Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 70:Episode 70: Cảnh đêm



Thoát khỏi động ở dưới nước kia với những khung cảnh kỳ bí ở trong đảo Tiên huyền bí kia thì Cố Minh lại đưa cô và Tiểu Mạt đến xứ sở thần tiên ở trong đảo. Ở nơi đo cứ như là đang ở trên mây vậy. Tuy rằng trong xứ sở thần tiên đó nó không dài như ở trên mây thật nhưng mà khi đặt chân vào đây thì nó lại tạo ra cho con người cảm giác chân thật nhất. Cô cùng với Tiểu Mạt chạm vào những làn khói tạo ra đám mây nhân tạo rất thú vị
" Tiểu Đồng à!!! Cậu nhìn xem này, đẹp quá đi mất"
" Đúng là đẹp thật. Cố Minh anh nhìn xem này"
" Đúng là rất đẹp. Hai người đứng vào đi anh chụp hình cho "
" Đúng đó chúng ta chụp ảnh đi. Cố Minh cũng chụp cùng đi, đâu thể để cậu làm tay sai cho tụi mình được"
" Hai người cứ đứng vô chụp trước đi rồi mình chụp sau cũng được mà "
" Làm phiền anh rồi "
" Được phục vụ cho hai cô nương thực sự không thấy mệt chút nào, anh rất vinh hạnh được phục vụ hai người"
" Đúng là bạn thân chí cốt của tụi này"
Thế rồi Cố Minh đứng đó chụp cho hai người họ mấy tấm hình rồi anh cũng đứng vào đó chụp chung với hai người....
Đi khám phá cũng cả buổi rồi mà vẫn không thấy mệt mỏi gì cả. Cũng đã đến giờ dùng bữa tối rồi, cô cùng với Tiểu Mạt bị anh kéo vào nhà hàng trong khu sinh thái kia ăn cơm
" Hai người muốn ăn gì cứ tự nhiên đi. Bữa cơm này tôi mời "
" Vậy sao được ạ. Hôm nay anh đã cho bọn em đi chơi rồi"
" Không sao đâu. Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà đây là anh rủ mọi người đi nên là mọi chi phí anh sẽ không để mọi người thanh toán đâu "
" Ây za!! Cố Minh cậu thực sự rất là tốt luôn đấy. Mình bắt đầu sùng bái cậu rồi đó nha "
" Công nhận Tiểu Mạt ngày càng lẻo mép đấy nhỉ "
" Cậu đang khen mình hay khen đểu mình thế"
" Cậu đó. Bớt nịnh nọt người khác lại đi "
" Hahaa "
" Mình nói thật đó, cậu đúng là ngày càng khéo miệng mà "
" Hihi. Quá khen rồi, mỏng là ai cơ chứ là Doãn Tiểu Mạt mà lại "
" Được rồi hai cô nương muốn ăn gì nào??"
" Để xem nào. Tiểu Đồng cậu ăn gì??"
" Cậu ăn gì thì mình ăn cái đó "
" Mình thì đơn giản thôi. Vậy thì cho tôi hai phần cơm sốt gà quay không cay và một phần mỳ lạnh đi. Cố Minh thì sao , cậu ăn gì??"
" Cho tôi một phần mỳ sốt cay "
" Các vị còn gì nữa không ạ ". Người phục vụ đứng bên hỏi lại
" À cho tôi hai ly nước cam nữa nha!! "
" Được ạ. Còn anh đây dùng gì ạ??"
" Cho tôi một cafe đen đá "
" Mọi người đợi một lát sẽ có đồ ăn lên ngay ạ"
.... Ước chừng hơn 15 phút sau thì đồ ăn được mang lên. Cả ba cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, Cố Minh thì thích ăn cay nhưng mà cô và Tiểu Mạt có thể ăn cay nhưng mà không thích ăn. Thế nên khi nhìn thấy đĩa mỳ sốt cay của Cố Minh thì cô mới giật mình hỏi anh
" Từ trước đến giờ đây là lần đầu em thấy anh ăn cay đấy. Em còn tưởng anh không biết ăn cay"
" Thực ra là anh bị đau dạ dày nên anh hạn chế ăn thôi cũng không phải là ăn thường xuyên ăn. Thỉnh thoảng anh cũng mới ăn thôi"
" Bệnh đau dạ dày này ai ai cũng bị ấy nhỉ"
" Chắc đây là căn bệnh quốc dân "
" Haaha. Căn bệnh quốc dân ". Tiểu Mạt cười phá lên làm cả hai người kia đều giật mình
" Cố Minh nói cũng có lý đấy, anh Trạch Tuấn cũng bị đau dạ dày"
" Cái gì??"
" Thật mà. Anh ấy bị viêm dạ dày cấp tính bác sĩ cấm anh ấy ăn cay, nên là anh ấy không bao giờ ăn cay đâu. Nên là anh ấy cấm mình ăn cay luôn sợ mình bị đau giống anh ấy "
" Trời đất ơi. Căn bệnh đau dạ dày đúng là ghê gớm thật đấy. Nghe hai người nói chuyện đó làm mình sởn gáy luôn nè. Mình hy vọng rằng sẽ không bao giờ căn bệnh đó đến với mình đâu "
" Không chỉ một phần ăn cay đâu, đau dạ dày đó còn liên quan đến bữa ăn sáng của cậu nữa đó nha. Thế nên chú ý ăn sáng một chút nha, đừng bao giờ nhịn ăn sáng ha "
" Có bao giờ mình nhịn bữa nào đâu. Bữa nào mình cũng ăn vô cùng đầy đủ chất và dinh dưỡng đó "
" À đúng rồi mình quên mất cậu là heo mà. Là heo thì mới nghĩ đến ăn uống chứ "
" Nói ai là heo thế. Cậu nghĩ mình không phải chắc, cũng suốt ngày ăn uống đó thôi "
" Hai người ăn đi đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Ăn xong chúng ta còn ra xem đốt lửa trại nữa " Cố Minh ở bên cạnh nhìn hai cô nương nói chuyện cười cười với nhau rồi cũng nhếch miệng cười lên nói
" Đốt lửa trại sao??. Nghe thú vị đó "
" Đúng rồi. Vậy nên mới dục mọi người ăn lên đó"
" Vậy chúng ta ăn nhanh đi "
....Nghe đến việc đốt lửa trại rất thú vị thế nên hai cô nương ăn rất nhanh chóng rồi ra ngoài đứng đợi Cố Minh đi thanh toán. Khi bước ra ngoài cả cô và Tiểu Mạt đều đang đứng ở ngoài đang trò chuyện với nhau
" Cậu xem cảnh đêm ở đây đẹp quá "
" Đúng đó. Hôm nay thời tiết cũng vô cùng tuyệt vời ha "
" Hồi sáng nay mình có đọc được tị là tối nay có mưa sao băng đó. Không biết có thật không nữa "
" Thật hả??? Hiện tượng thiên nhiên này rất khó gặp đó nha. Xem ra là chúng ta có phước rồi đó "
" Hai người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế. Cho tôi nghe với ". Cố Minh đứng bên cạnh cô nói
" Làm em giật mình, anh cứ như ma thế. Ra mà không nói làm em và Tiểu Mạt hết hồn"
" Tại em không chú ý đó thôi, chứ anh ra được một lúc rồi. Vậy chần chừ gì nữa chúng ta đi thôi "
" Mà đốt lửa trại đó ở đâu vậy anh "
" Ở trung tâm đảo Tiên gần đài phun nước chỗ cổng chúng ta vừa vào "
" Mình chưa thấy đốt lửa trại bao giờ nghe cũng thú vị lắm đó. Chúng ta đi nhanh đi "
.... Thế rồi cả ba cùng nhau đi đến đài phun nước , cách đó không xa đã dựng sân khấu sẵn sàng lên đèn led lên trông rất là sáng cả một vùng trời đen tối như mực kia soi thẳng lên bầu không khí đang bị bóng đêm bao trùm kia. Nó thật đẹp và huyền diệu làm sao. Một bạn nam MC lên sân khấu giới thiệu qua về việc đốt lửa trại ngày hôm nay
" Chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn ngày hôm nay đã đến với đảo Tiên của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thành lập khu du lịch sinh thái đảo Tiên nên là tối nay chúng tôi có một phần vô cùng thú vị và cũng rất là quen thuộc đó là đốt lửa trại về đêm. Các bạn có cảm thấy thú vị không ạ???. Nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy cho tôi thấy những tiếng vỗ tay của các bạn đi ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đếm ngược nha, cùng nhau thắp sang lên đống lửa đang ở giữa kia nào "
Mọi người ở phía dưới cùng nhau vỗ tay và đồng thanh cùng nhau đếm ngược
" 5-4-3-2-1 "
" Bắt đầu ". Phía trên sân khấu ánh đèn rực rỡ kia bạn MC nói to rồi ánh lửa từ từ được thắp sáng lên và mọi người cũng cùng nhau bám vai nhau đi vòng quanh lửa trại hát vang lên. Ánh lửa trại lung linh chiếu lên bầu trời, cùng với đó là những tia đèn led hiện lên rất đẹp. Đúng lúc đó thì ở trên bầu trời đầy sao mưa sao băng đã thực xuất hiện như lời cô nói vừa rồi. Ở bên cạnh có một cô gái lên tiếng
" Là mưa sao băng đó. Chúng ta ước mau đi, đúng là cơ hội hiếm có ngàn năm mới có một lần đó nha "
" Còn chần chờ gì nữa chúng ta cũng cùng nhau ước đi mau lên ". Tiểu Mạt ở bên cạnh giục cô
" Có đáng tin không??"
" Rất đáng tin đó. Cơ hội ngàn năm mới có một lần thôi đó. Không biết bao giờ mới lại có đâu "
Thế rồi cô nghe lời Tiểu Mạt nói cũng nhắm mắt vào ước nguyện. Cô hy vọng rằng cái ước mơ nhỏ nhoi đó của cô nó sẽ thành thật.
Hết chương 70
(p/s: Hôm nay ba người này đi chơi vui vẻ quá mn ơi. Cái thế giới kia là do tui tưởng tượng ra thôi nha, không biết có thật ở ngoài đời không nữa. Truyện viết hư cấu là vậy thôi á. Hẹn mai gặp lại mọi người tiếp nha, tui đi đây. Byeeeee byeeeee. Mn nhớ like và thương thương cho tôi đó biết không❤❤??)