Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 71: Họa sĩ và nhạc sĩ (2)



Hệ thống 689 lúc này mới bò ra, nói: "Chủ nhân, ngài tuyệt thật đó nha.Công nhận thân thể này có giọng hát như nàng tiên cá ấy"

"Thật ấy nhỉ?"

Mai Hạ cũng cảm thấy đây là cơ thể có giọng nói hay nhất mà cô từng "ở".

Nhân vật này hiện tại mới 19, thời gian "quay xe" học trường đại học khác còn nhiều.

Mai Hạ nhanh chóng nói với bố mẹ việc cô đã thay đổi ý định và muốn chuyển sang trường đại học khác.

Bố mẹ vốn dĩ rất cưng chiều cô nên liền đáp ứng ngay.

Ngay hôm sau, Mai Hạ đã tới công ty.

Người tới đón là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị trông khá nghiêm khắc.

Thấy cô tới chỉ gật đầu nói: "Tiểu thư Mai Hạ, cô đã tới rồi.Chúng tôi đã sắp xếp bài hát cho cô, là do Huy Nam viết.Mời cô đi theo tôi"

Huy Nam? Nam phụ si tình của quyển tiểu thuyết này? Trong các tiểu thuyết, bên cạnh các nhân vật phản diện làm người khác chỉ muốn xông vào sách vả một cái, còn có những nhân vật phụ thâm tình khiến độc giả đau thương khóc lên khóc xuống.

Huy Nam thuộc vế sau.

Anh cùng nữ chính Hương Ly tham gia một gameshow, bị nữ chính có năng lượng tích cực hấp dẫn.

Dần dần, anh đã thích nữ chỉnh lúc nào không hay. . Truyện mới cập nhật

Biết cô có ý lấn sân sang ca hát, anh đã tích cực viết nhạc ngày đêm cho cô.

Hương Ly nhờ có Huy Nam trợ giúp cùng lượng fan của anh ủng hộ sản phẩm của thần tượng mình nên ngày càng nổi tiếng.

Đến khi hai người được dân mạng tích cực gán ghép, trở thành "người tình tin đồn"

thì lúc này nam chính Đắc Hải đột nhiên công khai với nữ chính đập tan tin đồn.

Huy Nam lúc này cũng chỉ có thể cố gắng nhịn đau mà công bổ cả hai chỉ là bạn bè.

Đấn cuối truyện, anh vẫn là nhạc sĩ "độc quyền"

của nữ chính, thậm chí còn sáng tác một bài hát chúc phúc cho đám cưới của cô.

Một từ thôi: Thảm! Mai Hạ ngẫm nghĩ, anh chàng này đúng là số phận nam phụ điển hình.

Dù là người đối xử tốt nhất với nữ chính nhưng vẫn chỉ có thể nhìn người ta về bên người khác.

Mai Hạ được quản lý dẫn tới gặp Huy Nam.

Trong đầu cô vẫn đang nghĩ về chuyện tình của anh chàng nam phụ này.

Tình yêu đúng là khiến con người mù quáng và điên cuồng, dù chạy theo người ta một đời cũng không tiếc.

Cửa mở ra, hóa ra bên trong là một phòng thu âm.

Họ đơn giản vui sướng vì sắp được nổi tiếng, còn cô gái này lại thực sự hạnh phúc, giống như nó có một ý nghĩa nào khác quan trọng với cô.

"Vậy thì tốt, chúng ta tập hát luôn nhé?"

"Dạt Hai người quản lý lặng lẽ ra khỏi phòng để không làm phiền tới hai người.

Thái độ nghiêm túc của Mai Hạ làm Huy Nam cảm thấy rất hài lòng, anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi làm việc cùng với người mới như vậy.

Tiếc rằng cô nhóc này chỉ muốn chơi đùa chứ không thật sự muốn làm ca sĩ.

Giọng hát của cô gái này rất đẹp, lại hát bằng cả trái tim nữa nên càng tuyệt hơn.

Anh đột nhiên nói: "Em yêu ai rồi đúng không?"

Cô ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng cười nói: "Dạ vâng...Sao anh biết ạ?"

"Bởi vì người có tình yêu khi hát tình ca sẽ càng hoàn hảo.Anh cảm nhận được em đang hát cho tình yêu của em"

Cô bật cười nói: "Vâng, cậu ấy là người tuyệt vời nhất trên đời ạ"

"Chúc mừng em"

Huy Nam cong môi cười.

Tiếng đàn lại vang lên.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Mai Hạ chào anh rồi ra khỏi công ty.

Cô nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.

Cô phải thể hiện bài hát này thật tốt, nó không chỉ là bước đệm để cô vào giới giải trí mà có khi Đức Mạnh đang ở đâu đó sẽ nghe được thì sao? Anh liệu có cảm nhận được tình cảm của cô không nhỉ? Mai Hạ về nhà trong vui sướng.

Cô phải chuẩn bị đồ để ngày mai quay về trường học.

Cô mới học đại học 3 tháng, sắp tới còn chuyển trường nên phải thu dọn đồ đạc.

"Công chúa về rồi kìa"

Mẹ cô thấy con gái vê liền nói.