Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 162: Phản đồ



Trong phòng hội nghị bí ẩn ở đâu đó tại Janan quốc.

Shinatsu khuôn mặt nặng nề nhìn trước mắt trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn video, phía trên chiếu lấy một cái dị hợm tà ác quái vật thân ảnh khiến nàng thực lực giờ đầy dù đã khác xưa cũng không tự chủ mà chợt giật mình.

- Sao rồi Shinatsu-san, cô có đánh giá thế nào đối với cái này hư hư thực thực "Thiên tai" cấp đầu tiên trên thế giới, không ngại nói ra một chút cho mọi người cùng nghe chứ.

Ngồi bên cạnh Shinatsu là thủ tướng hiện tại của Janan quốc nhìn thấy nữ đặc công sắc mặt biến hóa liền cũng nhịn không được hỏi thăm một chút.

Xung quanh còn lại các chính khách cùng nghị sĩ nghe thấy thế cũng đều đồng loạt hướng về về vị trí chủ tọa, tất cả đồng loạt tự thầm hiểu mà giữ im lặng đưa tai chăm chú lắng nghe.

Shinatsu mặc dù còn là lần đầu tiên bị người khác đối xử trịnh trọng như thế, nhất là khi tất cả còn không phải người bình thường, chỉ là nàng ngược lại không để tâm lắm, ánh mắt nghiêm túc nhìn đến màn hình phía trên thân ảnh, nghiêm túc cho ra nhận xét.

- Nếu phải nói thì cái kia quái vật rất mạnh, nhưng thực lực nhiều lắm chỉ sánh ngang với "Thảm họa" cấp mà thôi.

- Nó chân chính đáng sợ chính là cái kia "lây nhiễm dị biến" nhân loại trở thành nó dưới trướng quái vật năng lực, có thể nói để nó tồn tại càng lâu nhân loại khoảng cách nguy cơ tồn vong cũng càng gần.

- Để mà nói thì cấp độ nguy hiểm tuyệt đối phải so với "huyết quỷ" cao hơn một chút.

- Xếp vào cấp độ "Thiên tai" quả thật không phải quá mức phóng đại.

Nghe được Shinatsu đánh giá, mọi người ở đây sắc mặt cũng chợt kém đi rất nhiều, phải biết "Huyết quỷ" hiện tại thế nhưng là bọn hắn Janan quốc top 1 truy nã vì mức độ hiểm họa tiềm tàng có thể gây ra.

Nhưng hiện tại tốt, lại xuất hiện thêm một cái cá thể "siêu phàm" so với "Huyết quỷ" càng thêm đáng sợ, đợi tới tương lai ai biết được sẽ có càng thêm kinh khủng cá thể sinh ra hay không, và trời mới biết được lúc ấy quốc gia may mắn bị chọn trúng có phải hay không là bọn hắn Janan quốc.

- Mặc dù tình huống xấu chút nhưng cũng còn không tệ tới vậy nha, chắc hẳn Amarica quốc cao tầng cũng không phải người ngu, nếu không biết thì thôi đi, nếu đã biết được vậy đối phương tuyệt đối sẽ không để cái kia quái vật toàn thân trở ra.

Nhìn ra trong phòng nặng nề bầu không khí, Shinatsu cũng nhịn không được mà an ủi một chút, chỉ là mặc dù mọi người nghe xong hai mắt không khỏi liền nổi lên hi vọng, chỉ là rất nhanh liền một lần nữa trầm trọng xuống, tiếp tục quan sát chú ý màn hình chiếu tới nội bộ đặc vụ truyền về video.

Mà Shinatsu cũng rất ăn ý theo một chổ im lặng quan sát, mặc dù thân sở hữu "siêu phàm" năng lực khiến nàng cũng không đặc biệt e ngại cái này thời đại mới, chỉ là người bình thường liền không chắc rồi.

Nhất là hiện tại xuất hiện một cái có thể đe dọa nhân loại hiểm họa mới, mặc dù mọi người đều tự tin vào thân làm đại quốc đứng đầu thế giới nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Amarica quốc không thể đem cái này mối nguy hại diệt sát thì sao, tương lai có khi nào nơi tiếp theo bị bầy quái vật xâm thực sẽ là bọn hắn Janan quốc hay không?

Mang theo nặng nề tâm tình, tất cả mọi người đều tràn đây mong đợi lẳng lặng quan sát, đồng thời âm thầm Amarica quốc ra tay ác một chút, thậm chí vận dụng lên bom nguyên tử liền quá tuyệt vời.

...

- Tướng quân, nhà đen vừa có lệnh sẽ tiến hành viễn trình đạn đạo tẩy địa quyết tâm dù san phẳng toàn bộ thành phố cảng Floric cũng tuyệt đối phải đem cái kia quái vật cho hoàn toàn diệt sát.

- Chúng ta cần phải mau chóng di tản dân thường xung quanh cùng rút lui thôi nhưng cũng không thể toàn bộ, nhà đen muốn đem tất cả quái vật đều xóa xổ, vì vậy có lệnh... cần phải đảm bảo được tất cả quái vật đều bị cản tại phòng tuyến thứ ba.

Binh nhất thông báo xong sắc mặt liền một trận nặng nề cùng khó coi vô cùng, một cổ nộ hỏa vô danh đột nhiên từ trong lòng hắn xuất hiện.

Hắn cũng không phải người ngu, biết được mệnh lệnh "ngăn chặn tất cả quái vật ở ngoài phòng tuyến" là ý gì, nói trắng ra chính là bảo bọn hắn đi cùng đám kia quái vật liều mạng tới hơi thở cuối cùng đợi đạn đạo bay tới đem quái vật cùng bọn hắn đều một chổ xóa sổ.

Thật khá khen cho đám người kia có thể nghĩ ra được kế này.

Phải biết bọn hắn quân đội đã đánh đổi vô số tính mạng đến cùng đám kia quái vật chiến đấu, nhưng giờ đây nhìn thấy tình thế đã mất nhà đen liền tùy ý đem bọn hắn cho vứt bỏ.

Không, sợ rằng đây không chỉ đơn thuần là vứt bỏ đơn giản như thế, nhà đen tuyệt đối là sớm có ý để bọn hắn đều đi chết, bởi chỉ có người chết mới có thể bảo "Chính phủ quân đội thất bại thảm hại trước bầy quái vật" bí mật hoàn toàn chôn vùi vào dĩ vãng.

- Xem ra đám người kia thật đã gấp rồi a.

- Cũng được, chúng ta thân làm quân nhân, nghĩa vụ đầu tiên chính là phải vì quốc gia mà phục vụ, kể cả hi sinh bản thân mình.

- Đi tập trung binh lực đi, chúng ta sẽ cùng đám kia quái vật chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Tướng quân sắc mặt uy nghiêm mà bình tĩnh vô cùng khiến binh nhất cũng nhịn không được mà nội tâm cảm động tràn trề vô cùng.

Quả nhiên chỉ có tướng quân mới là chân chính anh hùng, dù chết cũng không từ, vì sao đám kia người lãnh đạo không thể có ngài một phần mười tính cách cơ chứ.

- Vâng, thuộc hạ làm ngay.

Nhìn trước mắt đã rời đi binh sĩ bóng lưng ngày càng nhỏ, tướng quân già nua sắc mặt giờ đây mới chợt biến đổi một chút.

Hai mắt đột nhiên quỷ dị nổi lên nhàn nhạt ánh vàng kim, cả người khí chất đột nhiên biến tới không giống, khuôn mặt nhăn nheo già nua cũng chợt trẻ đi không ít.

- Đạn đạo sao, không biết ngài sẽ làm gì để ứng phó đây.

Bởi bản thân đã trở thành thần tín đồ một trong nên mọi thứ hắn nghe được hẵn đều không thoát khỏi tai thần linh, chỉ là dù như thế vẫn không khiến tướng quân an tâm một chút.

Nếu hắn phía trước còn là bình thường nhân loại vậy có lẽ sẽ suy nghĩ một chút đường lui, nhưng hiện tại đã khác, nhận được "thần linh" chúc phúc quả ngọt, hắn liền đã không còn lưu luyến với nhân loại chức cao vọng trọng, quyền thế ngập trời cái gì.

Lại to lớn quyền lực thế nhưng là có siêu phàm thoát tục, bất tử vĩnh sinh tốt sao?

Chỉ là nghĩ như thế, tướng quân sắc mặt lại chợt trầm trọng.

Hiện tại thứ hắn cần quan tâm không phải mấy cái này xa vời tương lai, mà chính là làm sao giúp "thần" có thể vượt qua nhân loại chung cực vũ khí một trong đây, nếu vượt qua mà nói sau này hắn tương lai cũng quang mang rộng mở, tiền đồ vô lượng vô cùng, nhưng không vượt qua mà nói tướng quân cũng không cảm giác mình sống tiếp được.

Chỉ là mặc dù thân làm cao tầng một viên nhưng đối với quyền quyết định chung tướng quân cũng không có quá lớn tiếng nói.

- Ài thôi được rồi có thể làm những gì liền làm những gì đi, "Thần" vĩ đại như thế ắt hẵn sẽ có cách.

Âm thầm thì thào một câu, tướng quân cũng chợt ngồi dậy rời khỏi lều dã chiến.

Mặc dù đã đổi phe nhưng hắn hiện tại dầu gì cũng là Amarica quốc tướng quân, một chút làm ra vẻ hành động cũng là cần phải có nha.