Một Kiếp Đau Thương

Chương 79: Trừng trị




Khải Phong ngồi ở trong văn phòng tăng ca đến 10 giờ tối, công việc khá là nhiều, bữa cơm tối vẫn chưa ăn uống gì cả …Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì mới biết giờ này khá là muộn rồi, cũng may là công việc cũng đã giải quyết được phân nữa cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm …

Anh tắt máy tính rồi đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo sau đó thì mới ra ngoài. Từ chiều đến giờ anh sạc điện thoại với lại đặt trạng thái im lặng để dễ làm việc,đa số mấy dự án hợp đồng điều thông qua cho trợ lý cho nên anh cũng không để tâm cho lắm …

Khi mà anh mở điện thoại lên thì thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mạc Hội …Anh bấm vào thì thấy hình ảnh Yến Chi đi cùng với 1 người đàn ông khác, hình như là người quen thân thiết thì phải …

Còn thêm tin nhắn ở bên dưới nữa khiến cho anh phải cao mày ngay lập tức, đúng là vợ anh đang bị người khác dòm ngó rồi …

Sau đó anh liền gọi cho vệ sĩ nhanh chóng đi tìm Yến Chi.Bây giờ anh phải hành động nhanh một chút mới được.

Trong thời gian chờ tin tức của Yến Chi thì anh phóng xe về nhà,giờ này anh cần được tắm rửa cho sạch sẽ. Anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức,nhưng không thể mang cái bộ dạng xề xoà này được,đã vậy râu đã mọc lỏm chỏm rồi …

Về đến nhà,anh liền đi thẳng lên lầu nhưng vừa mới đi được mấy bước thì vệ sĩ đã nhanh chóng chạy lại báo cáo công việc …

Khải Phong nghe xong liền chạy xuống tầng hầm,công nhận đám vệ sĩ cũng nhanh tay thật chưa gì mà đã giải quyết xong rồi,trách nhiệm làm việc nhanh gọn khiến cho anh vô cùng thích thú..

" Khải Phong! Sao anh lại đối xử như vậy với em …"

" Sếp! Xin sếp tha cho tôi…"

" Tha ư,hai người xứng sao …’’

" Một khi đã đụng vào người của tôi thì chỉ có 1 con đường chính là sống không bằng chết. …’’

" Anh.! Đàm Khải Phong anh đúng là 1 con quỷ mà,tại sao anh lại cho người cưỡng bức tôi chứ …"

" Gào thét cái gì, chẳng phải từ trước giờ cô vẫn bị đàn ông chơi qua hay sao.Lần này dám hạ thuốc Yến Chi thì phải gánh lấy hậu quả mà thôi…"

" Tôi không có làm,mà cho dù Lạc Yến Chi bị cưỡng bức thì cũng đáng đời lắm.."

" Chát.. chát…"

Âm thanh lớn tiếng vang lên, anh ban cho cô ta hai cái tát vì đã dám xỉ nhục người mình yêu.Đúng là bản tính của Vũ Huyền Nhi chẳng thay đổi gì cả,lúc trước độc ác còn bây giờ thì còn ác hơn nữa …

Trái lại sự dũng mảnh kiên cường kia,Lai Minh khóc sướt mướt rồi quỳ rạp xuống sàn nhà mà cầu xin.Trên người của cô ta toàn là dấu hôn,vết roi mà thôi..Tuy cô ta ghét Yến Chi thật nhưng mà vẫn mong muốn được sống chứ không thể nào chôn vùi ở nơi như thế này được …

" Hức..huhu..sếp..xin anh tha cho tôi…xin anh …sau này tôi sẽ không làm gì Yến Chi nữa …xin anh …".

" Lai Minh! Tại sao cô lại yếu đuối như vậy hả …"

" Vũ Huyền Nhi,cô không hiểu đâu,cô không có gia đình nhưng tôi thì có đấy…"

Bây giờ chỉ còn 1 cách đó chính là cầu xin mà thôi,ngu 1 lần là đủ rồi …Nếu biết trước mọi chuyện thành ra như thế này thì cô sẽ không đụng đến Lạc Yến Chi đâu,đây đúng là 1 tai hoạ mà …

Khải Phong ra lệnh cho vệ sĩ dẫn Lai Minh ra khỏi đây còn Vũ Huyền Nhi thì vẫn ở lại và chịu đựng sự tra tấn … Tiếng roi da cứ vun vút trên người của cô ta,và đâu đó nó có tiếng khóc, tiếng cầu xin nữa..

" Chát…a … chát …a …xin anh …a."

Hận! Thật sự rất hận Lạc Yến Chi,tại sao nó lại có tất cả còn cô thì không trên đời này đúng thật là không công bằng mà …Cho dù mình có cố gắng bao nhiêu thì cũng như không mà thôi,ai nấy cũng chỉ chú tâm đến đứa khờ khạo đó mà thôi.

Không những bị cưỡng bức mà còn bị đánh đập dã man nữa chứ …Lạc Yến Chi! Tao hận mày, hận mày đến chết. Vào 1 ngày không xa nhất định người bị cưỡng bức là mày,và tao sẽ mày biết sự nhục nhã là như thế nào,thứ gì mà tao không có thì này cũng đừng hòng có được …