Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 677: Giao dịch ma quỷ.



“ Căn phòng kỳ quái, xin chào” Ngô Khảo Ký không phải là thằng không biết nữa, hắn đứng vào khu vực kia cực lực phát ra sóng giao động hạt tinh thần bằng các tập trung suy nghĩ.

“ Sinh vật cấp thấp, xin chào” cỗ tinh thầm lực xâm nhập đáp trả rành mạch lạnh lùng khô khốc máy móc kẽo kẹt.

Sinh vật cấp thấp mả cha mày. Ngô Khảo Ký chửi thầm nhưng không có mãnh liệt phát ra sóng giao động hạt. Ai biết được quái vật này khi điên lên thì có cái gì phả ứng.

“ Năng lượng hấp thu đủ rồi?” Ngô Khảo Ký hỏi lại.

“ Chưa” Lạnh lùng tín hiệu đáp trả.

“ Ơ …sao chưa đủ đã về?” Ngô Khảo Ký tò mò mà hỏi..

“ Sinh vật cấp thấp không đủ quyền hạn hỏi”

Con chó này, bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Ký nghiến răng nghiến lợi.

“ Ta muốn xây toà tháp năng lượng sử tận dụng hai bản cực …” Ngô Khảo Ký bắt đầu mô tả về hai bản cực của trái đất cùng nghi ngờ về Kim Tự Tháp Ai Cập là một nhà máy phát điện.

Cụ thể đó là các đường hầm Kim Tự Tháp là để cho dòng nước khổng lồ từ sông Nile chảy vào, và cấu trúc cùng cấu tạo của Kim Tự Tháp chính là để hấp thu truyền dẫn dòng điện vật lý ( Physio Electricity: Điện thu được từ các chuyển động vật lý tự nhiên với sự trợ giúp của một số thiết bị khai thác nhất định có thể được gọi là điện vật lý. Ví dụ. năng lượng từ việc đi bộ, năng lượng từ dòng chảy của sông (sông Nile chảy qua các tầng chứa nước) v.v.).

Sau đó dòng điện này sẽ được truyền lên đỉnh Kim Tự Tháp thông qua hệ thống đá giàu thạch anh và kim loại trong lõi Kim Tự Tháp. Đến chóp Kim Tự Tháp là một khối khổng lồ Kim loại như Vàng chẳng hạn, kiến cho việc phóng điện của hai bản cực trái đất diễn ra và có thể sử dụng năng lượng này.

“ Phương pháo ấy có thể , có điều sinh vật cấp thấp ngươi xây không được” Lạnh lùng trả lời, bằn nhạt kinh bỉ.

“ Tại sao? Đá vôi, đá thạch anh ta đều có… vàng ta cũng sẽ tìm được” Ký không can tâm hỏi lại.

“ Sinh vật cấp thấp, thứ ngươi gọi là Kim Tự Tháp Kia hẳn chính là một sản phẩm mô phỏng công nghệ của chúng ta. Cho nên ta truyền đạt: công nghệ không sai. Nhưng Sinh vật cấp thấp các ngươi xây không nổi. Sản phẩm Kim Tự Tháp kia hẳn là dựa vào Gonasrush còn sót lại của chúng chúng ta mà ngu ngốc dùng loại thường vật liệu cố gắng mô phỏng.”

Ký hiểu Gonasrush chính là chỉ khối kim loại mà người ta nghĩ là vàng ở trên đỉnh kia, xem ra không đúng , nó phải đặc biệt hơn nhiều.

“ Tức là Kim Tự Tháp vô dụng?” Ký chán nản hỏi.

“ Không hẳn vô dụng, nếu có Gonasrush có lẽ có công năng 1/1tỉ thời chúng ta...” Kèn kẹt băng lãnh âm thanh truyền vào ý thức của Ký.

Thì ra là vậy, chỉ là hàng phỏng chế, mất đi Gonasrush là thành đống đá không hơn không kém. Mà khối Gonasrush mất đâu, ai lấy, bố Ký cũng khồn biết, cho nên cấu trúc này vô dụng.

Ký lại lấy mấy cấu trúc có được trong đền Vishnu Wat ra hỏi một lần rõ ràng vì trước đây vẫn chưa có thực thời gian hiểu rõ.

“ Nguyên lý.. khả dụng, bản sao chép công nghệ của sinh vật bậc thấp này khả dụng… có điều vẫn cần là nguyên liệu thấp kém Furnikruis để xây dựng ngươi có không?” Thông tin lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự coi thường đối với sinh vật có trí tuệ như Ký, thật sự làm Ký quá mức quá mức khó chịu.

Nhưng vì đây là liên tiến tinh thần hoạt động truyền dẫn thông tin cho nên có nhiều thứ Ngô Khảo Ký có thể hiểu rất nhanh, ví dụ như các cấu trúc của mô hình thiết kế bên trong căn phòng lấy từ đền đền Vishnu Wat cần có vật liệu tổng hợp đặc biệt để xây dựng mới có hiệu quả. Không sai vẫn là công nghệ sạch Physio Electricity để cho dòng điện và có thiết bị tinh vi có khả năng hấp thu chúng. Nếu quả thật có được công nghệ này thì với hệ thống sông ngòi chằng chịt của Đại Việt thì năng lượng từ dòng chảy của sông có thể cung cấp rất nhiều điện năng phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của con người. Vấn đề là không có vật liệu tổng hợp để xây dựng và không có bộ phận quan trọng nhất, hấp thu năng lượng.

Khoan đã..

Khoan đã…

Căn phòng đền Vishnu Wat đã được chuyển đến Bố Chính thì sao?

Ngô Khảo Ký điên cuồng mô tả căn phòng kia và cách nó hấp thu điện năng sử dụng cho việc cải tạo cơ thể hay truyền dẫn thông tin v.v…

“ Về nguyên lý có thể. Quay lại vấn đề, ngươi có đủ nguyên liệu Furnikruis để xây dựng lớp vỏ cấu trúc không?”

Vòng lặp trở lại, Ngô Khảo Ký hoàn toàn thất vọng.

Không đúng, kẻ xây dựng Kim Tự Tháp vẫn có thể dùng các vật liệu đơn sơ nhất để hoàn thành việc sản sinh điện năng thôi. Bên ngoài Kim Tự Tháp chỉ là đá vôi trắng tufa không Magnesi ( Mg- Magiê) có khả năng cách điện tương đối tạo thành lớp vỏ. Còn ở bên trong lại dùng đá granite chứ nhiều fenspat, thạch anh, amphibole… về nguyên tắc mấy thứ quái này có khả năng truyền điện yếu ớt do có oxit của Fe, Al,Mg nói như có như không nhưng còn tốt hơn nhiều đá vôi trắng tufa. Nguyên liệu lởm khởm vậy còn xây được Kim Tự Tháp có khả dụng, hắn có thể tổng hợp nguyên liệu thay thế mà.

Ngô Khảo Ký đặt câu hỏi này cho căn phòng máy móc sau đó hối hận mội hồi vì bị khinh bỉ bởi sự ấu trĩ suy nghĩ cùng bị miệt thị sinh vật cấp thấp một hồi.

Đúng vậy ? Dạng nguyên liệu nào có thể chịu được sức bào mòn của lưu lượng nước khổng lồ chạy qua thường xuyên? Dẫn điện tốt như sắt, đồng, chì có thể sây lộ bề mặt như vậy? Chịu được bao lâu oxi hoá rồi hỏng hết? Rồi cần bao nhiêu sắt thép, kim loại mới xây được một cấu trúc khổng lồ có thể tận dụng Physio Electricity? Cho nên dùng kim loại thay thế đá granite lại không thể. Mà dùng granite chí ít phải xây to lớn cỡ Kim Tự Tháp Giza và có con sông lớn cỡ sông Nile cung cấp động năng cho Physio Electricity mới cho được một nguồn điện tâm vài trăm KW . Thôi nghỉ cho lành tính vốn đầu tư và lợi nhuận thu về đã thấy không thiết thực. Đại Việt có thể xây một cấu trúc như Kim Tự Tháp Giza vào lúc này không?

Khả năng có, nhưng hoàn thành là lúc Ký toi mạng rồi. Haizzzz. Nói chung không thiết thực, chế máy phát điện cho căn phòng đến Vishnu Wat là xong, nhanh, bổ rẻ.

Nhưng Ký vẫn không can tâm .

“ Dạy ta chế tạo nguyên liệu Furnikruis được không?” Ký đặt câu hỏi.

“ Sinh vật thấp kém không đủ quyền hạn”

Đạp con muỗi nhà mày nhá, Ký sắp phát khùng lên rồi.

Bị chửi nhiều Ký cũng dần trơ nhưng vẫn bị ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ.

“ Ngươi có thể cho ta biết thông tinh địa điểm các khoảng sản, vật liệu để khai thác không?” Lui lại một bước không thể xây nhà máy điện thì thôi, không biết công nghệ tạo Furnikruis thì thôi, hỏi chút thông tin khoáng sản chắc được, thằng này hay lần mò xuống lòng đất, biết đâu nó có cách kiếm khoáng sản kim loại quý cho Ký thì sao? Dù hi vọng hơi mong manh.

“ Sinh vật thấp kém , ngươi muốn trở thành nô lệ khai thác tài nguyên?”

Bố chém mày, cả nhà mày, con chị mày mới muốn làm nô lệ….

Ký xúc động muốn rút đao chém, nhưng hắn biết vô dụng thôi. Chém được hắn chém lâu rồi.

“ Nô lệ khao thác mỏ là gì?” Ký nén giận mà hỏi .

Một loạt thông tin truyền vào đầu Ngô Khảo Ký.

Đó là một dạng kiểu hợp đồng cam kết lao động – tương tự như vậy.

Hít hà hít hà hít hà…

Ngô Khảo Ký kinh hoàng trước thông tin hắn nhận được.

Thứ nhất thông tin, khi trở thành nô lệ hay nói đúng hơn là công nhân làm thuê cho căn phòng này hắn sẽ được nhận một bản đồ chi tiết các khoáng sản có trong phạm vi bán kính 5000 Talish đơn vị đo của đám này tương đương tầm 2300 km đơn vi đo của Ký.

Cái này làm Ký điên cuồng xoắn xuýt, bởi lẽ thông tin này không bao hàm ý nghĩa mỏ quặng đơn giản chu vi 2300 km tính trung tâm từ căn phòng này. Nó còn là một bản đồ quét chi tiết địa hình núi non, đường xá công trình của hiện tại thời điểm. Chỉ cái này thôi giá trị đã liên thành.

Có nó Ký có thể coi như có bản đồ vệ tinh bao quát toàn bộ các vùng như Đại Tống, 1-2 Bắc Nguyên vùng Liêu Đông và Hà Bắc. Triều Tiên , Nhật Bản, quần đảo Philippines sau này, đảo Brunei sau này, toàn bộ Đại Việt, Lào sau này, Vân Nam Đại Lý….

Chỉ riêng địa hình bản đồ đã đủ để Ký tung hoành ngang đọc trong khu vực chưa cần nói đến thông tin mỏ khoáng sản trên đó.

Ký biết một vài mỏ ở các nơi dựa trên kiến thức ngàn năm sau. Nhưng hắn có phải người trong ngành mỏ địa chất đâu mà biết nhiều biết chuẩn xác.

Biết mỏ muối ở Kottabun là do nơi đó Lào-Việt Nam canh ty làm ăn bất thành cho nên cãi nhau loạn xạ trên báo.

Biết Tu Long mỏ đồng vì cái này là quốc hận.

Biết mấy cái mỏ ở Thạch Khê. Thái Nguyên, hay apatit Lào Cai vì nó quá nổi tiếng…

Làm sao có thể so được bản đồ chi tiết của căn phòng này về khoáng vật được.

Nhưng thông tin về điều kiện của “ công nhân” làm Ký hơi chột dạ.

Công nhân cấp thấp được cho một bản đồ 2300km bán kính, nhưng chú thích trong đó chỉ là một số quặng kim loại cơ bản như Đồng Chì Mn, Sắt sản phẩm nộp lên là Vàng, mỗi năm 500kg. Trong 20 năm… con… muỗi nhà nó.

Không hề nhắc tiền công có lẽ những vị trí quặng khác coi là tiền công.

Công nhân cấp trung được cung cấp nhiều hơn các kim loại quý, phi kim quý nhưng sản phẩm nộp lên là vàng , đất hiếm , urani, plutonium ….

Không cần suy nghĩ cái thứ ba, công nhân cao cấp. Ký phạt khăng ý định từ công nhân cấp trung.

Đi khai thác Urani với cả Plutoni cho một thằng luôn mồm gọi mình là sinh vật cấp thấp. Ngô Khảo Ký điên chứ không ngu.

Kích động tâm tình đi ra từ căn phòng lúc này đã qua hai ngày. Căn phòng cần thời gian để quét quét hoàn thành dữ liệu 2300 km chu vi, hai ngày đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này Ngô Khảo Ký thật lắc đầu sợ hãi.

Ôm trong minh tầm 10 tấm vông không rõ chất liệu 1,5x1,5m Ngô Khảo Ký rời khỏi nơi này. Không ai biết hắn đã đồng ý điều kiện gì và giao dịch gì với thứ chết tiệt này. Nhưng chắc chắn làm công nhân không chỉ có phải nộp vàng mà cần phải có ràng buộ về theo dõi. Nếu không ngươi cầm đi bản đồ rồi biến mất thì sao? Ràng buộc này Ngô Khảo Ký không nói với ai, chỉ thấy trên gương mặt hắn lộ rõ sự nặng nề kèm theo hưng phấn, hai thái cực khác hoàn toàn nhau.

Không dừng lại ở đây.

Sau khi giao cho thân binh gói kỹ lại các tấm vuông thì một đám lực lưỡng thân binh cùng Ngô Khảo Ký quay lại đường hầm, bọn hắn khệ nệ bê ra một khối hộp vuông đã được phủ khăn che đậy, không hiểu là thứ gì.