Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 961: Đại Duyệt Binh (03)



Xe mui trần HK?

Thật sự rất rất đẹp..

Nhưng chưa dùng được.

Chờ khi nào có nhôm làm vành và vỏ xe cùng nhiều kết cấu khác thì mới được..

Xe này chế tạp cho lễ duyệt binh thôi, không dùng thật được đâu.

Vấn đề đó là nếu dùng than để chạy xe nhỏ như vậy thì vừa khói vừa cồng kềnh.

Nhưng không phải lo, Đại Việt có khí đốt và xăng chất lượng thấp hoặc dầu có thể thay than làm năng lượng đốt cho xe.

Nói chung là Đại Việt có không ít xăng chất lượng thấp… lâu ngày tích tụ mà thành.

Trước kia là như vậy.

Công nghiệp hoá dầu của Đại Việt nó sơ khai. Sản phẩm đi ra có nhựa đường. Vùng 350-380 đô thì thu được dầu nhờn hỗn hợp khá nhiều.

Vùng nhiệt độ thấp hơn thì thu được diesel tạp , dầu hoả tạp. Sau này khử được lưu huỳnh nên khá hơn ít khói.

Điểm ức chế nhất đó là tầm 15% xăng và khí đốt mạch carbon mất đi ở 80 độ C vì chả có cách nào tận dụng.

Nhưng nay khác rồi… Đại Việt tuy không có công nghệ hoá dầu ghê gớm Craing hay Reformer nhưng lại có bình áp suất…

Khí đốt, xăng bị thu lại nén áp xuất chưng cất tách thành khí đốt và xăng… dĩ nhiên xăng này gọi cho vui thôi, không có Reformer thì làm gì có Naptha chất lượng mà dùng. Nên đây không phải xăng chạy động cơ đốt trong đâu.

Nhưng nói chung là Đại Việt cũng thu được không ít xăng lởm với hỗn hợp khí Gas có thể đốt.

Cho nên lúc này dùng acetylene từ đất đèn đi chạy xe thì gớm quá … lãng phí. Nhưng nếu dùng ga lởm, xăng lởm, dầu hoả mà đốt lò hơi nhỏ của xe ô tô bốn chỗ này rất tiện.

Sáu năm qua kể từ khi có công nghệ cốt chế tạo các bình áp suất cao thì Đại Việt đã thu được không ít xăng lởm cùng khí ga hỗn hợp từ chưng cất dầu thô ở Dumai và chưng cất đá phiến của Medang, Đại Tống. Đặc Biệt ở Đại Tống có rất nhiều mỏ đá phiến khổng lồ và Đại Việt mới chỉ chiếm (mua) 2 trong số đó vì chưng nhiều cũng không có chỗ dùng.

Xe car hơi nước với lò hơi nhỏ động cơ kiêm tốn 40hp (gần bằng ba ngựa kéo) rất thích hợp cho Gas lởm hoạt động. Đó là bởi vì Đại Việt chưa có công nghệ phun xăng áp lực, đánh lửa tự động cho nên dùng xăng hay dầu cho xe car động cơ hơi nước là vô vọng. Nhưng dùng ga thì khác, đơn giản cái công nghệ bếp ga thì ai cũng hiểu. Khởi động xe cũng dễ dàng, thế nhưng nạp nhiên liệu cho bình gas lại khó, việc đảm bảo an toàn cháy nổ lại càng mệt mỏi cho nên riêng xe car là Đại Việt vẫn phải đang tiến hành nghiên cứu hoàn thiện. Điểm khó khăn thêm nữa là ga đốt không được lâu , chạy có đoạn ngắn lại phải dừng để thay bình gas mới. Cho nên xe car hơi nước Đại Việt rất là gân gà, chưa thể thay thế xe ngựa được.

Hai cái xe mui trần mà Ngô Khảo Tứ và Ngô Khảo Tích đang đi là hàng thửa, không thể phát triển đại trà được. Nhưng có điều dùng để chạy duyệt binh mấy trăm mét thì ngon lành cành đào, dù sao cũng là chạy từ từ ... không sợ tai nạn.

Thậm chí hai con hàng này chạy còn êm hơn cả xe hơi hiện đại, động cơ hơi nước có đặc điểm rất ít tiếng động.

Tích ca và Khảo Tư gặp nhau chính giữa quãng trường đại lộ, hai bên quân lễ chào nhau rồi hướng về Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy mà chào thêm lần nữa.

Xe của Tích ca tiếp tục đi thẳng, xe Ngô Khảo Tứ quay một vòng bám theo sau... Cả hai quay về chỗ quốc kỳ và Marxism cờ đang treo cao mới dừng lại.

Lúc này Ngô Khảo Tích mới nghiêm trang đứng trước toàn quân rõng rạc đọc lời thề qua loa phóng thanh.

“ Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Đại Việt Đế Quốc , lấy danh dự người chiến sĩ, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc, xin thề trước nhân dân Đại Việt , xin thề trước Nhị Đế....

.... Thứ nhất lời thề . Hy sinh tất cả vì Đế Chế Đại Việt , dưới sự lãnh đạo của Nhị Đế , Đảng Đại Đoàn Kết Các Dân Tộc Marxism , phấn đấu thực hiện một Đế Chế Đại Việt hòa bình, độc lập và Dân chủ. “

“Xin Thề” Ngô Khảo Tích trang nghiêm đứng trên xe mui trần, tay giơ cao trước trán hướng về hàng ngũ trùng điệp quân đội Đại Việt mà hô lớn qua lao phóng thanh....

“ XIN THỀ” “ XIN THỀ” “ XIN THỀ”

Khủng bố hơn hai vạn quân nhân đều tăm tắp hô vang, tiếng hô như tuyên cáo cùng thiên địa…. quyết tâm của lực lượng Quân Đội Nhân Dân Đế Chế… quyết tâm không thể bị lay động.

Sự hào hùng, cương liệt hoành tráng ngay từ lời thế đầu tiên đã khiến cho các thế lực tham gia cảm thấy rúng động cùng học hỏi.

Nhân dân nghe lời thề như tin tưởng hơn vào quân đội, như được truyền thêm cảm hứng, truyền thêm quyết tâm cùng nhiệt huyết…

“ Thứ hai lời thề…Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác”

“ Xin thề”

“ XIN THỀ” “ XIN THỀ” “ XIN THỀ”

… Thứ chín lời thề. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:
Kính trọng dân
Giúp đỡ dân
Bảo vệ dân
và ba điều răn:
Không lấy của dân
Không dọa nạt dân
Không quấy nhiễu dân”

“ Xin Thề”

“ XIN THỀ” “ XIN THỀ” “ XIN THỀ”

Hai vạn quân nhân nghiêm túc hô vang hơn bao giờ hết, đồng bào nhiều người đã cảm động bật nước mắt, có quân đội như vậy thì còn lo lắng gì nữa….

Hai chiếc xe oto mui trần lần lượt dọc theo các khe hở của các đội quân nhân đã sắp xếp trên quảng trường. Đến từng đơn vị kiểm tra, nghe báo cáo sau đó xe tà tà chạy về phía đài cao nơi Ngô Khảo Ký Lý Từ Huy và các quan chức chính phủ, các Đảng viên cao cấp, và các khách mời quốc tế.

Xe dừng cũng là lúc Ngô Khảo Tích và Ngô Khảo Tứ bước lên bục, đến trước mặt Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy hành quân lễ sau đó báo cáo tình hình chuẩn bị của các quân nhân Đại Việt ra sao.

Ngô Khảo Ký lúc này nhận báo cáo thì gật đầu ưng ý khen ngợi rồi hắn bước lên bục có sắn Micro để chuẩn bị đọc bài phát biểu của mình.

Ngô Khảo Ký phát biểu cũng không quá dài, nhưng tất quân sĩ, sĩ quan, nhân dân, giới chức và cả các chính khách quốc tế cả đều cực kỳ chăm chú lắng nghe . Vì đây chính là ý chí của Đế Chế, ý chí cốt lõi của Đại Việt trong thời gian tới, và là ý chí của người lãnh đạo Quốc gia vĩ đại nhất, hào phóng nhất mà người dân đánh giá về Ngô Khảo Ký và Lý Từ Huy.

Trong bài phát biểu phần đầu tiên Ngô Khảo Ký có nhắc về quá trình dựng nước của các Hùng Vương, không quên công lao của ông cha về việc đặt nền móng độc lập cho Đại Việt. Đồng thời Ngô Khảo Ký cũng không quên nhắc nhở đến công lao của các vị tiền nhân đã chiến đấu và chiến thắng các đội quân phương Bắc để lập nên Đại Việt tiền thân cho Đế Chế Liên Hiệp Đại Việt hiện tại...

“.... Bài học quá khứ chúng ta khắc ghi, công lao sâu dày của các vị tiền nhân anh hùng như Hai Bà Trưng, Triệu Trinh Nương Nữ Vương cho chúng ta bài học về những người phụ nữ đất Đại Việt có bao nhiêu dảm lược cùng không thua kém đấng mày râu...

.... Chúng ta không quên ngàn năm đô hộ cay đắng của Hán – Đường lên mảnh đất này... để rồi các anh hùng dân tộc như Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Bố Cái Vương Phùng Hưng, Ngô Vương , Đinh Tiên Hoàng đã thực sự đắp nên một nền móng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc, Lại như Đại Hành Hoàng đế- Lý Thái Tổ Hoàng đế đã cất công xây dựng nên nền quân chủ chuyên chế đặt nền móng cho một quốc gia Đại Việt có tổ chức cao hơn....

“... Những khúc mắc tranh chấp nội bộ , đúng sai chúng ta tạm chưa bàn, nhưng công lao của các vị ấy thì mãi mãi chúng ta không được quên....”

“.... Lại nói về Phương bắc Hán – Tùy- Đường có nợ máu cùng Đại Việt chúng ta luôn cảnh giác về một thảm kịch bị đô hộ có thể trong tương lai, và vẫn nhớ về quá khứ nợ máu đó của dân tộc. Nhưng chúng ta cũng không thể lấy quá khứ món nợ hoàn toàn áp đặt lên tương lai. Thời này Đại Tống và Đại Việt tuy có vài khúc mắc về lãnh thổ ở giai đoạn 15 năm trước, cũng có những xung đột quân sự đáng chú ý giữa bắc -nam. Nhưng cả Đại Tống và Đại Việt lúc này đã đi đến những nhận thức chung về hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển... đây là một dấu hiệu vui mừng vì hòa bình ổn định luôn là những gì Đại Việt và tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Á chúng ta hướng tới. Bài học chiến tranh luôn đắt giá...

“ Tại đây Trẫm chúc cho quan hệ hợp tác của Đại Tống và Đại Việt Đế Quốc sẽ ngày một tốt đẹp hơn....

Ngô Khảo Ký khé dừng mà đánh mắt về phía phái đoàn Đại Tống nơi có Triệu Húc và quan chức quốc gia này đang ngồi...

Một làn sóng vỗ tay vang lên...

Đại Tống người cảm thấy Ngô Khảo Ký nói quá có lý. Hán- Tuỳ - Đường là bọn họ Tống là Tống. Mỗi thời mỗi khác không thể chụp mũ cho Tống được.

Tống lúc này run run chỉ muốn hợp tác cùng Đại Việt và nhóm đồng minh của Đại Việt và thực tế đang nỗ lực tham gia liên minh đó. Có cho Tống vạn lá gan cũng không dám bắt trước Hán- Đường mà có suy nghĩ bậy bạ.

“ Lại nói về khu vực và thế giới, ở Phương Tây nổi lên tư tưởng Fascism cực đoan, cực hữu , hiếu chiến và đang lan rộng, nhìn thì xa xôi nhưng chúng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta vì tốc độ lây lan của Bệnh Dịch này quá kinh khủng…”

“ Sẽ sớm thôi mọi người sẽ cảm nhận được hơi thở của Fascism, trong năm nay năm tới bọn chúng sẽ mở chiến tranh ở Tiểu Á- Tây Á , xâm chiếm tàn phá những gì không phải là Fascism giống bọn chúng. Rồi tiếp theo sẽ là Trung Á sao? Rồi Đông Á?”

“ Chiến tranh đang đến rất gần, đây không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia- quốc gia tranh chấp lãnh thổ lợi ích như các bạn từng thấy qua trong lịch sử Đông Á.

Đây là kiểu chiến tranh quy mô toàn diện mà một hệ thống cả chục cả trăm quốc gia Fascism Tây Âu tạo dựng lên để chống lại nhân loại và nô dịch các chủng tộc chúng coi là thấp kém hơn…

“ Cho nên hơn lúc nào hết Đông Á quốc gia phải đoàn kết với nhau… Marxism – Quân chủ Chuyên Chế - Quân Chủ Lập Hiến.. đều là con mồi mà Fascism nhắm tới.. chúng ta phải gạt bỏ thành kiến , gạt bỏ mâu thuẫn sát cánh bên nhau…

“ Đế Quốc Liên Hợp Đại Việt tại đây đề xuất xây dựng Liên Hợp Quốc Đông Á để thống nhất hành động chung của khu vực trước mối đe doạ của Fascism….”

“ Đế Quốc Liên Hợp Đại Việt là một quốc gia đa sắc tộc tất cả đều là anh em, quyền bình đẳng các dân tộc, Quyền Dân chủ tự do dưới sự thanh mặt nhân dân Đảng Marxism và Triều Đình chính phủ lãnh đạo. Chúng tôi Đế Quốc Liên Hợp Đại Việt nguyện là lá cờ đầu tiên phong kiên quyết chống Fascism … là khiên chắn, là thanh gươm sắc bén cho toàn bộ Đông Á.

“ Nhưng một mình Đế Quốc Liên Hợp Đại Việt không thể làm tốt điều này , chúng tôi cần sự hỗ trợ, góp sức của Đồng Minh, của Các quốc gia bạn bè”

“Sau đây xin chào đón sự ra mắt của Quân Đội Nhân Dân Đế Chế Liên Hợp Đại Việt. Bức tường thành vững chắc cho nên độc lập , hoà bình ổn định của khu vực Đông Á”

“ Ầm Ầm Ầm…..”

Sau lời phát biểu của Ngô Khảo Ký chính là pháo hiệu dồn vang báo hiệu cho quân đội Đại Việt Bắt đầu diễu hành.

Dẫn đầu tiến vào là hai ngàn bộ binh tinh nhuệ xuất thân Cấm Vệ Quân, Mũ nồi đỏ, sao vàng lấp lánh … quân phục xanh xám chỉnh tề đeo ủng cao thắt lưng da. Bước chân đều tắp ưỡn ngực nghiên đầu về hướng đài cao hùng dũng diễu binh.

Họ không có mang gươm đao giáo mác… họ cầm trên tay là súng trường lưỡi lê sáng loáng. Bên hông deo trường kiếm… ánh mắt như điện, gương mặt nghiêm nghị, bước chân hữu lực, đế cao su dày gõ trên nền đường … Rào Rào Rào….

Ai có chút kiến thức sẽ hiểu những người này cầm trên tay không phải súng bình thường mà là sản phẩm mới nhất và rất cường đại của đại Việt.

Súng trường bộ binh KS-89.

Đây là mẫu súng phát triển vào năm 1089 với những ưu thế khủng , mặc dù chưa phải là súng khoá nòng đạn viên vỏ đồng nòng khương tuyến.

Nhưng KS-89 đã rất tiếp cận súng hiện đại và rất mạnh mẽ. Có thể xạ kích ba viên đạn trong vòng 10 s thử hỏi có mạnh không?

Vẫn là kiểu lắp thêm nòng phụ có chứa sẵn đạn, thuốc súng giống nguyên mẫu Kamelander.

Nhưng KS89 có nhiều đổi thay.

Thứ nhất đó là về đạn, sau 4 năm nghiên cứu đã cho ra kiểu đạn hình trụ dài hơn với kết cấu đuôi có chóp nón. Khi được kích nổ thì chóp nón rỗng này sẽ nở ra và ép kín vào nòng súng tạo nên lực đẩy cực mạnh.

Tuy vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề đạn đạo nhưng tầm xa của súng đã lên đến 400m và hiệu quả trong 150m.

Nòng súng dài 70cm đường nòng 11mm , tính cả chiều dài báng 1,2m.

Điểm quan trọng tạo nên sự khác biệt của súng này đó là vì nòng phụ chứa đạn nồi sẵn có 3 khoang, chứa 3 viên đạn…

Cơ chế đẩy ngang rãnh khiến KS89 có thể xạ kích gần như liên tục ba lượt đạn, sau đó sẽ thay nòng bổ xung mới…

Ngô Khảo Ký dĩ nhiên vẫn không hài lòng vì đây không phải kiểu súng hiện đại hắn hướng tới. Nhưng nó là mẫu tốt nhất các Kỹ Sư sáng tạo ra cho nên chỉ có thể tạm thời dùng..

Nhưng xin hãy đừng khinh con này.

Mang theo đủ 4 nòng phụ , mỗi tay súng có thể bắn liên tục 12 viên đạn… có thể nói sẽ tạo nên hoả lực cực dày đặc.

Ở Đại Việt chưa thể phát triển vỏ đồng, vì hạt nổ Thủy Ngân Fuminat kém bền, nếu chế đạn kép kín như vậy chỉ một thời gian sẽ biến thành đạn lép thôi.

Các kỹ sư vẫn theo yêu cầu của Ký Nghiên cứu về hạt nổ mới nhưng xem ra vẫn còn phải chở đợi lâu.

Súng KS89 của Đại Việt chẳng xa lạ gì. Chính nó tham chiến ở cuộc chiến Tây Liêu với Gia Luật Tuấn và gần như xé xác kỵ binh xung phong của Tuấn.

Tất cả thế lực đều thèm thuồng vũ khí này nhưng không có được.

Nguyên lý có thể hiểu đấy nhưng chế tạo không nổi. Thứ nhất là công nghệ luyện kim, cơ khí không đủ, quan trọng hơn đó là không có hạt nổ thì không thực biện được cơ chế bắn của Đại Việt.