Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 57: Hiệp một, fan cuồng nổi giận cắn xé anti fan



Tuần tiếp theo, Medila liên tục lượn qua lại giữa tầng mây. Ông không chỉ đến thăm Quân đoàn Tò vò mà còn cố vận dụng mọi mối quan hệ để xin phép được đến thăm chín quân đoàn khác.

Hành tinh căn cứ của mười quân đoàn chủ yếu là các hành tinh cấp A bậc cao, phạm vi lãnh thổ rộng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt. Quy trình xin phép đến thăm vô cùng phức tạp, trải qua nhiều khâu kiểm duyệt, nếu cấp bậc và gia thế không đủ cao, lý do đến thăm không rõ ràng, không đủ sức nặng thì đơn xin phép sẽ bị trả lại ngay khi nộp lên bộ phận hải quan của hành tinh quân đoàn.

Đúng như lời trợ lý và thư ký đã nói, chỉ có tổng công ty giải trí là hành tinh cấp A dễ đổ bộ nhất, còn những hành tinh cấp cao đáng sống, hành tinh quân sự cấp cao, hành tinh khoa học cấp cao,... tuy trùng có thể thấy trên bản đồ vũ trụ, nhưng lại rất khó đặt chân đến.

Dù là Quân đoàn Tò vò xếp cuối bảng mười quân đoàn lớn, Medila cũng phải mất đủ ba ngày để làm thủ tục xin phép viếng thăm. Việc hợp tác giữa công ty [kiến thức] và Quân đoàn Tò diễn ra vô cùng suôn sẻ do bản thân Quân đoàn Tò vò đang hợp tác với streamer Fate, họ rất sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi.

Medila vừa bước ra khỏi khu vực do Quân đoàn Tò vò quản lý, thông tin về nội dung hợp tác lần này lập tức được chỉ huy Quân đoàn Tò vò chuyển đến bàn của tổng tư lệnh.

Tổng tư lệnh Quân đoàn Tò vò lật xem bản ghi chép trên giấy, quay sang hỏi thư ký bên cạnh: "Cả Liên minh Thủ đô và Tòa án đều đang truy nã cậu ấy? Thật kỳ lạ, tại sao cậu ấy không thuộc về phe nào? Theo ông thấy, tại sao cậu ấy không liên lạc trực tiếp với chúng ta?"

Bí thư quân vụ cầm bản ghi chép, lật qua lật lại, trầm ngâm nói: "Theo lời trùng đại diện công ty, sự việc ở quảng trường giữa Tòa án và Thủ đô lần này do phe cực đoan hai bên chủ đạo. Nếu không phải họ công khai chém giết lẫn nhau, e rằng có thể âm thầm đạt được mục đích. Dù Fate sinh sống trên hành tinh thuộc quyền kiểm soát của hai phe, vậy chỉ cần phe cực đoan hành động đủ bí mật, cậu ấy sẽ không hay biết gì cho đến khi bị bắt giữ."

Tổng tư lệnh Tò vò cười khẩy, đóng sổ ghi chép lại: "Đời mà, luôn có vài kẻ ngu làm chuyện bỉ ổi bị trùng buôn chuyện vài câu là tưởng mình đang bị nhắm tới. Giờ hay rồi, kẻ nhạy cảm gặp phải kẻ thâm độc, mong sao lúc chờ xét xử ở tòa, bọn họ bị nhốt chung một phòng giam."

Tổng tư lệnh lặp lại: "Thật muốn xem thử."

Tò mò hóng hớt là bản năng của sinh vật, câu nói này của tổng tư lệnh đã khiến bí thư quân vụ có một suy đoán khác. Ông hỏi tổng tư lệnh: "Theo ngài nghĩ trùng đại diện công ty này sẽ đến thăm quân đoàn nào tiếp theo?"

Tổng tư lệnh đáp không hề do dự: "Quân đoàn 2. Trong Quân đoàn 2 số lượng quân thư thuộc tộc chuồn chuồn chiếm hơn một nửa, hầu hết đầu có dòng máu của dòng họ Antony. Câu chuyện của Fate lần này lấy cảm hứng từ giai đoạn lịch sử đó, đồng thời được phát sóng trực tiếp cho toàn dân. Quá trình câu chuyện có thể không suôn sẻ, nhưng kết thúc chắc chắn sẽ tương tự như câu chuyện trước."

Bí thư quân vụ ngầm hiểu: "Vậy nên Quân đoàn 2 nhất định đồng ý hợp tác. Biết đâu họ cũng muốn thông qua câu chuyện lần này để gột rửa những ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử về vụ án Antony? Dù sao trùng phát điên năm xưa là tộc trưởng, nhưng lại trút giận lên toàn bộ chuồn chuồn khác suốt 400 năm, quả thực quá bất công."

Bí thư quân vụ không chắc chắn: "Hình như đã rất lâu rồi chưa có một tộc chuồn chuồn nào kết hôn với quý ngài? Mà chỉ dùng tinh trùng đông lạnh lại có thể giữ được địa vị tới nay? Đúng là một chủng tộc được thiên phú chiến đấu ưu ái."

Tổng tư lệnh mỉm cười châm biếm, bí thư quân vụ lập tức đổi chủ để: "Tuy công ty con này có chút bản lĩnh. Quân đoàn 2 thuở trước thu nhận huyết thống Antony nên quan hệ với Tòa án là tệ nhất trong mười quân đoàn. Vụ án quảng trường lần này đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa Tòa án và Liên minh Thủ đô, Quân đoàn 2 ra tay cảnh cáo Liên minh Thủ đô vừa có thể bảo vệ Fate, vừa âm thầm giúp đỡ Tòa án, không hề tỏ ra chủ động lấy lòng, mà còn hợp tình hợp lý giúp phá vỡ thế bế tắc kéo dài hàng trăm năm, mở ra bước ngoặt mới. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích! Fate xuất hiện đúng lúc quả là một cơ hội trời cho!

Đến đây, bí thư quân vụ nhịn không được bật cười: "Đầu óc của trùng đại diện công ty này thật linh hoạt, nghĩ ra được hành động vừa ghê tởm vừa không vi phạm pháp luật này để chống lưng cho Fate?"

"Để quân đoàn chúng ta xuất chiến hạm, thường xuyên qua lại gần điểm nhảy trên tuyến đường vận tải trọng yếu của Liên minh Thủ đô. Bởi lẽ, nơi nào quân đoàn đi qua, nơi đó ắt sẽ xuất hiện dị thú, đây là quy luật bất biến từ bao đời nay, nhưng đâu có quy định nào cấm quân hạm di chuyển trên tuyến đường an toàn dân dụng. Quân đoàn chúng ta chặn một đầu, quân đoàn 2 chặn đầu kia, lúc này Liên minh Thủ đô muốn làm gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Không biết khu vực gần tuyến đường an toàn hàng trăm năm có thể bỗng dưng xuất hiện 'hành tinh dị thú' khiến quân hạm vô tình đi ngang qua bất ngờ khai hỏa."

(*) Điểm nhảy (Jump points): Kiểu như phóng thứ gì đó ra xa một cách nhanh chóng. Nếu không có điểm nhảy thì chiến hạm, tàu vũ trụ... sẽ mất nhiều thập kỷ hoặc hơn để đến một hệ sao mới.



Bí thư quân vụ tươi cười: "Bình thường không có quân đoàn nào lái chiến hạm đến thiên hà Liên minh Thủ đô. Việc này không chỉ tiêu tốn nhiên liệu năng lượng của hành tinh mà còn phải đối mặt với đủ loại thẩm vấn và giám sát của các trạm vũ trang, nhưng nếu chỉ mượn điểm nhảy của tuyến đường dân dụng để đi qua thì hoàn toàn không vi phạm pháp luật."

Tổng tư lệnh Tò vò trầm ngâm: "Tên trùng đến thương lượng này, hẳn là một thế lực thuộc phe Fate."

Thư ký quân vụ lập tức hiểu ý của tổng tư lệnh: "Có thể đây là cách Fate ngầm bày tỏ nhu cầu với quân đoàn chúng ta? Qua lần hợp tác trước đây Fate là một trùng nhạy bén, kiêu ngạo nhưng cũng rất cẩn trọng. Nếu cậu ấy đích thân ra lệnh, để lại bất cứ bằng chứng nào trên giấy từ, âm thanh, video. Sau này nếu... thì những bằng chứng này đều có thể trở thành vật chứng kết tội tử hình cậu ấy."

Tổng tư lệnh Tò vò suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: "Liệt kê danh sách các chiến hạm có thể xuất kích từ cảng vũ trụ. Chọn ra những mẫu chiến hạm có tầm bay xa, cử đến khu vực rìa thiên hà Liên minh Thủ đô. Theo múi giờ 24 tiếng của Liên minh Thủ đô, sắp xếp các hạm trưởng thực hiện bước nhảy mượn đường mỗi giờ một lần."

Bí thư quân vụ: "..."

Thống soái ơi! Dọa đội Liên minh Thủ đô mỗi tiếng một lần như vậy tiêu hao nhiều nhiên liệu năng lượng lắm đấy!!

Bí thư quân vụ cau mày khuyên nhủ: "Thống soái, xin hãy kéo dài thời gian mượn đường, năm nay tốc độ mở rộng lãnh thổ ngoài vũ trụ của chúng ta không như trước, chất lượng hộp sọ dị thú săn được không tốt lắm, lượng tinh dầu năng lượng ép ra không chịu được mức tiêu hao cao như vậy."

Tổng tư lệnh Tò vò đã quyết định: "Cơ hội ngàn vàng đấy! Trùng cấp cao như Fate, sinh ra đã ngậm thìa vàng, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất, tầm nhìn cao xa hơn bình thường. Muốn họ coi trọng mình, vậy phải có nắm đấm và bản lĩnh đủ cứng rắn. Mende, làm theo lời tôi đi."

"Với cả, chúng ta hưởng lợi từ vụ hợp tác này. Ngay tuần thứ hai sau khi câu chuyện phát sóng, số lượng tuyển sinh mới của Quân đoàn Tò vò đã cán mốc 5000. Chỉ trong hai ngày, hai ngày thôi đấy, số lượng đăng ký tuyển sinh tại các điểm này đã gần 70%. Cái cảnh này bao nhiêu năm rồi mới thấy lại chứ?"

Tổng tư lệnh Tò vò lắc đầu: "Dù họ tới vì vé phi thuyền kim lư miễn phí hay vì đợt mở rộng tuyển quân rầm rộ, nhưng cũng lâu rồi tôi mới thấy cảnh tượng hàng chục ngàn hàng trăm ngàn tân binh thuộc chủng tộc khác nhau tụ tập như vậy."

Tổng tư lệnh Tò vò nói tới đây, hiếm khi nghiến răng nghiến lợi: "Có tân sinh mới bổ sung, đầu quái thú thu được từ chinh phạt sẽ không bao giờ cạn. Phải bỏ ra nhiều nhiên liệu tinh thể này mới có được. Trùng đại diện công ty kia tốt nhất là do Fate sắp xếp, về phải báo cáo cho Fate cẩn thận. Ngày mai là thứ sáu dù thế nào cũng phải viết nam phụ Theodore tò vò cho bình thường chút!"

"Hôm qua họp online mười Quân đoàn, thằng ranh con bên Quân 7 nó tọc mạch hỏi, ngài Theodore hồi trẻ là con sên à?"

(*) 鼻涕 là nước mũi, 鼻涕虫 là con sên. Theodore là tên của tổng tư lệnh tò vò cũng là tên nam phụ trong quân y, có đoạn chảy nước mũi tèm lem.

Tổng tư lệnh tò vò tên đầy đủ là Theodore Leon nheo mắt cười gằn: "Lắp vũ khí cho tất cả chiến hạm xuất kích! Thể hiện khí phách và uy phong của Quân đoàn 10! Lộ nòng pháo ra, dọa nạt bọn nó mỗi tiếng một lần!"

"Làm tốt chuyện này, hiểu chưa!"

Bí thư quân vụ lập tức gật đầu.

...

Bên ngoài Black Shield, vô số thế lực tranh giành quyền lực, hỗn loạn và kiềm chế lẫn nhau. Fate như một tia lửa nhỏ, vô tình châm ngòi cho thù hận dai dẳng suốt trăm năm giữa ba phe phái. Các thế lực hùng mạnh nhe nanh dằn mặt nhau, ai cũng nghi ngờ Fate đang ẩn náu trong phạm vi thế lực của đối phương, cũng nghi ngờ lẫn nhau là kẻ bảo kê cho Fate.

Tam giác là, hình dạng vững chắc nhất.

Thế nhưng kẻ gieo rắc bao sóng gió - cuộc sống thường nhật của Thời Tấc Cẩn lại đơn giản vô cùng.

Duy trì ba điểm một đường thẳng: Nhà, hiệu sách, nhờ Bill lái xe đưa anh đi dạo thành phố cổ này, tiện thể hỏi han Bill những thông tin chỉ dân địa phương mới biết.

...

Black Shield.

Thứ sáu.

"Black Shield thuộc về quân tò vò, nhưng trùng nắm quyền điều hành thực sự chỉ là một họ hàng xa của phó chỉ huy quân đội." Bill vừa lái xe vừa nói.

"Quản lý sinh sống tại thành phố vệ tinh cách trung tâm 30 km. Giờ nhiệm vụ của họ là quản lý Black Shield, bao gồm phân phối nhu yếu phẩm từ hành tinh cấp trung, cũng như giám sát sản lượng và vận chuyển đạn dược của nhà máy quân sự Black Shield."

Mật độ thành phố trong Black Shield rất cao, các thành phố sắp xếp theo hình lục giác như tổ ong, dùng kênh đào bao quanh thành phố làm ranh giới, nhưng không phải thành phố nào cũng sinh sống được. Bill lái xe qua từng cây cầu, trước khi tiến vào thành phố trong vành đai, họ đi qua một số thành phố hoang tàn bị bom đạn tàn phá, Thời Tấc Cẩn hạ cửa sổ xe rồi nhìn ra ngoài.

Bill giải thích: "Cách đây 1 năm, chiến hạm của Quân đoàn Ong vàng từng hạ cánh xuống Black Shield, toan tính cướp bóc hành tinh này nhưng bị Quân đoàn Tò vò đóng quân ở đây đánh đuổi. Đây là chiến trường năm ngoái, đến giờ vẫn chưa được sửa chữa, chắc sau này sẽ đập đi xây lại."

Thời Tấc Cẩn nhìn ra ngoài, bất chợt thấy bóng đen nhanh nhẹn lướt qua trong thành phố hoang tàn, anh bèn hỏi: "Kia là thứ gì?"

Bill chẳng thèm ngó ngàng, nói ngay: "Chỉ là mấy con dị thú nguyên sinh bản địa, hành tinh nào cũng có."

"Nhiều hành tinh quân sự cấp thấp non trẻ do quân đoàn quản lý, thực chất tiền thân là hành tinh dị thú. Chúng tôi thảo phạt những hành tinh nhỏ này, tiêu diệt những dị thú lớn thực sự nguy hiểm, phá hủy sào huyệt của bọn chúng, chọn những khu vực lục địa thích hợp để xây dựng thành phố và trại lính."

"Vì là hành tinh quân sự, quân đoàn sẽ chọn lọc giữ lại một số dị thú bản địa nhỏ bé, cho phép chúng sinh sống tại di tích chiến trường. Sau mỗi khoảng thời gian nhất định, trại lính sẽ đến bắt giữ những dị thú này để huấn luyện cho học viên."

Thời Tấc Cẩn im lặng quan sát thành phố, khi xe đi qua cầu vượt của thành phố đổ nát, anh bất chợt hỏi Bill: "Bình thường có trùng đến đây nhặt ve chai không?"

Bill im lặng trong chốc lát: "Có."

"Lũ dị thú không có chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, thức ăn của chúng là trùng tộc. Trước đây trùng tộc nhặt ve chai kiếm ăn, có trùng thành công săn dị thú thành công, có trùng trở thành thức ăn cho chúng."

Thời Tấc Cẩn kéo cửa sổ lên. Sau một lúc im lặng, anh lại lên tiếng hỏi: "Black Shield có mỏ khoáng sản nguyên sinh không?"

Bill cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn giải thích: "Có, nhưng Black Shield là hành tinh cấp thấp, khoáng sản và tài nguyên dầu mỏ của Black Shield đã bị khai thác cạn kiệt từ lâu. Những mỏ khai thác và giếng dầu đó đã bị bỏ hoang gần 20 năm rồi."

Bill không thể hiểu nổi tại sao chủ thuê lại quan tâm đến những thứ rác thải này.

Họ đang trên đường đến thành phố phồn hoa nhất của cả hành tinh, chẳng lẽ không nên hỏi vài chuyện thù vị về trùng quản lý hành tinh và thành phố lớn đó sao? Hắn liếc nhìn vào gương chiếu hậu, chủ thuê trong gương đang im lặng suy tư.

Chuẩn bị xong xuôi.

Anh lấy hiệu sách làm vỏ bọc cho nguồn tài liệu bồi dưỡng, lấy hình ảnh hư cấu về thượng úy Romeo làm bối cảnh hậu thuẫn, chỉ cần mua thêm vài mỏ khai thác bỏ hoang làm căn cứ huấn luyện, ba trụ cột cơ bản cho kế hoạch Fate Wynne đã hình thành.

Thậm chí, tài liệu bồi dưỡng trong tay Thời Tấc Cẩn còn tốt hơn cả hệ thống bồi dưỡng của trường quân sự Black Shield.

Tài liệu bồi dưỡng này đến từ ký chủ thứ ba của hệ thống, nhà động vật học hay nói cách khác nhà lãnh đạo tối cao.

Từ một binh nhì bình thường, y đã trải qua 20 năm ròng rã, chiến đấu và phấn đấu không ngừng nghỉ để vươn lên từ hành tinh cấp trung đến hành tinh cấp cao. Cuối cùng, y đã đạt đến quân hàm trung tướng. Quá trình nhập ngũ của y là một câu chuyện đầy máu và nước mắt về rèn luyện và thăng tiến, vô cùng chi tiết.

Thời Tấc Cẩn chỉ cần tuân theo kế hoạch lịch sử bi thương này một cách cẩn thận và không mắc sai lầm, thì sẽ có được một Fate Wynne vừa có thể chiến đấu vừa có thể làm bia đỡ đạn, thay thế cho thượng úy Romeo.

Ba trụ cột của kế hoạch đã hình thành, nhưng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng các chi tiết. Tạm thời Thời Tấc Cẩn không vội, anh đang ở trong tình thế vô cùng an toàn, có thể tạm thời chững lại để suy tính kỹ càng.

Thành phố trong vành đai nghiêm ngặt hơn thị trấn biên giới. May là thẻ ID của Bill và "Ronaldo" đều thuộc về công dân ưu tú: Một là quân thư danh dự đã giải ngũ, còn một là gia đình của thượng úy đang tại ngũ, cảnh sát canh gác không giữ họ quá lâu đã nhanh chóng cho qua.

Chiếc xe di chuyển với tốc độ ổn định, Bill lái lên cây cầu dẫn vào khu nội thành.

Nội thành trong vành đai sôi động và rực rỡ hơn thành phố biên giới nơi Thời Tấc Cẩn sinh sống, nó hơi giống thành phố cấp ba ở Trái Đất vào những năm 890. Đường phố sạch sẽ, không có quân thư xuất ngũ ăn xin. Các trung tâm thương mại trong thành phố náo nhiệt hơn nhiều, trên đường phố có thể dễ trông thấy á thư, thiếu niên và bé trùng ung dung đi lại. Những tòa nhà thấp tầng được trang bị màn hình lớn, đang chiếu trailer phim.

Phim tình cảm lấy nhân vật chính là một trùng đực cấp thấp.

Từ lúc xe bước vào thành, Thời Tấc Cẩn luôn im lặng quan sát mọi thứ.

Nội thành giống như thành phố nơi con người sinh sống, hoàn toàn khác biệt so với thành phố cấp 5 biên giới mà Thời Tấc Cẩn đặt chân đến.

Nội thành không lớn lắm, Bill lái xe dạo vài vòng là hết 30 phút. Theo giới thiệu của Bill, Thời Tấc Cẩn đã mua một vài túi lớn thực phẩm, đồ uống, trái cây quý hiếm chỉ được bán trong nội thành.

Họ không nán lại nội thành quá lâu. Thời Tấc Cẩn mua sắm xong liền bảo Bill lái xe trở về. Trên đường đi, họ ghé qua trường tuyển quân số 2 và số 8 để nộp đơn xin nhập ngũ cho Rolley và Raleigh, rồi đón hai đứa nhỏ về nhà vào cuối tuần.

Thời Tấc Cẩn đã hứa sẽ đón vào cuối tuần thì nhất định sẽ đến, không vì hai đứa còn nhỏ mà nuốt lời.

Nếu không, hai đứa bé này chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn đến mức đáng bị phạt ăn măng xào thịt băm cay.

Chẳng hạn như, nếu cậu út không đến nộp đơn xin đón chúng mình về nhà, vậy tự trèo tường trốn ra ngoài, đi dọc theo đường ray xe lửa vòng quanh thành phố để tìm đường về!

Bị trường quân sự phạt à, thì kệ!

Trên đường trở về, Thời Tấc Cẩn bóc một quả cam ít nước cho Luca ăn, rồi hỏi Bill: "Trước đây anh nói, dòng họ của anh phụ trách quản lý Black Shield đều sống ở nội thành, khu vực trung tâm thương mại thành phố nhỏ nơi chúng ta đang ở là do họ quản lý từ xa, hay có trùng chuyên biệt đến thị sát định kỳ?"

Bill nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chủ thuê đang bóc vỏ cam, hắn nhíu mày. Đúng như dự đoán, bé trùng chưa bao giờ ăn trái cây nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Chủ thuê đưa cam cho Luca, nó không hề từ chối, vì ăn vội nên suýt cắn vào ngón tay chủ thuê.

Bill nghiêm nghị gọi một tiếng: "Luca."

Đứa bé rụt lại, nắm chặt múi cam trong tay, không biết phải làm gì.

Thời Tấc Cẩn dứt khoát nhét cả quả cam vào tay Luca, tìm khăn giấy lau sạch tay.

Bill xin lỗi một tiếng, liên tục lúng túng giải thích: "Bọn họ cử trùng sang đây quản lý, công việc của tôi ở tiệm xe cũng giống vậy. Mỗi tháng sẽ có trùng quản lý đến khu phố buôn kiểm tra, chủ yếu là xem doanh thu cửa hàng, lượng khách hàng, v.v..."

Bill nói đến đây thì lông mày nhíu lại có hơi lưỡng lự nói: "Trùng quản lý này... có trùng sẽ thu phí bảo kê từ chủ cửa hàng."

"Đòi tiền bảo kê?"

Bill: "Không, bọn họ sẽ không làm vậy. Tiền bảo kê này giống như phí hội viên hơn. Nếu cậu nộp, trùng quản lý sẽ định kỳ mời cậu đến khu nội thành tham dự các bữa tiệc giải trí nhỏ. Cậu không nộp cũng không sao, thân trùng của cậu là thượng úy, chỉ cần cậu cho họ biết thân phận này thì bọn họ không làm khó cậu đâu."

Thời Tấc Cẩn mỉm cười: "Vậy còn gì bằng."

Trên đoạn đường còn lại, cả hai không trò chuyện thêm. Thời Tấc Cẩn nhắm mắt nhìn bản đồ do hệ thống thu thập được trong đầu, chọn vị trí mỏ khoáng thích hợp. Nơi đó phải hoàn toàn hoang phế, không có lấy một dị thú hoang dã nhỏ nào là tốt nhất.

Đến lúc đó, móc nối quan hệ với quản lý khu thương mại, giao lưu hợp lý, sau khi thân hơn thì đề xuất mua thiết bị huấn luyện do nhà máy quân sự sản xuất, thành lập căn cứ khai thác mỏ, chờ thời cơ thích hợp, tìm cách đưa những thiếu niên mà mình bồi dưỡng nhét vào trường quân sự? Hoặc, đi theo con đường của quân đoàn hoang dã và lính đánh thuê?

Dựa vào thông tin trong bộ hồ sơ đầy đủ về ký chủ thứ ba - nhà lãnh đạo tối cao, Thời Tấc Cẩn biết được rằng ngoài mười quân đoàn lớn còn có vô số quân đoàn nhỏ cấp thấp - trung đều khởi đầu là quân đoàn hoang dã hoặc lính đánh thuê tư nhân. Trải qua nhiều năm phát triển, họ đạt đến mức tiêu chuẩn tối thiểu của quân đoàn cấp thấp, rồi báo cáo với Quân đoàn 1 và Liên minh Thủ đô. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ được cấp biên chế chính thức.

Thời Tấc Cẩn không có ý định đưa quân đoàn tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong thế giới này. Mục tiêu duy nhất của anh là tạo điều kiện cho cặp đôi chính trong nguyên tác có được hạnh phúc viên mãn.

Trên con đường HE này, Thời Tấc Cẩn cần một chiến binh trẻ tuổi kiểu Fate Wynne làm lá chắn khi bước lên nấc thang hành tinh trung - cao. Vừa hay trong tay anh có phương pháp bồi dưỡng trung tướng cấp quân đoàn, anh sẽ kiên nhẫn dùng cách tốt nhất để bồi dưỡng quân bài này từ lính quèn thành vua hề (*), đánh cược với thế giới nguyên tác tồi tệ.

(*) 小丑王 (ピエモン): Piemon trong Digimon, nickname là chú hề đến từ địa ngục. Ma nhân Digimon có vẻ ngoài kỳ dị, hành tung bí ẩn là một ẩn số. Khác biệt hoàn toàn với hệ ác quỷ và hệ bất tử, ma nhân Digimon sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn và bí ẩn.

Ba bốn bản kế hoạch sơ khai dần hình thành trong đầu Thời Tấc Cẩn. Chiếc xe chạy êm ái trở về thị trấn biên giới, trước tiên đến trường quân sự số 2. Bill cầm hồ sơ và thẻ ID đi làm thủ tục đăng ký. Trước khi xuống xe, Thời Tấc Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Bill, chuyện tôi hỏi trước đây thế nào rồi?"

Bill: "Có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi đã tìm một nhóm mới thay thế. Sáng mai tôi sẽ dẫn chúng đến hiệu sách của cậu."

Thời Tấc Cẩn nhíu mày: "Ngoài ý muốn?"

Bill im lặng, có chút khó nói: "Đợt đầu tiên thất bại, tưởng tôi muốn ép buộc chúng gia nhập bang phái nào đó."

Thời Tấc Cẩn: "... Bill, bình tĩnh lại, tôi chỉ muốn xem vài trùng cùng lứa thôi. Anh không cần phải đe dọa từng trùng mới dẫn đến cho tôi đâu."

"Cậu..." Làm sao biết tôi đe dọa! Bill không quay đầu lại, chỉ nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của chủ thuê.

Trong gương chiếu hậu, vẻ mặt của chủ thuê bất đắc dĩ, không hề tức giận chỉ lắc đầu, hệt như hết cách: "Lần sau anh đừng làm thế, mau đi làm thủ tục đăng ký đi."

Bill nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Luca vẫn đang nắm chặt nửa quả cam chưa ăn hết trong tay. Bill biết Luca chắc muốn mang về chia cho các anh em khác.

Bill chỉ mua trái cây cho bọn trẻ vào ngày anh mang chúng về, cũng đã lâu rồi bọn trẻ chưa được ăn thức ăn tươi.

Trùng cao lớn gật đầu im lặng, mở cửa xe bước ra ngoài.

Hoàn tất thủ tục cần phải có thời gian. Thời Tấc Cẩn mở vòng tay trí não, bắt đầu viết dàn bài cho câu chuyện sẽ viết tối nay.

Lúc này, tiếng chuông báo đặc biệt im lặng suốt một tuần bỗng vang lên, liên tục dồn dập, khiến Thời Tấc Cẩn khá bất ngờ.

Suốt tuần này, Thời Tấc Cẩn không thèm quan tâm đến tài khoản này.

Vài ngày trước, Medila còn hào hứng khoe với anh về món quà đắt tiền, Thời Tấc Cẩn chỉ nói một câu: "Công ty mấy ông có thời hạn bảo quản là bao lâu? Hết hạn tự động trả về à."

Medila kinh ngạc ở đầu bên kia trí não, lải nhải liên tục về giá trị của kim lư, hành tinh cấp cao chắc chắn sẽ có loại khoáng thạch hiếm nào đó, trùng gửi tin là từ biệt động, v.v...

Bao nhiêu lời khuyên nhủ chỉ nhận lại một câu từ Fate sensei: "Nghe có vẻ ông rất muốn nhỉ? Vậy tặng ông đấy, ký nhận đi."

Medila: "Xin lỗi, tôi sẽ đi làm thủ tục trả hàng ngay."

Hoàn thành chuỗi combo trả hàng, Thời Tấc Cẩn dự tính anh và A567 có thể trò chuyện lại khi livestream lần nữa.

Chẳng ngờ trước giờ livestream, thụ chính cao ngạo này lại chủ động nhắn tin.

Điểm bất thường này khiến Thời Tấc Cẩn mở hộp thoại.

SVIP Standard A567: [Lập tức lên phi thuyền rời khỏi Liên minh Thủ đô sớm nhất có thể.] 16:24

SVIP Standard A567: [Tòa án đang ráo riết truy lùng, kiểm tra toàn diện nhưng không tìm thấy manh mối nào về anh. Giờ họ sắp rà soát cả hành tinh cấp cao phía Đông của Liên minh Thủ đô, sớm muộn gì họ cũng tìm ra anh.] 16:25

SVIP Standard A567: [Bọn họ phong tỏa toàn bộ cảng khẩu và sân bay, làm thế có lố quá không? Bắt một mình anh mà phong tỏa toàn bộ cảng khẩu trong nước? Trùng cấp cao ở Liên minh Thủ đô toàn bị thiểu năng à?] 16:40

SVIP Standard A567: [** chờ tôi ***wjq dnq...] 17: 00

SVIP Standard A567: [IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII·169s]

...

Thời Tấc Cẩn: ...

Có hơi lố rồi, đánh nhau ở quảng trường Tòa án chưa đủ, giờ còn phong tỏa toàn bộ để bắt một streamer ảo.

Thời Tấc Cẩn đeo tai nghe, mở tin nhắn thoại.

Âm thanh đầu tiên là tiếng ồn ào hỗn tạp, xen lẫn nhiều tông giọng nam trầm, trung, cao, trong trẻo, vang dội và trưởng thành.

Dù vậy Thời Tấc Cẩn chỉ mất một giây đã có thể phân biệt được nhân vật chính trong mớ âm thanh hỗn loạn này.

"Đừng đi đâu hết, trốn kỹ chờ tôi. Tôi sẽ đi qua cổng lỗ đen ngay bây giờ, chậm nhất 4 tiếng nữa tôi tới."

Giọng nói trẻ trung như nhung lụa, êm tai và dễ nghe, dao động giữa âm trầm và âm trung mang một nét đặc trưng khó quên.

Thời Tấc Cẩn nghe xong câu này, hệt như đã mở khóa nguyên tác trong đầu, những dòng chữ miêu tả cảnh nam chính gặp Anouchka hiện lên rõ ràng như một thước phim tự động phát.

[Mái tóc vàng óng, đôi mắt hai màu đầy lãnh đạm. Dáng người cao ráo càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, ngạo mạn ấy, nhưng hắn không đi thẳng, mà dừng lại chào hỏi tôi ..., ..., tôi dõi theo bóng lưng hắn, cho đến khi chiếc áo khoác quân đội đen tuyền khuất sau góc ngoặt.

Mãi một lúc sau tôi mới sực tỉnh, tôi hỏi Vlad: Anh ấy là ai?

Vlad mỉm cười nói: Anh ấy là Anouchka Cash, trung tướng của Quân đoàn 1, còn chưa kết hôn.]

Thời Tấc Cẩn hoàn hồn, thầm khen ngợi một câu, quả là thụ chính.

Anh lại bấm phát lại, lần này tập trung nghe kỹ âm thanh nền của đoạn thoại.

"..., cái gì!?"

"Bây giờ ư?! ..., .... Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ..., suy nghĩ kỹ lại đi!"

"Dưới đó có gì mà đáng để tự anh xuống vậy? Biệt động là thế lực trung lập, bọn họ đâm chém nhau rồi giết ai thì liên quan gì đến anh!!"

Giọng nam trầm, vang dội và trưởng thành gào to: "Lần trước anh đi họp với tổng tư lệnh! Chia lợi không đồng đều, anh thẳng tay đánh nát mồm thằng cháu của phó chủ tịch Liên minh Thủ đô! Lần này anh đi, anh anh anh! Tổng tư lệnh không ở đây! Ai có thể kiềm được anh!!"

Giọng nói êm tai tự động bổ sung những lời lẽ cay độc: "Vừa khéo, tôi cũng đang nhớ Chloe, phải chi được tận mắt chứng kiến màn phong tỏa chơi trội của cậu ta, đáng để tôi đích thân đến hiện trường cười vào mặt."

Thời Tấc Cẩn: ...???

Khoan đã, anh chờ một chút!

Editor: Quân hàm sẽ như sau, nếu có sai sẽ chỉnh lại. Anouchka trong nguyên tác và hiện tại mới là thiếu tướng, giữa truyện mới là trung tướng, cuối truyện là nguyên soái.

Anh ba là trung tướng, trùng cấp trung đi đến mức này rất giỏi rồi. Cao hơn nữa thì cần có địa vị gia đình + chiến công hiển hách hơn nữa.

Thiếu tướng (đội trưởng) < Trung tướng < Thượng tướng < Nguyên soái (tổng tư lệnh)

3/3/2024 mở group riêng cho fandom truyện. Tên group là Good Morning Fate (không gộp trang FB của team, hai thứ là tách rời), xem thông báo tại Facebook Wilderness. Cập nhật link group vào chương 58 và tại "đọc trước khi đọc truyện". Tìm thêm quản lí 2-3 bạn, ưu tiên dịch được đoạn truyện ngắn và cmt liên quan tới truyện.



Fanart Carol Sanit Superi





Weibo: 圈子里的喵







Weibo: 不做咕咕鸽



Weibo: Aipotu_乌托邦

Fanart V.V (Valentine - nam chính nguyên tác)



Weibo: 月芽野夏