Long Ngạo Thương Khung

Chương 26: Phân phát đồ đạc



"Còn việc này nữa, từ nay về sau các ngươi sẽ ở dưới chân núi,không có sự cho phép không được đi lên phía trên núi, trừ khicác ngươi có thể tấn chức Trúc Cơ kỳ được làm nội môn đệtử."

Thạch Kiên nghiêm khắc nhắc nhở. Tiếp theo sau đó bọn họ vừa đi vừa hỏi Thạch Kiên về trên vấn đề tu luyện, mà Du Vân thìkhông biết giữa Long Khí cảnh và Luyện khí kỳ có khác nhau gì không nhưng mà nghe mọii người hỏi và Thạch Kiên trả lời cácvấn đề thì thu được lời ích thật lớn, hắn tu luyện một mình, không ai chỉ điểm nên thường xuyên phạm phải những sai lầm nhỏ, điều này khiến cho Du Vân may mắn vì vào tông môn. Xuống dướichân núi, quẹo trái quẹo phải một lúc nữa thì mọi ngườichứng kiến một dãy ngôi nhà, nhiều người ăn mặc một bộ màuđen, đai lưng màu trắng đi ra đi vào rất là náo nhiệt.

"Đây là các sư huynh sư tỷ của các ngươi, từ nay về sau cácngươi sẽ ở lại chỗ này, tí nữa sẽ có người phân phát tànguyên tu luyện tháng này, đồ đạc và một số thứ cần thiết, ta còn một số việc cần phải xử lý, các ngươi giải quyết chotốt."

Nói xong, Thạch Kiên vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm,châm đạp phi kiếm bay lên sườn núi. Mọi người nhao nhao hành lễ, trong nội tâm tràn ngập hướng tới, hướng tới ngày sau mìnhcũng là Trúc Cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Sau đó, mọingười cũng tự tìm cho mình một gian phòng, Du Vân cũng tùytiện tìm một cái, trong gian phòng có hai phòng nhỏ, đầu tiênlà một gian phòng khách, cái thứ hai là một gian mật thất đểtu luyện. Năm phút sau, có một tên đệ tử vào phân phát cho DuVân hai bộ đồ, ba quyển sách và một cái bình sứ nhỏ sau đónhanh chóng rời đi tìm một gian phòng khác. Du Vân cầm lên bìnhsứ mở cái nắp ra. Bên trong bay ra một mùi hương thơm ngát khiến Du Vân chỉ muốn ăn hết trong đó, trong đó có bảy viên màu hình tròn như hạt đậu đen màu trắng, mùi thơm chính là những viênnày phát ra.

"Chắc hẳn đây là đan dược..."

Tiếp đó Du Vân cầm lấy hai bộ đồ mà xem, bộ đồ màu đen mềmmại nhẹ như sợi bông, phía trên ngực trái có thêu một mặt quỷmàu đỏ như máu, đai lưng màu trắng, Du Vân cũng chẳng thèm đểý,cởi đồ của mình ra sau đó mặc vào, mà vừa mặc vào thìkhí chất của Du Vân cũng thay đổi, một bổ âm trầm quỷ khí,tiếp theo Du Vân nhìn lại bốn cuốn sách này. Quyển đầu là một quyển sách hơi mỏng ghi lại lịch sử, nội quy của Huyết Quỷtông, quyển thứ hai là giới thiệu cảnh giới tu vi, thiên hạdược thảo, quyển thứ ba là giới thiệu một số môn phái khácvà những chuyện kỳ lạ được sưu tập khắp nơi, còn lại quyểncuối cùng thì màu đen được ghi bằng chữ đỏ tên là Quỷ ThiênPháp. Nhìn xong Du Vân cũng rất là hứng thú, cầm lên quyểnsách đầu tiên Du Vân liền say sưa mà đọc. Đến khi cầm lên quyểnsách thứ hai thì sắc mặt rất là quái gở, trên đường đi hắncũng nghe được các cảnh giới Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, KếtĐan kỳ được gọi là tu tiên giả, về sau suy nghĩ một chút thìtên gọi tuy khác nhau nhưng trên vấn đề tu luyện thì hao haogiống nhau, mà nhớ lại một ít trí nhớ truyền thừa thì mìnhđang tu luyện công pháp mà lúc trước dành cho Long tu luyện thìchắc sẽ gọi là Long tu giả, Du Vân dành trọn một ngày để đọcvà ghi nhớ những thứ ở trong quyển sách này, những thứ trongđây nhất là phần thiên hạ dược thảo rất quan trọng, lỡ như saunày gặp phải một trong số đó mà có thể nhận ra.