Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 30: ĐỊNH LÀM TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH



Mộc Uyển Thanh tức giận vơ tay lấy điện thoại để ở đầu giường bấm số anh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy ngay, một giọng nói đầy trầm ấm vang lên trong điện thoại :

_ Anh nghe đây, bé cưng !

Tâm trạng phơi phới sắc xuân, Phó Duật Nhiên cười ngậm không được mồm khi được gọi đến. Cho nên, chưa để cô mở miệng thì anh lái nói tiếp.

_ Sao nào ? mới sáng sớm đã nhớ anh rồi rồi sao, Hửm ?

Sáng sớm cái con khỉ mốc ? giờ nay đã là giờ trưa rồi còn gì.

_ Tên Phó cẩu già đáng ghét, rốt cuộc đêm qua anh đã làm cả thảy bao nhiêu lần rồi hả ?

_ Nhiều quá, anh đếm không nổi

Phó Duật Nhiên đáp gọn lỏn đầy trêu chọc nhưng điều này đã thành công làm cho cô tức điên người.

_ Em cấm anh từ nay không được đụng vào người em

_ Hơ...được..được, xin em hãy bớt nóng lần sau anh không đụng nữa ha

Đâu dễ như vậy, ông đây không đụng vào em thì không phải là Phó Duật Nhiên. Cô khẽ hừ lạnh rồi ngắt kết nối ngay, vừa định đặt điện thoại xuống thì chuông lại rung lên.

Nhìn số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại khiến Mộc Uyển Thanh hơi nhướng mày.

Do dự một chút, nhưng rồi cũng bắt máy nghe.

_ Alo, ai vậy ?

Cô còn nghe tiếng cười khẽ của một người phụ nữ, nhưng rất nhanh chóng người kia lên tiếng.

_ Là tôi, Trương An Nhiên

Trương An Nhiên ư ? làm sao cô ta biết được số điện thoại của cô, nhưng rồi không quan trọng lắm, điều cô muốn tò mò là cô ta gọi cho cô làm gì.

_ Hóa ra là Trương tiểu thư ?

_ Ha, cô cũng đừng giở giọng điệu tôn nghiêm với tôi quá, hãy cứ là chính mình đi như vậy không thoải mái đâu nha

Cô ta là ý gì đây ? Mộc Uyển Thanh khẽ nhíu mày không mấy tự nhiên, cô ta gọi đến chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, tốt hơn hết cô nên kết thúc cuộc gọi này sớm hơn.



_ Tôi không biết ý của Trương tiểu thư là gì ? nhưng nếu cô gọi tôi chỉ để nói chuyện này thì tôi cúp máy trước

Nhận được sự khó chịu của cô khiến Trương An Nhiên không khỏi vui thầm, ít ra cô ta thành công chọc cho Mộc Uyển Thanh khó chịu.

Giọng điệu điềm đạm của cô ta vang lên nhưng không tránh khỏi sự chanh chua trong lời nói.

_ Khoan, Mộc tiểu thư đừng cúp máy vội vàng như thế chứ, tôi có vài thứ chuyện muốn bàn bạc với cô đấy

Cô thẳng thắn lên tiếng :

_ Tôi không thích vòng vo, cô cứ nói đi

_ Chậc, đến nhà hàng Elizabeth đi tôi chờ cô đến đó

Sau đó cô ta ngang nhiên cúp máy trước, chưa để cô lên tiếng đồng ý hay từ chối.

Mộc Uyển Thanh cũng chả hề hứng gì, lết cái thân nhức mỏi mà rời giường nhanh chóng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.

Cô đơn giản mặc một cái áo khoác cardigan dáng rộng cổ polo có nút cài phối với quần bò đen ống loe, sau đó đi ra căn hộ bắt một chiếc xe đến địa điểm mà Trương An Nhiên nói.

_ Mộc tiểu thư đến cũng nhanh phết ? quả đúng là một người ngay thẳng

Mắt vừa thấy cô đến, cô ta nhếch môi cười khẩy rồi khẽ đặt tách cà phê xuống, giọng điệu có phần châm biếm.

_ Con người tôi như thế nào chưa đến phiên Trương tiểu thư đây phán xét, cô muốn nói chuyện gì ?

Mộc Uyển Thanh vốn không thích người khác vòng vo ngay cả bản thân cô cũng như thế, nên rất thẳng thắn mà hỏi.

Nhận thấy cô không đủ kiên nhẫn liền thích thú, ánh mắt của cô ta khẽ lướt qua trên người cô.

Sau đó dừng ngay tại phần cổ trắng nõn của cô, nhưng trên đó có nhiều vết hôn khá là đậm.

Ngay lập tức cô ta nhận ra đêm hôm qua cô và Phó Duật Nhiên đã hoan ái cuồng nhiệt với nhau đầy kịch tính đi.

Trương An Nhiên âm thầm bấu chặt tay khiến các móng tay đâm vào da thịt của cô ta, hai hàm răng nghiến ken két.

Ánh mắt cô ta ngay lập tức nhìn cô bằng cặp mắt căm phẫn xen lẫn ghen ghét, tuy trong lòng rất bực tức nhưng cô ta không thể hiện ra bên ngoài.

_ Xem ra đêm qua giữa cô và anh Duật Nhiên đã rất cuồng dã nhỉ ?

_ Đây là một chuyện hết sức đương nhiên, nhưng nếu như cô chỉ muốn nói những điều này thì tôi không thiết phải nghe, tôi đi trước đây



Dứt lời, Mộc Uyển Thanh cầm túi xách lên định rời đi thì bị giọng nói của Trương An Nhiên làm cho khựng người lại.

_ Tôi muốn nói chuyện về anh Duật Nhiên, nên Mộc tiểu thư hãy bình tĩnh mà ngồi xuống đi

_ Được thôi !

Biết ngay là Trương An Nhiên này đối với Phó Duật Nhiên không hề đơn giản là anh em họ, nhìn ánh mắt hôm qua cô ta nhìn anh đủ để cô cảm nhận được cô ta là đang có ý với bạn trai của cô.

_ Vậy tôi sẽ không dài dòng nữa, tôi cảm thấy giữa cô và anh Duật Nhiên không thích hợp làm người yêu của nhau

Chậc, cuối cùng cô ta cũng sắp mở miệng công khai việc cô ta có tình cảm với Phó Duật Nhiên đây mà, nhưng bà đây là đang cố tình không hiểu đấy.

_ Giữa tôi và Duật Nhiên không thích hợp làm người yêu của nhau ư ? vậy cho hỏi Trương tiểu thư muốn chúng tôi thích hợp làm gì hơn ?

_ Cấp trên và cấp dưới, và ý của tôi đúng hơn là muốn cô chia tay với anh ấy

Khoé môi Mộc Uyển Thanh đột nhiên co giật khi nghe cô ta đang cho cô một lời khuyên, dường như cô ta đánh giá quá thấp với cô thì phải.

Vậy hãy để bà đây xuất chiêu.

_ Chia tay ấy à ? tôi nghĩ Duật Nhiên sẽ không đồng ý đâu, làm sao đây ?

Trương An Nhiên nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của cô mà tức muốn hộc máu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

_ Tôi có thể nghĩ cách cho cô khiến anh Duật Nhiên đồng ý chia tay với cô

_ Ồ, sao Trương tiểu thư lại hấp tấp muốn chúng tôi chia tay đến vậy ? hay là cô đang có tình ý với bạn trai của tôi nhỉ ?

Trương An Nhiên không giấu giếm gì mà thành thật công khai.

_ Đúng vậy, tôi yêu anh ấy cho nên mong cô hãy tránh xa anh ấy ra càng xa càng tốt

Trong lòng cô khá là khó chịu khi cô ta lại một mực đính chính tình cảm dành cho anh, giữ bản thân cho thật bình tĩnh mà giả bộ mặt ngây ngô.

_ Nhưng cô và Duật Nhiên là hai anh em họ mà ?

_ Giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống, vậy nên tình cảm của cô dành cho anh ấy không phải anh em họ mà là tình cảm nam nữ. Tôi có thể mong cô đừng quấn quýt lấy anh ấy nữa được không ?

Mộc Uyển Thanh im lặng, đúng như suy nghĩ của cô.

Trương An Nhiên này định làm tu hú chiếm tổ chim khách.