Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 27: Khu rừng đom đóm (1)



Lý Ngọc Trân mỉm cười nháy nháy mắt

Tớ dẫn các cậu đi tới chỗ này nha

Tô Huyên quay lại tò mò

Hể là chỗ bí mật mà các cậu nói hả

Lý Ngọc Trân gật đầu mỉm cười đứng dậy

Đi thôi

Lý Ngọc Trân rút từ trong túi ra một cái đèn bin mở lên từ từ đi về một phía

Ở phía sau mọi người từ từ từng bước đi theo phía sau

Nguyệt Sương vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, mắt cô khá tốt nên tuy hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh

Nguyệt Sương đang đi phía sau bất ngờ nhìn thấy ánh mắt lấp loé màu vàng phía trước

Phía trước là cái gì vậy?

Nguyệt Sương híp híp mắt nhìn phía trước

Lý Ngọc Trân thở dài

Mắt cậu cũng thật tốt nha tối như vậy mà cậu cũng thấy hả

Nguyệt Sương cười đắc ý vừa đi vừa nhìn phía trước

Mắt tớ rất tốt 10 trên 10 nha

Lý Ngọc Trân thở dài soi đèn về phía trước vừa đi vừa nói



Nếu cậu phát hiện rồi thì tớ cũng không giấu nữa,dù sao cũng sắp tới nơi rồi

Tô Huyên tò mò híp mắt nhìn phía trước mơ hồ thấy được ánh sáng lấp loé

Cái gì vậy, cậu mau nói đi tò mò chết rồi

Lý Ngọc Trân quay đầu nháy nháy mắt

Đom đóm đó, siêu đẹp luôn

Nghe vậy mắt của Tô Huyên sáng lấp lánh lên y như đèn bin của Lý Ngọc Trân đang cầm

Tô Huyên nhanh chóng chạy nhanh tới phía trước

Cao Bằng vội vàng kéo Tô Huyên lại

Từ từ thôi, cẩn thận không bị ngã đấy

Tô Huyên bất mãn dừng lại bước chân

Lý Ngọc Trân thấy vẻ mặt này của Tô Huyên thì mỉm cười không nói gì bước chân dần nhanh hơn chẳng mấy chốc đã tới nơi

Nguyệt Sương nhìn khung cảnh xung quanh bay đầy trong khu rừng

Bên trong khu rừng tối đen lấp loé đom đóm nhìn cực kỳ xinh đẹp,ánh sáng màu vàng lập loè

Nguyệt Sương mắt lập loè đom đóm, những con đom đóm bay xung quanh một vài con đậu lên người cô,ánh sáng vàng điểm lên khuôn mặt Nguyệt Sương hiện lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô

Lý Ngọc Trân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại nhanh chóng vào app chụp ảnh kéo Tô Huyên và Nguyệt Sương gần chụp ảnh

Lý Ngọc Trân đưa điện thoại cho Giang Thành



Mau , nhóc chụp ảnh cho chị đi

Giang Thành mỉm cười gật gật đầu cầm lấy điện thoại giúp Lý Ngọc Trân cùng Tô Huyên và Nguyệt Sương chụp ảnh

Nguyệt Sương tạo dáng,trên miệng là nụ cười tươi rói vừa tạo dáng vừa suy nghĩ

Cái vị Giang Thành này thật là không lúc nào không diễn nha rất cẩn thận, trong bóng tối như vậy có ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta đâu

Nguyệt Sương thở dài

Cái cô gái Lý Ngọc Trân này chắc chắn sẽ bị cái tên Giang Thành này bắt lấy cho coi

Thấy Nguyệt Sương thở dài Lý Ngọc Trân kéo Nguyệt Sương một cái

Cậu thở dài cái gì vậy mau tạo dáng đi nào

Một lúc lâu lâu lâu sau,sau khi không biết chụp bao nhiêu cái ảnh Lý Ngọc Trân ngáp một cái

Buồn ngủ quá nha

Chúng ta bắt đom đóm đi tớ mang theo bình nè

Lý Ngọc Trân rút từ trong chiếc túi ra một chiếc bình ,rồi hai chiếc bình, rồi ba chiếc bình

Lý Ngọc Trân đưa cái bình thủy tinh cho Tô Huyên và Nguyệt Sương

Nguyệt Sương mỉm cười cầm lấy bình thủy tinh

Tớ còn tò mò cậu mang theo túi làm gì đâu,hoá ra là để đựng bình à

Lý Ngọc Trân gật gật đầu mở nắp hộp thủy tinh ra rồi vút một cái bắt lấy hai con đom đóm

động tác lớn của Lý Ngọc Trân làm những con đom đóm hoảng loạn tán loạn ra xung quanh