Lão Đại Hắc Đạo Đã Động Lòng

Chương 8: Cuộc đua chính thức bắt đầu



Diệp Băng mắt dáo dác tìm bạn đồng hành nhưng mãi chả thấy ai phù hợp. Đang đi xung quanh vô tình cô bắt gặp Lãnh Hàn Tử ở đằng xa, hình như hắn ta đã tìm được cho mình một người ngồi kế bên rồi.

Cô bĩu môi, định quay lưng đi thì thấy hắn dẫn người đàn ông đó vào trong một chiếc xe lạ. Trông kiểu dáng của nó rất lạ, không phải là chiếc chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen mà trước nay cô từng thấy.

Nghĩ đến đây Diệp Băng mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa có một con xe cho riêng mình. Đua xe mà không có xe thì làm sao có đủ tư cách tham gia cuộc đua lần này.

Diệp Băng tức tốc đi về phía hắn, đập cửa xe "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hắn đang trao đổi một vài điều với người đàn ông kế bên, nghe cô gọi hắn ta đành miễn cưỡng ra nói chuyện với cô "Có chuyện gì sao?"

"Tôi vẫn chưa có xe, làm sao mà đua với anh được."

"Vậy em thua rồi."

Cô cau mày "Thua? Còn chưa bắt đầu đua mà anh nói tôi thua?!"

"Đua xe mà không có xe thì cũng đồng nghĩa với việc thua rồi." - Hắn vừa thở dài vừa nói.

Cô thật sự muốn tức điên lên "Nếu có thua tôi cũng không phục."

Sợ cô làm loạn lên, Lãnh Hàn Tử đành đi kiếm cho cô một chiếc xe tốt nhất.

Hắn đưa cô tới trước chiếc siêu xe Vandal One với lớp áo màu đen sang trọng. Vừa nhìn Diệp Băng nhìn thích ngay chiếc này nhưng trông đẹp như vậy chắc là rất đắt tiền.

"Em thích chứ?" - Hắn hỏi.

"Tôi rất thích, nhưng hình như nó rất đắt."

"Cũng không đắt lắm đâu."

Cô quay sang nhìn hắn, ngập ngừng một hồi lâu rồi nói: "Lỡ như trong lúc đua chiếc xe bị trầy xước thì làm sao đây?"

Hắn dửng dưng đáp lại "Thì thôi."

"Em tưởng đang đi mướn xe đơn thuần thôi sao? Em phải chi tiền mua nó."



Cô có hơi ngạc nhiên sau đó bình tỉnh trở lại thì hỏi giá cả "Chiếc siêu xe này bao nhiêu?"

"Giá khởi điểm là 119.700 USD."

Vừa nghe cái giá đó như sét đánh ngang tai. Quả thực số tiền đó quá lớn đối với cô, dù có đi vay mượn tiền để sở hữu chiếc siêu xe đắt đỏ này cũng chưa chắc gì cô sẽ thắng Lãnh Hàn Tử. Nước cờ này cô phải suy tính cho thật kĩ lưỡng.

"Gần tới giờ rồi, em mau suy nghĩ nhanh đi." - Lãnh Hàn Tử vừa xem đồng hồ vừa hối thúc cô.

Diệp Băng cắn môi, nói: "Tôi không có đủ tiền."

Diệp Băng vừa dứt lời, hắn rất tự nhiên mở miệng đáp lại "Tôi chi tiền cho em."

"Tôi không có tiền để trả cho anh."

“Chúng ta còn hợp tác lâu dài. Em sợ gì tới lúc đó không đủ tiền để trả cho tôi?”

Diệp Băng gật gật đầu. Bấy giờ người bạn đồng hành của hắn có vài chuyện muốn hỏi nên cô đành phải tiếp tục với công việc tìm một người đồng hành.

Trong khoảng thời gian đó một cô gái ngoại quốc có gương mặt như hoa hậu, cơ thể nóng bỏng đã lọt vào tầm ngắm của cô. Tiếp cận để mời cô ấy cùng đua với mình ngày hôm nay, cứ nghĩ nàng ta sẽ lường lự trước lời mời của cô không ngờ là lại đồng ý rất nhanh.

Tới giờ bắt đầu cuộc đua Diệp Băng gấp gáp lái chiếc Vandal One. Chiếc siêu xe nhẹ nhàng lăn bánh tới phía vạch đua, kế bên là chiếc siêu xe của Lãnh Hàn Tử.

Tiếng súng báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu vang lên dữ dội. Từng tay đua lên số, phóng nhanh như con mãnh thú lao vào màn đêm lạnh lẽo.

Từng cơn gió mát lạnh lướt qua dữ dội, Diệp Băng phấn khích cầm chắc tay lái, chân đạp mạnh vào phanh xe. Dẫn đầu là những tay đua thật sự, muốn vượt mặt e là cũng khó khăn.

Xe của Lãnh Hàn Tử không biết từ đâu từ từ vượt qua khỏi xe của cô, sau đó dễ dàng dẫn đầu. Tuy là cách xa nhau nhưng Diệp Băng vẫn có thể nhìn thấy rõ hắn ta đang cười đểu cô thông qua gương chiếu hậu. Cô nghiến răng, bật chế độ nghiêm túc tuyên chiến với hắn.

Cô nàng bên cạnh đang hưởng thụ cảm giác băng qua hàng ngàn con gió, chưa kịp định thần lại đã bị Diệp Băng làm cho một phen hú vía.

Tốc độ của chiếc Vandal One mỗi ngày một nhanh, đến mức ngay khúc cua gắt cô đã drift một cú rồi nhanh như sấm vượt qua mặt họ khiến cho các thí sinh tham dự phải bất ngờ.

Lần đầu tiên, cô nàng ngồi kế bên gặp một người phụ nữ có máu liều nhiều hơn máu não như Diệp Băng. Với tốc độ này trừ khi là người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc đua xe thì may ra cô nàng sẽ yên tâm giao phó tính mạng cho người đó.

Cô nàng này mặc dù không biết Diệp Băng là ai nhưng chắc chắn không am hiểu gì về đua xe cả. Chấp nhận làm bạn đồng hành với cô chỉ là vì chiếc siêu xe Vandal One cả chục tỷ này mà thôi. Nào ngờ quyết định của bản thân mà cô nàng xém chút là mất mạng.



Với tâm thế hoảng hốt, cô nàng vừa lo lắng vừa lý lẽ cảnh cáo Diệp Băng. Tiếc là hiện tại cô không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà chỉ biết mỗi việc phải đuổi theo Lãnh Hàn Tử bằng mọi giá.

Từng khúc cua hẹp Diệp Băng rất dễ dàng luồn lách qua được. Quả nhiên một khi phụ nữ tức giận lên thì việc gì cũng có thể làm, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa.

Không lâu sau tới tốc độ kinh hoàng đó cô đã có thể loáng thoáng thấy được bóng xe của Lãnh Hàn Tử. Hắn cũng trông thấy cô thông qua gương xe.

Với tính cách của hắn mặc dù nuông chiều cô nhưng nếu để thua thì hắn không còn được gọi là Lãnh Hàn Tử nữa.

Hai chiếc xe lao nhanh như một con lốc xoáy xuyên tạc màn đêm. Cuộc đua càng gây cấn hơn khi đích đến chỉ cách một đường cua gắt nữa.

Hiện tại, Lãnh Hàn Tử là người nắm chắc chiến thắng trong tay, chỉ là hắn không muốn cuộc chơi này kết thúc quá nhàm chán. Hắn từ từ hạ tốc độ lại chờ cô đuổi kịp tới.

Chỉ vài giây hắn hạ ga xuống thì Diệp Băng đã nhanh chóng xuất hiện ngay phía bên cạnh. Cô không thèm ngoảnh đầu qua nhìn lấy hắn một cái, chớp lấy thời cơ vượt qua mặt hắn không luyến tiếc.

Hắn cười cười dần đạp mạnh vào…, đuổi theo phía sau hết sức gắt gao. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội này nên dĩ nhiên sẽ không lơ là nhường lại cho hắn ta, có trách thì trách hắn đã làm cho cô điên lên.

Khúc cua cuối cùng của cuộc đua hôm nay đã ở ngay trong tầm mắt. Diệp Băng tinh mắt thấy được khúc cua này vừa hẹp lại vừa có độ dốc cao hơn các khúc cua vừa rồi. Một người không có nhiều kinh nghiệm trong việc vượt qua những hiểm trở gai góc này như cô nếu cứ ngoan cố giữ lấy tốc độ có khi rất dễ dàng gặp được tử thần.

Nhưng tất cả đã quá muộn, cả người và xe cứ như thế đâm thẳng về phía đó với tốc độ chóng mặt. Diệp Băng phản xạ nhanh đạp mạnh phanh xe, tay bẻ lái hết cỡ. Lớp bánh xe chà sát xuống dưới mặt đường với lực khủng khiếp tạo ra những vệt lửa nhỏ. Vừa thoát được kiếp nạn còn chưa kịp hoàn hồn thì cô lại thấy rõ Lãnh Hàn Tử đang điên cuồng lao thẳng về phía cô.

Trong khoảng khắc đó cô cứ ngỡ tim mình đã ngừng đập. Ngay lúc gần như hắn đâm vào xe cô thì hắn bỗng bẻ lái, bên phải xe của hắn chạm mạnh vào bên xe của cô khiến cho chiếc Vandal One lệch sang một bên.

Ngay lúc đó, cô không hề tập trung vào đường đua mà chỉ chăm chăm nhìn hắn. Ánh mắt của hắn lúc ấy thật lạnh lẽo làm sao, chẳng giống với bộ dạng thường ngày mỗi buổi sáng Diệp Băng trông thấy.

Cô nàng bên cạnh kinh hãi đến xanh cả mặt mài, vừa nhìn phía trước vừa lay người cô. Cũng nhờ cô ta nên cô mới hoàn hồn lại tiếp tục hoàn thành chặng đua.

Cuối cùng cuộc đua ấy cô là người thua cuộc, còn Lãnh Hàn Tử không ngoài dự đoán đã toả sáng trở thành quán quân. Giờ phút cận kề cái chết sau khi vượt qua cửa ải gặp tử thần thì thắng thua đã không cần quan trọng nữa.

Từ khi về đích cho tới khi cuộc đua kết thúc Diệp Băng vẫn cứ ngồi im lặng trong xe cho đến khi Lãnh Hàn Tử đi tới gõ vào cửa xe. Chậm rãi mở cửa, bước ra ngoài hắn ta có thể thấy được cô rất mệt mỏi, dường như chẳng còn sức sống.

Đêm khuya gió lớn thổi rất mạnh đem theo cái lạnh đến nỗi gai óc khắp người, lại vừa trải qua một chặng đường đua dài như vậy một người phụ nữ chưa từng trải nghiệm chịu đựng được tới bây giờ chưa ngã quỵ đã là may mắn lắm rồi.

Hắn ân cần cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, nhẹ nhàng dìu vào xe rồi chở cô về tới biệt thự. Suốt quá trình hắn đều cố gắng hết sức dịu dàng để không làm kinh động đến cô.

Nếu như lúc ấy Diệp Băng tỉnh táo hẳn là sẽ bật cười vì những loạt hành động này của hắn.