Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 1



“Tất cả hãy chú ý tới trận đấu này, đã hơn 30 phút đã trôi qua, mọi hành động từ giây phút này đều chính là đòn quyết định cho mỗi đội!”

“Nhìn xem kìa, đội AL xem ra muốn ăn liều một phen với đội BKA bằng cách hạ trùm cuối rồi!”

Bình luận viên B đang trực tiếp thuật lại quá trình đánh chiếm Bát Kỳ Đại Xà của đội AL. Với tỷ số không khả quan là 21: 9, nếu họ thua trận này thì kết quả BO3 cuối cùng sẽ là [BKA 2:0 AL].

Cũng đồng nghĩa là, trận bán kết chính thức chấm dứt tại đây.

Phía phòng thao tác của 5 tuyển thủ AL, tốc độ tay của họ dần lên cao hơn, tiếng bàn phím gõ mạnh đến mức cả trọng tài nghe cũng tiếc thương thay cho nó.

AL.Max: “Mau tiến công Đại Xà! Chúng ta đã lỡ tới 2 lần rồi, tuyệt đối không lỡ lần này nữa!”

AL.Fei: “Có chiêu thức gì cứ xả hết đi!”

AL.Pon: “Tôi đang tiến công đây, mau hạ nhanh trước khi tên ấy tới!”

Thanh máu của Đại Xà đang dần hạ thấp xuống tới ngưỡng mức định để JG của đội có thể dùng bổ trợ Hàng Phục ngay lập tức, đội AL tưởng chừng có thể gỡ lại điểm số cho đội.

Nhưng ở bụi cỏ phía sau Đại Xà, một vị tướng nữ đại đạo đang ngồi chờ thời cơ, người điều khiển tướng ấy không nhanh không chậm quan sát, chỉ để lộ một đường cong trên môi.

...————————...

BLV A: “Tình hình đang dần có lợi cho AL. Các thành viên khác của BKA đang đẩy lính lên cao, như thể họ không quan tâm đội khác vậy.”

BLV B: “Dù sao cách chơi của họ chúng ta đã quá quen, trước mắt thì chúng ta……Khoan đã, có chuyện xảy ra rồi!”

| Double Kill |

| Triple Kill |

| BKA.Alpha đã đoạt thành công Bát Kỳ Đại Xà |

Cả hội trường như thể mở được lễ hội, hò hét không ngừng tên Alpha của thần rừng đội BKA.



Màn hình mở quay lại cảnh đánh chiếm Đại Xà, khi ngưỡng máu đã xuống tới 18%, Yoto Hime của BKA.Alpha trực tiếp lao thẳng vào trận địa bằng kỹ năng Đao Tập, bổ thêm hai nhát chí mạng vào AD của AL, đối phương ngay lập tức lên bảng.

Lại thêm kỹ năng Tàn Tâm ngay lúc Mid tung chiêu gây choáng, lập tức phản choáng lại cả 3 người trong phạm vi và gặt hái thêm mạng của JG đội AL, đồng thời trực tiếp cướp luôn Đại Xà khi nó đã xuống tới ngưỡng 10% bằng bổ trợ Hàng Phục.

A: “Quá đặc sắc! Đây chính là thực lực tuyệt đối của JG của BKA!”

B: “Chỉ còn lại Susabi và Mushishi của AL là còn sống sót, liệu họ có thể trở về kịp không?”

A: “Tôi e là không thể rồi, bị Yoto của đội kia ngắm trúng thì đời nào lại…..”

Chưa dứt lời xong, BKA.Alpha đã gặt thêm mạng của Mid đội AL lập chuỗi Quadra Kill, đồng thời nhà chính của đội AL đã bị phá vỡ tan tành, trực tiếp thông báo chiến thắng chung cuộc của đội BKA.

[BKA 2:0 AL]

“Đại thần Yoto! Chiến thần JG Onmyoji!”

“Ngài Alpha! Chúng ta đánh đôi đi!”

“Danh bất hư truyền với con bài Yoto Hime!”

Cả khán giả có mặt xem trực tiếp tại sân vận động điện tử đều hét lên tên đại thần của chiến đội giành chiến thắng, MVP nghiễm nhiên không ai khác thuộc về BKA.Alpha.

...——————————...

Các streamer đang chiếu trận đấu trực tiếp ở nhà cũng không thể kìm nén được sự vui sướng, cũng có người trực tiếp bôi nhọ AL vì sự hấp tấp của cả đội họ theo đuổi dẫn đến thất bại ê chề.

Cũng không ngoại lệ ai khác, streamer Đào Nguyên vừa tròn 18 - fan cứng của nam thần BKA.Alpha gào thét điên cuồng vì anh đã giành chiến thắng lần nữa trên trận đấu Bán kết OAS mà cậu đang chiếu trên live stream.

“Quả không hổ danh là chồng tôi mà! Thần rừng mãi không lụi nghề!”

Vì cậu đang để chiếu máy ảnh và bật micro, những người xem thấy phản ứng của cậu cũng không ngại gửi cho cậu những bình luận độc lạ.

“•: Sao lại là chồng của mỗi nhóc được, đại thần đừng nên giữ khư khư một mình.”



“•: Hai người còn không có liên hệ gì nhau mà đã xưng vậy rồi, vậy đại thần chắc cũng là chồng chưa cưới của tôi!”

“•: Mọi người nên tỉnh mộng đi, thực ra anh ấy mới là chồng của tôi đấy.”

“•: Lầu trên xin hãy thí chủ bản thân + 1”

“•: Lầu trên xin hãy thí chủ bản thân + 2”

Đào Nguyên lấy lại bình tĩnh và ngồi đeo lại tai nghe, quan sát cuộc phỏng vấn MVP của đội BKA, gương mặt đúng chuẩn nam thần này thật không thể nào khiến cậu nuốt nước bọt mà.

Không quên buông lời trách móc không thể cãi nổi đến đội AL, cũng là do một phần tính cách ngang ngược và không sợ trời này của cậu.

“Cả cái trò chơi Onmyoji Arena này, ngoài nam thần Alpha ra tất cả đều chỉ là gà mờ mà thôi. Chiến đội AL năm nay mà nói, đánh còn thua hơn cả gà trống ngoài đồng ruộng.”

“•: Tự vả có ngày đau đấy con trai.”

“•: Nút báo cáo ở đâu, tôi muốn tố chết streamer mỏ thối!”

“•: Vậy thì cậu cũng dám nói BKA.Alpha là vợ của cậu đi!”

“Vợ của tôi? Tôi không dám nói xấu đại thần, nhưng nếu anh ấy muốn làm vợ tôi, tôi đương nhiên sẽ chấp nhận ngay rồi!”

“Con trai còn có thể nằm dưới thân con trai khác, nếu không thì có lẽ tôi quá là cổ hủ rồi.”

“•: Tôi chống mắt lên xem cậu còn gáy được bao lâu. [Ngóng chờ - gif].”

“•: [Ngóng chờ - gif] + 1”

“•: [Ngóng chờ - gif] +2”

“Tôi chờ xem, ai còn có thể chỉnh đốn được tôi!”

Lần stream này của Đào Nguyên cậu, chắc chắn sẽ không ngờ tới lại có thể lôi kéo được một người không nằm trong dự đoán…..