Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!

Chương 50: Phương Hạ Chi



Ninh Nhất Phàm lại còn vui vẻ hơn lúc nãy, đứng dậy tiến lại gần chỗ Phương Hạ Chi. Trong lòng cô lúc này như nở nụ cười chua xót, đúng là giữa người yêu với nhau luôn luôn có một sự liên kết, bọn họ sẽ luôn tìm được nhau và ở bên nhau mà.

Lộ Lộ bất đắc dĩ đứng dậy, trả tiền cho chủ quán. Chẳng biết giờ phải đi hướng nào, không biết có nên phải chào hỏi ngôi sao lớn của Trung Quốc một tiếng không?

Cô vừa có chút buồn bực, tiến lại gần nhưng vẫn lộ rõ một nụ tươi rói. Đây là lần đầu tiên cô đứng với ngôi sao nổi tiếng với khoảng cách gần như vậy, chỉ hai bước chân mà thôi. Nhiều lần trước cũng vậy, ở sân bay hay khu vui chơi tuy lúc đấy ở cũng khá gần nhưng vẫn không rõ như lúc này, vẻ đẹp tinh tế đến nỗi phải gọi là băng thanh ngọc khiết. Bảo sao, Hạ Chi có thể nhanh chóng trở thành nữ minh tinh hot nhất hiện nay.

Cô cúi người vươn tay ra, "Xin chào, em là Phan Lộ Lộ em là thư kí của Ninh tổng rất vui khi được gặp chị."

Phương Hạ Chi cũng e thẹn cúi đầu, bắt lấy tay cô.

"Chào em, chị là Phương Hạ Chi, chắc em cũng biết về chị rồi nhỉ, nên chắc cũng không cần giới thiệu đâu."

Cô ngượng nghịu, chẳng biết nên làm gì thì Ninh Nhất Phàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người phụ nữ.

"Hạ Chi, sao em lại ở đây giờ này!"

Phương Hạ Chi chuyển tầm nhìn, ánh mắt như biết cười mà nhìn Ninh Nhất Phàm, chỉ tay về đoàn ekip khoảng chục người đang đứng cách cô ấy không xa.

"Em đến đây chụp hình quảng cáo."

Hoá ra là vậy, câu hỏi của Ninh Nhất Phàm cũng khiến cô hiểu một phần vì sao vị ảnh hậu này lại xuất hiện ở đây rồi. Dù nổi tiếng như vậy, không ngờ cô ấy vẫn đến những nơi tầm thường như vậy lại khiến Lộ Lộ cảm thấy có chút thán phục. Giả dụ, nếu sau này Ninh Nhất Phàm lấy Phương Hạ Chi hai người bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc...và bảo bảo cũng sẽ có một người mẹ mới...tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần! Điều này cũng khiến cô một phần yên tâm, một ngày nào đó sex sớm thôi cô sẽ giao lại 2 đứa bé cho hắn.



"Tại sao chị lại chọn nơi này để chụp hình vậy? Nơi này theo em có vẻ không đúng với "tầm cỡ" của chị thì phải?"

Cô giật mình, bản thân đang làm một thư kí, đùng một phát trở thành phóng viên mà hỏi những câu hỏi như vậy. Chắc 2 người bọn họ sẽ nhận ra điều này đâu nhỉ, trời ơi chắc cô điên mất thôi. Cái nghề phóng viên này chắc thấm vào máu cô rồi.

"Lộ Lộ câu hỏi này có vẻ phóng viên thường hay hỏi thì phải nhỉ."

Cô cười trừ, "Em thuận miệng nên thử hỏi theo mấy tên "chó săn" thôi, chị đừng để ý."

WTF, chính miệng cô lại tự chửi mình là chó săn, sao cô lại có thể vì tò mò về vị ảnh hậu Phương Hạ Chi mà bán rẻ công việc cũ của mình vậy?

Phương Hạ Chi ấy vậy mà còn nhìn về phía Ninh Nhất Phàm.

"Ninh tổng - chủ tịch của công ty MM đứng đầu cả nước còn xuất hiện ở đây được thì một nhân vật nhỏ bé như chị sao không thể chứ?''

Lộ Lộ gật đầu thấy có lí, cô ấy nói cũng đúng, không sai hắn ở đây được thì cô ấy cũng ở đây được mà, cô hơi nhiều chuyện rồi thì phải.

Lộ Lộ nhìn hai người bọn họ vui vẻ, chắc cũng chờ thêm tí nữa vậy. Mất công mời tên Ninh Nhất Phàm kia một bữa mà quên thực hiện kế hoạch "dò hỏi" hắn rồi, như vậy không phải cô lại phải tốn tiền mời hắn thêm bữa nữa để hỏi sao, mơ đi nha. Dù có đứng đây đến sáng, nhất quyết cô phải lấy được câu trả lời của hắn, vì bảo bảo cô chắc chắn sẽ làm mọi thứ...ngay cả khi sẽ phải hi sinh hạnh phúc của mình.