Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 6



Liên Nam: “Anh Tần ơi, làm ơn giơ cao đánh khẽ mà. Em bị chấn thương cột sống lưng…..”

Zino: “Hôm qua tôi còn thấy cậu tập gym trong nhà vẫn rất là ngon ơ, sao lại thành vậy trong một đêm, cậu chơi trò gãy lưng đó hả?”

Bản Doanh: “Trưởng lão, chúng ta bình tình nói chuyện, vẫn còn….”

Zino: “Tôi giờ này còn bình tĩnh được, mấy người chắc muốn tôi lật trời rồi, phản hết rồi!”

Cả 5 người phía sau trong chốc lát đều đã thành một bãi chiến trường bằng tiếng nói, người gây chuyện lúc này không hề biết chuyện gì xảy ra phía sau lưng mình, vẫn đang chờ đối phương hồi đáp câu hỏi của mình.

Phía bên kia, Đào Nguyên sớm đã cứng người luôn rồi, thậm chí còn muốn đào một cái lỗ sâu tới mức không ai có thể nhìn thấy được để chui xuống. Ai mà ngờ được đại thần mời mình livestream đôi là để hỏi cái vấn đề này chứ?

“Cái đó….tôi….”

“Thế nào?”

“Tôi…..”

“•: Can đảm lên con ơi, hèn vậy sao được!”

“•: Không ngờ sáng sớm còn có dưa để ăn tráng miệng cơ đấy.”

“•: Hôm nay mỏ thối đã trở thành mỏ khâu, nguyên nhân đằng sau nó chính là….”

Giữa dòng bình luận đang trôi chảy theo hướng tích cực, Viễn Phong rời phòng xếp hạng và tạo một phòng 1VS1, mời cậu vào đấy.

Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lúc nhận lời mời thì anh lại trực tiếp đánh vào đòn phủ đầu.

“Cậu muốn đánh cược thử với tôi không?”

“Đánh…đánh cược gì vậy?”

“Cậu thắng tôi 3 trận solo, tôi tự nguyện trở thành vợ của cậu, bằng không thì cậu trở thành vợ của tôi.”

“……..”

“•: ….. TRỜI ĐẤT HỠI BÀ CON ƠI!”

Zino gào thét khắp phòng: “VIỄN PHONG! CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ!”

Bản Triều: “Kiềm chế lại đi anh Zino!”



Mãn Hạnh: “Đừng lấy bàn phím của em làm vật hi sinh đầu tiên mà!”

Cả livestream lại như muốn bùng nổ, Zino lại càng muốn đập phá nát luôn cả gaming house luôn rồi nếu không phải 4 người kia cố dùng hết sức bình sinh ngăn lại. Buổi livestream đầu tiên trong cả cuộc đời Esports của đại thần BKA.Alpha, lại chính là công khai đưa người tranh xưng.

Ngay lập tức nó được đưa lên trang thông báo giới Esports hạng nhất với các tựa đề khác nhau như #BKA.Alpha bất ngờ “cưới” công khai, #Streamer may mắn nhất hành tinh đã được Alpha “để ý”!?!?, vân vân những tag khác đều có mặt trên các nền tảng xã hội khác nhau.

Cậu thấy chuyện này đang có tính nguy cơ lớn nên đang định nói lời phản bác, nhưng ngay cả phía nội bộ của Liên Minh lại tặng quà cho cả hai người cộng với tin nhắn chính thức công khai trên livestream của họ.

“•LOG-KM: “Thú vị đấy, tôi sẽ làm nhân chứng của livestream này, hai người hãy bắt đầu solo đi.””

“•: Xong phim luôn rồi! Ngay cả phía Liên Minh còn hứng thú với livestream này rồi!”

“•: Huy hiệu chính thức của họ kìa, kiểu này con bỏ chạy hoặc bị phong sát là chuyện lựa chọn.”

“•: Con trai, được PK riêng với đại thần hiếm lắm, hãy cho các con dân này được mở mang tầm mắt về thao tác của đại thần ngoài giải đấu đi.”

“…….”

Hết đường chạy thật rồi…..

Cầu trời hãy cho con một trận lôi sấm độ kiếp con luôn đi, con bây giờ đang muốn đội cả chục quần lắm rồi….

Nhưng kết cục thì cậu cũng đành phải chấp nhận số phận éo le này, nhận lời mời PK với Viễn Phong.

Mà không cần phải đoán làm gì, biết trước cậu đã thua rồi….

...——————...

[Trận đầu tiên:

Wongling đã ban: Susanno, Yoto Hime; đã chọn: Youko.

BKA.Alpha đã ban: Sakra, Thiên Cơ; đã chọn: Kinnaro.

Kết quả: BKA.Alpha 1:0 Wongling.]

“…..”

Đào Nguyên hoàn toàn sốc nặng trước thao tác né đòn của Alpha, lại còn cách hạ cậu nhanh chóng bằng Luật và Ăn mòn.

Cả hai đều thuộc chất tướng Xạ thủ, nhưng đầu trận đấu cậu đi chuyển quá bất cẩn nên đã để bị anh gặt hái mạng đầu tiên.

Còn cái vận may quái đản đang bám lấy người cậu hôm nay lại chẳng thấy đâu, lúc tung chiêu cuối thì chỉ có hiện ra R và SR, SSR suốt cả 10 phút không thấy đâu.



Ăn được 2 mạng của đại thần, còn anh ấy lại ăn tận 12 mạng của cậu….

“Chơi tiếp không?”

“……Chơi-tiếp-luôn!”

Cậu lại lấy khí thế, quyết định phải thắng vào trận solo kế tiếp.

[Trận thứ hai:

Wongling đã ban: Kuro Doji, Yoto Hime; đã chọn: Takiyasha Hime.

BKA.Alpha đã ban: Wukong, Asura; đã chọn: Shiro.

Kết quả: BKA.Alpha 2:0 Wongling.]

Anh ấy đi guốc trong bụng cậu luôn rồi!

Cậu chưa kịp lượt trúng mục tiêu để thực hiện Combo kỹ năng thì anh đã thực hiện hoán đổi với vị trí Cờ chiêu hồn, xui nhất là còn đứng trong phạm vi tấn công của nó và bồi thêm tuyệt kỹ Hồn Bay Phách Tán, lên bảng ngay lập tức mà không kịp ăn lấy mạng nào.

Xui đâu mà xui quá mạng vậy trời…

Anh lại nói chuyện với cậu qua mic, không bận tâm tới bình luận.

“Chơi một ván cuối nào, cậu nên chuẩn bị tinh thần làm vợ đi.”

Cậu không chấp nhận thế cục này, đập bàn phím gào lên Mic: “Tôi quyết phải bảo vệ thân thể này, cho tôi thấy tay nghề của Yoto Hime anh đi.”

Trận thứ ba, cả hai người lại cấm tuỳ ý mà không để ý tới chất tướng, cậu trực tiếp chọn luôn một trong các tướng tủ của mình là Menreiki, anh cũng chọn luôn Yoto Hime khiến cả người xem đều cảm thấy thương xót cho nghị lực này.

“Tôi lần này sẽ dốc hết toàn lực để thắng anh một ván.”

“Vậy để đáp trả, tôi cũng dùng một chút toàn lực vậy.”

Vào giao diện loading, cậu mang trang phục Hư Cảnh Mê Hoặc của tướng Menreiki, còn phía đại thần Alpha…..

“•: Đánh solo thôi mà cũng lấy bộ trang phục ra?!?!!??”

“•: Đánh giải cũng chỉ lấy Ngự Thần Đao, hôm nay solo lại cầm thẳng bộ điển tàng Lưỡi Đao Sáng - Cực?!?!”

“•: Khỏi nói nhiều nữa, chuẩn bị lễ cưới là vừa rồi, mau đặt bàn đi bà con ơi!”