Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 964: Thập Thự Chinh vs Hồi giáo Thánh Chiến



Việc bán BTR VD92 không đơn giản như vậy.

Không phải vấn đề giá cả , đám Medang- Lavo chúa mua nợ quen rồi, trấn lột Medang một cái mỏ huỳnh quang thạch cộng thêm một khoản nợ chắc đến đời cháu của Lý Mỹ Hoa trả không hết.

Huỳnh Quang Thạch đối với Đại Việt lúc này quan trọng nhất quặng Bauxite ở Đại Việt tích góp bấy lâu đâu chỉ trăm ngàn tấn đơn giản. Quy trình tuyển quăng từ Bauxit thành Oxit nhôm đã từ mười năm trước thành hình… Kể từ đó quy trình tuyển quặng trong 10 năm chỉ có hoàn thiện và hoàn thiện hơn. Tuy đến nay khả năng tuyển quặng oxit nhôm đã chạm đến mức có thể chấp nhận được so với hiện đại, sự lãng phí tài nguyên quặng đã giảm đến mức chấp nhận được.

Thật ra tuyển quặng nhôm không khó oxit nhôm hoà tan trong NaOH , các thành phần khác không có hoà tan (hòa tan nhôm oxit thành natri aluminat)…

Chỉ cần lọc hỗn hợp Natri aluminat Dung dịch được làm trong bằng cách lọc các tạp chất rắn, thường là bằng bẫy cát quay và với sự hỗ trợ của chất keo tụ như tinh bột, để loại bỏ các hạt mịn. Tất nhiên một lần hòa tan nhôm oxit bằng NaOH có lẽ sẽ có cá lọt lới, cho nên Đại Việt mấy năm qua đã xây đựng công nghệ nhiều lần hòa tan, nhiều lần lọc để triệt để thu oxit nhôm.

Tức là bấy lâu hơn mười năm Đại Việt cố gắng hoàn thiện quy trình này và đã khá xuất sắc lọc gần triệt để Oxit nhôm tránh lãng phí.

Từ Natri aluminat cho sực CO2 rất dễ công nghệ để thu Natri aluminat , thư này nung nóng là có được Oxit nhôm. Nói chung từ sạch giáo khoa muốn biến thành quy trình ngoài thực tế thì Ngô Khảo Ký mất mười năm phấn đấu, nhưng có thể nói quy trình đã khá hoàn thiện.

Các mỏ Bauxite ở Đại Tống, Philippines, Medang, Lavo , vào tay không ít, nhưng đó chỉ là dự kiến cho tương lai, vì thời điểm này tuyển quặng Oxit nhôm có máu dùng ngoài chuyện xây lò, làm đá mài, dấy nhám. Cáu nhất là có trong tay đồ ngon mà dùng không được, đây là trường hợp của Ký.

Nhôm rất quan trọng trong công nghiệp cơ khí ai cũng biết điều này. Hợp kim nhôm càng quan trọng, Ký cầm trong tay số lượng mỏ có thể dát nhôm toàn bộ Đại Việt , nhưng hắn lại không thể sản xuất ra nhôm vì thiếu trợ dung Criolit ( Băng tinh thạch) .

Cái quỷ Criolit này ngoài tự nhiên rất hiếm , chỉ có Greenland , Cororado có một ít. Ký không tin hắn có thể tìm được ở những nơi này.

Nhưng Huỳnh Quang Thạch ( CF2) thì nhiều nhan nhản, cứu mỏ đá quý nào sẽ có Huỳnh Quang Thạch. Thứ này ờ Đại Việt có một ít, ở Philippines có nhiều, Đại Tống cũng có một hai, có thể dùng bản đồ của bé Ri mà khai thác.

Nhưng mà Huỳnh Quang Thạch nhiều nhất là ở Medang… khốn nạn là bản đồ Bé Ri hoàn toàn không với đếm Java hay Sumatra, nếu không thì Đại Việt chẳng thiếu quặng gì cả, bởi lẽ Indonesia chả thiều loại tài nguyên gì. Nhưng từ khí có mẫu Huỳnh Quang Thạch đưa cho đám Medang thì chúng rất nhanh tìm ra được vài mỏ của thứ này. Huỳnh Thạch hay còn được biết là ngọc giả, xuất hiện nhiều ở cạnh các mỏ đá quý, mà Phillipines và Medang thì cực nhiều mỏ đá quý, cho nên cứ tìm thể nào cũng thấy. Trước đây thương nhân Medang hay dùng thứ này làm ngọc giả đi lừa lung tung, tất nhiên thời đại này dân trí cao hết không lừa nổi cho nên Ngô Khảo Ký là thu mấy cái mỏ này vô tay rồi.

Có điều từ Huỳnh Thạch mà muốn điều chế thành Criolit thì còn quá xa, Ngô Khảo Ký vẫn đang mày mò, kỹ sư Đại Việt vẫn đang mày mò, Đại Việt vẫn vô duyên với kim loại nhôm rồi.

Như vậy việc mua bán BTR với Medang một vòng quanh quẩn cũng đạt thành. 10 xe đổi 2 mỏ Huỳnh thạch khai thác và thêm một lượng tiền mặt ký sổ nợ.

Vậy giá con hàng tào lao BTR-VD92 này của Đại Việt là bao nhiêu?

Quy ra thóc cho dễ hình dung, nếu tính theo giá thóc hiện tại ở khu vực Đông Á sau đó dùng thóc làm trung gian thì con hàng lởm này của Đại Việt giá thành lên đến 15 triệu USD một cái… tức là gấp ba lần giá một con T90s của Nga bán cho Việt Nam….. hự hự.

Ký mặt dày chặt chém cả khu vực.

Nhưng không một ai ý kiến, vì đây là độc quyền công nghệ. Làm quái ai biết được giá gốc của nó bao nhiêu.

Ngoài ra còn có gói bảo trì bảo dưỡng hằng năm… mấy ông khách hàng này tuổi tí mà tự bảo trì được.

Bán cho Lavo là bạch nợ, Lavo chả có tài nguyên khỉ gì ngoài mấy mỏ Apatit , nếu dùng gạo mà trả hết các khoản nợ mà Lavo đã vay Đại Việt có lẽ phái đến đời chắt của Mỹ Lệ mới xong.

Pahang mua có 1 con về trưng bày cho nên trả được.

Nhật bản ba nhà Minamoto , Taira , Fujiwara mua 15 chiếc chia nhau… phần lớn lấy quặng trả, bọn này Ngô Khảo Ký không cho nợ, thiếu tính an toàn.

Bắc Nguyên 30 chiếc BTR.. Không thèm nợ.. Cắt Mỏ than ở vùng Nội Mông ngày nay… lại thêm da thú , gia súc đập vào… tiền cũng có nhiều vì thằng này nắm con đường tơ lụa… cho nên Tước trả một lần xong , gĩ nhiên hắng trả với cái giá 50%. Ký cũng không muốn bóp em ruột..

Đại Tống chảy máu , ăn chơi mua 40 chiếc, cũng là Ngô Khảo Ký ngồi chấp mỏ trên bản đồ..

Vấn đề là Nhật Bản , Cao Ly- Đại Tống tuy hảo hữu nhưng không phải đồng minh.

Cho nên Ký không thể bán BTR động cơ hai chiều Double acting steam cho bọn này được.

Vậy chỉ có cách chế động cơ Simple steam piston đẩy một chiều. Nhưng thứ này công suất thấp khó khởi động không dễ lắp xe BTR.

Vậy là đơn đặt hàng của Đại Tống- Nhật- Cao Ly ký rồi nhưng giao hàng sẽ là tháng 4 năm sau.

Ngô Khảo Ký còn phải suy nghĩ lắp hai động cơ Simple steam liên kết chữ T vào xe BTR. Nên nhớ Ký và Richard trình độ tương đương. Richard nghĩ ra được thì Ký cũng nghĩ ra được, chẳng qua là Ký lên đời Double acting steam nhanh quá nên không thèm nghĩ việc kết hợp hai động cơ Simple steam với thanh khuỷu chữ T liên kết thôi.

Kể từ mối làm ăn này Ký cảm thấy… bán đồ quân sự kỹ thuật cao rất là ăn.

Tính ra mỗi xe này Đại Việt chi phí sản xuất tính ra gạo thì chưa đầy 100 ngàn USD… thật lãi gấp mười mấy lần thế này….

Mờ mắt quá…

Triệu Hú phụng phịu muốn đòi có BTR trước nhưng Lý Hiến “cáo già” ngăn lại.

“ Bệ Hạ, không nên vội nhất thời, Đại Việt làm ăn tín dự tin được, họ đã ký hợp đồng bán là sẽ bán không nuốt lời. Thứ đồ công nghệ cao này càng chế về sau càng ít lỗi, càng cường đại, nhận hàng chậm không phải là hoạ mà là phúc…”

Theo lẽ thường cách nghĩ của Lý Hiến là đúng, là thông minh.

Nhưng ông ta đâu biết Đại Việt kéo dài thời gian giao hàng để lắp động cơ loại hai cho Đại Tống cũng Nhật, Cao Ly.

Nói chung cũng không phải là động cơ tồi, về hợp kim vẫn tốt, độ bền bảo đảm Siamese T kết hợp hai cái Simple steam cũng cho công suất tương đương 300 mã lực về mặt kỹ thuật là đảm bảo, chỉ có điều trọng lượng sẽ không đâu tăng thêm một tấn cùng với khởi động rắc rối hơn Double acting steam thôi.

Còn về khởi động xong thì thông số kỹ thuật như nhau.

Đông Á đang tưng bừng chia nhau vũ khí công nghệ cao thì phương Tây cũng xảy ra biến động mạnh.

Quân đội của Pierre Giáo Sĩ đã được quân Genove ủng hộ mạnh mẽ về cả lương thảo và khí giới. Bọn họ quân số đã nở đến năm vạn và đang băng băng tiến về Macedonia, đội quân thập tự này thật sự rất cực đoan, trên đường đi của họ những kẻ được coi là dị giáo sẽ bị tàn sát hoặc cướp bóc không thương tiếc. Người Do Thái là chịu tổn thất nặng nề nhất đối với đám cuồng tín mà cực doan này, hơn bốn ngàn người do thái ở Genove bị đồ sát.

Nên nhớ bọn này không chỉ là cực đoan tôn giáo mà còn là cực đoan chính trị với tư tưởng Fascism.

Fascism không chỉ của riêng quý tộc Châu Âu, lúc này đám dân nghèo, dân tự do, thương nhân, một số tầng lớp có tri thức có tiền nhưng không có có quyền lực hay địa vị xã hội tương xứng ở Holy Roma Emprie đã nhìn ra được cách lợi dụng Fascism cho mục đích của họ.

Đám này tập hợp các nhóm sắc tộc dân tự do, tiểu thương, dân nghèo có bất mãn với quý tộc và sử dung Fascism như một công cụ tập hợp sức mạnh số đông.

Và đám này đang đứng dưới lá cờ Thánh chiến của Pierre Giáo Sĩ với mục đích chính trị của bọn họ. Cho nên đừng nghĩ đám quân ô hợp này chỉ gồm toàn nông dân, người nghèo thiếu kiến thức thiếu trang bị.

Tình thế lúc này khác hoàn toàn so với Thập Tự Chinh lần một trong lịch sử mà chúng ta biết.

Trong thập tự lịch sử Pierre Giáo Sĩ một cuồng tín đồ của Urban II giáo hoàng đã tập trung một số quý tộc nhỏ người Pháp cùng nông dân pháp bắt đầu tiến quân từ tháng 4 năm 1099, tức là đi trước lực lượng quân hiệp sĩ, quý tộc chính Châu Âu tới bốn tháng.

Và với nhiều nguyên nhân bốn vạn quân của Pierre Giáo Sĩ đã va chạm cùng dân Byzatine Emprie ở biên giới Hungary – Byzatine. Sau đó đội quân thập tự nhân dân của Pierre Giáo Sĩ bị chính Người Kito giáo của Byzatine giết đến hơn 10 ngàn.

Nhưng lúc này khác hơn nhiều.

Vì có Fascism can thiệp, xen lẫn Tôn giáo đức tin, không ít tiểu quý tộc, thương nhân nhận ra được ích lợi của Thập Tự Chinh mà tham gia tích cực.

Tức là đội quân của Pierre Giáo Sĩ không còn là đội quân nghèo đói, lạc hậu, thiếu hẳn tính kỷ luật như lịch sử.

Họ được lãnh đạo bởi những tiểu quý tộc có kinh nghiệm chiến tranh, được tài trợ bởi những mạnh thường quân thương nhân giàu có. Và có một kỷ luật nhất quan từ Fascism.

Cho nên đám quân này trên đường hành quân không có nhốn nháo gây sư lăng lăng vì đói ăn, họ tấn công các mục tiêu có chọn lọc với tư tưởng cực đoan của cả Tôn giáo và Fascism cộng lại. Đây là một nhánh quân cực kỳ nguy hiểm.

Trong lúc các quý tộc châu âu vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc xuất binh vào ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng Sinh của Thiên Chúa dưới sự kêu gọi từ Giáo Hoàng Urban II. Thì từ ngày 9-4 Pierre Giáo Sĩ đã từ Pháp bắt đầu hành trình Thập Tự Chinh với mốc là ngày Lễ Phục Sinh…

Vì vậy mới có chuyện quân Hiệp Sĩ dòng đền, hiệp sĩ quý tộc Châu Âu chưa xuất phát thì quân Thập Tự Chinh Nhân Dân của Pierre Giáo Sĩ đã đến được ngoại vi Macedonia.

Thông tin này khiến cho Benjamin không thể tiếp tục cuộc chiến ở Mecca được nữa. Hassan-i Sabbah đã câu giờ thành công. Bẹnamin và Tống Kiệt biết mình bị Hassan-i Sabbah chơi xấu nhưng không dám trở mặt. Vì trở mặt cùng Hassan-i Sabbah lúc này chẳng khác nào chừa một con dao sắc sau lưng có thể đâm họ bất kể lúc nào.

Benjamin một lần nữa phải chấp nhận thoả hiệp cung cấp thêm động cơ hơi nước… thêm nhiều ưu sách khác, đổi lại Hassan-i Sabbah sẽ tạo điều kiện cho quân đội và vật tư của Tống Kiệt vượt biển Hồng Hải thông qua Mecca tiến vào Jerusalem.

Lần này đúng là Benjamin đã bị chơi quá đau. Hận mà không thể làm gì được.

Trong khi đó, biết Châu Âu- Suljuk Emprie sắp nổ ra chiến tranh quy mô lớn.. Hassan-i Sabbah lên kế hoạch vớt chỗ tốt ở Arab và Châu Phi khi cả hai thế lực trên không để mắt đến hắn được.

Có thể nói Ngô Khảo Ký có được Hassan-i Sabbah còn mạnh hơn việc Đại Việt mang 10 vạn quân trục tiếp viễn chinh xa xôi tới nơi đây.