Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 951: Ngô Khảo Ký chế tank



Ngự Uyển Đông Cung – Thăng Long Thành, đã là tháng 7 , trời hãy còn nóng lắm thay…

Lúc này ngự uyển bãi vui chơi nghỉ ngơi của Hoàng Gia lại tăng thêm hai thành viên. Thằng Tín được mẹ nó rèn tiếng Việt từ bé, lọt lòng là ở Busan xung quanh toàn các nữ quan nói tiếng Việt cho nên tiếng Nhật nó còn biết ít hơn tiếng việt.

Trẻ em thì vô tư ngây ngô. Nó quan tâm gì chuyện người lớn đâu, ở đây có anh có chị, có cả em gái nhỏ hơn 1 tuổi mà lại lắm đồ chơi cho nên chẳng đến 3 bốn ngày đã quen luôn.

Thằng Tuấn thì theo kiểu, ba mang gì về nhét vào tay là sẽ bảo quản. Ba mang em về nói là em nó cần bảo vệ, vậy là bảo vệ chăm sóc thôi…

Thằng Tín hơi gầy, chắc lười ăn… cả nhà bêu bếu có một thằng gầy nhẳng có vẻ rất lạ.

Phá lệ chi Ni nhường đồ ăn, em Ri cũng không dành ăn.. nhường hết cho thằng em mắt híp một mí này.

Thế là đội trẻ em giờ cân bằng 2 trai hai gái. Mà phân chia theo mắt híp mắt to cũng làm 2 cặp… Ni – Tín mắt híp lòi một mí, còn Tuấn- Ri mắt thao láo như ốc nhồi…

Bang…

Véo….

Loảng xoảng…. Leng beng….

Úi zời ơi….

Tokushi tất tưởi chạy đến bên chỗ trải chiếu thảm trên bãi cỏ nơi bày đồ ăn thức uống…

Thương thì nhà này ít khi cần người giúp đỡ việc riêng, nhất là cả nhà tập trung chơi thì càng không cần các nữ quan theo hầu.

Cho nên A Đoá và Tokushi lúc này sẽ lo phần việc sắp xếp dọn dẹp.

Có điều Tokushi mới nhập bọn nên thể hiện ngoan ngoãn mà luôn dành việc khiến A Đoá bất mãn.

“ Đi ra chỗ khác đá bóng..” Lý Từ Huy đang ngồi ở xa xa bàn truyện cùng Ngô Khảo Ký quát vọng lại.

Thằng Tuấn vâng dạ ôm quả bóng da chạy thẳng.

Vẫn là sản phẩm từ Nam Mĩ.

Cao su Buna nhân tạo chế tốt lắm rồi nhưng dai cứng dẻo có thừa , đàn hồi kém.

Ruột bóng da chỉ có thể từ Nam Mỹ.

Đại Việt khác xưa rồi, ngoài chơi Bóng Đá Mỹ thì giờ còn có Bóng Đá Anh. Dĩ nhiên giờ chúng đều có tên Bóng Đá Đại Việt, và Bóng Bầu Dục Đại Việt.

Xin lỗi Anh và Mĩ thôi.

Anh xí tên trước rồi..

Lúc này Ký đang cau mày đọc báo cáo xem tình hình Đại Việt hơn hai tháng khi hắn vắng mặt.

“ Em làm gì không biết, chém gió cũng vừa phải thôi, chém đến mức độ hoan mang toàn Đế Chế…

… Cái gì mà Fascism dân số mấy chục triệu , quân số mấy chục vạn, có cả tàu hơi nước , súng pháo mạnh như Đại Việt… em bịa quá như thế này dân không hoang mang mới lạ lẫn…”

Ngô Khảo Ký bất lực…

“ Ai biết…” Huy bĩu môi nhún vai tránh né trách nhiệm.

Huy vẫn nổi tiếng bên phe phá team quả không sai. Để tăng hiệu quả doạ ma cán bộ thì Huy gom luôn cả Đế Chế Suljuk vào phe Fascism. Gần như gom cả Châu Âu vào luôn , thành ra số lượng phe Fascism sơ sơ cũng 40-50 triệu dân tổng .

Quân số thì rõ ràng là đông, sợ nhất là bà này chém gió kỹ thuật của bọn Phương Tây không thua Đại Việt..

Năm mươi triệu người lại có kỹ thuật ngang nhau… 16 triệu dân Đại Việt sống rải rác mấy khu bên ngoài chữ S. Nghĩ thôi cũng thấy khó thắng cho nên lòng người bàng hoàng…

“ Em biết anh có cách nha…” Lý Từ Huy õng ẹo õng ẹo dựa dựa…

“ Khùng… lấy đâu ra cách.. giờ đính chính lại chỉ càng bôi càng đen…” Ký cáu lắm, nhưng mới mang mẹ con nhà thàng Tín về nên không dám lên mặt, đang ở thế yếu.

“ Gớm.. dăm ba cái này sao làm khó chồng em … Bản Đế ra lệnh Chồng Ký trong ngày hôm nay phải nghĩ được cách” Lý Từ Huy ngúng nguẩy đi đi, qua bên kia doạ Tokushi một tí…. Chị cả lên mặt, hành vợ bé . Thú vui tao nhã mới…

“ Nghĩ bằng niềm tin…” Ký lầm bầm mắng….

Bên kia A Đoá … Tokushi và Huy tụ tập lại rồi.. Ký lại ngồi nghiên cứu tiếp hồ sơ dưới gốc cây.

Thằng Tín mới có năm tuổi, cũng là tuổi biết rồi, trong ấn tượng của hắn cha rất là nhạt.

Nhưng hai tháng nay Ký cố gắng gần gũi nên thằng bé cũng bắt đầu theo rồi…

Đúng lúc này thằng Tín hớt hải chạy đến.

“ Cứu Tín… sợ quá….” Lắp bắp…

“ Lại chuyện gì nữa …?” Ký đưa tay đón lấy thằng này…

“ Em Ri… bắt sâu róm…. Doạ… sợ” Thằng Tín lẩy bẩy run…

Chỉ một lát sau lại đến con Ni béo ú chạy như lăn đến nơi..

“ Cứu.. Cứu Bé Ni… hu hu… Ri rất xấu”

Ký nhức hết cả đầu, thằng Tuấn lớn rồi bớt nghịch hẳn nhưng toàn chiều các em nên làm bậy, thằng Tuấn lúc nhỏ là vua nghịch, sau này lớn đỡ chút, những tưởng cái nhà này yên thân. Nhưng con Ri nối bước chân cha anh... Trở lành đối tượng nghịch nhất khu này, không ai bằng chị.

Bé nhất nhà nhưng chuyên tìm cách dọa xấu anh chị, biết con Ni sợ sâu róm thế là dám tay không bắt lấy sâu trên cây , dí dọa con Ni, không ngờ thằng Tín cũng sợ sâu nên hai đứa chạy bán sống bán chết....

Hậu quả là có đứa bị Huy bắt được đang nhéo tai la oai oái...

Thật tính cách này lớn lên chưa biết xử lý ra sao... con gái nghịch quá cũng không ổn.

Đúng lúc này Ký không hiểu sao lại nghĩ ra cách giải quyết....

“ Huy Huy... nghĩ ra rồi.... “ Ký cắp nách hai đứa Tín – Ni mà đi lại chỗ Huy đang trừng trị con Ri...

“ Anh nghĩ nhanh vậy... giờ làm sao?” Huy bị thu hút, bỏ tai con Ri ra khiến con bé quăng một ánh mắt cảm ơn cho Ký rồi chuồn thẳng.

“ Chế xe tank sau đó duyệt binh quy mô lớn... mọi chuyện xong...” Ký cười....

“ Anh đùa, tank hơi nước, vậy cũng nghĩ ra được..” Lý Từ Huy bĩu môi coi thường....

“ Gì gì ... không phải chúng ta nghiên cứu xe tải hơi nước đã gần như thoàn thành sao? Lấy cái khung ấy lót gỗ vào đặt tháp pháo , dán nhẹ lớp thép mỏng bên ngoài, anh nghĩ chẳng hết hơn 5 tấn đâu... động cơ 300hp thừa sức chạy... “

“Cái ấy tank nỗi gì? Làm sao chiến đấu được, anh phải biết xe tải hơi nước là chỉ chạy được ở đường nhựa , đường be tông thôi… Tank này chiến đấu sao được?” Lý Từ Huy muốn sờ xem trán Ký có sốt không..

“ Em có bầu xong cái các dây thần kinh chập hết à? Anh chế xe tăng chiến đấu làm gi? Thứ hoa khôn quả ấy… nào nghiên cứu được động cơ Diesl mới chế thật. Lần này chế hàng fake duyệt binh thôi, duyện binh xong lại tháo ra làm xe tải ….” Ngô Khảo Ký lúc này mới lộ ý đồ.

Lý Từ Huy nghĩ cũng phải , chế giả thôi mà, Đại Việt dư sức chế tạo…

Nói đến sau 4 năm thì động cơ hơi nước của Đại Việt khác lắm rồi.

Thép Molybden – Mangan như đã nói, sau 7 năm nghiên cứu thì bọn kỹ sư Đại Việt các đây ba năm đã có thể luyện được thép cực tốt cường độ. Có thép cứng chịu mài mòn, chịu nhiệt độ để làm Xilanh.

Lại có thép chịu mài mòn ít giãn nở để làm Piston.

Đặc biệt là thép chịu áp lực tốt làm đường ống và lò hơi.

Chính vì lẽ đó Double acting steam engine kích thước đã rất nhỏ tinh tế gọn gàng nhưng công suất không hề yếu. Nếu so sánh cùng những động cơ thô kệch năm năm về trước thì đã nhỏ đi, mỏng đi trông thấy.

Cho nên ngoài nghiên cứu động cơ cho tàu hoả hơi nước thì Đại Việt đã nghiên cứu đến cả động cơ cho cả xe tải hàng và xe hơi cá nhân.

Nghiên cứu xe tải là phục vụ dân sinh, còn nghiên cứu xe hơi cá nhân là để khẳng định sự phát triển công nghệ mà thôi.

Xe hơi thì khá khó, muốn chế xe chạy than, chạy gỗ thì lò hơi lò đốt cồng kềnh. Còn muốn làm buồng đốt nhỏ, lò hơi nhỏ nhưng đủ công suất thì lại phải dùng nguyên liệu đốt là khí ga hay xăng. Cả hai cái này đều cần bộ phận Buri đánh lửa quản lý đố cháy nguyên liệu, đồng thời nếu muốn dùng xăn , dầu để chạy máy thì cần tăn áp lực cho đầu phun nguyên liệu…

Quá rắc rối vẫn chưa có thiết kế an toàn.

Ông xe tải thì dễ hơn, nói chung Đại Việt luôn cảm thấy chế tạo cái gì đó to to thô tho sẽ dễ hơn nhiều chế tạo các thứ chi tiết tinh mĩ.

Nói thẳng thì xe tải hơi nước còn dễ chế tạo hơn tàu ray hơi nước rất nhiều.

Công suất bé, máy nhỏ dễ bố trí, lò hơi không cần quá quan tâm có mất thẩm mỹ không…

Hệ thống truyền động đã có dây đai bằng cao su Buna bền chắc lại ma sát tốt.

Chế tạo xe tải chạy than, củi đối với Đại Việt không có thách thức gì mấy ngoài… hệ thống an toàn…

Nói đúng ra là hệ thống giảm tốc, cùng hệ thống phanh.

Nói dỡn, thứ quỷ này full tải nặng tầm 14 tấn , lại chạy 30km/h. Nếu tai nạn là không phải 1-2 người chết thôi đâu.

Nhưng Ký sợ quái… diễu hành thôi mà … chạy 10km/ giờ… có phanh đểu cũng chẳng sao…

Nói là xe tank nhưng thật ra là xe bánh 6 bánh cao su đúc.. vỏ gỗ dát thêm bên ngoài lớp giáp thép thầm 3-5mm làm màu. Thêm cái tháp pháo xoay xoay là oai như cóc.

Lý Từ Huy chót bốc phét là Đại Việt có cái gì thì Phương Tây có cái đó . Cho nên muốn diễu binh mà khiến cho dân tin tưởng thì phải làm cái mới. Phải PR trên báo trí , rồi giả vờ bí mật, đến ngày diễu binh mới khoe.

Cả một kế hoạch lên trong đầu Ký.

Cuối năm nay hẳn là vui lắm đây.