Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 3



“Buồn ngủ quá mà….Phải nhanh chóng sắp xếp lịch trình hôm nay…..”

“Sau đó còn sắp xếp bữa trưa, thời gian huấn luyện,….”

Zino - quản lý lâu năm của chiến đội BKA với tên thật là Khoa Tần - 27 tuổi, đã làm việc với nhau hơn 4 năm và cũng là người được BKA.Alpha đích thân tín nhiệm rất lâu về trước.

Công việc đếm không xuể, có lúc phải thức trắng tận 2 đêm, nhưng hiệu quả vẫn luôn rất cao và kết quả luôn đạt chuẩn xác. Các thành viên ở đây đều luôn kính trọng anh, cả Lãnh Đế cũng thỉnh thoảng gọi anh là Trưởng Ca thể hiện sự tôn trọng của mình.

Bây giờ đang đi tới phòng quản lý với chiếc cốc cà phê trên tay, tình cờ đi ngang qua phòng huấn luyện thì phát hiện Viễn Phong đang ngồi trước máy tính.

Là người hiểu rõ nhất về Sword Counter, anh cảm thấy hoài nghi tột độ.

“……Kì lạ thật, giờ sinh hoạt của cậu ấy mới bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng, sao đã 9 giờ sáng….”

Vẫn là lòng tò mò kích thích anh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào một cách thoải mái.

Viễn Phong biết là ai tới, nên cũng không lớn tiếng hỏi chuyện, còn Zino thản nhiên đi tới chỗ đối phương mở lời.

“Sáng mơ đẹp, hoàng tử băng giá của chúng ta làm gì trước máy tính sớm như vậy?”

“…..Livestream đôi, hơi căng thẳng.”

“Hoá ra cậu là đang liv…..CẬU NÓI LÀ LIVESTREAM? CÒN LÀ LIVESTREAM ĐÔI?”

“Vấn đề, Trưởng Ca?”

“…….”

Zino hoàn toàn không biết đáp sao luôn.

Người chưa từng livestream từ lúc ra mắt đến giờ, lại có ngày hôm nay ư?

Thần lôi đã giáng tới một nhân cách khác vào Lãnh Đế này?

“…..Đã bắt đầu chưa?”

“Chưa, đang đợi đối phương chuẩn bị xong.”

“Để yên đấy, chưa được phép thì cấm mở livestream.”



*Lạch cạch*

Zino để lại ly cà phê trước bàn phím của đối phương, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ngay sau đó tức tốc chạy lên tầng ba đạp thẳng cửa phòng Hàn Doanh một phát, tiếng động lớn làm đối phương từ trong mộng đẹp phải thót tim một phen ở bên ngoài đời thực.

“Này Zino, sáng sớm hệ thần kinh não bộ của anh hoạt động tăng công suất trâu bò….”

*Pặc*

“MẤY ĐỨA! CHO ANH MÀY BIẾT LÍ DO TẠI SAO CẬU TA LẠI MỞ LIVESTREAM!”

“MÉO BIẾT!”

Hàn Doanh hiện tại đang rất mơ màng, không tiếp thu nổi lời của đối phương. Đang mơ thấy bản thân mình ôm lấy chiếc cúp đi khoe cho bạn gái, thì lại bị cắt ngang ngay khúc quan trọng bởi tiếng đạp cửa.

“Nếu như anh không có chuyện gì….”

“Tên Viễn Phong ấy đột nhiên lại muốn livestream, anh tận mắt nhìn thấy vẫn cứ tưởng là ảo giác chứ.”

“Ai livestream cũng như….Anh nói ai?”

“……Viễn-Phong-đấy, chưa tỉnh ngủ thì mau ra rửa mặt nhanh đi.”

“……. Mơ trong mơ đấy hả?”

...——————————...

Quay trở lại phía Đào Nguyên, cậu đang trong tình huống rất gì là hoảng loạn, sáng sớm còn muốn nhai bàn phím đến nỗi răng mềm đi để chắc chắn rằng bản thân mình không phải nằm mơ.

Hơn 3 năm cậu livestream, đây là lần đầu tiên cậu được livestream đôi với nam thần JG luôn đấy!

Hoàn toàn không dám mơ tới việc này, cũng may là chủ phòng chưa bắt đầu nếu không cái máy này sẽ khét máy chủ.

Gào thét như thú điên trong góc khuất hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và ngồi lại trước màn hình. Anh vẫn đang chờ đợi một cách điềm tĩnh, quả không hổ danh là Lãnh Đế trong lòng fan mà.

[BKA.Alpha: Chúng ta lát nữa bắt đầu, muốn cùng chơi Onmyoji Arena không?]

Anh nói qua mic trên tai nghe, giọng nói vang vọng khắp phòng lại khiến cho trái tim của chàng trai mới lớn như cậu sắp bị đốn ngã mất.

Kiểu này nam nữ không mê mẩn Đại thần thì quá là uổng của trời…..



“Cái đó thì….Tôi chơi có hơi dở chút, đại thần nếu không chê….”

[BKA.Alpha: Không sao, tôi gánh được. Xong trận lên hạng, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.]

[BKA.Alpha: Chốc nữa quản lí mới cho phép tôi mở livestream, cứ vào giả lập mở game trước đi.]

Viễn Phong mở giả lập vào game, vì lần này có phiên bản cần cập nhật đột xuất nên định đứng dậy tới phòng quản lý để trả lại ly cà phê để giết thời gian.

Bước ra ngoài chưa 3 giây, toàn bộ thành viên của đội và cả quản lý đứng chờ anh ra giải thích ngọn ngành phía bên phải lối đi, nhưng anh vẫn rất tỉnh bơ mà đưa cà phê lại cho Zino.

Viễn Phong: “Anh bỏ quên đấy.”

Bản Triều: “Viễn ca, cậu thật sự đang livestream đấy hả?”

Viễn Phong: “……Bộ tôi không được?”

Mãn Hạnh vừa khóc lóc vừa nói với anh: “Cuối cùng anh cũng chịu livestream rồi! Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ lên đấy từ khi ra mắt nữa mà!”

Hàn Doanh: “Nhờ ơn trời đột ngột của cậu mà tôi bị đánh thức đấy. Nếu cậu livestream rồi, chúng ta nên…”

Viễn Phong: “Hôm nay kéo một streamer nam đánh hạng, không tiện.”

“……..”

Anh nói xong liền quay người vào bên trong, mọi người đều khẩn trương mở máy tính lên và đăng nhập vào tài khoản chính ở Hoạ Nhã, muốn xem thử streamer may mắn ấy là ai.

Zino bảo anh nên nhanh chóng mở livestream đi, tránh để họ phải chờ quá lâu.

Điều chỉnh lại thêm một chút, hỏi thăm người ở bên kia camera bằng mic lần nữa.

[BKA.Alpha: Vào game chưa? Được quản lý cho phép mở rồi, tôi mở nhé.]

“Chúng ta thêm bạn trong game trước đi, ID phòng không tồn tại trong game đấy…..”

[BKA.Alpha: Được, ID của tôi là 149xxxxxxxxxx.]

Rất nhanh một lời mời kết bạn đã gửi đến chỗ anh, nhìn tên tài khoản cũng bất giác khẽ cười.

<WongLing đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn>