Liên Minh Chi Thần

Chương 213: Gặp gỡ Yasuo



Ngày hôm sau.

Lúc này Huy và Fiora,Brand đã tới được Thiên Phong Thành rồi,đáng nhẽ là phải mất 1 ngày thì mới có thể từ Thiên Long Thành tới Thiên Phong Thành,nhưng Huy không ngờ là ở Thiên đan các lại có yêu thú phi hành được Thiên đan các nuôi dưỡng từ nhỏ,tốc độ của nó so với 3 người di chuyển bình thường nahnh hơn rất nhiều,nên cũng không lâu lắm để Huy đi từ Thiên Long Thành tới Thiên Phong Thành.

-Ai?

Đứng trước cổng Thiên Phong Thành,lúc này mấy người gác cổng nhìn đám người Huy nói.

-Ta nhận được lời mời của Thành Chủ.

Huy từ trong giới chỉ lấy ra tờ giấy mời của Yasuo gửi cho hắn,nhanh chóng đưa cho mấy người gác thành.

Ánh mắt của hắn không khỏi liếc quanh thành,Thiên Phong thành không hổ danh là 1 thành trì nổi tiếng,so về độ lớn nó không có kém so với Thiên Long Thành,chưa kể điều làm cho Huy bất ngờ chính là đám người gác cổng này tu vi cũng là Địa vương cảnh,Huy cũng phải giật mình về võ giả nơi này.

-Ở đây hình như không cho nam nhân vào hay sao?

Huy liếc nhìn xung quanh 1 hồi rồi quay sang nhìn Brand nói.

Hắn chỉ thấy người vào thành đều là nữ nhân mà không có 1 tên nam nhân nào,điều này khiến cho Huy cảm thấy vô cùng khó hiểu.

-Không phải chỉ có nữ nhân mới vào được,nam nhân cũng có thể,nhưng nam nhân muốn vào thành thì phiền phức hơn nhiều,không như nữ nhân có thể thoải mái ra vào thành.

Brand nhìn Huy cười nói.

-Vậy sao!

Huy gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Đúng như lời Brand nói,hắn nhìn thấy có vài tên nam nhân muốn vào thành nhưng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới được vào,như hắn lúc này cũng vậy.

-Được rồi,các người có thể vào.

Người gác thành đưa lại tấm giấy mời cho Huy.

Huy cùng với Fiora và Brand khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước chân vào trong thành.

Bên trong thành lộn xộn hơn bên ngoài rất nhiều,khá với sự nghiêm ngặt bên ngoài thì bên trong vô cùng ồn ào,những quầy hàng như kín ở khắp mọi nơi,buôn bán đủ các thứ từ đan dược,công pháp võ kỹ cho đến nguyên liệu từ yêu thú,binh khí,tất cả đều có cả,và điều làm cho Huy hứng thú chính là bên trong thành này,có vẻ như địa vị của nữ nhân cao hơn vì hắn cảm thấy bên trong thành,người chủ đa số đều là nữ nhân.

-Thành này cũng thú vị ghê nhỉ.

Huy liếc nhìn khắp bên trong thành,gương mặt cười cười nói.

-Đúng là thú vị thật nhưng đừng tưởng như vậy mà coi thường Thiên Phong Thành,ngươi cũng biết trận chiến hôm trước rồi đó,chỉ cần nữ nhân ở đây bị người bên ngoài gây chuyện thì đảm bảo bọn chúng không sống yên ổn được,nên hầu hết nữ nhân đều muốn ở bên trong thành.

Fiora lạnh nhạt nhìn Huy nói.

-Ở đây loại nữ nhân nào cũng có phải không?

Huy liếc nhìn khắp nơi,ở đây có vẻ như có đủ loại nữ nhân trên đời.

-Trừ kỹ viện ra thì ở đây cái gì cũng có.

Fiora cười nhạt nói.

-Ngươi đang suy nghĩ cái gì?

Quay lại nhìn Huy,vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn nói.

-Không cần nhìn ta như vậy,ta không phải loại người đó.

Huy cười cười nói.

........................

-Ồ....

Đang lúc Huy chăm chú quan sát xung quanh thì bên cạnh hắn có 2 thân ảnh đi qua,2 người này nhìn thấy đám người Huy thì bỗng ồ lên 1 tiếng khiến cho hắn giật mình.

-2 người này là gì của ngươi.

2 người vừa lên tiếng chính là Javan và Garen,2 người đang đi tuần quanh thành thì bỗng gặp được Huy và 2 nữ nhân bên cạnh hắn,cảm giác được 2 người bên cạnh Huy là tỷ muội của mình,2 người bỗng đứng lại,vẻ mặt ngưng trọng nhìn Huy nói.


-Bọn ta được Thành Chủ mời.

Fiora nhìn 2 người trước mặt cười nhạt nói.

-Thế còn hắn,tại sao lại ở đây?

Javan nhìn 2 người khẽ gật đầu,vì 2 người là tỷ muội của nàng,vì là tỷ muội nên có thể ra vào thành tùy ý,nhưng có nam nhân đi cùng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều.

-Hắn được Thành Chủ mời,2 người chúng ta đi theo mà thôi,và hắn cũng không phải chủ nhân của chúng ta,vì lý do nào đó đi cùng mà thôi.

Fiora nói.

2 người quay sang nhìn Huy,Huy cũng khẽ cười rồi lấy ra tấm giấy mời mà Yasuo đưa cho đưa cho Javan và Garen xem.

-Thành chủ tại sao lại mời hắn?

Javan liếc qua tấm giấy mời 1 lượt,đây đúng là giấy mời của Yasuo,dù vậy ánh mắt của nàng liếc nhìn Huy vẫn tràn ngập sự lạnh nhạt.

-Chuyện này không biết,nếu không còn gì thì chúng ta đi.

Fiora nhìn 2 người nói.

Huy nhanh chóng lấy lại tấm giấy mời của mình rồi nhanh chóng rời đi,lúc này hắn mới cảm nhận được sự phiền phức khi nam nhân xuất hiện bên trong thành này.

-Có cần điều tra hắn hay không?

Nhìn 3 người rời đi,Garen ánh mắt nhìn Javan nói.

-Không cần,đúng là thành chủ mời hắn thật,nếu như vậy chúng ta cũng bớt xem vào thì hơn.

Javan ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng 3 người rời đi rồi nhanh chóng cùng Garen đi tuần tiếp.

-Đúng là phiền phức mà.

Đã thoát được 2 người vừa nãy,lúc này Huy thở dài 1 tiếng rồi nói.

-Đó là chuyện bình thường,nếu như không có giấy mời từ Yasuo thì chỉ sợ ngươi đã bị họ bắt lại rồi.

Fiora nhìn Huy nói.

-Nhưng tại sao gần đây ở thành lại xuất hiện nhiều tỷ muội như vậy,thường thì chỉ có vài 3 người mà thôi.

Brand lúc này liếc mắt nhìn quanh,thỉnh thoảng nàng lại gặp được 1 vị tỷ muội của mình,điều này khiến cho nàng hơi khó hiểu.

-Sắp tới sự kiện đó rồi,chắc là Yasuo kêu các nàng tới mà thôi.

Fiora lạnh nhạt nói.

-À...

Brand lúc này mới nhớ ra,sự kiện đó được Yasuo cứ 2 năm lại tổ chức 1 lần,chính là muốn tìm kiếm cho đám tỷ muội những chủ nhân ưng ý của mình.

-Sao lại nhìn ta?

Thấy Brand ánh mắt khác lạ nhìn mình,Huy khó hiểu nói.

-Hắn có mấy người kia rồi,không biết đã tới giới hạn hay chưa nhưng chưa chắc hắn đã kiếm được thêm người nữa.

Fiora cũng liếc nhìn Huy 1 cái rồi lạnh nhạt nói.

Huy vẫn không hiểu 2 người đang nói cái gì.

-Tới rồi sao!

Lúc này bỗng có thanh âm vang lên.

Huy nhìn người vừa nói khẽ gật đầu 1 cái,người này chính là Viktor và Ori,2 người như đến để đón hắn.

-Ta có 1 câu hỏi,tại saoYasuo lại biết được thân phận của ta?


Huy nhìn Viktor và Ori đi tới,khẽ ghé vào tai Viktor lẩm bẩm.

Hắn vẫn còn khó hiểu chuyện mà Yasuo lại biết được hắn là người mà trong trận chiến đó đã cứu nàng,lúc đó hắn đã thay đổi cả khí tức và gương mặt nhưng tại sao Yasuo vẫn mò được ra hắn.

Ánh mắt của Huy nhìn 2 người lúc này tràn ngập sự điều tra,hắn nghĩ chỉ có 2 người tiết lộ thì Yasuo mới biết được.

-À...chuyện này.

Viktor thấy Huy hỏi vậy,gương mặt hiện lên vẻ khó nói.

-Là Yasuo đã lấy tình cảm tỷ muội ra để uy hiếp chúng ta nói,nàng bảo nếu chúng ta không nói ra từ sau sẽ không còn là tỷ muội của nhau nữa nên vì thế mà chúng ta đã nói ra.

Ori thấy Viktor khó nói liền truyền âm cho Huy.

2 người chính là vì Yasuo uy hiếp nên mới tiết lộ ra thân phận thật của hắn,nhưng 2 người cũng không có nói là bên cạnh Huy còn có 5 người kia nữa.

-Nữ nhân này!

Huy ánh mắt hiện lên dị sắc lẩm bẩm,hắn không ngờ Yasuo lại làm như vậy chỉ để điều tra thân phận của hắn.

-Được rồi,đi gặp nàng nào.

Viktor và Ori nhanh chóng dẫn Fiora và Brand đi tới 1 đại điện chính giữa Thiên Phong Thành,đây chính là nơi ở của thành chủ.

Lúc này bên trong đại điện đã có vài thân ảnh xuất hiện,trong đó Huy nhận ra được người ngồi chính giữa bên trên chính là Yasuo,còn Darius thì ngồi bên cạnh còn ở dưới chính là Diana,lúc này nàng đang ngồi lau thanh Hắc Nguyệt Đao của mình,ánh mắt của nàng khẽ liếc nhìn Huy 1 cái rồi thôi.

-Yasuo,người đã tới.

Viktor dẫn Huy đi vào,nhìn Yasuo ở chính giữa nói.

-Là hắn sao!

Huy trong trận chiến không có quan sát kỹ Yasuo,hắn lúc đó mới chỉ có liếc qua nhìn mà thôi,nhưng lúc này đối diện với nàng,Huy cảm thấy như hắn đang được gặp 1 nữ nhân hoàn mỹ nhất trên đời vậy.

Yasuo nằm trên chiếc ghế dài chính giữa,với đôi mắt nhắm chặt như không quan tâm thứ gì cả,sự lười biếng của nàng như càng tôn lên vẻ đẹp của nàng,nàng nằm đó thôi mà cũng khiến cho người khác khí huyết sôi trào rồi,chút gì đó lạnh lùng cao ngạo như nữ hoàng,chút gì đó lại kiều diễm khiêu gợi,khiến cho Huy ánh mắt như không khỏi nhìn thêm lâu hơn.

Thấy Huy ánh mắt nhìn mình,Yasuo không giận mà chỉ khẽ chống tay ngồi dậy,bên cạnh Phong Thần Kiếm được nàng khẽ rút ra khỏi vỏ,gương mặt nở nụ cười hiếm có nói.

-Thì ra đây chính là Yasuo hay sao,nghe danh đã lâu,giờ mới có diễm phúc được nhìn thấy.

Huy cảm nhận được sát khí của nàng hướng đến mình,khó khăn thu lại ánh mắt,cười cười nhìn Yasuo nói.

-Không cần nói nhiều,chắc ngươi cũng đã biết lý do ta mời người đến đây rồi chứ.

Yasuo thu lại Phong Thần Kiếm,vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nhìn Huy nói.

-Chắc là vì 2 người các nàng phải không?

Huy quay lại nhìn Viktor và Ori nói.

Mục đích để Yasuo mời hắn cũng là vì 2 người này mà thôi.

-Đúng vậy,ta mời ngươi đến chính là vì 2 người này.

Yasuo cũng gật đầu nói.

-Ta muốn biết là ngươi có thật sự là chủ của 2 người này hay không,vì ta cảm giác được 2 người vẫn chưa có ký khế ước nhưng 2 người như Viktor và Oir lại vì câu nói của ngươi mà thể hiện trước mặt mọi người,ta muốn biết tại sao.

Nhìn Huy nói,vẻ mặt Yasuo như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

-Đúng như nàng biết,2 người này chưa có thật sự ký khế ước với ta,nhưng chuyện này sẽ rất nhanh mà thôi,và còn 1 chuyện nữa mà nàng không biết chính là 2 người này chưa phải là giới hạn của ta mà trong này còn có 1 người nữa cũng rất nhanh thôi trở thành người của ta.

Huy mỉm cười nói.

-Là...nàng sao?

Thanh âm của Huy không lớn,nhưng đủ cho mọi người bên trong nghe được,Viktor và Ori thì cúi đầu không nói,Darius và cả Yasuo đều đứng bật dậy nhìn hắn,còn Diana đang lau đao cũng giật mình mà phá nát khăn lau trong tay mình.

Không hẹn mà cả 2 người ánh mắt đều nhìn về phía Diana,sau đó nhìn Huy 1 cách khác lạ.