Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 104:Episode 104: Con tên là Hứa Thành



Mẹ của Hứa Thiên vội vàng từ Pháp bay về nước, trong mắt bà rất là vui khi biết con dâu của bà đã sinh một bé trai cho Hứa gia. Ba mẹ cũng gác lại công việc ở nhà để lên chơi với con gái và cháu mình. Tiểu Mạt lúc này vẫn phải ở trong bệnh viện, gần đó cũng có rất nhiều người đến thăm Tiểu Mạt
" Chúc mừng người mẹ trẻ "
Là cô bạn thân của Tiểu Mạt cùng với chồng của cô ấy vào thăm
" Chúc mừng người anh em đã lên chức "
" Cảm ơn.Cậu cũng nên cố gắng rồi đấy"
" Tương lai còn dài không vội "
Hai ông chồng tâm sự với nhau, còn hai cô vợ cũng ngồi nói chuyện
" Cậu định đặt tên cho bảo bối là gì??"
" Hứa Thành . Thành trong sự thành công và thành đạt trong cuộc sống này "
" Cái tên rất có ý nghĩa nha. Con rể tương lai của của mình tên Hứa Thành "
" Đương nhiên rồi, con trai của Tiểu Mạt mà lại sao lại có thể là hư không được chứ "
.... Đang nói chuyện thì ba mẹ của cô cũng từ bên ngoài bước vào
" Con gái của mẹ vất vả rồi "
" Dạ không có đâu ạ. Người vất vả là chồng con mới đúng ạ, anh ấy chạy đôn chạy đáo lo cho con. Nên bây giờ con mới có sức khỏe mà nằm đây ạ "
" Con vất vả rồi con rể "
" Đây là trách nhiệm của con ạ. Chăm sóc vợ cho thật tốt là chuyện bình thường "
" Cháu ngoại của mẹ đâu, đưa mẹ xem nào"
" À lát nữa y tá sẽ bế bảo bối vào ạ "
" Đúng rồi Hứa Thiên ba mẹ con có về không?"
" Ba con có việc bận ở bên Pháp nên không về được ạ, mẹ con thì đang trên máy bay về ạ ". Ba Tiểu Mạt ở bên cạnh hỏi
" Vậy thì tốt. Cũng lâu lắm rồi không gặp bà thông gia "
" Mẹ con cũng vừa nới lên máy bay chắc phải ngày mai mới về đến đây ạ. Tối nay ba mẹ cứ về biệt thự nhà con nghỉ ngơi, con ở đây chăm sóc cho vợ con ạ "
" Ông xem nhà chúng ta đúng là có phước lắm đó, có một thằng con rể hoàn hảo như vậy đó. Tiểu Mạt sau này không phải lo nghĩ gì nhiều rồi, có một anh chồng quốc dân "
" Bà đấy, nói ít thôi "
" Tôi đang khen con rể tôi có gì là sai đâu"
" Mẹ quá lời rồi ạ, con chỉ chăm sóc tốt cho vợ con để cô ấy nhanh chóng khỏe mạnh thôi ạ "
Đang nói chuyện với nhau hồi lâu thì bố của Tiểu Mạt quay sang hỏi cô
" Tiểu Đồng!!! Dạo này con khỏe chứ. Lâu lắm rồi bác không gặp con "
" Dạ con vẫn khỏe ạ. Thấy hai bác khỏe như vậy là con vui rồi ạ "
" Cậu thanh niên đây là???"
" Anh ấy là chồng con Dương Trạch Tuấn ạ "
" À hóa ra là cậu Tuấn. Chắc tôi đã từng gặp cậu ở đám cưới Tiểu Mạt rồi nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm. Hân hạnh được biết cậu "
" Con chào bác ạ "
" Hai vợ chồng con đã có tin vui gì chưa Tiểu Đồng". Mẹ Tiểu Mạt lên tiếng hỏi cô
" Bọn con vẫn đang kế hoạch ạ. Vẫn chưa có ý định có con ạ ". Anh thay cô trả lời câu hỏi của bà
" Thời đại này rồi mà vẫn còn kế hoạch à con. Phải nhanh chóng lên mới được chứ "
" Bọn con ưu ái sự nghiệp lên hàng đầu ạ. Vẫn chưa có nghĩ đến việc có con cái gì đâu ạ"
" Vậy à!!! Sự nghiệp ổn định thì mới nghĩ đến con cái là đúng rồi "
Mọi người đang nói chuyện rất vui thì y tá ở bên ngoài mở cửa đi vào bế bảo bối vào trong phòng
" Xem này. Hôm nay nhà em đông vui quá "
" Đưa tôi bế cháu cho "
" Vâng thưa bác "
Cô ý tá lịch sự đưa bảo bối cho mẹ Tiểu Mạt rồi xin phép đi ra bên ngoài cũng không quên giúp họ đóng cửa phòng bệnh lại
" Ông xem cháu ngoại mình đáng yêu không này "
" Đúng là giống Hứa Thiên như hai giọt nước "
" Con lại thấy có đôi mắt giống Tiểu Mạt hơn ạ"
" Phải ha. Đôi mắt đúng là y chang Tiểu Mạt nhà ta "
" Xem ra sau này cậu nhàn rỗi đó . Được cả mẹ chồng và mẹ ruột quan tâm. Nhất cậu rồi đấy nha!!?" . Cô ở bên cạnh tâm sự với Tiểu Mạt
" Mình đang lo sau này không được gần con quá đấy này. Có bà nội và bà ngoại hết lòng quan tâm như vậy mình sợ nó quên mất mẹ nó là ai đấy "
" Sao quan điểm của cậu và của mình có chút gì đó giống nhau vậy. Sau này không biết mình đẻ con sẽ như thế nào ta "
" Chắc chắn sẽ bị như mình mà thôi "
" Mẹ anh ấy cũng mong lăm nhưng mà anh ấy cứ nói với mẹ là cứ từ từ nên mình cũng chưa biết đến khi nào mình mới có con đây nữa "
" Vẫn chưa quên chuyện năm đó à "
" Ừm "
" Đừng cố nhớ về nó là được mà, cậu còn trẻ như vậy nhất định là sẽ có thôi. Cứ tin mình đi, như mình đây này "
" Cậu khác mà đâu có giống mình đâu "
" Có gì khác đâu chứ, có con là do may mắn mà chứ đâu phải do tự bản thân mình đâu.\_Một phần là do tự nhiên nữa đó, cậu hay suy nghĩ lung tung đó nên mới như vậy đấy . Bớt suy nghĩ lung tung đi, suy nghĩ cho đầu óc nó thoáng ra một chút"
" Mình cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề này với anh ấy , nhưng mà anh ấy cứ nói dựa vào mình..Có đôi lúc mình nghĩ mình thật ích kỷ lắm, cưới nhau đã hơn hai năm rồi mà vẫn chưa có gì chắc ba mẹ anh ấy cũng sốt ruột lắm chứ. Nhưng mà anh ấy vẫn luôn động viên mình mà"
" Con cái là lộc trời cho. Nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ có thôi , tin mình đi "
" Chỉ có cậu là hiểu mình "
" Cậu mang thai con dâu của mà, sao lại không hiểu được chứ "
" Phải phải thưa bà thông gia "
" Hhahaaha"
Hai cô nương tuy là đã lấy chồng rồi nhưng mà về độ hiểu nhau thì vẫn luôn là nhất. Không ai hiểu cô bằng Tiểu Mạt và ngược lại
Hết chương 104
(p/s: Con trai Hứa Thành đã lên sàn mọi người nhé!!! Mọi người có thể tưởng tượng ra một chút về bảo bối ạ. Mọi người nhớ tương tác cho mình thật nhiều nhé!!! Bằng cách like và thương thương cho mình nha!! Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để ủng hộ mình nhé!! Hẹn gặp lại mọi người sau ạ, bye mn??❤❤)