- Được rồi! Sao hôm nay anh lại đến đây? Nó đã ngưng cười trở về trạng thái nghiêm túc hỏi hắn.

- Nghe mọi người bảo hôm nay đến đây giải quyết chuyện hợp đồng! Nên tôi cũng đến để giải quyết chuyện hợp đồng! Hắn cười gian xảo nhìn nó nói

- Anh cũng có quan hệ với công ty JX? Nó thắc mắc

- Ừm...có một chút! Hắn nhếch môi đáp

Nó còn chưa kịp hỏi thêm hắn điều gì thì Cao Lẫm lại bước vào nhìn nó mỉm cười nói:

- Tiểu thư! Chủ tịch Tiêu Nại đã tới rồi! Đang ở phòng họp chờ cô!

- Được, tôi biết rồi! Nó lãnh đạm đáp rồi quay lại bàn cầm lấy bản hợp đồng tiến về phía phòng họp.

Mọi người thấy vậy cũng liền đi theo nó, hắn cũng thế nhưng đi theo hắn còn có một trợ lý khác. Nó vừa bước vào phòng thì đập vào mắt nó là một lão già để ria mép, trông ông ta lúc nhìn thấy nó hai mắt liền sáng rực, cảm giác thèm thuồng tột độ. Nó nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ rồi ngồi vào bàn họp. Hắn và Kai theo sau nó bước vào thấy ánh mắt ông ta nhìn nó thì mắt anh liền đanh lại, hắn thì không còn chút tia nắng nào cả trong mắt chỉ còn lại một màu u tối. Lão già này có vẻ lành ít dữ nhiều rồi!

- Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng...nay mới có dịp gặp gỡ, quả thật nhan sắc y như lời đồn! Ông ta cười gian xảo nói, hẵn là ông còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với bang Death ngày hôm qua rồi!

- Vào vấn đề đi! Giọng nó lạnh như băng quăng tệp tài liệu hợp đồng lên bàn. Kế bên tay phải nó là Xu và Kai bên tay trái là Gin và hắn, sau lưng hắn và nó đều có một người trợ lý. Còn lão già này thì chỉ dẫn theo đúng một người là thư kí của ông ta.

- Ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cài người vào công ty tôi và lấy được bản hợp đồng này? Nó chế giễu ông ta

- Tiểu thư! Cô nói gì tôi không hiểu! Là người của cô đứng ra kí hợp đồng này mà! Ông ta cười bỡn cợt nói

Nó nghe vậy thì hất mặt qua Gin! Cô liền mở chiếc laptop lên và xoay màn hình về phía ông ta, đó là video quay lại cảnh Kill đã thừa nhận tất cả và hai anh em họ đã bị hoả thiêu như thế nào! Nụ cười trên mặt ông ta liền tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt xanh xao vì sợ hãi!

- Thế nào? Kết cục của kẻ tham lam như vậy...đáng chứ? Nó nhếch môi nhìn ông ta nói

- Tôi...tôi...! Tôi xin lỗi, tôi không biết...chuyện này....tôi...!Ông ta sợ đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh

- Không cần xin lỗi! Bản hợp đồng này..cũng phải huỷ! Hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng, kèm theo đó hắn cũng quăng lên bàn tệp thông tin kí hợp đồng!

Lúc này ông ta mới nhìn ra hắn, vì nãy giờ ông ta chỉ đăm đăm nhìn vào nó. Bấy giờ ông liền chết sững:

- Dương...Dương tổng...!

- Quả thật tôi thất vọng về đạo đức nghề nghiệp của quý công ty nên quyết định chấm dứt hợp đồng tại đây!

- Không được...Dương tổng! Như vậy anh sẽ phải bồi thường...! Ông ta cố gắng van xin, vì công ty hắn là một miếng mồi không hề nhỏ.

- Bồi thường sao? Được thôi! Nhưng ông cũng chuẩn bị đối mặt với luật sư của tôi vì những đồng tiền mà ông lạm dụng để tham nhũng đi! Hắn nhếch môi cười nhưng giọng nói lại hoàn toàn lạnh như băng!

- Đừng mà..Dương tổng! Như vậy thì công ty tôi phải làm sao? Ông ta như muốn khóc lóc để van xin hắn

- Làm sao à? Hắn cười khẩy rồi ngoắc tay với trợ lí của hắn. Anh ta liền lại gần, hắn chỉ vào mặt lão và nói:

- Phong Sát ông ta và công ty JX! Ánh mắt hắn hắn lúc này đã hiện lên tia chết chóc! Trợ lí lập tức gật đầu cung kính với hắn rồi quay người đi.