Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 47.2: 【Đào lại video ghi hình lại live stream của Tiểu Điểu, các bồ đoán xem tôi đã phát hiện được cái gì?】 (2)



Luyện Vọng Thư lái xe đưa Lâu Tiêu đến một khu dân cư gần trường tên là “Lãm Đình”.

Năm kia Luyện Vọng Thư đã mua một căn hộ ở khu dân cư này, ý là nếu Lâu Tiêu ở không quen ký túc xá có thể dọn đến đây.

Nhưng Lâu Tiêu vẫn rất hài lòng với cuộc sống ở ký túc xá, hơn nữa đông người náo nhiệt, cho nên chỉ khi nào Luyện Vọng Thư đến tìm cô, Lâu Tiêu mới đến bên này.

Lâu Tiêu vừa hứng mưa tắm rửa xong, ỷ trong nhà có máy sưởi ấm nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài tay màu trắng kiểu retro.

Cô lau tóc, đi chân trần đến cửa phòng bếp, thấy Luyện Vọng Thư đang lấy thức ăn từ trong hộp ra bát đĩa đã rửa sạch.

Lâu Tiêu muốn vào phụ giúp lại bị Luyện Vọng Thư đuổi ra: “Đi dép vào.”

“Lắm chuyện.” Lâu Tiêu nhảy nhót đi dép lê vào, rồi vào bếp cùng Luyện Vọng Thư mang đồ ăn đến phòng ăn.

Hai người ăn cơm chiều xong, vì trời mưa không thể ra ngoài nên chỉ nằm lì trong nhà xem phim.

Hai người lúc nào cũng xui xẻo khi chọn phim, y như rằng bộ phim lần này họ chọn cũng cực kì nhàm chán, nhàm chán đến độ đang xem thì Luyện Vọng Thư đi tắm, lúc quay lại sô pha tóc còn nhỏ nước.

Lâu Tiêu nhìn ngứa mắt, bèn lấy khăn lông lau tóc anh, làm tóc anh rối bù lên.

Luyện Vọng Thư để Lâu Tiêu làm loạn trên đầu mình, vừa hỏi han chuyện ở trường cô, vừa thản nhiên đỡ eo Lâu Tiêu, dẫn dắt cô ngồi lên đùi mình.

Hành động thân mật đối với hai người đã trở thành chuyện thường ngày từ lâu, thế nên lúc Lâu Tiêu phát hiện ra chỗ không đúng thì cũng đã muộn, đôi tay quen gõ bàn phím ấn chuột đã với xuống dưới làn váy rộng, những lời dang dở cũng biến mất giữa môi răng.

Độ ấm trong phòng khách không ngừng tăng lên, Lâu Tiêu vừa tắm xong đã nóng toát mồ hôi, vải dệt của váy ngủ màu trắng vốn đã mỏng manh, sau khi ướt dính lên da, làm nổi bật lên đường cong vai lưng cân đối.

Lúc Lâu Tiêu bị áp lên sô pha, bộ phim vẫn đang tiếp tục, đang chiếu đến cảnh nam nữ chính và bạn bè gặp nạn ở sân trượt tuyết, cuối cùng được cứu trợ.

Trên màn hình, nam nữ chính được cứu trợ đã trở lại khách sạn, Lâu Tiêu gần như mất đi nhận thức chợt nhớ ra, lần đầu tiên của cô và Luyện Vọng Thư là ở khách sạn khu trượt tuyết.

Còn vì sao lại đi đến khu trượt tuyết thì phải ngược dòng về lần đầu tiên Lâu Tiêu gặp Luyện Thần Tinh. Lúc ấy Luyện Thần Tinh nói muốn dẫn Lâu Tiêu đi trượt tuyết nhưng kỳ nghỉ đông năm đó Luyện Thần Tinh lại nhờ Lâu Tiêu thu âm «Thước Vũ» nên chuyện trượt tuyết đã phải hoãn lại.

Sau đó, Lâu Tiêu lên 12, bận ôn thi, Luyện Thần Tinh phải kéo dài chuyện này đến tận khi Lâu Tiêu kết thúc học kỳ I năm nhất mới nhớ ra.

Vừa hay là thời gian mùa giải, việc huấn luyện ở câu lạc bộ không quá bận rộn nên Luyện Thần Tinh để Luyện Vọng Thư đi theo. Kết quả là từ khi xuất phát, Luyện Thần Tinh bị thồn cơm tró không ngừng nghỉ, no đến khó chịu cả người.

Luyện Thần Tinh là ai? Đệ nhất gái hư nhà họ Luyện, với bản lĩnh của cô, đi chơi sao có thể một mình ăn cơm tró của đôi trẻ này cả chuyến đi được. Thế nên, hôm trước ở sân trượt tuyết, Luyện Thần Tinh đã kết bạn với một chàng trai con lai.

Lâu Tiêu ngủ chung phòng với Luyện Thần Tinh nhận được tin nhắn, biết tối nay chị cả không về phòng nên chạy sang chỗ Luyện Vọng Thư.

Lâu Tiêu vốn chỉ muốn sang ngồi với Luyện Vọng Thư một lúc trước khi ngủ, đỡ phải ở một mình buồn chán, ai ngờ ngồi mãi, ở lại cả một đêm.

Khác với sự thân thuộc hôm nay, lần đầu tiên của họ thật sự rất non nớt, thậm chí ban đầu còn thiếu hiểu biết đến nỗi ảo tưởng có thể dừng lại, dần dần từng bước thích ứng. Kết quả là dưới sức càn quét của sóng tình cuồn cuộn, không ai trong họ có thể duy trì sự tỉnh táo.

Nhưng có một điều không thay đổi, Luyện Vọng Thư ba năm không khai trương, khai trương một lần là dùng đủ tư thế của ba năm, Lâu Tiêu suýt nữa thì không chịu nổi.

Từ sô pha phòng khách đến giường lớn phòng đôi, cuối cùng đến bồn tắm trong phòng tắm, Lâu Tiêu đã từng nghĩ mình sẽ chết.

Hôm sau, thức dậy trên giường, phản ứng đầu tiên của Lâu Tiêu là đẩy Luyện Vọng Thư đang ôm mình ra.

Vốn định đá nhưng lại không thể nhấc chân lên nổi, chỉ đành đổi thành dùng tay.

Luyện Vọng Thư dậy sớm hơn Lâu Tiêu, cười ôm chặt cô, còn hôn lên trán cô một cái, Lâu Tiêu cáu lên bám vào bả vai anh, cắn lên cằm anh, dữ vô cùng.

Luyện Vọng Thư để cô cắn một lúc, sau đó cúi đầu hôn cô, tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều.

Lâu Tiêu cảm nhận được chỗ khác thường, không làm loạn nữa mà hỏi anh bằng giọng nói đã khàn đi vì những tiếng kêu tối qua: “Sao anh vui thế?”

Luyện Vọng Thư lập tức thôi cười, giả ngốc: “Có hả?”

Lâu Tiêu nói chắc như đinh đóng cột: “Có!”

Luyện Vọng Thư không nhịn cười nữa: “Em nói có thì là có.”

Lâu Tiêu phân tích một chút, quay đầu quả nhiên thấy điện thoại Luyện Vọng Thư ở cạnh gối, chắc là sau khi thức dậy đã lấy từ ngoài phòng khách vào.

Lâu Tiêu cầm điện thoại Luyện Vọng Thư, dùng vân tay của mình để mở khóa. Màn hình sáng lên, lọt vào mắt cô là diễn đàn trò chơi Lĩnh Vực.

Bài đăng đầu tiên ở trang chủ diễn đàn là —

【Fan Tiểu Điểu năm năm, đào lại video ghi hình lại live stream của Tiểu Điểu, các bồ đoán xem tôi đã phát hiện được cái gì?】

Tiểu Điểu là tên gọi yêu mà fans Mộ Đông Dương gọi cô ấy, nhìn tiêu đề bài đăng hoàn toàn không liên quan gì đến trò chơi Lĩnh Vực, thực sự làm người ta nghi ngờ có phải là fan Tiểu Điểu đã đăng sai chỗ.

Không hiểu sao, Lâu Tiêu lại cảm thấy Luyện Vọng Thư vui vẻ như vậy chắc chắn là có liên quan đến bài đăng này. Cô ấn vào, một bức ảnh chụp màn hình live stream dần dần được tải lên.

Trên ảnh chụp màn hình là giao diện trò chơi Lĩnh Vực, ở giữa có một khung thoại, ảnh thu nhỏ của streamer nằm ở góc dưới bên phải, trên đó là Lâu Tiêu hồi lớp 11.

Chủ thớt không nói rõ ràng, chỉ một bức ảnh khiến người xem như chìm trong sương mù. Thậm chí còn có người nói bóng nói gió rằng fans Mộ Đông Dương chạy đến diễn đàn Lĩnh Vực để ké fame cho Mộ Đông Dương.

Đến tận câu trả lời thứ mười hai —

【12L: Vl!?? Tui hoa mắt hả? Tại sao tui lại nhìn thấy ID game của Luyện Thần thế này???】

Sau đó, dần dần có mấy chục người bình luận trả lời dấu chấm hỏi, có một người nói —

【75L: Fan Tiểu Điểu đi ngang qua, góc phải bên dưới không phải Tiểu Điểu, chủ thớt là fan giả】

【103L trả lời 75: Cười chết, mài mới là fan giả ấy. Đấy là em họ của Tiểu Điểu, còn có người không biết là lúc đầu Tiểu Điểu lập nghiệp nhờ vào em họ à?】

【105L trả lời 103: Đừng nói khó nghe thế chứ, lúc ấy Tiểu Điểu sống ở nhà em họ, lúc quay video thỉnh thoảng lên hình cũng là điều bình thường】

【130L: Đừng có war đừng có war, muốn war thì ra phòng tập nhảy mà chiến nhau! Tôi chỉ muốn biết bức ảnh này có phải là hàng photoshop hay không thôi? Tại sao trong danh sách bạn bè của em họ Tiểu Điểu lại có Luyện Thần của tôi!??】

Có người chạy sang kênh Y xem lại video cho một cái tọa độ chính xác, thậm chí cả phút, giây xuất hiện cảnh trong ảnh chụp màn hình cũng được đánh dấu rõ ràng.

Rất nhiều người lần theo tọa độ đó quay lại nói: 【Thế mà lại là thật】

Về sau, rất nhiều người đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Trong đó, suy đoán có logic nhất, được nhiều người tán thành nhất, là em họ Tiểu Điểu thông qua cô chị hot girl của mình quen biết tuyển thủ Esport Luyện Vọng Thư, thế nên hai người kết bạn trên game.

Bỗng chốc, mọi người trong bài đăng đều suy đoán quan hệ giữa Luyện Vọng Thư và Tiểu Điểu, còn xuất hiện xu hướng bình luận xấu, có người nói bằng chứng tuyển thủ ngủ với hot girl, nếu không thì sao lại kết bạn với em gái người ta, còn có người nói em họ Tiểu Điểu “tâm cơ”, cố ý mở danh sách bạn bè của mình trong live stream của Tiểu Điều, khoe với cư dân mạng mình là bạn bè trong game của Lian.

【607L: Mịe, cười to đánh thức toàn bộ các em cún trong phạm vi mười dặm nhà tao. Fan đểu trong cái post này sao lại nhiều thế nhỉ, cầu xin chúng mày xem thời gian ghi hình đi!!! Bốn năm trước!!! Đây là live stream của bốn năm trước!!! Luyện Thần nhà chúng mày một năm rưỡi sau mới bắt đầu chơi chuyên nghiệp đấyyy!!!】

【608L: Các mày đừng chỉ xác nhận xem ảnh chụp màn hình có phải là hàng photoshop không thôi chứ, dù gì cũng phải xem lại toàn bộ video, ok không?】

【619L: Lầu trên lố nó vừa, không cần xem hết video, chỉ cần xem đoạn mở đầu cũng làm gì đến mức không ai nhận ra là em họ Tiểu Điểu không phải công khai trò chuyện riêng với Luyện Thần nhà mấy người trong live stream, mà là đang thông báo với bạn học của mình, hôm nay không thể lên mạng chơi game cùng nhau】

Đến đây, suy đoán đã đi theo quỹ đạo, còn có người lướt đến tận bài đăng Weibo Mộ Đông Dương chúc em họ thi Đại học thuận lợi năm đó, ảnh kèm theo là bóng lưng em họ mặc đồng phục đi vào trường thi.

Mọi người dựa theo bài Weibo này để tính tuổi của em họ, chắc chắn rằng em họ Tiểu Điểu và Lian bằng tuổi nhau.

Thế nên… Lian là bạn học cấp 3 của em học Tiểu Điểu à?

Trùng hợp vậy sao?

Mà, họ chỉ là bạn học thôi sao?

Lâu Tiêu lướt tiếp hai trang nữa, cuối cùng ở trang thứ sau, nhìn thấy —

【1009L: À, có ai nhớ, trước khi chơi chuyên nghiệp, Lian có một bé người yêu không?】