Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 8 - Chương 88: Thần Thoại Phá Diệt (6)



Chiến đấu, thực đã tiến vào kết thúc.

Sau khi bốn cổ cơ giáp Phỉquân hợp lưu, cả căn cứ đã là một mảnh bừa bộn. Vô số tên mập thép màuxanh, mạnh mẽ đâm tới ở trong căn cứ. Bọn họ phân công chính xác, ra tay tàn nhẫn. Phía trước cơ giáp chiến đấu chém giết, phía sau cơ giáp công trình phá vỡ buồng lái, từng đám binh sĩ đuổi sát sau lưng, đem cơ sĩPayon trói lại, loại hành hung có tổ chức này, càng khiến da đầu ngườita tê dại hơn gặp cuộc chiến giữa kẻ thù.

Cơ sĩ quân 31, làm saocũng không nghĩ ra mình sẽ sụp đổ nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Bọnhọ là bộ đội cấp 1 của quân đoàn Lý Phật, được xưng là bộ đội duy nhấtcó thể cứu vớt thế giới này. Bắt đầu từ lúc là tân binh nhập doanh, bọnhọ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, đã chấp hành kỷ luật nghiêm khắc nhất, cũng bị yêu cầu dưỡng thành tín ngưỡng kiên định nhất.

Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ bản thân sẽ thất bại. Ở trong từđiển của bọn họ, chỉ có tử vong và thắng lợi. Bọn họ cuồng nhiệt thờphụng lý niệm các sĩ quan dạy, tùy thời chuẩn bị đạp lên chiến trường,đi hy sinh.

Khi hai sư thiết giáp Phỉ quân vây quanh căn cứ, cảm giác duy nhất của bọn họ chính là buồn cười.

Đừng nói đóng quân trong căn cứ, là trọn bốn sư thiết giáp của một quân, cho dù chỉ cần hai đoàn, là có thể đánh đám dân binh Phỉ quân kia đến độtìm không ra phương hướng.

Khi quân trưởng trung tướng Fassett ởtrong lòng bọn họ gần với địa vị Lý Phật đi ra cửa chính của căn cứ,trách cứ Phỉ quân vây quanh căn cứ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Phỉ quân sẽ dứt khoát tát một cái lên mặt Fassett như thế, cũng phátđộng công kích không kiêng nể gì.

Mãi đến khi còi báo động củacăn cứ vang lên thê lương, mãi đến khi bọn họ nhảy lên cơ giáp khởi động động cơ, bọn họ mới chính thức tin tưởng, đám dân binh kia đã ngangnhiên động thủ.

Không biết sống chết!

Tin tức Fassett cùng với sĩ quan cao cấp quân 31 bị đánh, nhanh chóng truyền khắp cả căn cứ. Mỗi một vị cơ sĩ quân 31nhảy lên cơ giáp, thắt chặt dây an toàn, cầmcần điều khiển vạn năng nặng trịch lạnh như băng, dâng lên trong lòng,đều là một cổ lửa giận thề đánh tan cả đám Phỉ quân đồng thời đem tất cả những kẻ ngu có can đảm khiêu khích tôn nghiêm của quân 31 đưa vào Địangục.

Nhưng mà, hết thảy xảy ra kế tiếp, làm cho bọn họ hoàn toàn ngủ mơ rồi.

Bọn họ trông thấy, bốn cửa chính căn cứ Đông Nam Tây Bắc ầm ầm mở rộng, vôsố cơ giáp màu xanh ngoại hình giống y đúc tướng quân mập của bọn họ,xông vào căn cứ. Quật ngã cả đám bạn trước mặt mình giống chém dưa tháirau.

Đều là chiến sĩ cơ giáp thân kinh bách chiến, bọn cơ sĩ quân 31 rất dễ dàng dựa vào kinh nghiệm của mình nhìn ra kẻ địch của mìnhđến tột cùng là đám người thế nào.

Bọn họ không phải là loại dânbinh kỷ luật rời rạc, không tiếp nhận qua huấn luyện quân chính quy, bọn họ là một đám lão binh trên chiến trường, ở trong mưa bom bão đạn màra, ra tay cực kỳ hung hăng. Càng quan trọng hơn là, tính năng cơ giápmà bọn họ lái, hoàn toàn không kém gì Thần Tứ đời 10 Payon, mà kỹ xảođiều khiển của bọn họ gần như là truyền thuyết!

Bộ đội, đangnhanh chóng sụp đổ. Tâm cao ngất trời mạng lại như tờ giấy mỏng. Nhữnglời này dùng ở trên người quân 31, chẳng còn gì hợp hơn nữa.

Vốntất cả mọi người đều nghĩ sẽ ở trong nháy mắt đánh tan đối phương, dùngcái giá nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất giành được thắng lợi. Nhưng từ giâyđầu tiên giao chiến vừa bắt đầu, chuyện phát triển lại hoàn toàn hướngvề phía ngược với dự tính của bọn họ. Luồng công kích đầu tiên của đốithủ, liền giết chết mấy chục cỗ cơ giáp phía trước, đợt công kích thứhai, cả đội ngũ đều đã bị kéo loạn.

Theo đột tiến bão táp giốngkhoái đao chọc đậu hủ của cơ giáp màu xanh phía trước, cơ giáp màu xanhtheo đằng sau để xông lên càng ngày càng nhiều, thứ bọn cơ sĩ quân 31nhìn thấy, chỉ là đồng bạn bên cạnh mình hết người này tới người khácbất lực ngã xuống.

Không người nào dám tin đây là thật, nhưng sựthật, đang xảy ra ở trước mắt. tốc độ tay bọn họ vẫn lấy làm tự hào,tinh thần chiến đấu bọn họ vẫn lấy làm tự hào, kỹ xảo chiến đấu bọn họvẫn lấy làm tự hào, ở trước mặt cơ sĩ Phỉ quân như lang như hổ, hoàntoàn mất đi đất dụng võ. Trận đánh này, ngay từ lúc đầu bọn họ đã thấtbại.

Loại đả kích tâm lý này, là thứ trí mạng.

Cơ sĩ quân31 đến cuối cùng, chỉ chết lặng chống cự, chết lặng công kích, nhưng cho dù bọn họ làm thế nào, cho dù bọn họ điên cuồng hơn nữa, cũng cảm giácmình cùng đồng bạn bên cạnh mình giống như là mấy quả trứng gà, đangchọi lên tảng đá cứng. Loại chênh lệch tâm lý này, khiến mỗi một tên cơsĩ quân 31 đều như mất hồn.

Bách chiến bách thắng, nghe bốn chữ này, là châm chọc cỡ nào!

Trong căn cứ một mảnh bừa bộn, Phỉ quân đã bắt đầu đợt quét sạch cuối cùng.Đoàn đặc chủng ngoan cố chống cự, đồng thời liều mạng muốn đoạt lạitrưởng quan mình bị treo trên cột cờ, ở cơ sĩ cao cấp Phỉ quân dùng thủpháp gọn gàng gần như đùa giỡn thả xuống đất. Hai đoàn thiết giáp, đếnbây giờ đã chỉ còn lại chưa đến năm trăm cỗ cơ giáp, mà số lượng củachúng, vẫn đang không ngừng giảm bớt.

Sư thiết giáp Ryan ở mộtbên, cuối cùng không còn động tác, bộ đội Trenock bên ngoài, ở lúc chiến đấu mới bắt đầu có vài vị sĩ quan tiến hành ngăn cản binh sĩ Phỉ quântiến tới, cuối cùng cũng chỉ là không công mà lui.

Cả căn cứ Hán Kinh mà liên quân Phỉ Minh trú đóng, cũng chỉ có đám binh sĩ Phỉ quân đỏ hồng mắt này hoành hành tàn sát bừa bãi.

Mặc dù từ góc độ quân đồng minh mà nói, trường hợp như vậy khiến người tacó chút xấu hổ, nhưng mà, những quân nhân ở đây hành tẩu ở trên tuyếnsinh tử, tùy thời đều bị lựu đạn nhắm vào người ở trên chiến trường,không ai cho rằng hành vi của Phỉ quân có gì sai.

Bao che khuyếtđiểm, vốn chính là thiên tính quân đội. Một chi bộ đội nội bộ không đoàn kết, tuyệt đối sẽ không trở thành một chi bộ đội vương bài.

Tấtcả mọi người hiểu được sự phẫn nộ của chiến sĩ Phỉ quân bọn, quan chỉhuy cao nhất của bọn họ, vào ngày đầu tiên đến Trenock, liền gặp tậpkích của một chiến cơ, đến bây giờ vẫn không rõ sống chết.

Căn cứ tin tức mọi người lấy được, cỗ quân xa chống đạn bị tập kích kia, gầnnhư đã biến thành sắt vụn, có thể không bị bắn chết tại chỗ ở dưới sựcông kích bực này, đã xem như mạng lớn! Nếu không phải là trong xe lúcấy đóng tấm ngăn với buồng lái, tạo thành một không gian phong bế chốngđạn chống đỡ phần lớn công kích, nếu không phải là mấy khẩu pháo xuyêngiáp chỉ xé toạc một miếng thịt phần eo của trung tướng Điền Hành Kiện,nếu không phải là xe vệ binh thiết giáp đằng sau kịp thời phản ứng, dùng tên lửa phòng không tập trung chiến cơ, khiến cho chiến cơ không cáchnào áp dụng lần công kích thứ hai thì có lẽ bây giờ, cả căn cứ quân 31,đã máu chảy thành sông.

Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp lên án Fassett, có điều, chuyện đã rõ ràng. Nếu Fassett làm ra quyết định nhưthế, thì nhất định phải gánh vác hậu quả như vậy.

Có lẽ, hắn làm sao cũng không ngờ, quân 31 của hắn, sẽ tan tác đến thảm như vậy, dứt khoát như vậy.

Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến chứ? Tất cả sĩ quan ở đây, trước đó, đều chẳngqua xem Phỉ quân là đám dân binh do người Leray cùng tội phạm ở Mars tổhợp lại, mặc dù biết trong những người này có một số Chiến thần cơ giáp, kỹ xảo cách đấu của cảng Tự Do cũng vượt lên đầu ở tất cả mọi nơi,nhưng từ góc độ một chi quân đội để xem, cũng không ai chân chính để đám thổ phỉ này vào mắt.

Trên màn hình, một cỗ cơ giáp màu xanh đỡnắm tay Trường Đao trước mặt, tay cơ giới một phen linh xảo, đã nắm cánh tay Trường Đao trong tay. Thuận thế kéo một cái, khuỷu tay đột nhiênthúc ra, đánh nát đầu Trường Đao.

Sạch sẽ, lưu loát, hung ác. Động tác cơ giáp hết sức nhẹ nhàng. Phảng phất đây không phải là chiến đấu, mà là đang dạy cách đấu.

Một cước gạt ngã cơ giáp đã mất đi chiến lực, cơ sĩ Phỉ quân như quỷ mị bay tới sau lưng một cỗ Trường Đao khác, đầu gối của chân cơ giới húc tới trước, trực tiếp đánh về sau lưng Trường Đao, không đợi xem kỹ chiếnquả trước mặt, cỗ cơ giáp Phỉ quân này xoay người ra một quyền, vungmạnh tới đầu của một cỗ Trường Đao đánh tới, nện đến mảnh nhỏ bắn ra bốn phía.

Chung quanh, đã nằm xuống ba cỗ Trường Đao. Lộ ra một khối đất trống.

Cơ giáp màu xanh, lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, tấm thép trên người, dướiánh mặt trời lưu động hàn quang lạnh như băng. Bộ vị các khớp mơ hồ cóthể thấy được cần truyền lực cùng bánh răng, chuyển động cực nhanh,khiến cỗ cơ giáp im lặng này thoạt nhìn tựa như một mũi tên đã đặt lêndây cung kéo căng, phảng phất tùy thời đều bắn nhanh ra.

Đây là một vị Chiến thần tốc độ tay cao tới bảy mươi động tác.

Tất cả sĩ quan, đã tận mắt nhìn thấy hắn đánh chết hơn hai mươi cỗ Trường Đao.

Mặc dù giờ phút này hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà, ở trong mắttất cả mọi người, hắn liền như một pho tượng Chiến thần uy phong lẫmliệt. Khiến người ta ngay cả ý niệm liều mạng đều không có.

Mà Chiến thần như vậy, ở cửa lớn này, có trên trăm người!

Ngàn vạn chiến sĩ cơ giáp cấp 9 cấp 10, lại thêm trăm cơ giáp Chiến thần,một chi đội ngũ như vậy, khủng bố dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến chi đội ngũnày lái cơ giáp đời 12 đầu nhập vào Thương Lãng tinh, tất cả mọi ngườisẽ hưng phấn đến toàn thân phát run.

Phỉ quân, cái tên này, sẽ ở sau hôm nay, truyền khắp thiên hạ.

Đây là lần công diễn đầu tiên của bọn họ ở trong liên quân, Lý Phật,Fassett, quân 31, liền thành đá kê chân cho bọn họ nổi bật uy danh!

Các quân quan lẳng lặng mà nhìn căn cứ bị Phỉ quân quét sạch không còn, tất cả cơ giáp Payon đều bị phá huỷ, tất cả quan binh quân 31 đều bị tróilại, ném lên cơ giáp vận tải.

Bọn họ đồng thời biết rõ, ở sau khi mình gọi điện thoại, khoảnh khắc này có vô số quốc gia vô số tướnglãnh, lái xe tới bệnh viện tổng lục quân Trenock. Bắt đầu từ khắc này,trung tướng Điền Hành Kiện đã từng bị mỉa mai là giả anh hùng kia, chỉcần lẳng lặng nằm ở nơi đó, đã tiếp nhận vô số ánh mắt kính sợ. Mà quốcgia Leray này, ở trong suy nghĩ tất cả mọi người, thăng lên tới địa vịthậm chí ngang bằng với nước cộng hoà Payon.

Phải biết rằng, ởtinh hệ Long Bow, còn có một chi hạm đội Phỉ quân, đại bản doanh Phỉquân ở Mars, còn có không biết bao nhiêu chiến sĩ cơ giáp.

Công tác quét sạch tiến hành vô cùng nhanh.

Chỉ lát sau, một đoàn xe chậm rãi, ở dưới sự hộ vệ của hai sư thiết giáp,bắt đầu đi tới bệnh viện tổng lục quân Trenock ở trung tâm chợ Trenock.

Sĩ quan Trenock bên ngoài, chỉ do dự chừng hai giây, liền nhường đường.

Cả căn cứ phảng phất giống như một sân thu sắt vụn khổng lồ.

Thiếu tá Tartanya nhìn đồng hồ, nhìn các sĩ quan bên cạnh đã sớm mất đi nănglực tự hỏi, thở dài nói: “Lý Phật, bây giờ không biết hối hận bao nhiêu. Nửa tiếng sau, cả Phỉ Minh, đều sẽ nổ tung“.