Liên Minh Chi Thần

Chương 218: Cực điểm đấu giá



-Thiên cấp võ kỹ!

Đám võ giả bên dưới nghe đến câu này,tất cả đều im lặng như tờ,không khí bên trong phong đấu giá như trở nên nặng nề hơn rất,nhiều tên ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay thị nữ kia mà không rời mắt nổi.

Không chỉ bọn chúng mà cả đám cường giả Thiên tôn cảnh bên trên lúc này cũng không ngồi yên được nữa rồi.

-Chỉ là 1 quyển Thiên cấp thôi mà.

Huy nhìn cảnh tượng bên dưới cười nhạt nói.

-Ngươi...đó là Thiên cấp đó,cho dù là cả Thiên đan các chúng ta cũng động tâm nữa,ngươi lại có vẻ như không xem nó là gì,có giỏi thì ngươi đem Thiên cấp võ kỹ ra cho ta nhìn xem thế nào.

Fiora nhìn vẻ mặt hững hờ của Huy mà cảm thức tức giận,thứ này mới đầu cả Thiên đan các nàng cũng động tâm,đã từng đưa ra giá để mua lại quyển Thiên cấp võ kỹ này từ tay người bán nhưng lại không được,tên kia cứ nhất quyết muốn đấu giá nên Thiên đan các không mua lại được từ tay tên này,phải nói ở Thiên Long Thành,Thiên cấp võ kỹ đều ít như là mưa giữa trời nắng vậy.

-Hừ...

Huy không nói mà chỉ cười nhạt nhìn Fiora,đúng thật nếu là người khác thì không thể nào không động tâm được,nhưng hắn lại khác,Thái Dương Chỉ của hắn cũng là võ kỹ Thiên cấp chưa kể cả Băng Chưởng mà Băng Linh đưa cho đã tiếp cận đến Thánh cấp võ kỹ rồi,còn cả Công Pháp Thần Cấp mà hắn đang tu luyện nữa,lúc này nếu như không phải là Thánh cấp thì hắn cũng không có động tâm.

Nhưng hắn cũng không thể nói ra phẩm cấp công pháp và võ kỹ của mình tu luyện cho những người này biết được,kể cả những người thân thuộc nhất của Huy như Zed hay Riven,các nàng cũng không biết được phẩm cấp công pháp và võ kỹ mà hắn tu luyện.

-Nếu ngươi đã không lấy ra được thì đừng có ở đó mà lên tiếng khinh miệt.

Fiora nhiều lúc thật muốn giết chết tên này rồi,hắn đối với đồ vật tất cả ao ước lại chỉ coi như cỏ rác vậy.

-Hắn nói vậy thôi,chứ lát nữa kiểu gì chả điên cuồng trả giá với đám người này.

Brand cười cười lên tiếng nói.

Huy không phản bác nàng mà chỉ cười nhạt nhìn chuyện vui bên dưới.

..............................

-Thiên cấp võ kỹ,độ trân quý ta không cần nói nữa,thứ này đã được người của Thiên đan các ta chứng nhận,tuyệt đối là hàng thật,giá khởi điểm,1 ức,mỗi lần ra giá không được ít hơn 100 vạn.

Bắc Lão vẻ mặt tươi cười nói.

-1 ức,nhiều như vậy sao!

Đám võ giả bên dưới nghe đến giá của cuốn Thiên cấp võ kỹ này,nhiều tên vẻ mặt ỉu xìu rồi,trong bọn chúng không ai là không muốn có được cuốn võ kỹ này cả,nhưng giá khởi điểm của nó quá cao khiến cho nhiều tên vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu.

-1 ức thì sao,ta ra 1 ức 100 vạn.

Có tên bỏ cuộc nhưng cũng có người ra giá,Thiên cấp võ kỹ là không phải dễ dàng thấy được chứ đừng nói là có trong tay,đây chính là cơ hội cho bọn chúng sở hữu Thiên cấp võ kỹ nên nhiều tên không muốn từ bỏ dù giá của nó không mềm tý nào.

-1 ức 200 vạn.

-1 ức 300 vạn.

-1 ức 400 vạn.

-1 ức 500 vạn.

........................

Con số nhanh chóng gia tăng rất nhanh,đạt tới ngưỡng mà nhiều người đầu óc như không suy nghĩ kịp,bọn chúng trong đời chưa bao giờ chứng kiến nhiều tiền như vậy,nhiều tên đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn những tên đang tham gia đấu giá.

-Nhạc gia chúng ta ra 2 ức.

Lúc này đám người Thiên tôn cảnh đã hành động rồi,giá của cuốn Thiên cấp võ kỹ này nhanh chóng tăng lên con số 2 ức,con số này chỉ sợ bằng 1 năm tiền thu được của 1 thế lực ở Thiên Long Thành ấy chứ,nhưng chỉ trong chốc lát,con số đó đã ra đi.

-2 ức thì sao,Đông Phương gia chúng ta ra 3 ức.

Nhạc gia lên tiếng thì nhanh chóng Đông Phương gia cũng tham gia vào cuộc đấu giá.

-3 ức sao,Nam Cung ra 5 ức.

Nam Cung gia cũng ra tay,1 phát tăng lên đến 5 ức đan dược,điều này đánh võ số tiền đấu giá cao nhất mà Thiên đan các từng xuất hiện,điều này chứng tỏ sự hấp dẫn của cuốn Thiên cấp võ kỹ này là quá hấp dẫn đối với bọn chúng.

-7 ức.


Nhạc gia lại tiếp tục ra giá.

-10 ức.

Cuộc chiến của tam đại thế lực này lại tiếp tục mà không có dừng lại,con số lại cứ như vậy tăng lên 1 cách nhanh chóng như thể vài ức đan dược đối với bọn chúng chỉ là 1 con số mà thôi,không phải vấn đề gì quá to tát cả.

.....................

-Sắp đột phá chưa?

Huy lúc này không có tham gia vào cuộc đấu giá,hắn nhìn mấy thế lực kia tranh giành nhau quyển Thiên cấp võ kỹ kia mà cảm thấy buồn cười,do cuộc đấu giá vẫn không có dừng lại nên Huy lúc này cũng không biết phải làm gì,hắn quay sang nhìn mấy nữ nhân cười nói.

-Sắp rồi,đã đạt tới được Hoàng giả cảnh đỉnh phong.

Sona là người ngồi gần hắn nhất,1 tay của Huy còn đang ôm lấy eo của nàng,thân thể khiêu gợi mê người kia đang dựa sát vào người hắn khiến cho Huy nhiều lúc dục vọng được đẩy tới cực điểm nhưng hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế,bản năng của 1 Long tộc tộc nhân khiến cho hắn nhiều lúc như muốn làm chuyện đó rồi,nhưng do đây là Thiên đan các địa phương nên Huy vẫn đang cố gắng kiềm chế.

Sona thân thể của nàng dựa sát vào người Huy,nhưng nàng cũng không có để ý chuyện đó,gương mặt kiều diễm tuyệt mỹ kia nhìn hắn cười nói,tu vi của nàng là thấp nhất trong đám tỷ muội nếu như không nói đến Hổ Linh,tất cả đều đã đột phá Địa vương cảnh rồi nhưng nàng vẫn còn đang ở Hoàng giả cảnh.

-Có cần ta trợ giúp gì hay không?

Huy khẽ đưa tay nâng cằm của nàng lên cười nói.

Trong người hắn lúc này không thiếu linh dược tăng lên tu vi cho Sona,hắn cũng không muốn nàng là người bị bỏ lại phía sau.

-Không cần vội,để thêm 1 thời gian nữa là có thể đột phá rồi.

Sona cười cười nói.

-Còn mấy người thì sao,đã lĩnh ngộ được chiêu thức thứ 2 của mình chưa?

Quay lại hỏi những người khác.

Huy đã từng nghe các nàng nói tu vi đột phá tới Địa vương cảnh là có thể lĩnh ngộ chiêu thức thứ 2 của mình,lúc này tất cả đều đã là Địa vương cảnh rồi,các nàng lĩnh ngộ được chiêu thức thứ 2 sẽ tăng lên 1 phần lớn sức mạnh cho các nàng.

-Sắp rồi.

Zed gương mặt cười nhẹ nói.

-Ta cũng vậy.

Bên cạnh Kata cũng nói.

Những người khác cũng vậy,các nàng như thể sắp đạt tới lúc lĩnh ngộ được chiêu thức thứ 2 của mình rồi,sau khi nhìn thấy đám nữ nhân của Thiên Phong Thành hay chính là Yasuo,các nàng đối với chiêu thức thứ 2 đã có sự lĩnh ngộ rồi,nhưng là chiêu gì thì sẽ tùy thuộc vào các nàng mà thôi.

-Zed tốt nhất là nàng lĩnh ngộ Phân Thần của mình đi,vừa hay nó có thể giúp cho nàng bỏ chạy được.

Huy nhìn Zed nói,chiêu này trong chiến đấu rất là hữu dụng,nếu như cảm thấy không đấu được thì nó cũng là 1 chiêu thức tuyệt vời để chạy trốn.

-Ừm...

Zed khẽ gật đầu.

-Còn nàng,tốt nhất là Anh Dũng đi,vừa hay nàng sẽ có thêm 1 thứ bảo vệ mình trong thời gian cần thiết.

Huy nhìn Riven cười nói.

Hắn đối với Riven là vô cùng quan tâm,nếu như không muốn nói là ngang bằng với Zed,dù gì thì hắn đối với Zed vẫn có chỗ quan tâm đặc biệt so với nàng,và Riven cũng là vị tướng mà hắn chơi nhiều nhất khi còn ở Địa Cầu.

Riven cũng khẽ gật đầu như cố gắng vậy.

-Dừng lại.

Fiora nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy tức giận,tên này hắn cảm thấy như đây là nhà của hắn vậy,có thể tự tiện như vậy mà không có để ý xung quanh vẫn còn những người khác.

-Sao thế?

Huy nhìn Fiora cười nói.


Hắn cũng cảm thấy làm như vậy là hơi quá,dù gì đây cũng là Thiên đan các không phải là ở đan môn mà trước mặt hắn lúc này còn có cả Fiora và Brand nữa,nhưng không có tham gia đấu giá thì Huy cũng không biết phải làm gì bây giờ,nên chỉ có thể mượn thời gian này mà quan tâm đến các nàng mà thôi.

-Hay là ngươi cũng trở thành người của hắn đi,nhiều lúc không cần phải cảm thấy bất tiện như vậy.

Riven nhìn 2 người nói 1 câu mà khiến cho tất cả ánh mắt người bên trong phòng đều nhìn nàng.

-Vẫn có thể hay sao?

Sona vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Huy nói.

-Nếu như bọn họ đồng ý,thì chuyện này cũng dễ dàng mà thôi.

Huy nhìn 2 người Fiora và Brand cười nói.

-Hừ...chuyện đó đừng có nghĩ tới nữa.

Fiora hừ lạnh 1 tiếng rồi không thèm để ý nữa.

-Nếu như đồng ý,ngươi vẫn còn có thể hay sao?

Trái với Fiora thì Brand vẻ mặt khác hơn nhiều,nàng lúc này tràn ngập sự hứng thú nhìn Huy nói.

Huy có tới mấy người này đã phá vỡ suy nghĩ của nàng về 1 chủ tướng rồi,nhưng cái gì thì nó cũng phải có giới hạn của nó,nàng cảm thấy Huy không phải là ai cũng có thể thu được,hắn cũng phải có giới hạn của hắn chứ.

-Nàng có thể thử xem.

Huy vẻ mặt vô cùng tự tin nhìn Brand nói.

-Vậy sao...thế thì chuyện này còn phải để xem ngươi có gì khiến cho ta hứng thú nữa.

Brand thu lại vẻ mặt của mình,nhìn Huy cười nhạt nói.

....................

-4 ức,đây là cực hạn của ta,các ngươi tăng lên thì nhường cho các ngươi.

Đông Phương tộc lão giả lúc này vẻ mặt vô cùng khó chịu rồi,cuốn Thiên cấp võ kỹ kia lúc này đã có giá 4 ức đan dược rồi,số đan dược lão mang theo cũng không có nhiều để cứ theo mấy đám người kia tăng giá lên,4 ức đã là cực hạn của lão rồi.

-4 ức 500 vạn,Đây là giá cuối cùng Nhạc gia ra,nếu như còn ai muốn ra nữa thì ta sẽ nhường người đó.

Nhạc gia lão giả cũng báo giá cuối cùng của mình rồi,lão cũng không tốt hơn đám người Đông Phương gia tộc là mấy.

-Vậy sao,thế thì Nam Cung ta bỏ qua vậy,Thiên cấp tuy trân quý nhưng ta cũng không nuốt nổi nó.

Nam Cung lão giả cũng đã từ bỏ rồi.

-4 ức 500 vạn lần thứ nhất.

Thêm 1 thời gian không còn ai ra giá nữa,Bắc Lão bắt đầu hô lên tiếng thứ nhất.

Không phải là không ai muốn đấu giá nữa mà con số 4 ức 500 vạn kia là bọn chúng không thêm nổi nữa,đừng nói 4 ức chứ chỉ cần 2 ức thôi ở bên dưới cũng không còn ai có thể ra giá nữa rồi.

-4 ức 500 vạn lần thứ hai.

Bắc Lão hô lên tiếng thứ hai.

-4 ức 500 vạn lần thứ ba.

-Chúc mừng Nhạc gia đã có được Thiên cấp võ kỹ Bạch Liên Kiếm Pháp.

Hô lên tiếng thứ ba,cuối cùng cuốn Thiên cấp võ kỹ cũng đấu giá xong,đằng sau 1 tỳ nữ như thường lệ mang đồ vật đấu giá lên cho Nhạc gia căn phòng,giao đồ cũng như nhận lấy đan dược luôn.

-Đồ vật tiếp theo.

Rất nhan đồ vật tiếp theo được mang lên,và nó chính là thứ mà Huy đang mong chờ,tảng đá đó.

Nhìn tảng đá xuất hiện,vẻ mặt trấn tĩnh của Huy đã không còn nữa,mà thay vào đó chính là ánh mắt như muốn nuốt chửng tảng đá đó rồi.