Long Phụng Sum Vầy

Chương 30: Sinh nhật Mạnh Long p1



- Long sắp bắn rồi, em giúp Long nha. Chỉ 1 lần này thôi. Đúng 1 lần duy nhất.

Phụng lắc đầu nguầy nguậy, cô nhanh chóng rời khỏi bồn tắm đứng cách Long 1 đoạn khá xa. Giờ đây cả 2 người đều không 1 mảnh vải che thân, Phụng đang cộng trừ nhân chia, khai căn, lô ga rít vân vân mây mây, Long đang đứng ở phía cửa phòng vệ sinh, cô chạy ra đó để tránh Long thì không được rồi, mà cứ đứng trần truồng trong này thì cũng không phải là cách, cô phải làm thế nào đây.

- Phụng ơi. Anh hứa, 1 lần thôi, chỉ 1 lần. Giúp anh, anh khó chịu lắm, anh n*ng lắm rồi. Phụng… Phụng…

Chẳng hiểu tại sao, cứ lần nào Long chạm vào Phụng, ôm hôn Phụng dù chỉ 1 chút là Long lại có phản ứng mãnh liệt tới như vậy. Long bước tới bên cạnh Phụng ôm hôn 1 cách cuồng nhiệt ghê hồn, sau đó từ từ hạ thấp trọng tâm, đặt Phụng nhẹ nhàng nằm xuống nền nhà vệ sinh, **** *** đầu nhũ hoa đang ***** ****, ngón tay giữa 1 lần nữa lại đút vào nơi ấm nóng vừa tiết ra nước kia ra vào liên tục:

- Vuốt nó… vuốt nó đi Phụng ơi. Anh không có đút vào, anh hứa đấy. Nào… mau giúp anh đi.

Long gầm nhẹ 1 cái sung sướng khi Phụng chạm vào nơi đó của mình, nhưng cô cầm hơi chặt, Long không chịu nổi mà bắn thứ sền sệt của mình ra đầy tay của Phụng trong khi cô còn chưa có kịp di chuyển tay nữa.

Và vâng, bên trong nhà vệ sinh Long có xin cô làm thêm, giúp Long thêm lần nữa, còn bên dưới mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị lắm. Bà Duyên thắc mắc trong đầu không hiểu 2 đứa nhỏ của bà làm cái gì mà lâu xuống thế không biết nữa chứ. Trong đầu bà nghĩ tới cảnh tượng tối hôm đó con trai bà hành hạ cô thừa sống thiếu chết vội vàng chạy lên phòng của Long đập cửa ầm ầm:

- Long! Phụng! 2 đứa xong chưa? LONG!

Cửa phòng không có khoá trái, bà mở cửa đi vào trong thì chẳng thấy ai ở ngoài, cửa phòng vệ sinh thì vẫn còn đóng.

- Thôi chết tôi rồi. Thằng Long! LONG!

Còn chưa tắm được tí nào lấy đâu mà xong trời, Long ra sức bú l*** khuôn ngực căng tròn mềm mại như bánh bao còn Phụng, cô xấu hổ quá khi tay mình dính đầy t*** d*** của Long. Phòng vệ sinh có cách âm nên vì thế mà bà Duyên không có nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của Long.

Cửa phòng thì không có khoá nhưng cửa nhà vệ sinh lại khoá trái, chỉ có Long mới mở được thôi:

- Long. Xin anh đó đừng bắt em làm nữa mà.

- Ngoan nha… aaa nếu em không làm… anh sẽ đút nó vào trong đấy. Lúc đó… haha không chỉ có 1 mình anh sướng thôi đâu.

Gặm nhấm cần cổ trắng ngần, mồ hôi của Phụng tiết ra không làm cho Long chê mà ngược lại nó còn làm cho cậu thấy hưng phấn hơn nữa. Tới tận 20’ sau, khi mà cái thứ đó của Long xìu xuống rồi cô mới được tha bổng và đi tắm.

- Thật quá đáng!

- Hihi. Long còn có thể quá đáng hơn nữa, em biết rất rõ mà. Tắm thôi!

Thơm tho sạch sẽ rồi Long trần truồng ẵm Phụng ra ngoài vừa đi vừa hôn, bà Duyên đã đi khỏi phòng từ lâu, cửa cũng đóng lại rồi, thế là Long cứ vậy thôi, mãi trần truồng chưa có mặc quần áo, cứ chỉ nằm ở giường chống 1 tay nhìn Phụng đang tức giận.

- Anh còn đối xử với em như vậy thì đừng hòng nhìn mặt em trong căn nhà này nữa.

- Kìa Phụng. Đừng đùa như vậy không hay đâu mà. Anh hứa, anh sẽ không làm chuyện như hồi nãy nữa.

- Anh họ Vũ không phải họ Hứa, toàn hứa lèo thôi có làm đâu, vẫn chứng nào tật đó. Số tiền mà anh đưa, hơn 100 triệu kia em có thể thuê 1 phòng trọ bên ngoài.

Phụng nói xong cầm váy đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ, để mặc Long đứng bên ngoài buồn bã thấy thần. Haizz Long hứa là Long không đút vào, nhưng Long lại biến thái rồi bắt cô phục vụ mình bằng tay, thật sự mà nói Long cũng không muốn làm như vậy, nhưng cái con quái thú ở phía dưới kia kìa, nó cứ căng cứng làm Long khó chịu đấy chứ.

100 triệu, đúng là Phụng có thể thuê phòng ở bên ngoài, như vậy là Minh Huy sẽ có cơ hội qua lại và chăm sóc cho Phụng, đời nào Mạnh Long cho phép điều đó xảy ra.

- Anh vào thay đồ đi rồi xuống dưới nhà. Mọi người còn đang chờ anh đó, 5h hơn rồi đấy.

- Dạ hihi. Anh thay đồ liền thưa vợ.

“Mình phải lấy lại số tiền kia mới được. Em ấy không có tiền chắc chắn sẽ không thể nào đi thuê nhà bên ngoài.” Một sự suy nghĩ có thể nói là hơi ích kỷ, nhưng Long không làm vậy thì cậu chắc chắn là mất vợ như chơi rồi. Thay đồ xong Long chạy xuống dưới nhà và lôi kéo mẹ Duyên mình ra phía xa xa:



- Mẹ. Mẹ đã đi xem thầy chưa? Thầy nói bao giờ chúng con đính hôn được ạ?

- Mẹ bận quá nên chưa hẹn được thầy rồi con.

- Sao lại thế? Con nói với mẹ đã từ 2 3 hôm trước rồi mà.

- Con lo sợ thằng bé kia cướp con bé sao? Đừng có lo chuyện đó, con nên tiết chế cảm xúc của mình đi.

- Con biết là con hơi quá đáng. Mẹ hẹn thầy càng nhanh càng tốt cho con đi, chỉ cần có ngày đẹp thôi mọi thứ con sẽ sắp xếp.

Bánh kem 3 tầng to chà bá được nhân viên giao hàng đem tới, nó có màu xanh da trời khá mát con mắt đang được Thịnh và Hiếu bưng vào bên trong nhà để vào tủ đựng bánh kem. Bữa tiệc sẽ được khai mạc lúc 6h chiều nay, nhưng từ 5 rưỡi cánh báo chí phóng viên đã có mặt đầu đủ rồi để sắp xếp các câu hỏi cho Long rồi vì dạo gần đây cậu ấy đang quá hot hit mà.

- Cháu chào các cô chú ạ.

- Chào cậu Long. Cảm ơn cậu đã mời chúng tôi tới đây.

- Dạ không có gì đâu ạ hihi. Cháu cũng đã chuẩn bị sẵn các câu trả lời. Và cháu muốn các cô chú đăng lên các báo theo đúng sự thật ạ.

- Viết báo là công việc của chúng tôi.

Thấy Phụng đang loanh quanh ở gần đó, Long có mời phóng viên an toạ ở ghế rồi chạy tới chỗ cô đang chỉnh lại bàn ghế.

- Phụng ơi. Anh có chuyện này muốn bàn với em nè.

Long kéo Phụng vào trong nhà tới gian bếp của nhà nơi ít người qua lại, Long đang chỉnh cho Phụng các câu nói mà Phụng sẽ phải nói trong bữa tiệc ngày hôm nay.

- Nhưng họ hỏi tới câu làm sao em và mẹ lại ở nhà của anh, thì em sẽ phải nói gì? Không lẽ em nói thật là mình bị đưa tới đây để cho anh hành hạ à? Không được đâu. Em nên tránh mặt 1 chút thì hơn.

- Không được trốn tránh, chúng ta phải nhìn vào thực tế. Tới lúc đó nếu phóng viên có hỏi thì anh sẽ nói giúp em. Em đừng có lo lắng quá nhé.

Long đưa Phụng ra bên ngoài, lúc này khách mời cũng đã tới đông đủ, toàn là đối tác của Long Phụng trong giới nhà hàng khách sạn, bạn làm ăn ở các lĩnh vực khác nữa. Phụng thực sự thấy hơi ngộp và không được tự nhiên khi mặc chiếc váy lụa có phần gợi cảm thế này, còn Long thì cậu đang đứng chào hỏi cũng như bắt chuyện với các vị khách mời:

- Ôi. Vị tiểu thư nào đây cậu Long, xinh đẹp quá.

- Dạ cháu chào chú. Cháu là bạn của Mạnh Long ạ.

- Dạ hihi, là bạn gái ạ. Cháu mời chú vào trong.

Mạnh Long nói với cô rằng cô phải nói với họ rằng cô là bạn gái cậu chứ, đừng nói mình là bạn, họ sẽ nghĩ Phụng chỉ là 1 người bạn bình thường học cùng lớp với Long.

Ba mẹ con bà Thảnh cũng tới rồi, nhưng ông Tuấn có việc quan trọng nên đã phải về lại Quảng Ninh, có đưa chiếc đồng hồ cho bà Thảnh nói bà tặng cho Mạnh Long giúp mình.

- Chào bà, chào 2 cậu. Mọi người có thiệp không?

- Có đây.

- Dạ mời bà và 2 cậu vào.

Thịnh khômg thể không cho họ vào, bởi trên tấm thiệp kia có ghi mời chị Thảnh và 2 cháu, chắc chắn là bà Thương mời họ rồi.

- Cháu chào cô. Chào 2 anh.

- Hihi chị Phụng. Chúng ta lại gặp nhau.

- Nước lựu đỏ, của 1 mình Phụng đây.

- Cảm ơn anh. Mời cô và 2 anh vào ạ.

Mạnh Long giận tím người, ai lại mời 3 mẹ con bà ta tới đây vậy chứ. Cái gì mà nước lựu đỏ của 1 mình Phụng chứ, Long giật nhẹ chai nước từ tay Phụng rồi xoáy nắp chai nước ra uống ừng ực vài hơi hết luôn rồi đáp chai đi chỗ khác.

- Em nói rồi Minh Huy là bạn em. Anh đừng có thái độ như vậy được hay không Mạnh Long?

- Em coi nó là bạn nhưng nó có coi em là bạn hay không? Anh cấm tiệt, từ nay về sau em đừng có lấy bất cứ thứ gì của nó nữa biết chưa!

Có khách tới nên 2 người trở về trạng thái vui vẻ nhất có thể, niềm nở chào đón khách mời.

- Êy ku!

- Vinh dự quá, chào thiếu gia Thế Hà haha. Phụng, đây là Thế Hà và bạn gái. Còn đây, xin giới thiệu với 2 người, đây là Hoàng Tiểu Phụng, phượng hoàng bé nhỏ của tui đó, vợ sắp cưới. Bằng tuổi với bọn mình.

- Chào cậu.

- Ấy ấy bắt bên này.

Long không cho Phụng bắt tay Thế Hà, sau đó mời 2 người đó vào bên trong, tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Ủa Long. Sao bạn cùng lớp với anh, anh không mời họ tới nhiều sao?

- Anh có mà. Nhưng bọn nó… chắc đang kẹt xe. A kia rồi.

2 chiếc taxi 7 chỗ đi tới biệt thự Mãnh Long, chỉ có 12 người bạn gái học cùng lớp với Long trước đây tới thôi, ai cũng mặc váy vóc đẹp hết và tay ai cũng cầm quà, nhưng có thêm 1 bông hồng tổng cộng là 12 bông.

- Sao giờ bọn mày mới tới.

- Chào các cậu.

- Íiii xinh quá nè! Thảo nào Mạnh Long chẳng để ý gì tới con Trà Mỹ.

- Mày im mồm đi, ăn nói hàm hồ vô ý. Vào trong!

Quà là tặng Long, còn hoa hồng… 12 người con gái kia đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Minh Huy, nhưng không thấy cậu đâu cả. Cả đám đang cho là Mạnh Long lừa họ tới đây, họ đặt quà xuống bàn rồi đi ra ngoài trách móc Mạnh Long:

- Tao có thấy em ấy đâu. Mày lừa bọn tao hả!

- Nó có tới mà. Đi vào trong đi đừng có ở đây ăn vạ.

- Mày đi vào mà xem có thấy đâu.

- Cậu ơi em ấy là em nào vậy?

- Thì là em… à thôi không có gì đâu. Cậu tên gì?

- À mình tên Tiểu Phụng. Rất vui được biết các cậu.

Bàn tay của Phụng chìa ra muốn bắt tay với lớp trưởng cũ của lớp Mạnh Long nhưng cô bạn này có vẻ hơi kênh kiệu thì phải, không có bắt tay mà bỏ đi rồi.

- Phí cả tiền quà với xe! Thằng Long! Chuyển khoản cho bọn tao mỗi đứa 2 loét!

- Tao đảm bảo với chúng mày là thằng Huy có tới. Nó còn đi với thằng anh nó nữa. Đi vào đây với tao, Phụng ơi em đứng đây đón khách giúp anh nhé.

Long với 12 cô gái và 12 bông hồng đỏ đi vào trong, Phụng bây giờ mới hiểu ra vấn đề, Long thì ra mời nhiều bạn gái tới đây như vậy là vì muốn cho Minh Huy không gần cô để nói chuyện. Tới chai nước tốt cho bệnh tình của cô mà Long còn giằng lấy để uống. Sao Long có thể trẻ con như vậy kia chứ?

- Dạ cháu mời cô chú vào trong!

- Ôi vị tiểu thư này xinh đẹp quá. Bạn của Long hả?

- Dạ cô ấy là bạn gái cháu đó ạ cô Nhàn. Chữ Phụng trong Long Phụng đó cô chú.

- Ôi ôi.

Mạnh Long giới thiệu qua lại rồi mời 2 ông bà Thông Nhàn vào bên trong. Long thấy khách đi vào liền hôn chụt chụt ở bên má Phụng 1 cái rồi cười hì hì, nhìn đồng hồ đeo ở tay Long thắc mắc trong đầu rằng tại sao giờ này ông Tuấn chưa tới, Long có mời ông cơ mà.

- 2 đứa ơi vào trong thôi. Sắp tới giờ rồi. Hôm nay 2 đứa phải lên cắt bánh cùng nhau đó nha!

Bà Duyên khoác tay cô và Mạnh Long kéo vào bên trong, thôi được rồi để cho qua bữa tiệc đi rồi Phụng sẽ nói với Long 1 lần cho ra ngô ra khoai, cô không thể yêu và lấy 1 người trẻ con như vậy làm chồng.

Phóng viên báo đài cùng các khách mời đã ổn định vị trí, tới giờ nhập tiệc rồi.

- Cảm ơm các vị quan khách, bằng hữu gần xa đã có mặt đông đủ để cùng chung vui với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con trai tôi ngày hôm nay. Xin mời mọi người nâng ly ạ!

Anh Thịnh đứng bên cạnh Long và Phụng, kéo đàn violin đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật. Micro đang chĩa vào anh Thịnh nên Phụng có cơ hội để nói với Long:

- Sau bữa tiệc, em muốn anh tỉnh táo để nói chuyện với em. Anh đồng ý không Long?

- Sáng mai nha em. Anh chắc chắn sẽ bị chuốc rượu rồi.

Phụng cạn lời luôn, 1’ sau thì tất thảy mọi người vỗ tay. Tràng pháo tay còn giòn giã hơn nữa khi Long nắm tay Phụng cùng cắt bánh sinh nhật và đặt vào khay. Ai cũng nói rằng Long và Phụng là 1 đôi trai tài gái sắc đấy haha. Bánh được cắt ra 1 vài miếng lấy lệ thôi, còn khách mời thì họ đang ăn tiệc mặn rồi. Sinh nhật mà cứ như đám cưới vậy đó khi mà Long với Phụng cùng ông Cường bà Duyên đi chúc mừng từng bàn 1 để cảm ơn. Bỗng nhiên, có sự xuất hiện của 1 vị khách không mời mà tới, đó là bà Thanh Hương, dưới sự can ngăn của vệ sĩ, bà cố gắng vùng vẫy để chỉ thẳng vào mặt Mạnh Long đã huỷ hoại thanh danh của Thuỳ Linh con gái bà ta.

Khách mời trong buổi tiệc hôm nay không ai lạ gì bà Thanh Hương, và họ cũng đã xem video full hd không che của Thuỳ Linh rồi. Một trong các khách mời đứng dậy quát to:

- VỆ SĨ ĐÂU! ĐUỔI BÀ TA ĐI!

- Chú Đông, chú ngồi xuống đi ạ cháu sẽ xử lý vụ này. Anh Thịnh đưa bà Hương vào đây!

Phóng viên họ đã ăn trước từ lâu và có người đã xong xuôi rồi, họ đang xem lại những câu hỏi và thêm 1 vài câu cho bà Thanh Hương nữa.

- Có gì thì từ từ nói. Ngồi xuống đây ăn đã cô Hương à.

- Ăn uống cài gì hả? Ăn này! Ăn này! Ăn uống cái gì nữa chứ.

Bà Thanh Hương đạp bánh sinh nhật của Mạnh Long xuống đất bẹp dí, cứ mỗi 1 lần nói “Ăn này!” là bà Thanh Hương cầm đĩa thức ăn ở bàn rồi ném xuống đất:

- Tất cả cũng chỉ vì mày. Chỉ vì này mà con gái tao không vác mặt ra đường. Bị mọi người chỉ trích phỉ nhổ.

- Muốn nói đúng không? Được, mời cô đi theo cháu, cô muốn nói gì cũng được hết.

Mạnh Long mời bà Hương lên phía bục sân khấu, micro cũng chuẩn bị sẵn sàng, phóng viên cũng đã vào vị trí.

- Dạ vâng. Chắc hẳn ai cũng biết rằng tại sao Mạnh Long cháu đây lại mời phóng viên tới đây. Mọi người cũng biết cháu ở 2 đoạn video clip rồi phải không ạ. Các cô chú phóng viên có câu hỏi gì, thì cứ việc đưa ra. Cháu sẽ trả lời hết ạ.

Một anh nhà báo với cặp kính cận to bự chảng, anh ta hỏi Mạnh Long, rằng lí do tại sao cậu lại hại tập đoàn Phương Đông:

- Vâng. Em cảm ơn câu hỏi của anh. Em xin được trả lời như sau. Em không thể nào có đủ tiềm lực để hại tập đoàn Phương Đông, trong vụ việc này em là người bị hại thưa anh.

- Cậu bị hại? Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?

- Ngày mà con gái cô Thanh Hương đây từ Thuỵ Sĩ trở về, em và bố mẹ được mời tới khách sạn Phương Đông dự tiệc, và khoảng 9 giờ trở đi, em có uống cốc nước mà Thuỳ Linh đưa, trong đó có thuốc kích dục.

Phóng viên quay sang bà Thanh Hương, hỏi bà rằng Thuỳ Linh đã hạ xuân dược Mạnh Long, có đúng là như vậy không? Và bà ta đã thừa nhận rằng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng Thuỳ Linh làm vậy là vì yêu Mạnh Long.

- Chỉ vì tình yêu mà hạ xuân dược người khác, có quá đáng hay không thưa bà?

- Quá đáng sao? Chính nó mới là người quá đáng. Nó tiêm thuốc kích dục vào người con gái tôi rồi để nó quan hệ tình dục với 1 người đàn ông khác.

- Người Việt Nam có 1 câu nói rất hay, đó là ăn miếng trả miếng. Bà không nghe câu đó sao? Trong những người ở đây có ai mà không biết thủ đoạn của bà và ông Quốc đã làm để hại các tập đoàn khác. Tập đoàn Phương Đông của bà lớn mạnh là từ đâu? Và Thuỳ Linh, tôi không có cho cô ta hy vọng về 1 tình yêu hay 1 cuộc hôn nhân nào hết. Là tự cô ta bám lấy tôi! Nếu gia cảnh nhà tôi không giàu có, tôi không có đẹp trai, con gái bà có thích tôi hay không?

Bà Thanh Hương câm nín, thời điểm mà bà ta bà ông Quốc tới làm hàng xóm với nhà Mạnh Long là lúc đó gia đình Mạnh Long đang kinh donh nhà hàng Long Phụng cơ sở Mỹ Đình, cũng đã rất giàu có rồi.

- Vâng. Và tóm lại, lí do mà Long Phụng và Mãnh Long hại tập đoàn Phương Đông là vì trả thù cho các tập đoàn đã bị Phương Đông dùng thủ đoạn hèn hạ để chơi bẩn.

Một câu hỏi khác được đặt ra cho Mạnh Long, đó là lí do vì sao Long lại đăng đoạn video clip nóng của Thuỳ Linh lên mạng.

- Vâng. Và cháu xin được trả lời như sau. Bà Thanh Hương đây đã có thuê thám tử để theo dõi cháu. Và bà ta đã biết tới sự hiện diện của 1 người con gái mà cháu yêu thương nhất. Và bà ta sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để hại cô ấy. Đó là lí do mà cháu đăng clip nóng lên mạng.

- Xin hỏi bà Thanh Hương. Bà sẽ dùng thủ đoạn gì để hại cậu Mạnh Long và cô bé đó?

- Nó vu khống cho tôi. Nói ai mà chả nói được chứ.

Long bật cười rồi lấy trong túi quần của mình ra 1 chiếc máy ghi âm, và chiếc máy này chính là của ông thám tử đã đưa cho cậu:

- Mọi người hãy nhìn cái này. Nó là chiếc máy ghi âm mà ông thám tử đó đã ghi lại. Mạnh Long cháu xin được mở nó lên cho mọi người nghe.

Mạnh Long bật máy ghi âm lên, và để nó vào gần phía micro, giọng của ông thám tử và bà Thanh Hương, có cả Thuỳ Linh nữa vang lên rõ mồn một. Thuỳ Linh có nhắc tới 1 con đ* nào đó mang tên Tiểu Phụng. Bà Thuơng thì bực dọc ra mặt còn Tiểu Phụng thì cúi gằm mặt xuống bưng mặt khóc.

- Bà còn gì thanh minh nữa không đây bà Thanh Hương? Tất cả mọi chuyện đều là do bà và cô Thuỳ Linh đó làm. Chuyện nhạo báng danh dự nhân phẩm của người khác trong khi bà chưa biết gì về họ, tội này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đấy.

- Mời vệ sĩ đuổi bà ta đi cho. Đứng đây chỉ làm ô uế bữa tiệc này thôi.

Bà Duyên ông Cường phải đông viên 2 mẹ con Tiểu Phụng mãi 2 người mới bình tĩnh lại được rồi ngồi ăn tiệc. Vệ sĩ đưa bà Thanh Hương ra phía ngoài và đóng cổng lại. Phóng viên vẫn đang hỏi Mạnh Long, chuyển qua 2 đoạn video clip đang hot hit trên mạng:

- Dạ vâng. Về vấn đề này thì tôi xin được mời Hoàng Minh Huy, con trai bà đại gia Bùi Thị Thảnh lên trên bục cùng với tôi. Mời cậu.

Minh Huy được mời lên bục, ok thôi, không nói trực tiếp thì mình nói với phóng viên cũng được.

- Cháu là Hoàng Minh Huy, 16 tuổi. Con trai bà Bùi Thị Thảnh. Các cô chú phóng viên có điều gì muốn hỏi ạ?

- Chào cậu. Tôi muốn hỏi cậu rằng những lời cậu nói trong đoạn video đó là thật?

- Vâng đúng ạ. Cháu thích Tiểu Phụng là thật, và cạnh tranh công bằng với thiếu gia Mạnh Long cũng là thật.