Mạc Thế

Chương 12



Ngôn Quân chạy xuống không quên ghé phòng 2 con người kia kêu xuống ăn cơm vì phòng 2 người kia cách âm nên cậu không nghe được gì nhưng lúc đi ra Giang Vân thì mặt đen kịt nhìn cậu còn Tiêu Giang thì kéo tay cậ ôm lại như vị cứu tinh của đời mình. Ngôn Quân vẫn chưa hiểu mô tê gì hết đã bị lôi thẳng xuống dứơi nhà ăn.

Tiêu Bạch đã chuẩn bị toàn món ngon nào là sườn xào chua ngọt canh chua cá lóc,mực xào hành,.. xuống tới nơi thì mặt Tiêu Giang vẫn đực thối ngồi 1 chỗ Tiêu Bạch thấy vậy liền lên tiếng 'không ăn xíu không còn đâu ' Tiêu Giang giật mình nhìn Ngôn Quân đang ngấu nghiến ăn kia thì liền cầm đũa tranh nhau ăn.

Nhìn 2 con người đang ăn như hổ đói kia Giang Vân liền thở dài nghĩ có gì ngon mà phải tranh nhau ác liệt như vậy anh cầm đôi đũa lên gắp ăn thử vừa bỏ vào miệng anh cũng lao vào cuốcchiên giành đồ ăn giống 2 con người kia.

Tiêu Bạch nhìn 3 người đang ngấu nghiến kia thì thở dài lấy đện thọai ra bấm thấy ngay bản tin khẩn được nha nước đăng đọan video 1 người rách rưới ắt đen kịt đi chập chọang máu me be bét tòan thân nhe hàm răng nhọn hoắt da mặt thì bị mất một mảng lộ ra miếng thịt trên khuôn mặt miệng gầm gừ đang lao lên chụp người đi đường cân ngấu nghiến người bị cắn xẽ giống y nó. Bảng tin cho biết đấy là do virút ở trong nước mưa đen kia gây ra.

Tiêu Bạch xem xong liền bật dậy nhìn Ngôn Quân đang giành đồ ăn 'nãy cậu thấy gì?' Ngôn Quân đanh ăn nghe hỏi liền tả lạ sự việc mình thấy cho mọi người nghe. Tiêu Bạchnghe xong thở dài mắng ày đúng miệng quạ'

Ngôn Quân nghe xong chỉ cười hehe' đợi hết mưa mình xe cải tạo lại nhà cho mày nên mày đừng tức giận nha'

Giang Vân Tiêu Giangnghe xong vẫn luôn trầm mặc họ mới chuyển tới đây ở 2 ngày trước do muốn ngắm thiên thạch rơi nên mới tới mà thiên thạch chưa thấy đâu mà giờ thấy đại dịch zombie rôithif liền thở dài cũng may hở trong nhà không ham hố cắm trai ngòai đường thế kia.



ăn xong để tránh trường hợp bị lây nhiễm không biết nên 4 người quyết định lên sân thượng có nhà kính ở cho dễ kiểm sóat, đến nửa đêm thì cả 3 người Tiêu Giang Giang Vân Ngôn Quân đều phát sốt rất cao chỉ có mình cậu lo sợ chạy đôn chạy đáo giúp họ giảm thân nhiệt xong thì cậu tu luyện tinh thần lực không đi đâu ra khỏi căn hòng kính cả chánh trường hợp ai đó thành zombie mà không biết.

2 hôm sau thì Ngôn Quân tỉnh dậy trước cậu hí hửng chạy lại chỗ Tiêu Bạch đang đứng dơ tay có 1 làn nước biến thành quả cầu cho Tiêu Bạch coi ' tiểu bạch tao là hệ thủy nè'

Tiêu Bạch gật đầu dơ tay xoa đầu Ngôn Quân thì 2 con người kia cũng tỉnh dậy cùng lúc Ngôn Quậnchay lon ton tới khoe hệ thủy của bản thân cho 2 người kia xem miệng còn không ngừng luyên thuyên 'em có hệ thủy nè mai mốt em xẽ trị thương cho mấy anh nha!thế còn mấy anh hệ gì vậy'

2 người không nói chỉ đưa tay tập chung tạo thành 1 khối cầu Tiêu Giang là hệ kim còn Giang Vân thì là hệ thổ. Ba người vẫn đang hí hửng khoe khoang thì nghe tiếng rầm quay lại thì thấy Tiêu Bạch đang nằm yên bất động ở trên nền nhà.Giang Vân chạy lại bế cậu về chỗ cậu ngủ đưa tay sờ chán 'sao nóng vậy cậu ấy bị sốt mà còn hải chăm 3 chúng ta sao'

3 người liền thấy mình là tội phạm ngủ yên vị 2 ngày để mình cậu vốn đã ốm rồi naỳcon ốm hơn nhìn thấy mà sót.

3 người thay phiên nhau chăm sóc cậu, bỗng điện thọai Ngôn Quân reo cậu liền nghe máy ' chị Tuyết gọi em chị ổn chứ chị đang đâu vậy ạ' bên kia trả lời 'chị ổn chị cùng 2 anh với mấy đồng đội đang đi tìm e nè em vẫn ở nhà hả'

Ngôn Quân nghe có vậy liền cười 'dạ em vẫn ở nhà Tiêu Bạch thì sốt rồi chắc đang phân hóa dị năng chị cứ chạy tới đi rồi gọi cho em em ra e đón chị nhá'.