Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 16: Ký túc xá, Hà Anh đến đây!



Thoắt cái đã hết 1 tháng nghỉ hè buồn chán, chúng tớ quay trở lại năm học với tâm trạng còn muốn níu giữ những ngày tháng rảnh rỗi của mình. Tớ thì khá là mong chờ đấy, bởi vì tớ sẽ được ở ký túc xá. Nghĩ đến là đã thấy vui rồi.

Sắp xếp vali từ cả tuần trước nên tớ rất rảnh, còn tranh thủ đi chơi với đứa bạn được nữa cơ mà. Giấy tờ nhập học các thứ cũng xong cả rồi, chỉ đang băn khoăn nhập học thì nên để bố mẹ đưa đi hay tự túc nhỉ?? Thôi thì sau hôm ý tớ sẽ chẳng còn về nhà mỗi buổi tối đâu, nên sẽ đi lên trường với mẹ, có gì mẹ còn dặn dò các thứ.

Hôm nhập học tớ với mẹ phải đi từ 5 giờ sáng cơ, tại vì lên đấy còn phải đăng ký ở ký túc rồi chuyển đồ lên phòng nữa, nên cả hai mẹ con đều khá buồn ngủ. Được cái lên đến nơi là tỉnh cả người luôn, trường nhộn nhịp và đông đúc hơn nhiều so với hôm nhập học ý. Rất nhiều bạn và anh chị cũng đến sớm để đăng ký ký túc nên tớ thấy có chút phấn khởi mà cũng hồi hộp. Được cái mọi người cũng kiểu thân thiện lắm luôn, tớ không biết chỗ đăng ký ở đâu nên đi hỏi mà anh chị trả lời nhiệt tình lắm. Oaaa tớ thích trường mình ghê!!!

Sau khi đăng ký xong thì mẹ tớ cũng đi về vì có việc gấp, bỏ tớ ở lại với cái vali to đùng. Mà ngoài cái vali thì còn có mấy cái túi lớn nhỏ nữa, ôm lên chắc xỉu quá. Gọi Trang mà mãi chưa thấy nó đâu cả. Mười lăm phút sau mới thấy cái mặt cười không thể giả trân hơn của nó, tớ quăng cho đống đồ bê cho bõ tức. Vâng chuyển lên phòng C18 tức là phải lên tầng 3 lận, rồi thôi chuyển phương án, Trang bê vali tớ bê mấy cái túi nhỏ nhỏ. Trang lên sớm hơn với cả đồ nó được đặc cách chuyển lên trước rồi, vì mẹ nó thân quen với trường đấy. Ủa mẹ mình cũng giáo viên giảng viên xịn sò thế mà sao mình phải vất vả cực nhọc làm việc thế nhỉ?? Bất công ghê!!

Nhưng mà Trang nó rảnh quá nên tớ tất nhiên sẽ cho nó việc để làm thôi, nhưng hình như tớ sai lầm rồi. Trang ôm mỗi cái vali gọn nhẹ trong khi tớ phải xách ti tỉ cái túi. Mà sức lực của Trang thì ôi thôi, con trai có khi còn phải chào thua nữa ý. Nước đi này tại hạ không lường trước được mà...

- Ê con kia chạy đi đâu đấy, quay về xách hộ taooo!!

Đấy, còn chưa thèm làm gì nó đã lăng xăng chạy đi chơi rồi, vâng bạn nó thì vào trường này nhiều lắm, tớ cũng quen luôn rồi. Tưởng là đi chơi mà hoá ra nó đi tìm người xách đồ giúp tớ, ơ cũng có tâm phết. Nhưng hình như người nó tìm lại là Tùng Dương. Ôi bạn thân ơi mình đừng như thế chứ!

- Tao đi tìm Tùng Dương của mày về đấy, chứ ai mà dám trốn việc mày lại đánh tao.

- Ơ Dương à, cả tháng rồi tớ không thấy bạn đấy, hic buồn quớ đi._ Hà Anh tạm thời mất trí nhớ về đứa bạn thân, quay sang diễn cải lương với crush.

- Ôi cảm động quá.

Thế quái nào cậu ta diễn theo tớ luôn? Tùng Dương ơi, đẹp trai rồi xin đừng khùng như tớ, cậu đứng ngắm tớ làm trò là đủ rồi mà!

- Ừ cảm động thì lên bê đồ giúp tao nhá! _ Trang ra tay dừng lại đoạn hội thoại vô bổ vừa rồi, quay về với chính sự.

- Đồ lợi dụng nhà mày!

- Ơ mấy khi được gặp Dương đâu nhỉ!

Ôi cái sự vui mừng tớ đã cố giấu đi mà không được, thiếu cái nhảy lên người ổng mà ôm luôn cho đỡ nhớ. Bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng cũng được gặp, hic tớ đã buồn lắm đấy, chỉ sợ cậu sẽ không học cùng tớ thôi.

- Ơ chết thế tao đi chơi vậy, ở đây làm bóng đèn chết tao.

- Đừng màaa

- Nhìn hai bạn hội ngộ tôi xúc động quá, cơm chó hôm nay tôi ăn no rồi:((

- Làm gì cóoo

Hình như Trang nó biết tớ crush Tùng Dương rồi hay sao, à mà tớ nói cho nó rồi mà nhỉ. Ơ sao tớ không nhớ gì thế ta??



Công việc bê đồ tưởng nặng nhọc mà giờ thảnh thơi daman, tớ chỉ phải xách 2 cái túi giày nhẹ tênh, còn lại bao nhiêu đồ vứt cho hai đứa kia gánh vác hết. Đi lên 3 tầng mà tớ cứ muốn nó kéo dài mãi ý, bởi vì tớ đã được nói chuyện với Tùng Dương rất nhiều. Hoá ra cậu cũng ở ký túc xá chứ không về nhà, tại vì ổng thích thế. Nhà giàu khác biệt thật đấy.

Đi đường hai đứa thân thiết làm mọi người cứ tưởng là một đôi, làm tớ ngại ghê luôn, nhưng mà tớ thích cái suy nghĩ của mọi người.

Lên đến đầu dãy thì tớ bảo Tùng Dương đi xuống đi, tại sợ nhỡ mấy người cùng phòng tớ thấy cậu rồi tưởng là couple thì chết tớ, tớ sẽ bị mọi người ghét mất. Tớ không nói gì thì thôi, nói rồi đố đứa nào dám cãi lại đấy. Ổng ngoan ngoãn đẩy đống đồ lên trên cái vali để dễ di chuyển hơn, hí hí thích ghê, giá mà ổng thành người yêu mình nhỏ?? Xùy xùy thôi đi!!!

Trang nó nhìn phòng rồi phán một câu xanh rờn:

- Ơ tao cũng ở phòng này!?

- Ủa thế à, tao tưởng chia phòng theo lớp chuyên chứ??

- Chịu!

- Thế chắc mày biết mấy người cùng phòng mình đúng không?

- Tao biết đâu! Hôm nọ chuyển đồ lên có mỗi tao thôi mà.

- Thế thôi vậy...

Tớ đang cố ngó ngó vô phòng xem có ai chưa, hic sợ ghê á. Có khi nào mọi người sẽ không hợp mình rồi sẽ bị cô lập không, ôi nghĩ mà thấy sợ. Thực ra thì kiểu gì Trang nó cũng ở với tớ rồi nên chỉ sợ 2 bạn còn lại thôi, cũng không dám mong chờ sẽ là mấy bà trường mình, nhìn quá quen rồi đi.

- Hi mọi người!

Vâng sau khi lấy hết sức bình sinh và nhiều sức kéo của con bạn thân thì tớ đã vào được cái phòng của mình. Ui mấy người trong phòng mình xinh ghê luôn á!!!

- Hello các cậu, đây là Hà Anh con bạn thân tớ!

- Chào mọi người, mình là Hà Anh học chuyên Anh 1.

- Úi các em lớp 10 hả, dễ thương quá à, chị là Bảo Châu Chuyên Sinh, nay lớp 12 rồi nhaaa.

- Hii chị, em là Thùy Trang chuyên Toán 1, chắc chị vẫn nhớ đợt em qua thi trường chị ha.

Đấy, Trang luôn là nhân vật hoà đồng và thân thiện không ai bằng, luôn toả ra năng lượng tích cực mà.

- Ơ phòng 4 người mà còn một người nữa đâu chị?

- Chị cũng không biết, chắc là bạn đó chưa đến thôi.

- Hí hí sau có gì chị giúp đỡ bọn em nha, bọn em mới đến không biết gì mong chị bỏ qua ạ.



- Cứ bình thường đi mấy đứa, khách sáo gì chứ, chị thoải mái lắm à.

- Dạ chị!

Không ngờ là chị Châu nói chuyện dễ thương ghê luôn á, đúng hợp tớ với Trang luôn nên mấy chị em nói chuyện lâu dễ sợ. Mãi sau mới có người đến, úi tưởng ai hoá ra là Linh Chi idol tui áaaa, xinh gái dễ sợ không.

- Á Chi à, tớ nhớ cậu quá điii

- Ơ Hà Anh à, tui cũng nhớ bà quá đyy. Á chị Châu đấy à

- Rồi xong bà quên tôi luôn rồi, so sad_Chị Châu làm mặt dỗi Chi.

- Thôi em cũng thương chị màaa

Rồi cả cái phòng ai cũng quen Linh Chi hết luôn, quả là quan hệ rộng. À là vì Chi nó tham gia quá nhiều cuộc thi rồi, ai cũng nhẵn mặt nó. Thế thì tốt rồi, năm nay phòng mình mong là sẽ hoà thuận. Vâng sau khi còn đi xem xét làm quen mấy chị phòng bên nữa thì Anh Thư ở cách tớ hai phòng, Giang ở cạnh phòng bọn tớ luôn. Xung quanh toàn người quen thế này thì tớ yên tâm rồi, không lo bị ghẻ lạnh nhé.

Sau khi tập trung nhà trường thông báo các thứ thì bọn tớ cũng được đi ăn, đói rã người luôn. Quy định ký túc xá thì cũng khá dễ, đi đâu thì đi về trường trước 10h tối là được, đồ ăn thì có thể ăn ở căn tin trường và sẽ phát phiếu, có phiếu mới được ăn nha. Lúc xếp hàng chờ tớ thấy mọi người cũng đứng đợi nhiều lắm, ủa tớ không nghĩ là học sinh đăng ký ở ký túc xá nhiều như vậy luôn. Trên tớ là mấy bạn nam, mấy bạn ý không hiểu sao tự dưng quay xuống nhìn tớ rồi nhường cho tớ lấy cơm trước, khó hiểu ghê.

Sau khi ăn xong thì tớ được Tùng Dương ship tận nơi cho cốc trà sữa, bảo mua hộ cho cả Trang nữa. Á iu ghê! Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi buổi tối tắm rửa xong tớ mở Facebook lên check tin nhắn thì ôi thôi, bao nhiêu đứa bạn tag tớ vào một cái bài viết nào đấy trên confession trường với cái cap "xin inf bé mặc áo sơ mi trắng quần đen hình hoa cúc đứng ở căn tin kí túc trưa nay, hình như học lớp 10 chuyên Anh 1, bé dễ thương quá!".

Vâng tớ bị sốc luôn ạ, trường bao nhiêu người mặc áo hình hoa cúc cơ mà, sao lại là tớ được? Nhưng chỉ đích danh thế kia thì tớ cũng chịu rồi, chuyên Anh 1 có mấy người ở ký túc đâu. Tớ chỉ dám soi soi bài viết với bình luận thôi, vâng toàn mấy đứa bạn tốt tính của mình chứ ai, Trang nó còn tag và nêu cả profile nữa cơ. Rồi xong, xác định nổi nhất trường hôm này. Mặc dù hôm nay cũng có nhiều người lên confess lắm mà không hiểu sao tớ lại là đứa nổi nhất.

- Ê Trang, mày tag tao vào làm quái gì thế nàyyy

Trang vừa tắm xong đi ra ngơ ngác một hồi rồi cũng nhớ ra

- Ơ tao thấy cũng hay mà nhỉ, nhân dịp này cho cả trường biết mày luôn hahaaa

- Gòi xong tao, face tao sắp sập đến nơi rồi này, má lắm lời mời kết bạn thế

Hic may có chị Châu tốt tính bảo tớ:

- Kệ chúng nó đi em, mấy hôm nữa là chúng nó lại bình thường ý mà.

- Dạ chị, thế em kệ vậy.

Rồi xong, internet hôm nay là quá đủ rồi. Tớ tắt Facebook và tắt cả chuông luôn, chứ nó cứ ting ting nhức đầu lắm. Tớ gọi điện tám chuyện với mẹ một lúc, mẹ bảo mỗi tháng cho 1 triệu để tiêu, ủa gì mà nhiều vậy mami ơi. Mỗi tháng tớ tiêu riêng 500k là nhiều phết rồi, tạo vì tiền học đóng chung với ký túc các kiểu hết mà. Hí hí tự dưng được tiêu tiền, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Ôi hôm nay là một ngày thật vuiiii, tớ được gặp crush, được gặp các bạn và các chị cùng phòng thật tuyệt, được một chút "nổi tiếng" và được dùng tiền. Trường cấp 3, ta đến đây!!!